• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của Na, Nấm, Teppi

luuly78

Member
Hi all!
Sau một thời gian dài "bế quan" hôm nay mẹ Nấm lại tái xuất giang hồ.....:)):)):)) Lâu quá không vào quét dọn nhà cửa cho mấy nhóc để nhà cửa của các con toàn màng nhện và trôi tùm lum tìm mãi mới thấy. :)):)):)):)):))
Đầu tiên Mẹ Nấm xin giới thiệu thành viên mới ah. Thành viên mới có cái mặt mẹt tròn quay và vô cùng dễ thương xin mời các cô các mẹ chiêm ngưỡng:

Ai là mẹ cũ của con thì vào nhận nhé! Nhìn con ăn có ngoan không?


Bé Nấm sau một giấc ngủ dài thức dậy thì thấy cái giỏ của mình có mùi gì khai khai giống như nước tè của đứa nào... Bé vẫn chưa biết mẹ đã đón thêm em về ở cùng.
 

zorba_meow

Active Member
Em về cứ nhớ nó mãi :( muốn được sờ lông, vuốt lưng, gãi cằm cho nó... :(( nhìn con bé được như vậy là em mừng lắm chị ạ ^^ em cảm ơn chị nhiều lắm :)
 

luuly78

Member
Bé ngoan ăn giỏi nên Zorba và gia đình yên tâm nhé !Trước khi đi ngủ chị cho bé 1 con cá trộn với 01 thìa cơm bé ăn hết sạch đấy. Còn hạt khô chị cho bé 01 ít đề phòng đêm bé đói thôi.
 

zorba_meow

Active Member
Không biết hôm qua Belle nó ngủ có ngoan không chị? Em sợ chị để cửa nó sẽ chạy lung tung :-s
 

Gemma

Active Member
Lâu quá mới thấy mẹ Nấm xuất hiện! Hình như Belle là chị chứ không phải em Nấm đâu, mẹ Nấm ạ, coi chừng Belle giận mẹ Nấm đấy nhá! Nhớ là hồi Belle đã đi giao lưu thì mẹ Nhíu Nhiu còn chưa đón Nấm về nữa mà :D:x

Mẹ Nấm cho mẹ cháu xin ít ảnh mẹ Simba của Thunder Naomi nhà này với. Hôm nay cháu nó lớn tướng rồi, mẹ Nấm ạ, tai dựng đứng hết cả, hồi nọ bên cụp bên đứng làm bố cháu cứ lo rối cả lên, đòi đi giải phẫu thẩm mỹ tai cho cháu nữa kia! Giờ bố cháu càng yêu cháu hơn nữa và đang tính chuyện chờ cháu lớn hơn 1 tuổi thì gả chồng cho cháu :)) Ở nhà mẹ Nấm còn giữ lại anh em nào của Naomi không? Để lát nữa mẹ cháu up ít tấm ảnh cho mẹ Nấm ngắm rung nhan mùa hạ của cháu nó nhóa :x:x
 

Gemma

Active Member
Đây, mẹ cháu tặng bà Hạnh ít hình nghịch ngợm của con bé Naomi đây (thể theo nguyện vọng của bà Hạnh, ông cháu giữ luôn cả ba cái tên đã đặt cho Naomi thành cái tên dài sọc: Thunder Naomi Horse, theo thứ tự của người Tây thì Thunder là tên, Naomi là tên lót, còn Horse là họ :)) ).

Chòng nhau với anh Bờm


Bị Bờm tát cho nên thân


Nhưng Naomi vẫn không chừa thói giỡn nhảm


Chòng ghẹo cả nhóc Sammy nữa :(( Trông to con thế chứ Naomi nhỏ hơn anh Sammy gần hai tháng tuổi, Naomi phải gọi Sammy là anh và Bờm là bác mới đúng :))




Sammy cũng giáng trả đích đáng, không ngán thằng bự con tí nào! :D



Cháu lại tiếp tục show hàng :-ss




Còn nhắm bia với bố nữa này!


Chơi chung với cả chị chó Canada và anh Sammy


Em to con hơn anh, để em bảo vệ anh nhá!



Gia đình mèo chó thật hạnh phúc!



 

luuly78

Member
Eo ơi cái cô nàng Thunder này lớn thật. Dáng chuẩn như người mẫu vậy. Hihi....Bé dậy thì chưa chị?? Vì bé gần 08 tháng tuổi rồi mà. Càng lớn bé càng giống mẹ chị ah. Mẹ và các anh chị em của bé mỗi đứa mỗi nơi rồi. Bé đẻ vào dịp tết nên em cũng lu bu nên chụp hình có 01 lần thì phải. :D:D:D. Ông của bé thích có cháu ngoại hả chị? Cho bé đi lấy chồng bé đẻ ra 01 bầy ( khoảng 05 đứa ) thì ông sợ liền ah. Giờ em chỉ thích nuôi chó nhỏ thôi. Bé Mina (chihuahua) 01 tháng nữa thì đẻ. Bé Misa ( con của Mina ) cũng được 06 tháng tuổi rồi nhưng siêu nhỏ (1,1kg) thôi chị ah.
Còn bé mèo Bella với Nhíu em ko biết đứa nào lớn hơn nữa ( Khi em đón bé về thì chị Thủy nói bé được 05 tháng tuổi rồi ) Tính đế giờ chắc bé hơn 01 tuổi rồi. :D:D:D.
Vài bữa nữa là Bella sinh con.... rồi tiếp đến là Mina... Nhà em lại thành sở thú nữa rồi :D:D:D
 
Lâu rồi mới thấy ảnh Nấm!
Ảnh cô luuly78 up lên hoành tráng quá, nhà nào dùng smartphone vào xem thì ... đợi phải biết, hihi.:(:)((
 

Gemma

Active Member
Eo ơi cái cô nàng Thunder này lớn thật. Dáng chuẩn như người mẫu vậy. Hihi....Bé dậy thì chưa chị?? Vì bé gần 08 tháng tuổi rồi mà. Càng lớn bé càng giống mẹ chị ah. Mẹ và các anh chị em của bé mỗi đứa mỗi nơi rồi. Bé đẻ vào dịp tết nên em cũng lu bu nên chụp hình có 01 lần thì phải. :D:D:D. Ông của bé thích có cháu ngoại hả chị? Cho bé đi lấy chồng bé đẻ ra 01 bầy ( khoảng 05 đứa ) thì ông sợ liền ah. Giờ em chỉ thích nuôi chó nhỏ thôi. Bé Mina (chihuahua) 01 tháng nữa thì đẻ. Bé Misa ( con của Mina ) cũng được 06 tháng tuổi rồi nhưng siêu nhỏ (1,1kg) thôi chị ah.
Còn bé mèo Bella với Nhíu em ko biết đứa nào lớn hơn nữa ( Khi em đón bé về thì chị Thủy nói bé được 05 tháng tuổi rồi ) Tính đế giờ chắc bé hơn 01 tuổi rồi. :D:D:D.
Vài bữa nữa là Bella sinh con.... rồi tiếp đến là Mina... Nhà em lại thành sở thú nữa rồi :D:D:D
Ủa, mẹ Simba của Thunder cũng gả đi luôn rồi à, mẹ Nấm? Thôi thế cho đỡ cực, nuôi chó Phú Quốc nó quậy cũng mệt, nhưng kể cũng vui mẹ Nấm ạ. Bố cháu tham lắm, bố cháu đã ngồi đếm... núm vú của Thunder, bảo là có 10 núm vú, chắc cháu nó phải đẻ chừng ấy đứa =))=))=))

Chà, mấy đứa nhà mẹ Nấm mắn đẻ quá nhỉ! Belle đã có chửa sắp đẻ rồi cơ à! Thế mà cái cô Nhi cứ than phiền là lũ ở nhà trẻ trâu chả biết làm ăn giề! :)):)) Chúc mẹ Hạnh vui với cái sở thú chó con mèo con sắp sửa mở cửa bán vé cho trẻ con hàng xóm nhá! :)):x
 

luuly78

Member
Lâu rồi mới thấy ảnh Nấm!
Ảnh cô luuly78 up lên hoành tráng quá, nhà nào dùng smartphone vào xem thì ... đợi phải biết, hihi.:(:)((
Cảm ơn Anh chị đã ghé thăm nhà Nấm ah. Em ko để ý nên để ảnh cỡ lớn quá :):). Nấm từ ngày sinh con xong dịu dàng và nữ tính hơn hẳn... Bé ko bắt nạt Bella như ngày trước bắt nạt bé mèo Joly của cô bé sinh viên gửi. Hồi ấy cứ mắt trước mắt sau là bé nhảy vào đánh Joly rồi, em phải nhốt Joly vào 01 phòng riêng vậy mà Nấm cứ nằm canh cửa suốt.....=))=))=))
 

luuly78

Member
Ủa, mẹ Simba của Thunder cũng gả đi luôn rồi à, mẹ Nấm? Thôi thế cho đỡ cực, nuôi chó Phú Quốc nó quậy cũng mệt, nhưng kể cũng vui mẹ Nấm ạ. Bố cháu tham lắm, bố cháu đã ngồi đếm... núm vú của Thunder, bảo là có 10 núm vú, chắc cháu nó phải đẻ chừng ấy đứa =))=))=))

Chà, mấy đứa nhà mẹ Nấm mắn đẻ quá nhỉ! Belle đã có chửa sắp đẻ rồi cơ à! Thế mà cái cô Nhi cứ than phiền là lũ ở nhà trẻ trâu chả biết làm ăn giề! :)):)) Chúc mẹ Hạnh vui với cái sở thú chó con mèo con sắp sửa mở cửa bán vé cho trẻ con hàng xóm nhá! :)):x
Chắc vài ngày nữa là Bella sinh con thôi chị ah. Em thấy bụng bé sa xuống rồi ( bụng cũng khá to) em đang cầu mong sao bé sinh 2 đứa thôi, để mẹ bé chăm con đỡ vất vả với lại sau này mình đỡ phải đau đầu vụ tìm nhà mới cho mấy bé. Nghĩ cháu sắp sinh cần nhiều năng lượng nên em cho bé ăn nhiều thịt gà và cá quá ( 04 bữa ) tối qua lại pha cho 01 chén sữa Bio ....có lẽ bé tiêu hóa ko hết nên có triệu chứng tiêu chảy nhẹ rồi.... Hôm nay mẹ cháu phải giảm khẩu phần ăn của cháu xuống. :):)
 

zorba_meow

Active Member
Chắc vài ngày nữa là Bella sinh con thôi chị ah. Em thấy bụng bé sa xuống rồi ( bụng cũng khá to) em đang cầu mong sao bé sinh 2 đứa thôi, để mẹ bé chăm con đỡ vất vả với lại sau này mình đỡ phải đau đầu vụ tìm nhà mới cho mấy bé. Nghĩ cháu sắp sinh cần nhiều năng lượng nên em cho bé ăn nhiều thịt gà và cá quá ( 04 bữa ) tối qua lại pha cho 01 chén sữa Bio ....có lẽ bé tiêu hóa ko hết nên có triệu chứng tiêu chảy nhẹ rồi.... Hôm nay mẹ cháu phải giảm khẩu phần ăn của cháu xuống. :):)
Mẹ Nấm chăm cháu kĩ quá, chỉ sợ mệt mẹ Nấm thui... Belle giờ chắc quen nhà mới ba mẹ mới rồi chị nhỉ !? :) thằng ku Boon thì mấy hôm nay không có ai chơi đâm tự kỉ, buồn hiu buồn hắt :( Hôm qua em cho nó vào ngủ cùng thì nó ngủ ngon lắm, hôm nay lại nằm thẫn thờ cả ra... :( Không biết em đi rồi nó sẽ ra sao đây chị ạ :-<
 

luuly78

Member
Ngày mai mẹ Zorba xuất ngoại rồi...... Thay mặt Bella chúc mẹ Zorba có một chuyến đi bình an, mạnh khoẻ.... Bella nhớ và yêu mẹ nhiều!
Bé quen nhà mới rồi em ah! Mỗi lần nghe tiếng chân chị lên trên lầu biết là có đồ ăn bé chạy vào ngồi chờ ăn. :D:D:D . Bé không nằm trong cái thùng carton đâu. Chỉ khoái nằm dưới đất thôi. Nhiều khi leo lên giường nằm, hoặc nằm trên nóc thùng carton. Có vẻ thích ra vườn hoa chơi, ko ị chậu cát mà ị ngoài vườn hoa. Như vậy đỡ tốn tiền mua cát quá! :-*:-*:-*:-*. Chị để ý 03 hôm rồi bé ị đều ko lấp! hichic........ sáng nay phải mang cái xẻng xúc đất lên vùi thay cho nó! Khi nào Bella sinh con chị sẽ up hình đều đặn cho "bà ngoại nhí" ngắm cháu yêu nhé! Em cứ yên tâm đi học nghe. :)
 

Gemma

Active Member
Chắc vài ngày nữa là Bella sinh con thôi chị ah. Em thấy bụng bé sa xuống rồi ( bụng cũng khá to) em đang cầu mong sao bé sinh 2 đứa thôi, để mẹ bé chăm con đỡ vất vả với lại sau này mình đỡ phải đau đầu vụ tìm nhà mới cho mấy bé. Nghĩ cháu sắp sinh cần nhiều năng lượng nên em cho bé ăn nhiều thịt gà và cá quá ( 04 bữa ) tối qua lại pha cho 01 chén sữa Bio ....có lẽ bé tiêu hóa ko hết nên có triệu chứng tiêu chảy nhẹ rồi.... Hôm nay mẹ cháu phải giảm khẩu phần ăn của cháu xuống. :):)
Vụ tiêu chảy thường là do uống sữa không quen. Mẹ Nấm cứ tạm ngừng sữa lại là ok. Chừng nào cháu cho con bú thì cho uống sữa thêm với liều lượng vừa phải, lúc đó nếu cháu nó vẫn tiêu chảy thì cho ít men tiêu hóa vào sữa là ổn.

Chúc Belle mẹ tròn con vuông cho mẹ Nấm đỡ vất vả. Bé lần đầu sinh con nên mẹ Nấm theo dõi, nếu sinh khó phải gọi cho bác sĩ kịp thời. Cũng chúc cô Nhi lên đường du học may mắn và thành công. Mà cô Nhi đi nước nào thế nhỉ? 8->:x
 

zorba_meow

Active Member
Ngày mai mẹ Zorba xuất ngoại rồi...... Thay mặt Bella chúc mẹ Zorba có một chuyến đi bình an, mạnh khoẻ.... Bella nhớ và yêu mẹ nhiều!
Bé quen nhà mới rồi em ah! Mỗi lần nghe tiếng chân chị lên trên lầu biết là có đồ ăn bé chạy vào ngồi chờ ăn. :D:D:D . Bé không nằm trong cái thùng carton đâu. Chỉ khoái nằm dưới đất thôi. Nhiều khi leo lên giường nằm, hoặc nằm trên nóc thùng carton. Có vẻ thích ra vườn hoa chơi, ko ị chậu cát mà ị ngoài vườn hoa. Như vậy đỡ tốn tiền mua cát quá! :-*:-*:-*:-*. Chị để ý 03 hôm rồi bé ị đều ko lấp! hichic........ sáng nay phải mang cái xẻng xúc đất lên vùi thay cho nó! Khi nào Bella sinh con chị sẽ up hình đều đặn cho "bà ngoại nhí" ngắm cháu yêu nhé! Em cứ yên tâm đi học nghe. :)
Dạ vâng, vậy thì tốt quá rồi chị ơi, con bé Belle tính tình nó cẩu thả lắm, ị xong toàn thằng Boon lấp không ạ >< hichic... em nghĩ tính nó không thích nằm trong đó, mà có chỗ để có nó nằm thì cũng tốt chị hen ^^ plus bé Belle rất thích hoa đồng cỏ nội và hưởng gió trời chị ạ :D mong là chỉ đẻ 1-2 đứa thôi, em nghĩ một đứa thì lại càng tốt!!
 

zorba_meow

Active Member
Vụ tiêu chảy thường là do uống sữa không quen. Mẹ Nấm cứ tạm ngừng sữa lại là ok. Chừng nào cháu cho con bú thì cho uống sữa thêm với liều lượng vừa phải, lúc đó nếu cháu nó vẫn tiêu chảy thì cho ít men tiêu hóa vào sữa là ổn.

Chúc Belle mẹ tròn con vuông cho mẹ Nấm đỡ vất vả. Bé lần đầu sinh con nên mẹ Nấm theo dõi, nếu sinh khó phải gọi cho bác sĩ kịp thời. Cũng chúc cô Nhi lên đường du học may mắn và thành công. Mà cô Nhi đi nước nào thế nhỉ? 8->:x
Dạ, em cảm ơn mẹ Gemma nhiều lắm, em đi nước Phần Lan chị ơi ^^ Dnày em cũng hay ngắm mấy đứa nhà chị, cơ mà lại ít t8m hihi :D
 

luuly78

Member
Tin nóng nhà cháu ah.
Báo cáo cả nhà, Hôm nay mẹ cháu đưa anh chàng Teppi đi làm công công. Ba cháu ko đồng ý đâu nhưng mẹ cháu sợ mùi nước hoa của cháu xịt khắp nhà và nhất là giờ cháu lại có thêm một cô vợ hờ nữa.... Bà cháu lo bùng nổ dân số nên quyết định cho cháu làm công công :(:)(:)(:)((. Bác sĩ nói " hàng của cháu thuộc loại hàng khủng đấy" :D:D:D.

Nhân đây mẹ cháu cũng xin thông báo với tất cả các mẹ ai có nhu cầu xiến mèo thì liên lạc với mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ giới thiệu bác Sĩ Lê Trí Thông hiện đang là trạm trưởng trạm thú y gò vấp phẫu thuật cho. Bác xiến mèo với giá rất Ok chỉ 130k thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là mèo ko bị chảy máu, vết mổ nhỏ xíu àh, không phải khâu nữa, Quá trình phẫu thuật của Bác sĩ chỉ trong 05 phút là xong.
Mẹ bé Joly hôm nay cũng đi cùng mẹ cháu để khám và tẩy giun cho mẹ con bé Joly. mẹ bé cứ tiếc mãi vì trước đó đi thiến mèo ở chỗ bác sĩ Mỹ Hạnh hết 225k mà vết mổ lớn, phải khâu và phải đưa hậu phẫu cắt chỉ hết 90K nữa..... Hihi...
Bác sĩ Thông chỉ khám ở phòng mạch từ 18-20h thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ mẹ cháu sẽ dẫn đi ( vì ngay gần nhà cháu ah) :D:D:D:D
 

zorba_meow

Active Member
Tin nóng nhà cháu ah.
Báo cáo cả nhà, Hôm nay mẹ cháu đưa anh chàng Teppi đi làm công công. Ba cháu ko đồng ý đâu nhưng mẹ cháu sợ mùi nước hoa của cháu xịt khắp nhà và nhất là giờ cháu lại có thêm một cô vợ hờ nữa.... Bà cháu lo bùng nổ dân số nên quyết định cho cháu làm công công :(:)(:)(:)((. Bác sĩ nói " hàng của cháu thuộc loại hàng khủng đấy" :D:D:D.

Nhân đây mẹ cháu cũng xin thông báo với tất cả các mẹ ai có nhu cầu xiến mèo thì liên lạc với mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ giới thiệu bác Sĩ Lê Trí Thông hiện đang là trạm trưởng trạm thú y gò vấp phẫu thuật cho. Bác xiến mèo với giá rất Ok chỉ 130k thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là mèo ko bị chảy máu, vết mổ nhỏ xíu àh, không phải khâu nữa, Quá trình phẫu thuật của Bác sĩ chỉ trong 05 phút là xong.
Mẹ bé Joly hôm nay cũng đi cùng mẹ cháu để khám và tẩy giun cho mẹ con bé Joly. mẹ bé cứ tiếc mãi vì trước đó đi thiến mèo ở chỗ bác sĩ Mỹ Hạnh hết 225k mà vết mổ lớn, phải khâu và phải đưa hậu phẫu cắt chỉ hết 90K nữa..... Hihi...
Bác sĩ Thông chỉ khám ở phòng mạch từ 18-20h thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ mẹ cháu sẽ dẫn đi ( vì ngay gần nhà cháu ah) :D:D:D:D
May quá, chắc em phải đưa thằng Boon đi thiến luôn, chứ để nó ở nhà buồn bã trông ngóng vợ hoài cũng tội, giờ Boon bị sụt kí nặng chị ạ!

Bé Whiskey bên mẹ Hà Trần đã sinh 5 đứa chị ạ, mà cũng mần ăn vào 16/6 trùng ngày với Belle luôn ý chị, em nghĩ chắc nay mai con bé nó sinh ngay chị ạ :( tiếc quá... em ko được xem mặt cháu :(
 

luuly78

Member
Chị vẫn chưa thấy Bella có dấu hiệu gì sắp sinh cả, nhưng dáng bé có vẻ nặng nề lắm rồi.... Có lẽ cũng sắp rồi. Bao giờ cho thằng Boon đi xiến, muốn xiến chỗ bác Thông thì bảo bạn em liên hệ với chị nghe.
Ba của Teppi khi nãy đi làm về thấy thằng teppi liêu xiêu ra đón ( vì nó vẫn còn ngấm thuốc) Khi biết con trai cưng bị xiến mặt Ba nó xụ 01 đống làu bàu mắng chị rồi lên giường nằm :(:)(:)((. Mai lại mất công năn nỉ ba nó nữa. :D:D:D
 

zorba_meow

Active Member
Chị vẫn chưa thấy Bella có dấu hiệu gì sắp sinh cả, nhưng dáng bé có vẻ nặng nề lắm rồi.... Có lẽ cũng sắp rồi. Bao giờ cho thằng Boon đi xiến, muốn xiến chỗ bác Thông thì bảo bạn em liên hệ với chị nghe.
Ba của Teppi khi nãy đi làm về thấy thằng teppi liêu xiêu ra đón ( vì nó vẫn còn ngấm thuốc) Khi biết con trai cưng bị xiến mặt Ba nó xụ 01 đống làu bàu mắng chị rồi lên giường nằm :(:)(:)((. Mai lại mất công năn nỉ ba nó nữa. :D:D:D
Hihi, thế lại tốt cho thằng ku mà, em thấy mình nên nghĩ thoáng trong chuyện đó tí ^^ bé Belle không biết có được bsĩ khám bệnh không ạ, em thấy bé Cam nhà mẹ Gem trước khi đẻ con thì cạo phần lông bụng để cho mèo con dễ bú đó chị, Belle lại không biết vệ sinh ti nên e nghĩ cạo đi cũng tốt!
 
Top