• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật kí Bác Miu của mẹ

xammiu

Member
Ấp ủ nhật kí của con lâu lắm rồi giờ mẹ mới tìm ra nơi mà mọi người đều có thể chia sẻ những vui buốn của con với mẹ, hiểu được con với mẹ mà không coi mẹ bị thần kinh, yêu Vietpet lắm lắm....
Ngày … tháng … năm 1998
Con đến với mẹ như một duyên số, hồi đó mẹ mới 13 tuổi thôi, trong tư tưởng của mẹ bị ảnh hưởng bởi người lớn là xem mèo như một thứ gì ghê tởm chuyên ăn vụng và gian xảo, nhà mẹ chỉ nuôi chó hoặc cá (mà con nào cũng 1 là đem cho (chó) 2 là chết(cá)), cái duyên gặp gỡ với cái loài đầy lông mà mẹ ghét bắt nguồn từ chuyện bà ngoại đi xem bói, thầy phán là phải nuôi con gì đó để lãnh cái hạn của năm để công việc làm ăn trôi chảy thế là nhà mẹ nhận nuôi 1 em mèo từ người nhà, em mèo ấy đã làm thay đổi hoàn toàn tư tưởng của mẹ về mèo, và… cái giống gì mà thương thế nũng nịu quấn chủ và rất ngoan mặt thì ngây thơ vô số tội, nhưng em bị cho đi khi mẹ đang ở trường với lí do đối với bà ngoại là đơn giản - ị chảy tùm lum… đi học về mẹ khóc không lên tiếng, rồi sau đó mẹ như bị trầm cảm, như cái bóng ma dật dờ trong nhà đi học ăn uống ngủ không nói 1 tiếng với ai… mặc dù bà đã tuyên bố không nuôi con gì nữa vì hạn đã được giải nhưng thấy cả mấy tuần mẹ như vậy nên đã xin con về cho mẹ… Con – 1 con bé gái nghịch ngợm loăng quoăng bụng như bụng cóc, người thì chi chit rận (thật lạ là màu lông con từng ô tròn tròn y như ô trong bàn cờ mà mẹ ở khu Bàn Cờ ~.~)vừa về đến nhà nhìn thấy con tim mẹ thót lên, chạy ào đến con … đè con ra tách tách, rồi lại đè con ra tắm, nhớ mãi cái tiếng kêu kíu kíu của con… từ ngày con thành con của mẹ, mẹ như kẻ nghèo vớ được hũ vàng mẹ chăm con từng li từng tí, từ bắt rận (có lúc rận nhiều quá mẹ bắt không xuể mẹ bạo gan để dành tiền ăn quà hồi đó ăn quà mẹ đươc 1000đ/ngày ra cái hiệu thuốc chó mèo mà hàng ngày mẹ để ý khi đi học qua mua cho con 1 chai thuốc trị rận), rồi tập con ăn cơm(lúc đầu theo bản năng con cảnh giác chẳng chịu ăn gì ngoài liếm sữa, mẹ phải lăn lê bò toài bên cạnh con, mẹ xúc 1 muỗng cơm cá trong đĩa của con rồi bỏ miệng nhai nhai cho con thấy món này ăn đựơc, vài lần nhìn mẹ ăn như thế con cũng bắt chước nhai nhai rồi sau đó là gòam goàm) đến những lần con vụng về ngã ghế bị đau chân phải năn nỉ bà ngoại đưa đi chích thuốc(thương con lắm vì con xa mẹ ruột từ bé nên chẳng có khái niệm là được dạy dỗ leo trèo).Rồi con cũng lớn dần mà mẹ để ý con có dài ra 1 tí nhưng bề ngang thì phát triển nhiều hơn, mẹ cũng chẳng thắc mắc chỉ biết mẹ yêu con thật nhiều…
 

xammiu

Member
Ngày … tháng …năm 2000
Sau vài lần con cong đuôi ưỡn bụng mẹ biết được là con đòi trai , thương lắm, tối nghe tiếng con ngồi trong nhà mà ngóng mặt nhìn qua cái cửa kiếng mẹ xót cả ruột gan, nhưng mẹ không cho con đi đâu cả mẹ ích kỉ mẹ sợ mất con, mẹ sợ con theo trai rồi bỏ mẹ … rồi trong một kì … sáng sớm bà dậy mở cửa quét sân, con tọt đi lúc nào không biết … con đi cả ngày trời, mẹ gọi khản cổ ,đi học them 9h tối về mẹ tìm khắp xóm cứ đi dáo dác như ăn trộm, bụi nào cũng sục, chổ tối nào cũng sạo, mẹ sục sạo đến 12h bà bắt về nên mẹ lếch thếch về, cả đêm mẹ trằn trọc vì không biết con có nằm chỗ ấm không ? có đói không? Có nhớ mẹ không ? trai nó có thương con không ? sáng ra nghe bà hàng xóm báo thấy con phía xóm trên mẹ chạy như bay lên lôi con ra từ bụi (một loại nhà nghỉ phòng trọ của mèo=.=), con dơ từ đầu đến đuôi , mẹ quên cả đi học đè con ra mà tắm tắp vừa tắm vừa lảm nhảm cười lảm nhảm trách móc con …
 

xammiu

Member
hihi chị định viết hết nhật kí đến năm 2009 rồi mới post hình vì hình của bé toàn là hình chụp sau này ko thôi ,đống hình hồi trước khi bé nhỏ hư vi tính nên chị mất hết rồi, thanks em đã chia sẻ với chị nhé ^^
 

xammiu

Member
Ngày… tháng … năm 2000
1 tháng ,2 tháng rồi 3 tháng mẹ chả để ý nữa chỉ thấy con ăn nhiều béo ra nhưng vân
chạy nhảy tưng tưng mẹ cũng chẳng biết ,mẹ thật ngu ngốc con nhỉ, mẹ có lỗi với cháu của mẹ nhiều lắm…rồi 1 đêm tối khi mẹ chuẩn bị đi ngủ mẹ thấy con bồn chồn bứt rứt mũi đỏ hồng cứ dụi mãi vào chân mẹ kêu ngeo ngeo mẹ có cảm giác gì đó rồi tự dưng mẹ lấy mấy miếng vải trải ra, con tự chui vào nằm mắt mở to mệt mỏi mẹ vuốt lông con vuốt bụng con …. 2 cái chân thòi ra, buồn lắm …con đẻ đứa dầu tiên đẻ ngược mẹ chỉ biết ngồi nhìn với bao nỗi sợ hãi …con tha lỗi cho mẹ con nhé …mẹ sợ cháu mẹ gãy chân, mẹ sợ con đau mẹ sợ nhiều thứ mẹ sợ lắm con àh, nặng nhọc rặn mãi 30 phút rồi cả tiếng con mới đẻ ra cháu dầu tiên và cháu cũng đã … mẹ nuốt nước mắt khi thấy con liếm cháu cháu nằm bất động con cứ liếm mãi , mẹ bọc cháu lại rồi dem xuống nhà …mẹ lại lên với con lúc này con không đẻ nữa con nằm ngủ một giấc mệt mỏi …ngày hôm sau mẹ hỏi người lớn về tình trạng của con, mẹ sợ mất con, mẹ sợ con lưu thai chết sẽ bị thúi bụng ,sẽ bị nhiễm trùng ,sẽ bỏ mẹ …mẹ lại sợ và mẹ dưa con đi bệnh viện thú y, cái bệnh viện tư nhân chết tiệt ………abcxyz$%$^%&^*#@$#@
Ngày … tháng…năm
Lần này là lần thứ 2 mẹ chở con đến bệnh viện đó để may lại vết mổ, cái bệnh viện làm ăn chết bầm đấy mổ con để lấy thai lưu trong tình trạng “có trùng”(ngược lại với vô trùng) bác sĩ ra vô nói đùa thoải mái $^%^&^*&^*$#%$, con mẹ đã được phẫu thuật đi cái đời con gái mẹ biết con sẽ không được làm mẹ nhưng mẹ đành lòng làm thế vì bác sĩ thông báo với mẹ 1 tin mẹ rất buồn : xương con có vấn đề do những lần té hồi bé, nó không phát triển bình thường nữa vì thế nên con cứ ngắn 1 khúc mãi ,con không nên có con vì nếu có cũng sẽ chết hoặc ảnh hưởng đến sức khỏecủa con ….cái cách làm cái áo che vết mổ của ông bác sĩ cũng thật là %^%^^$#%#$@ con mẹ cứ liếm vết thương thịt ở đó lúc nào cũng ẩm ướt , rồi ngày hẹn cắt chỉ dến mặc dù mẹ thấy vết thương vẫn ướt nhưng mẹ vẫn hi vọng 1 điều ngu ngốc là cắt chỉ con sẽ khỏi hẳn….
Nằm trên bàn chờ trong bệnh viện đó, cái bàn lạnh ngắt con quay đầu nhìn tứ phía sợ hãi (con cực ghét người lạ, mèo lạ, chó lạ đối với con chẳng có con người hay mèo hay chó nào quen cả trừ đám người trong nhà sống với con), tự dưng 1 con chó den dược một bà bế ngang bất chợt mẹ không kịp che mắt con con há miệng phọt nanh khè lên 1 tiếng thật to (hồi trước con từng khè bạn công công kia đến phọt cả …ứt =.=), vết mổ đứt chỉ nguyên bộ ruột con thòi ra qua vết mổ mẹ cầm 2 tay con mà nước mắt như mưa, mẹ cứng miệng không biết nói gì chỉ ú ớ bác sĩ , bác sĩ 1 ông bê bộ lòng của con 1 ông nắm gáy con (để con khỏi cắn) đem con vào phòng mổ, mẹ ngồi cứ giật giật miệng mũi thì khóc còn mắt thì cứ nhìn bất thần vào cái phòng kính trắng kia … mẹ định buông xuôi khi thấy con khổ quá, mẹ định … 1 mũi tiêm thôi con sẽ hết đau đớn như lời ông bác sĩ…mẹ thật ngu con nhỉ nhưng rồi lần may cuối cùng đó cùng với sự cố gắng của mẹ (mẹ về nhà là tháo banh cái áo ngu ngốc kia ra, xức kháng sinh bột vào thịt ẩm xung quanh vết thương, băng vết thương bằng gạc, lau rửa những mủ còn dư lại, ngủ với con, con cựa thức dậy là mẹ thức cùng, con ngủ thật yên mẹ mới chợp mắt không lúc nào mẹ rời mắt khỏi con, canh cho con không liếm) …con đã lành, vết mổ khít miệng sau 2 tuần và mẹ tung tăng dưa con đi cắt chỉ, bác sĩ abc đó nói sức sống con thật mãnh liệt, mẹ tự hào về dứa con gái bé bỏng dũng cảm của mẹ….
Yêu con từng ngày từng giờ từng phút từng giây…..
Ngày … tháng … năm 2009
Mẹ đã 24, mẹ tự đi làm và tự kiếm tiền để nuôi bé con của mẹ…
Bà ngoại thì hay lầm rầm hối hận từ hồi nuôi con đến giờ vì chính bà tạo điều kiện bất đắc dĩ cho mẹ tiếp xúc với cái giống loài của con, nhiều lần bà dụ mẹ đủ mọi cách từ ngon ngọt đến hù dọa la mắng để mẹ cho con đi(mặc dù con rất ngoan nhưng con không cho ai đụng vào người quá 2 phút và con quen tè vào giẻ chùi chân =.= mà nước tè của con thì khai rinh) nhưng mẹ kiên quyết và luôn hỏi bà lại bằng 1 câu hỏi :”mẹ có thấy ai đem cho con của mình đi bao giờ không?”
Nay con đã lên chức Bác, mắt thì lâu lâu bị đau (mẹ lại chăm thì lại hết), còn ngoài ra con ăn uống ngủ nghỉ như 1 bạn heo có điều con còn ăn tạp hơn bạn heo, con ăn từ khoai bắp đủ các loại thịt …cứ thấy me ngồi xề xuống đất mà tay cầm cái gì đấy là con xô lại ngay ngóc cái mặt ngây thơ vô bờ bến mà đợi chờ mẹ xé cái mẹ đang cầm trên tay cho con ăn, con cứ phát triển chiều ngang thôi, giờ cái lưng con phẳng lì, ngồi thì như cái lu , đi lại thì bụng mỡ cứ đánh qua đánh lại , yêu con lắm con ơi….
 
Top