• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký của Boo và Bee !!!

nhà mới của mấy bé

Hôm nay có chút thời gian, ghé vào up vài tấm cho mọi người xem nhà mới của mấy bé cún nhà em nè. Em về nhà mới nên tụi nó cũng dc theo cùng luôn...:)):)):)).... Nhân tiện khoe luôn anh thằng đực rựa nhà em là Teppi siêu quậy nha! Bữa giờ chưa có dịp khoe em nó.
1. Tám - 2. Teppi - 3. Bee.









Còn đây là sân chơi rộng rãi thoáng mát dành cho các bé



Cám ơn mọi người đã xem hình.
 
Bắc kinh nhà em

Và cuối cùng là nàng bắc kinh mini nhà em nữa nè, nàng ta màu nâu và dc 1 tuổi rưỡi rồi....nàng tên là nâu ( biệt danh là cô gái tóc vàng ).....em nó hiện mập ú nhất nhà với vóc dáng 4kg luôn ....chỉ số của em nó là chiều cao 20cm x chiều dài 30cm.







Cám ơn mọi người đã xem hình.
 
Bắc kinh nhà em

Và cuối cùng là nàng bắc kinh mini nhà em nữa nè, nàng ta màu nâu và dc 1 tuổi rưỡi rồi....nàng tên là nâu ( biệt danh là cô gái tóc vàng ).....em nó hiện mập ú nhất nhà với vóc dáng 4kg luôn ....chỉ số của em nó là chiều cao 20cm x chiều dài 30cm.






Sở thích của em nó là nho mỹ và các loại trái cây theo mùa như hồng, chôm chôm, táo mỹ,mít......Cám ơn mọi người đã xem hình.
 
hôm qua tám nhà em đã bén duyên cùng teppi rồi.hihihi.....thế là teppi nhà ta đã trở thành dàn ông thực thụ rồi nha.
 

Tomy-SP

Member
VA ơi, Bee sắp ...salo lại rôi. Có qua lại với Max nữa hông? Bên này Milu vừa sanh 1 bé giống hệt Max, lưng bè bè đẹp hơn cha, giống mẹ, màu giống cha.
Max vẫn chờ mấy iem đó nhạ
 
hôm qua tám nhà em đã bén duyên cùng teppi rồi.hihihi.....thế là teppi nhà ta đã trở thành dàn ông thực thụ rồi nha.
không phụ lòng chủ, >:D<hôm nay nàng tám đã mang bầu được 34 ngày rồi ah! xin chia vui cùng mọi người.<:p.....hy vọng nàng tám nhà ta sẽ mẹ tròn con vuông đến ngày sinh nở,:x em chưa có kinh nghiệm gì hết nên cũng thấy hơi lo.
cô p57 : con không định cho tám đẻ, mà con chỉ muốn tập phối thử xem được không để mốt phối cho Bee và teppi.:">..... mà không ngờ phối em nó nhạy quá nên đậu luôn.hihihi.....
 
Bé tám nhà em đang mang thai ngày thứ 35 rồi, em nó đang thư giãn và phơi nắng nè.....tụi nhỏ phơi nắng riết đen thui ah! hihihi....






Mong tám mẹ tròn con vuông đến ngày sinh nở nha!
 
Bà bầu Tám 55 ngày

Bà Tám bầu được 55 ngày rồi nè. Còn vài ngày nữa là em nó đến ngày sinh nở, em lo quá...lần đầu nuôi chó có bầu mà tâm trạng k biết nên vui hay nên buồn....lo quá Tám ơi. Hy vọng Tám mẹ tròn con vuông nha! thương Tám nhiều lắm....:-*:-*:-*







tks all...
 
ACE ơi! bé Tám nhà em sắp sinh rồi, em nó đang bị chảy ối.....em lo quá! hic hic....Trời thì đang mưa gió, hy vọng bé được mẹ tròn còn vuông.[-O<[-O<[-O<
 
chúc mừng có thêm 2 cháu nhe..ước mơ giờ đã thành rồi..hi..hi ráng mà chăm sóc gia đình tám cho mẹ khỏe con cũng khỏe luôn...
 
khoảnh khắc yêu thương

Một cảm giác khó quên, hồi hộp, lo sợ, buồn vui lẫn lộn....
- Ngày 7/8 bé Tám bỏ ăn là mình biết em nó chuẩn bị sinh rồi, theo dõi liên tục cho đến 18h20 em nó bể ối mà k thấy có cơn rặn...
....đến 20h mình chưa thấy em nó sinh, lo lắng gọi dt cho ihopsuc hỏi thăm thế nào, ihopsuc khuyên nên hỏi bsi Sơn.....vậy là xin số bsi gọi báo cáo tình hình và bsi hướng dẫn cách đỡ đẻ ( vì tám k thể sinh mổ dc ). Vì chảy ối từ 18h20 mà 20h chưa sinh, không giúp em nó thì sẽ chết cả con lẫn mẹ.hic hic...sợ quá.~X([-O<[-O<[-O<
....làm theo lời bsi hướng dẫn giúp em nó rặn, và rồi em thấy cái chân nhỏ xíu lòi ra nhưng nó lại thụt vào. em vừa mừng cũng vừa lo vì em nó đẻ ngược....:-ss
....lại gõi cho bsi, lần này ông khuyên nên mang đi bsi gần nhà dể can thiệp vì cái này thuộc về chuyên môn....lật đật kiếm có số dt của bsi gần nhà nhưng ông không nghe máy......lại gọi cho bsi Sơn và bsi nói đến giờ này chắc con nò cũng chết rồi giờ phải lôi ra chứ để lâu chết luôn mẹ. Vậy là bsi hướng dẫn em cách lôi con ra.......giờ phút này chỉ hy vọng cứu được mẹ không cần con.....[-O<[-O<[-O<
.....21h5 hì hục toát hết mồ hôi, lo lắng, căng thẳng và rồi cũng lôi được con đầu tiên ra. Mừng quá !#-o
Và bất ngờ hơn, khi em thấy con nó vẫn còn ngáp ngáp, vội vàng cho lên miệng thổ hơi cho nó.....cuối cùng cũng sống.....chuyện không tưởng.....quá vui mừng.<:p
.....vài phút sau, khi đang cắt rốn cho con đầu tiên thì con thứ 2 đã chào đời......tuyệt vời ! thở phào nhẹ nhõm khi mọi nguy hiểm đã qua đi, hạnh phúc lại trào dâng.
Vậy là em cẩn thận lau chùi cho tụi nhóc sạch sẽ và không quen nói vói tám, tám giỏi nhất nè ! thương tám nhiều lắm! :)>-
Kết quả cuối cùng là 1 cái đầu nặng gần 100gr màu lông trắng kem và sau cùng là 1 đực cũng nặng gần 100gr màu lông trắng muốt (khi mới ra màu lông cứ như tóc bạch kim). Nhoc này thì lanh lẹ hơn chị, mới ra đã biết tìm vú mẹ rồi. nhìn chúng sao mà đáng yêu quá! :-*:-*:-*
Cám ơn bsi Sơn, ihopsuc, c.P59, c.p57 đã hướng dẫn cho em.=D>
 

quanthucha

Member
xin chúc mừng 8x nhé . mẹ tròn con vuông bây giờ thì chúc các bé măm khõe chóng lớn . thân chào
 
Bé tám nhà em bị cương sữa nên có 1 cái vú cứng ngắc ah! phải massage mỗi ngày cho em nó mới thấy mềm ra được chút xíu. còn có 1 nhóc k chịu bú cứ phải nặn sữa cho vào bình mà cứ ngậm k ah! em cũng thấy oải luôn nhưng mà càng chăm lại càng thương.:-*:-*:-*
 
Mấy bữa nay em buồn quá! nên k muốn vào viết bài. hôm nay vào chia sẻ cùng mọi người chút xíu....một bé cái đã ra đi vào ngày thứ 3 rồi, em nó yếu quá. giờ còn 1 em đực nên mẹ tám chăm con kỹ lắm! em nó tròn trịa và đã mở mắt vào ngày thứ 11, đang phát triển khá tốt. hy vọng sẽ khỏe mạnh và mau ăn chóng lớn. thương mấy nhóc nhiều !:x:x:x
 

moonrose

Member
Chúc mừng chị đã có thêm 1 thành viên nữa nhé, em cũng mới mua 1 bé được 1 tháng, lúc em mua là em ý được 5 tháng tuổi, có vẻ em ý hơi lớn rồi nên em cũng hơi khó dậy, lúc nhốt thì không sao, thả ra là rất khó bắt, em ý vẫn chạy theo đằng sau em nhưng em cứ quay lại định ôm là lại chạy mất, đề phòng rất cao nên em chưa dậy được trò gì. CHị có kinh nghiệm gì không chỉ em với ạ. Đây là hình của em ý ạ



 

Tomy-SP

Member
Merry Christmas

Hic... bữa giờ topic đóng bụi luôn rồi! phải dọn dẹp để post bài đây.;)
Chúc mừng gia đình Cô chủ nhỏ đã tăng quân số. Số bé gái không ở lại được chờ lần sau vậy. Nhà cô cũng cùng cảnh.
Chúc Cô chủ và mấy nhóc Giáng Sinh Vui Vẻ, An Lành nhé,


 
chaien nhà em gần 5 tháng tuổi

lâu quá k vào dd, có nhiều cài thay đổi và bài viết của mình kiếm hoài k biết nó nằm đâu luôn.hihi....hôm nay, tranh thủ post vài tấm hình góp vui với mọi người.
Chaien nhà em mập ú và ăn khỏe lắm nên 1 tháng mới chập chững biết đi, đến 3 tháng mà em vẫn còn bú mẹ chỉ ăn dặm thêm chút thôi ah! còn giờ thì em nó đã gần 5 tháng và nặng 1,1kg rồi cả nhà ơi!









thanks all....
 
Top