• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký ảnh Bông & Xù - Cặp đôi hoàn hảo!

[alex]

Member
Bông có lẽ các bạn VP không còn lạ gì vì Bông về nhà trước Xù và được làm quen với các bạn trên VP rồi. Mẹ cháu sợ cháu buồn nên quyêt tâm kiếm thêm cho cháu nó một cô vợ tương lại đẹp cả người, đẹp cả nết. Mẹ cháu tự hào lắm, con dâu tương lai vừa ngoan vừa hiền, vừa xinh xắn lại sạch sẽ và rất đáng yêu. Cháu Bông quả thật tố số các bác ạ ^^! Nhân tiện đây mẹ cháu cũng muốn giới thiệu ( thực ra là có ý khoe :p ) với các bạn trên VP để cháu nó làm quen dần với gia đình ta.

Tên khai sinh: Khoang
Tên gọi ở nhà: Xù tiểu thư
Ngày sinh: 2/10/2010
Bố : Bông ( mèo ba tư)
Mẹ : Ki ( mèo Nga )
Màu lông: ghi, trắng
Sở thích: nằm trong lòng
Tính tình: hiền lành, ngoan ngoãn, thích sạch sẽ

Đây là chân dung cháu nó


Hôm đầu tiên cháu nó về còn lạ lẫm, hơi sợ do di chuyển 1 chằng đường khá dài trước đó nên toàn trốn gầm tủ, khoảng 1,2 tiếng sau thì quen dần và bắt đầu nghịch ngợm.




Mới 1,2 hôm mà Bông đã liều đến mức này rồi đây :D


Cháu Xù vẫn còn ngơ ngác, chưa biết.... mùi đời =))








Xù rất thích chơi ở nhà này....


.... và ngủ ở nhà này


Mới có vài ngày mà tụi nó đã làm thân nhau rất nhanh, thậm chí là còn...ngủ chung chăn ;)) Đúng là Bông công tử :))





....còn tiếp
 

[alex]

Member
Cháu Xù biệt danh tiểu thư vì có dáng ngủ rất ... tiểu thư nhé





Nhưng đôi khi cũng phải phá cách 1 tý chứ :D



Tướng ngủ giống y chồng tương lai ( tức Bông công tử )




Lúc này vừa tắm xong cho 2 đứa, Xù thì buồn ngủ còn Bông thì "thôi nào, dậy đi, chiều anh tí..." =))


Bông công tử


Dáng ngủ thường ngày


Đôi khi cũng xếp gọn như này


Đây là 2 tấm cuối cùng vừa chụp được tối nay, Xù ôm gấu đi ngủ, yêu ơi là yêu :x


 

linhlamhn

Member
Khoang có tên mới dễ thương quá, cảm ơn Alex nhé, mình chắc là Xù sẽ hạnh phúc lắm!
 

knoor

Member
Xù ra dáng một nàng tiểu thư còn bông là chàng hoàng tử, tương lai sẽ là một gia đình hạnh phúc. hihi ôm cả 2 bé vào lòng nào>:D<
 

[alex]

Member
Cám ơn cả nhà đã chúc phúc cho 2 cháu :x Hôm nay nắng to, ấm áp nên tắm cho cả 2 đứa. Xù tắm trước vì Xù co khá nhiều rận và trứng rận bám ở lông ( khổ thân con bé ). lần trước mới về, cũng tắm được 2,3 lần rồi nhưng trời lạnh nên không dám tắm lâu, hôm nay lôi ra tắm, dưới bụng 1 đám như vừng đen, cuối cùng thì cũng diệt gọn. Kiểu này cách 2 ngày phải tắm 1 lần giống anh Bông rồi, vừa sạch vừa hết rận ^^!
 

GAFIEL

Member
Hehe ! Một đôi thanh mai trúc mã ! Anh Bông vớ được em Xù đúng là vớ được ... "Tiên" đấy !
 

meomum

Member
Chiều nay lão nhà em đi tìm nhà cho con, gặp bé Xù bảo sao giống giống con mình....nhỡ đâu con dâu thật, nàng đẹp nàng có quyền chọn lựa chớ...hehe...
 

[alex]

Member
Chiều nay lão nhà em đi tìm nhà cho con, gặp bé Xù bảo sao giống giống con mình....nhỡ đâu con dâu thật, nàng đẹp nàng có quyền chọn lựa chớ...hehe...
Có câu làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta theo mà :D Con gái Xù lớn lên chút nữa, đảm bảo khối anh chết nhá :)) giờ đã có đến mấy anh xếp hàng rồi, nhưng biết đâu cháu nó lại để ý con rể bên đấy ;;)
 

meomum

Member
về em phải chăm chút và chịu khó tút nhan sắc cho thèng còi nhà em mới được....còn có sức trồng si bên gia lâm...
 

[alex]

Member
Buồn quá, từ hôm qua tới giờ cháu Bông ốm rồi, chẳng ăn uống gì, người lạnh toát, đi lỏng, như kiểu mất nước ấy :( Xù không có anh Bông chơi cùng, cứ lang thàng chơi 1 mình, thấy tội quá. Hôm nay mà Bông không đỡ chắc phải đưa đi khám bác sĩ thôi :(
 

Kún¥êu

Member
Cẩn thận bệnh tiêu chảy nhé Alex. Bệnh đó là 1 trong những sát thủ nguy hiểm của mèo đó. Nhà alex gần nhà bác sĩ Báu thì cho Bông ra khám luôn đi, để lâu bệnh thêm nặng đó.
 

[alex]

Member
Hix, tớ có gọi cho bác Báu rồi, định đưa qua nhà bác ấy, nhưng bác ấy đang đi công tác Sài Gòn :( Chắc mai mà tình trạng Bông không khá hơn thì phải gọi cho anh Chiền thôi, nhà anh ý xa nên ban đầu ngại gọi :| Bông vẫn không chịu ăn gì :((
 
í, mèo nhà anh alex yêu quá, ngủ trên giường đúng kiểu mèo nhà em rồi :)) anh ơi, thằng SU nhà em về nó sợ cái gì có lông hay sao ấy, zờ zẫm mãi nó mới dám bước lên cái nhà :))
 

meonho

Member

PHỐ THỊ NGỦ ĐÔNG
Đỏ hực lá bàng sưởi ấm mùa đông
Đôi má hồng hồng ấp trong đôi bàn tay nhỏ.
Phố thị đông về ngổn ngang nắng gió.
Những chiếc lá me hối hả rơi nghiêng.
Góc giáo đường ngân hồi chuông bình yên.
Ru mộng mị giữa còi xe inh ỏi.
Đông của em thơm nồng bụi khói.
Tiếng còi tầm giục giã phía xa.
Giọng rao ấm áp quanh nhà.
Trong chăn ấm thơm lừng mùi bắp nướng.
Nhủ với lòng dậy mau, dù gắng gượng.
Mắt mi ngoan níu chặt giấc vô thường.
Đông phố thị, gom góp yêu thương.
Em nhận hết không nhường một ai hết.
Chòng chành như trôi trên sóng biếc
Phía mùa xuân rực rỡ sắc mai vàng.
Phố thị rộn ràng ngủ trọn giấc đông sang.
Meonho - 15/12/2010

meonho tặng hai bé mèo yêu!
 

linhlamhn

Member
Ui, 2 đứa này thành hotboy - hotgirl hết cả rồi, Bông nhìn cái mặt giống hệt thằng Xu giặc cỏ nhà em lúc bé, lúc nào cũng nhâng nháo, mà nghịch thì như giặc, tha hồ quát hét nó cứ bỏ ngoài tai, thích là nó chơi, nó phá...
 

[alex]

Member
Cám ơn meonho nha, bài thơ thật dịu nhẹ!
Dạo này mình bận quá nên không thông báo tình hình các cháu nó, Bông hiện đã khỏe trở lại, vẫn nghịch như ngày nào, hix, có điều đang mùa thay lông hay sao ý, giờ lông dài thành ...lông ngắn mất rồi :(
@linhlamhn: Xù bị tiêu chảy 2 tuần nay rồi, không đỡ, mãi mới gọi được cho anh Chiền, cho uống thuốc nên mấy hôm nay đỡ hẳn. Bắt đầu chạy nhảy chứ không lù ** như trước nữa rồi. Theo dõi thêm vài hôm nữa mà không đỡ có khi phải gửi Xù ở lại nhà anh Chiền để tiện chăm sóc á :(
 

bong.su.chi

New Member
em này có mấy dáng nằm ngồi nhìn cũng bịnh hoạn k kém con gái tớ =))
là con gái mà mất nết kinh dị :-ss, cái j cũng thiếu có vô duyên là thừa thải này =))



 
Top