• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký cho con,Whiskey của mẹ

hatran

Member
Nhà Bơ Sữa đúng là nhà sản xuất mèo đen và mèo giẻ lau số một vietpet. Múp làm sao mà phải mổ vậy hatran?
Múp míp ko sinh chị ạ. Lúc chị Thủy điện, là e đang nấu cơm. Chị Thủy bảo e lên Vet chăm hộ Múp míp vì chị phải chở Bơ Sữa về, e nghe mổ, ko biết đường nào lần, cứ quấn quíu rối tung rối mù lên. Lo thay đồ xong chờ chị gọi lại thì chạy như bay đến :|....
Múp míp vỡ ối từ sáng nhưng chả sinh :|... Thế là mẹ Thủy phải đem đi Vet... Bs xem xong bảo có thể có 2 đứa mất. Vì có 2 đứa nằm trườn lên nhau đòi ra trước... Thế là mổ, lúc e lên thì các bé đã ra ngoài rồi, chỉ còn tẩy trùng và khâu vết mổ cho múp míp thôi. E sờ nó, thấy thương nó thật.... Bé xíu mà 3 lứa rồi. Mẹ Thủy bảo lứa đầu 3, sau 4 lần này 5... Đừng bảo lần sau 6 nữa thì tội cho nó lắm... Nhưng mà giờ thì mọi chuyện cũng êm xuôi rồi. Mẹ tròn con vuông xinh xắn lắm cơ :)
 

Boo Boo

Member
Lần này thôi, còn lâu mới đến lần sau. Mẹ cháu hỏi cái chuồng nhà chú Cương rồi, lại được tư vấn dùng bỉm với cả tăm bông :)):)):)), lần sau cứ thấy đạp đạp 2 chân sau là nhốt luôn, đóng bỉm luôn :))
 

hatran

Member
Lần này thôi, còn lâu mới đến lần sau. Mẹ cháu hỏi cái chuồng nhà chú Cương rồi, lại được tư vấn dùng bỉm với cả tăm bông :)):)):)), lần sau cứ thấy đạp đạp 2 chân sau là nhốt luôn, đóng bỉm luôn :))
Ừ.... Mẹ Thủy thì khi nào mà chả nói ừ ko có lần sau... Đấy ko có lần sau mà hoa nở giống như chuối cả nải thế kia đấy.... Mẹ Thủy xem ảnh đám nhỏ e úp lên chưa? Mẹ Thủy làm j thì làm nhé, đặt tên đi cho e còn mau mau rước về 1 đứa :)). Công chạy như điên lên ngó nghiêng + công chạy đi mua đèn sưởi đấy :))... Ko thì chả thèm mều nữa, cho e 2 bao tải cát free thôi là e cười thoải mái lắm rồi, hê hê :)). Mà đóng bỉm là đóng kiểu j hã chị :| đóng bỉm cho thằng ginger hã chị... Thế khi nào chị chắc chắn là chị đóng bỉm ko lên tới mũi nó thì chị truyền nghề lại cho e để e khỏi thiến cháu nó tội chị nhé :))
 

Boo Boo

Member
Cô không thấy việc con Múp có bầu lần này là lỗi của cô à? Tại cô đưa vc cô kia đến xem mèo nên làm tan nát bao công sức giữ gìn cho cháu nó còn gì? Phạt 2 bao tải cát + 1 cái đèn sưởi :)):)):)):))
 

hatran

Member
Đấy ... lại vơ đũa cả nắm xong vứt hẳn cả bó sang nhà e :|... Người đâu mà thích đổ lỗi cho ng khác thế nhở, mều mình thì đang lúc gào gái xích lại. Ai bảo thả ra cho nó " nghéo" 1 phát rồi đổ tại mình :|.
Tối qua chả biết ai bảo có mèo con mới thích... Ừ thế thích thì chịu đi nhá.
Phạt tội vứt chổi sang nhà ng khác :" 2 bao tải cát + 1 đứa đen thui. Cú này là ko cháy cũng chả giẻ nhá. Đen là đen hẳn đen hoi đấy nhá. Mà gái ý nhá. Để mẹ Hà còn kiếm cháu bồng :))... Nhìn đàn nhà mẹ sữa thèm quá đi mất :))
 

Gemma

Active Member
Lần đầu tiên đc thấy các sinh linh nhỏ nhoi bé bỏng ngọ nguậy... Đc thấy bs khâu vết mổ. Chân thành cảm ơn bs Sơn đã chăm sóc tận tình cho Múp Míp nhà Bơ Sữa... Mạo muội post ảnh các con.... vì mẹ ko kìm lòng đc..




các thiên thần nhỏ :x,




cả lũ đen đúa nhưng do đèn sưởi nên nhìn đỏ đỏ. Có 1 đứa lớn lên 1 là giẻ lau 2 là mướp :x yêu các con lắm các con ơi :x
Ôi chúc mừng nhà Bơ Sữa lại có thêm một đàn giẻ lau xinh xắn nhá! <:p:x

Nhưng trông Múp Míp mổ tội quá, sao cái bàn mổ nó như cái lưới lởm chởm thế kia thì cháu nó đã đau lại càng đau thêm, khổ thân quá! Mong Cam nhà cháu không phải mổ, trông vết mổ thế kia và cả cái vạt lông cạo nhẵn nhụi làm nhà cháu sợ quá cơ... Thương cho Múp Míp... :((3:-O=(:)x
 

Sheryl

Active Member
Lông nhẵn nhụi là do Múp Míp siêu âm đấy ạ, chứ mổ đẻ thôi thì không cần cạo nhiều như thế đâu, chị đừng lo.

Bàn mổ họ làm thế để cho đỡ bẩn :). Nhỡ các cháu pee poo không bị dính vào người.
 

luuly78

Member
Ối giời ơi nhìn thương Múp Míp quá! Kiểu này chắc không dám cho bé Nấm đẻ quá! Nhưng khổ nỗi lại thích có mều con để bế :(:)(:)(:)((. làm sao bây giờ :(:)((
 

hatran

Member
Ối giời ơi nhìn thương Múp Míp quá! Kiểu này chắc không dám cho bé Nấm đẻ quá! Nhưng khổ nỗi lại thích có mều con để bế :(:)(:)(:)((. làm sao bây giờ :(:)((
Ối zời ơi :| Mẹ luuly lo xa quá. Cháu nó mới có hơn 4 tháng mà chị. CỨ từ từ, Múp phải mổ vì có 2 bé nằm đè lên nhau đòi ra chứ lúc trc Múp sinh bình thường mà
Thuê mều nhà khác đẻ hộ, mẹ Nấm ạ! 3:-O:(:)-o:-??:-w
Thuê ai hã chị, đẻ hộ xong mều con đẹp quá bế cướp luôn thì lúc đó khóc màn 2 nhé, mất cả chì lẫn chài =))

Chắc là Whisky về nhà với mẹ rồi :x
Nhìn em ý đáng yêu quá :-*
Bạn này...:| Mình ko hiểu ý bạn cho lắm :|.. Có khi nào bạn đọc trang đầu tiên 3 tháng trc ko vậy :|
 

Mun_Mun28

New Member
Ối zời ơi :| Mẹ luuly lo xa quá. Cháu nó mới có hơn 4 tháng mà chị. CỨ từ từ, Múp phải mổ vì có 2 bé nằm đè lên nhau đòi ra chứ lúc trc Múp sinh bình thường mà


Thuê ai hã chị, đẻ hộ xong mều con đẹp quá bế cướp luôn thì lúc đó khóc màn 2 nhé, mất cả chì lẫn chài =))



Bạn này...:| Mình ko hiểu ý bạn cho lắm :|.. Có khi nào bạn đọc trang đầu tiên 3 tháng trc ko vậy :|

Hix. Xin lỗi em là thành viên mới nên gà quá :( Đọc mấy trang đầu tiên cm mà không để ý là nó trôi tận đời nào rồi :(
P/S: Múp Míp nhà c có đàn con iu quá :x
 

Gemma

Active Member
Cam đẻ rồi cô Hà ơi, sáng sớm nay đẻ mổ. Cháu sinh được 6 đứa, trong đó có hai đứa đen thui chả biết có vằn giống bố Bờm không, còn 4 đứa lông vàng ginger giống mẹ Cam nhà cháu. Mừng quá cô ạ! 3:-O:":mad:(8->
 

hatran

Member
Cam đẻ rồi cô Hà ơi, sáng sớm nay đẻ mổ. Cháu sinh được 6 đứa, trong đó có hai đứa đen thui chả biết có vằn giống bố Bờm không, còn 4 đứa lông vàng ginger giống mẹ Cam nhà cháu. Mừng quá cô ạ! 3:-O:":mad:(8->
Ôi thật hã chị, :x e mừng cho chị quá, úp ảnh đi e sang thăm nhà cháu đây. Cháu mổ có nhanh ko hã chị
 

Gemma

Active Member
Cam mổ tội lắm, vì nhiều con mà tử cung lại xoắn nên bác sĩ lần mò mãi mới ra từng đứa một. Tổng cộng thời gian mổ là 1g35', đến lúc đang khâu vết mổ thì cháu nó tỉnh dậy, trông nó đau đớn tội lắm, đến nỗi chị bảo cho nó làm mẹ một lần thôi :((3:-O
 

Tũn còi

Member
Hic, nghĩ đến lúc Tôm nhà em chửa đẻ mà thương, chị Cam đã vất vả thế, Tôm chắc là cũng sẽ vất vả lắm. hic
 

hatran

Member
Nhà lại bị nghẽn mạng ko vào VP đc. Phải chạy ra net úp mấy cái hình cho 2 đứa ở nhà...
Hôm nay thằng đen nó lấn sân quá. Xem lại hình mới thấy toàn hình của nó... Nuôi mãi béo thì nó ko béo nhưng nó dài người ra :|

Tấm mở đầu, khoe hàng :">


Những tư thế ngủ ko thể đỡ của cu cậu :">





Nhìn nó ngủ ko cười k đc










Đây, đây mới chính hiệu tiểu thư chứ... Ngủ cũng làm duyên :x



Ngày chủ nhật chây lười cả người lẫn mèo.... ;;)

http://i1194.photobucket.com/albums/aa374/whisky1102/2011-12-05085431.jpg
 

hatran

Member
Mập...ú ù u rồi :((


Bụng mỡ :">


Tối qua tự dưng lại bú ngón tay mẹ :|


Vây vò ngón tay mẹ xong rồi thì thiu thiu ngủ :x
 
Top