• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những đứa con đầu tiên của Cherry và Sumo

Sheryl

Active Member
1 tháng trước, cô Sheryl nhìn thấy Cherry đã thấy cháu bụng to như quả bóng, cứ nghĩ chỉ 2 tuần là cháu sinh (tại 2 đứa ở nhà tằng tịu với nhau lúc nào bố mẹ các cháu cũng không biết).

Thế mà cả nhà chờ mãi, chờ dài cổ vẫn chưa thấy cháu có biểu hiện gì. Bọp một cái vào tối thứ 6 ngày 13 thì cháu có biểu hiện lâm bồn. Mẹ cháu phải chạy từ quê ra HN, cô Sheryl thì tuy đau đầu nhưng cũng cố lết tới xem cháu thế nào và mang ít sữa KMR với bình bú dặm dự phòng. Thấy ti cháu chả có tí sữa nào, ối chỉ rỉ có một tí, cô nghĩ cháu mới bị rò ối thôi nên 10h30 tối cô lại chuồn về. Nào ngờ là cháu cố qua ngày 13 xui xẻo thì mới đẻ.

1h40 chuông điện thoại reo, mẹ cháu báo cháu vỡ ối rồi, đang cố gắng lắm, cứ thấy thò thụt cái đuôi mà chưa ra được. Cả nhà cứ lo cháu lần đầu không biết đẻ. Lại động viên trấn an cháu, cuối cùng sau hơn một giờ lo lắng lúc nửa đêm thì một bé gái bụ bẫm đã chào đời và tiếp theo là 5 anh chị em khác. Lần đầu vượt cạn Cherry đã tự sinh được 6 bé an toàn :x.

Có điều Cherry tuy gan dạ can đảm tự sinh con nhưng lại chưa có sữa, thế là sau khi hành cả nhà mất ngủ buổi đêm tới sáng còn phải canh cho 6 đứa bú bình. Cũng may là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ đêm nên các con không bị đói phút nào.

Nút ti chùn chụt... mẹ ơi xem con bú giỏi không này...



Cô ơi, cho con ăn thêm nữa đi...




Ăn gì tham thế, cho mẹ xin ít chứ... chẹp chẹp... sữa KMR ngon thật :x, xê ra cho mẹ ăn cùng với nào...
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=KzVdWJrE1Lw[/YOUTUBE] (Video tranh sữa đáng xấu hổ của Cherry :)))

Ông bố Sumo ngồi trên dư luận: "Cả nhà xôn xao nháo nhác cái gì thế???"



6 đứa bú no ngủ lăn kềnh



Mẹ Cherry nhìn vào canh chừng: "ơ đã ngủ rồi à, không cần mẹ à :("



*kỷ niệm các cháu được 5h tuổi :x*
 

Bengalcat

New Member
thật xinh quá bạn ơi...
trong Nam mình kiếm mãi không được lũ nhóc thế này
Chúc mừng nhà bạn nhé
 

Sheryl

Active Member
Đã tiêm thuốc lợi sữa cho Cherry, hi vọng chiều tối nay sữa về cho cả nhà đỡ vất vả. Giờ cô phải ngủ đã. Cám ơn bố mẹ Cherry Sumo vì bữa trưa...
 

hoalinh

Member
Sữa KMR là sũa gì nhỉ ,và bình bú sữa mèo này mua ở đâu thế nhỉ .Trước kia đi tìm khắp Hà Nội ở mấy cửa hàng chuyên chó mèo không có , ra Trường Chinh cũng không có .Một lần Huyền Hương sang Thái nhờ mua nhưng được
 

bongxu

Member
Sữa KMR là sũa gì nhỉ ,và bình bú sữa mèo này mua ở đâu thế nhỉ .Trước kia đi tìm khắp Hà Nội ở mấy cửa hàng chuyên chó mèo không có , ra Trường Chinh cũng không có .Một lần Huyền Hương sang Thái nhờ mua nhưng được
Chị ấy có bán ở đây này bạn : http://forum.vietpet.com/111946-hn-...-mua-sam-cho-cac-tinh-yeu-cua-chung-ta-9.html
Chúc mừng chị , các bé được mẹ tròn con vuông :D
Mà không biết cái ổ chị làm như thế nào vậy ? :-/
 

Sheryl

Active Member
@harata: các bé là mèo anh lông ngắn. Mẹ cherry là mèo lớn trong video tranh sữa còn bố sumo có hình ở ngoài đấy.

Cơ mà lại phải chú thích là không phải mèo nhà cháu.
Chị ấy có bán ở đây này bạn : http://forum.vietpet.com/111946-hn-...-mua-sam-cho-cac-tinh-yeu-cua-chung-ta-9.html
Chúc mừng chị , các bé được mẹ tròn con vuông :D
Mà không biết cái ổ chị làm như thế nào vậy ? :-/
Cám ơn em. Ổ này là thùng carton khoét lỗ thôi. Cái cửa chỉ cắt 3 cạnh còn giữ lại một cạnh trên để lật ra lật vào như cái rèm. Trong hình chụp đã vén cửa lên rồi.
 

bdlinh87

Member
woa,. thích quá! Chúc mừng mẹ Cherry và bố Sumo có đàn con kháu khỉnh.
Chúc các cháu hay ăn chóng nhớn để lấy sức mà quậy :)
 

luckyoluke

Member
Nhìn lũ mèo con xinh quá đi. Hay là mình cho Milky đẻ.
Giá mà lũ mèo con chúng nó cứ bé mãi mà ko lớn, mãi chỉ 1-2 tháng tuổi :x
 

liberu

Active Member
Cứ nhìn thấy mèo là mê nhưng mà nghĩ đến cảnh chăm mèo đẻ sợ quá là sợ. Chúc các bé ti khỏe lớn nhanh như thổi nhé
 

NhocSunny

Member
Sau một thời gian làm bảo mẫu bất đắc dĩ, mẹ cháu lúc này mới có chút thời gian định lang thang trên mạng định xây cho các cháu 1 nhà lá nhỏ, thì bắt gặp topic của cô Shery. Mẹ cháu xin phép được xây nhà cho các cháu vào đây cô Sheryl nhé.
Thực lòng mẹ cháu cảm ơn cô Sheryl rất nhiều, với những kinh nghiệm mà cô truyền đạt lại cùng với món sữa KMR của cô mà mẹ cháu đã bớt đi được nhiều lo lắng và bỡ ngỡ (vì đây là lần đầu tiên nhà cháu được chăm sóc mèo mẹ mèo con).
Có một thời gian mẹ cháu nghỉ ở nhà, thời gian thì nhiều mà công việc thì ít (mẹ cháu thấy rất buồn chán) nên bố cháu quyết định cho mẹ cháu chăm sóc một bé mèo để giết thời gian và giảm stress. Sau nhiều ngày lang thang trên mạng lùng sục tìm kiếm cuối cùng bố mẹ cháu đã tìm thấy bé Sumô hiện tại lúc đó mới được 1 tháng tuổi (Lúc đầu mẹ cháu định đặt tên cháu là Sunny - ánh sáng cuộc đời của mẹ cháu - nhưng bố cháu bảo nghe nữ tính quá, đặt là Sumô cho nó dân dã khỏe mạnh – và từ đó cháu có tên là Sumô, quả thật trôm vía cháu rất khỏe mạnh và chưa từng biết ốm là gì). Lần đầu nhìn thấy Sumô bố mẹ cháu đã ngây ngất ngất ngây (không biết còn từ nào để có thể diễn tả được cảm giác của mẹ cháu lúc đó), và Mẹ cháu đếm từng ngày để được đón cháu về.





Rồi cuối cùng bố cháu đón cháu về đúng vào ngày sinh nhật mẹ cháu, quả là một ngày sinh nhật đáng nhớ, mẹ cháu quên ăn quên ngủ chỉ để ngắm cháu mà ko biết chán.





Sumô rất hiếu động, tình cảm và quấn người, cháu yêu mẹ lắm - khi ngủ cũng ra gần chỗ mẹ để ngủ, mẹ cháu yêu cháu nhiều lắm.









Mẹ cháu cảm ơn các cô chú đã ghé nhà lá của các cháu - mời các cô chú 1 chén trà ~o) - mẹ cháu sẽ tiếp tục câu chuyện còn giang dở vào những ngày tới…
 

LuBi

Member
Ôi trời . Xinh quá , đáng yêu quá . Chúc các pé mau ăn chóng lớn .
 

Sheryl

Active Member
^^. Sáng nay bảo sắp xếp thời gian thăm các cháu, định chụp ảnh các cháu update topic vì hôm trước qua các cháu đang làm lọ lem nên... chả chụp thì mẹ các cháu đã vào xây nhà rồi :D.
 

NhocSunny

Member
:) mẹ cháu tranh thủ vào trộm internet chút (cơ quan mẹ cháu cấm ko lướt web trong giờ). Cô sheryl ơi dạo này các cháu nhọ nhem lắm vì đang ăn cháo, ngày nào trước khi đi làm cũng làm mấy đĩa cháo to tổ chảng để các cháu ăn cả ngày, chiều về thấy đứa nào cũng bê bết cháo. Cuối tuần mẹ cháu tắm cho các cháu sạch đẹp xinh tươi thì cô đến chơi nhé, hihi... bé vằn dọc dưa mà cô thích trộm vía to gấp rưỡi bố Sumô lúc bé, cô mà xem bé ăn cháo thì cười sặc mất (bé húc húc tợp tợp đĩa cháo chả khác gì bé heo con :">)
 

Sheryl

Active Member
Chị cho ăn cơm nát cháo đặc thôi chứ ăn cháo mà húp được thì chúng nó thò chân thò tay vào bẩn lắm ạ -__-!. Nhà em cũng đang có 1 bầy mèo ta cũng cỡ gần tháng người ta gửi nuôi hộ mà chúng nó ăn cháo đặc không bị bẩn đâu ^^.
 

NhocSunny

Member
Chị nấu cháo loãng thật, tối nay về sẽ nấu đặc lên. Mà bọn nó nghịch và tham ăn lắm, bố mẹ ăn là vào ăn ké rồi quậy tưng bừng bát thức ăn của bố mẹ nó :D. Cuối cùng sắm cái chuồng mà không dùng đến em ạ, bọn nó tự động chèo vào chậu cát đi vs hihi... thế nên chị thả rông trong nhà luôn. chiều đi làm về là cả bọn tíu tít chạy ra đón rồi kêu ầm ỹ (chắc đòi sữa), ôi ... giá mà nó mãi bé như vậy nhỉ!! (tối nay rảnh chị vào post bài về Cherry hihi...)
 
mèo nhà em cho cháo nó thè lưỡi liếm liếm như uống nc ấy. liếm 1 hồi mỏi miệng thọc nguyên tay vào luôn :(( sợ quá ko dám cho ăn nữa. mèo nhà em ăn thì đầu tiên là thò mặt vào, r thò 1 tay, r nốt tay kia ... sau 10p thì nó đứng luôn trg bát r =))
 

NhocSunny

Member
mèo nhà em cho cháo nó thè lưỡi liếm liếm như uống nc ấy. liếm 1 hồi mỏi miệng thọc nguyên tay vào luôn :(( sợ quá ko dám cho ăn nữa. mèo nhà em ăn thì đầu tiên là thò mặt vào, r thò 1 tay, r nốt tay kia ... sau 10p thì nó đứng luôn trg bát r =))
hihi.. đúng kiểu của các bé mèo rồi, còn khi uống nước thì thọc 2 chân trước vào bát nước sau đó đưa từng chân lên liếm nữa cơ :). Cô HeoQuay hôm nào cho các bé lên chơi với đại gia đình nhà cháu, thi xem ai quậy đĩa cháo giỏi hơn không???
(haizz.. tối qua mẹ cháu ngồi lọ mọ gõ gõ vs post ảnh được 1 câu chuyện khá dài mà không hiểu sao lúc gửi bài nó bắt đăng nhập lại, sau khi đăng nhập lại thì không thấy bài đâu nữa :(, nản quá ... mẹ cháu off luôn)
 

phamthaipt2

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
Bệnh Ung thư - chữa ung thư tốt nhất dễ khỏi nhất nếu chữa sớm!
Liên hệ tư vấn: 0912.737.838 - 0988.925.926 - http://khoelasuong.vnTrái với ý nghĩ của nhiều người rằng ung thư đồng nghĩa với cái chết, nếu được phát hiện ung thư vú sớm, tỷ lệ khỏi bệnh có thể lên đến 80%.Ở Việt Nam, phần lớn bệnh nhân chữa ung thư tốt nhất có thời gian sống thêm sau khi chẩn đoán bệnh không nhiều, đó là do họ được phát hiện bệnh muộn. Theo bác sĩ See Hui Ti, chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Ung thư Parkway Singapore, nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, khả năng chữa khỏi là 80%, nhưng nếu để đến giai đoạn 3-4, tỷ lệ này rất thấp. Nếu khối u đã có đường kính hơn 2cm, chứng tỏ nó đã phát triển được 1-2 năm.Khi bước vào tuổi 40, phụ nữ nên đi chụp X-quang vú mỗi năm một lần. Các biện pháp giúp phát hiện bệnh khác là siêu âm, chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phụ nữ phải
chữa ung thư tốt nhất ngực mình thường xuyên để phát hiện sớm nhất những thay đổi lạ.Sau đây là những lưu ý về chua ung thu tot nhat:
Nên tự khám vú vào ngày nào? Bạn nên làm việc này hằng tháng sau chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này, lượng hoóc môn giảm khiến vú mềm, dễ phát hiện các u cục hơn.
Làm gì nếu phát hiện u? Khi tự khám ngực, nếu thấy một khối u, hay cục, hay bất cứ cảm giác bất thường nào, bạn cần đến bệnh viện ngay. Bác sĩ sẽ thăm khám, chụp nhũ ảnh, siêu âm, có thể phải sinh thiết để biết có phải là u ác tính hay không.
Tìm hiểu thêm tại: http://khoelasuong.vn hoặc Chữa Ung Thư Tốt Nhất, Ung Thư Cổ Tử Cung, Ung Thư Vú, Chữa Tai Biến Tốt Nhất
 
Top