• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của Na, Nấm, Teppi

Gemma

Active Member
Trộm vía, nhìn chân con mà thương quá :( nhưng mà, e nghĩ đừng gọi bé như vậy, phải hi vọng chân bé lành lặn chứ! Em thì k biết tên gì hay, e thích gọi là Lucky , cầu chúc may mắn đến với con :x
Đương nhiên ai cũng mong cho cháu được lành lặn, tên PHƯỚC hàm nghĩa điều may mắn cho cháu mà, cũng đồng nghĩa với LUCKY thôi, em ạ :x

Em lại thích tên Phúc hay hơn, nó cũng trại trại của Phước nhỉ, 3 ngày chờ đợi trong hi vọng, mẹ Nấm nhớ sang thăm cháu mỗi ngày nhé ! :)
PHÚC chính là PHƯỚC đọc trại theo âm miền Nam cô Nhi ạ. Âm đọc trại này là do lịch sử để lại, do chữ Phúc vốn trùng tên với tên vua chúa dòng họ Nguyễn trước đây ở đàng trong, người ta tránh phạm húy nên phải kiêng chữ Phúc mà đọc trại thành Phước, trong chữ Hán thì Phước và Phúc là cùng một cách viết, chữ Phước này mọi người vẫn hay mua về dán trong nhà để cầu Phước vào mỗi dịp tết Nguyên Đán đấy em ạ! :x Em cứ hỏi bạn trai em thì rõ. Cậu ấy người Hoa nên thế nào cũng biết.

Chiều nay con đi bác sĩ. Bác sĩ nói chich thuốc cho con 03 ngày và theo dõi sau đó mới quyết định bỏ chân của con hay giữ lại. Nếu phẫu thuật bây giờ sợ con mất máu sẽ kiệt sức. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới con.
Mẹ Gem nhìn trong ảnh thì thấy chân bé sưng to thật nhưng có vẻ vẫn còn hy vọng giữ lại được. Cầu cho điều may mắn và phép lạ đến với con... :x:x:x
 

luuly78

Member
Tin vui của nhà Nấm!
Các mẹ, các cô ơi! Chú lính chì 03 chân đã qua cơn hiểm nghèo, cháu vẫn giữ lại được cái chân gãy không phải tháp khớp háng ah. Chân cháu đã bớt sưng nhiều và đang khô dần. Cháu ăn ngoan, ngủ ngoan và đi chích thuốc đều đặn. Cháu chỉ chích thuốc hết ngày hôm nay nữa thôi là cháu khỏi ah.. :D:D Nhưng mà cái chân đó chỉ làm kiểng cho đẹp chứ không mần ăn được chi cả.
Hôm nay mẹ cháu mới dám kể rõ ngọn ngành vì sao cháu bị té. Lỗi này 01 phần cũng tại bà cháu. Bà cháu làm ổ cho mẹ Nấm ở trền lầu 2 ( tầng 03 ) Bà cháu để cửa mở cho mẹ cháu đi lại tự do.Khi cháu được 02 ngày tuổi mẹ cháu tha cháu vào kho để giấu. Trong kho vừa tối vừa bề bộn, nên bà cháu lại bế cháu lên lầu và đóng cửa chính lại chỉ để mở hé 02 cửa sổ cho thoáng và cho mẹ cháu ra vườn hoa để đi vệ sinh. 03 ngày đầu thì không sao. Đến sáng ngày thứ 04 khoảng 5h30 sáng Bà cháu nghe thấy mẹ cháu kêu gào thảm thiết Bà cháu chạy lên thì không thấy cháu đâu cả. Bà cháu tìm khắp phòng và ngoài bồn hoa vẫn không thấy cháu đâu. Biết là có chuyện chẳng lành bà cháu chạy xuống đất thì thấy cháu nằm im đưới đất, miệng đầy dãi, Bà cháu bế cháu lên và dùng ống hút mũi hút sạch dãi trong miệng cháu. Cháu nằm im chỉ còn thoi thóp thở Khi đó kiểm tra thì ko thấy cháu bị thương ngoài da. Bà cháu nghĩ cháu bị choáng. Nhưng cả ngày hôm đó cháu không ti mẹ được. Bà cháu phải vắt sữa mẹ đổ cho cháu uống. Ngày hôm sau cũng thế, lúc này chân phải cháu mới bắt đầu sưng. Bà cháu kiểm tra thì xương đùi cháu bị gãy đôi. Mang cháu ra bác sĩ ai cũng lắc đầu.....:(:)(:)(:)(( Các bà các mẹ biết không? cháu đã rơi từ độ cao 8m xuống đất khi cháu mới 07 ngày tuổi. Và bây giờ cháu đã khoẻ lại, và đang tập đi bằng 03 chân với Ông bà cháu, việc cháu sống sót đúng là một điều kỳ diệu. Khi nào cả nhà tổ chức off Bà cháu sẽ đưa cháu đi chào mọi người ah.
Cảm ơn Bà Gem, cô Zorba, cô Linh đã đặt tên cho cháu. Nhưng nếu gọi tên cháu là Phúc, hay Phước bà cháu sợ mọi người dị nghị vì lấy tên người đặt cho cháu. Nên vẫn hơi phân vân.
 

Niiham

Member
Chúc mừng nhà luuly nhé.
Có 1 tên. Mình thấy cũng hay : an an ( binh an, an binh) ^^
 

Linhmu_93

Active Member
May quá trời ơi! E mừng quá chẳng biết nói gì ngoài câu chúc mừng con trai :) Lucky ơi! Hay ăn mau lớn để bà, các mẹ được vui nhé! Đành chừa mẹ Nấm này!
 

Gemma

Active Member
Nghe mà mừng rơi nước mắt đấy bà Luuly ạ! Chúc mừng nhà Nấm nhé, thật là đại hỷ khi cháu qua khỏi một cách thần kỳ! Ở Hà Nội cũng có bé mèo gọi là Phúc đấy mẹ Nấm. Còn không gọi cháu là An An hay Lucky như các cô gọi ở trên cũng rất hay và ý nghĩa đấy ạ! Chúc bé Lucky tập đi lại thật giỏi nhé! :x:x
 

luuly78

Member
Dạo này bà cháu lười online quá nên không biết nhà của các cháu trôi tận phương trời nào. Hôm nay bà cháu vào cập nhật tình hình sở thú Mini nhà cháu ah.
Sở thú nhà cháu đã và sắp giảm 2 thành viên ah.
- Anh Heo ( chó PQ ) đã tặng cho 01 người bạn của Ông cháu.
- Anh Jocky ( Chó Chihuahua con của Mina ) sắp lên tầu đi Hà nội. Bà cháu tặng cho anh Khôi Nguyên của cháu vào lớp 01 ( Anh KN là con nuôi của Bà cháu ah).
Hiện nay nhà cháu chỉ còn 03 chó và 03 mèo ah. Cháu xin tự giới thiệu cháu là Lucky con của mẹ Nấm. Cháu được 1 tháng 11 ngày. Cháu nặng 650gram. Cháu chạy nhanh như gió và leo trèo rất giỏi, chân đau của cháu nay đã lành hẳn, cháu chỉ đi cà nhắc chút thôi. Cháu là cậu bé rất ngoan và tình cảm. Ngày nào bà nấu cơm cháu củng ôm chân bà và gặm, bà cháu đi cháu cũng ôm được, cháu chơi chán rồi chạy vào góc bếp tè 01 bãi cho bà cháu dọn. Cháu chơi rất thân với chị chó Misa, cháu khều, và gặm đuôi chị tối ngày làm chị kêu ăng ẳng. Chị tuy lớn hơn cháu nhưng bé xíu ah, khoảng 01 tháng nữa là cháu to hơn chị. Nhân đây cháu cũng xin cảm ơn tới tất cả các bà, các cô đã quan tâm tới cháu khi cháu bị ngã, cháu cám ơn cô Linhmu đã đặt tên cho cháu, cám ơn cô Kimchi ( mẹ bé mèo Joly) khi biết tin đã đến thăm và mua quà cho cháu. Cháu yêu tất cả mọi người.:):):):)
 

Gemma

Active Member
Mẹ Nhíu Nhiu up hình mới của nhóc Lucky đi nào! Nghe bà cháu kể mà yêu quá cơ! Thế là mẹ Nấm không phải nấu cơm một mình buồn nữa nhé, có thằng bé vào cắn phụ chân cho vui rồi! Đúng là phép lạ cho Lucky! Tưởng là hỏng cái chân đấy rồi thế mà giờ chạy tung tăng, mừng cho Lucky quá! :x:x
 

Gemma

Active Member
Tặng mẹ Nấm mấy bức ảnh chụp hôm giữa tháng 5 vừa rồi, mấy bữa giờ mẹ cháu lười quá nên chưa chụp thêm ảnh mới. Con bé bây giờ có giọng sủa ông ổng và khỏe kinh người, làm cái gì cũng gây tiếng động ầm ầm nên bố cháu lại đổi tên mới là Thunder - Sấm Sét :)) Hôm rồi cháu bị một vết nấm trên da, cho đi bác sĩ gần nhà cân thì được 10kg rồi, mẹ Nấm ạ. Đó là cách đây mấy tuần cơ, giờ chắc cháu phải hơn 12 kg, bố cháu hy vọng cháu sẽ to khỏe hơn cả mẹ cháu nữa :D:x











Cục xương to này chỉ có Thunder mới chơi nổi thôi, còn chị chó Canada thì chịu chết, vác còn không nổi :))



 

Linh_lady

Member
Nhà Mẹ Gem khủng quá đi.mua cho e bé cục xương dài gần bằng người luôn,gặm bao giờ mới hết =))=)). Cái tầm này chúng nó vẫn ngứa răng lắm mẹ Gem ạ, ko cho gì gặm là nó vớ được cái gì nó gặm cho tan tành luôn ấy
 

Gemma

Active Member
Cháu nó nhai không biết bao nhiêu cục xương bằng da heo da bò như thế (nhưng size nhỏ hơn) rồi đấy cô Linh Lady ạ. Vì không có cục nhỏ hơn lúc mẹ cháu cần mua nên mẹ cháu chơi luôn cục bự này cho cháu nó tha hồ gặm, mất hết cả hơn trăm ngàn :(( Cô Linh nói đúng đấy, chó con ngứa răng đã đành mà chó Phú Quốc lại càng phá tợn! Hồi em Canada còn bé cũng phá không bằng một góc của em Phú Quốc này. Hôm nay mẹ cháu phải vác cái xe bự SH đi thay cái yên xe, vì bố cháu xích cháu vào cái chân xe này, thế rồi cháu ngứa răng khoét tanh bành cái yên xe một lỗ to bằng đầu người ấy! Chiều nay mới đem ra tiệm để thay cái yên, chả biết tốn hết bao nhiêu cho cái khoản này nữa, mà sáng nay đi làm mẹ cháu phải lấy cái áo mưa bọc cái yên xe lại chứ ai mà thấy cái yên xe mình như đồ ăn mày thế này không biết giấu mặt đi đâu nữa :(:)(:)((
 

luuly78

Member
Ôi cô bé này phá quá! Kiểu này mà ở nhà bà thì cháu bị đánh đòn tét mông rồi bà Gem ah. Nói thật mấy đứa giống này phá quá nên bà cháu cũng thấy sợ. Đến 18/06 này cháu tròn 05 tháng đấy chị ah. cháu giờ nhìn phổng phao xinh gái quá! Bé có dáng người và bộ lông rất đẹp. Cảm ơn Ông bà chăm sóc cháu và yêu thương cháu nhiều.

Đây là ảnh của cháu Lucky ah. Các bà, cá cô, các mẹ xem cháu có lớn và đệp trai ko ah.





Còn đây là Ba Teppi đẹp trai của cháu

 

MsCuteShark

Member
Thằng Teppi lớn nom phong độ hẳn ra mẹ Nấm nhỉ :) làm bố rồi có khác.
Kì này Nấm bị mang tiếng "đẻ thuê" rồi :)) thằng Lucky giống bố y xì, chả có tẹo nào giống mẹ hihi.
 

Gemma

Active Member
Lucky cũng không giống bố Teppi luôn, cháu nó có lông mướp nhiều hơn, còn bố có lông vân áng đẹp thế mà! Mẹ Nhíu Nhiu đúng là đẻ thuê rồi :(:))) Lucky trông lớn nhiều rồi đấy nhỉ, chân cẳng đẹp đẽ thế kia kìa! Chẳng mấy chốc to bằng bố cho xem! :x:x

Mẹ cháu mới chụp ảnh mới của bé Thunder tối hôm qua rồi. Lúc này trông cháu khác lắm cơ bà Nấm ạ. Lúc nào rảnh sẽ tranh thủ post lên tặng mẹ Nấm nhá! :x:x

À, hôm kia đi sửa xe thay cái nệm yên hết mất 500K, mẹ Nấm ạ :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Bà Hạnh ở đâu, vào nhận con cháu quậy nhà bà này! Cháu hôm nay chắc to bằng mẹ cháu (tên gì bà Gem quên mất rồi? :-??) rồi đấy :x:x

Thunder sống hạnh phúc giữa sở thú nhà Bờm :D



Bố cưng đều cả Bờm lẫn Thunder



Bị chú Bờm giành thức ăn mà cháu Thunder vẫn không quánh chú



Này, chú Bờm đừng ăn hết phần cháu đấy nhá!







Xem cháu ngồi canh cửa có oai không này!



Bố cháu bảo tấm này trông cháu show răng trắng ởn giống quỷ sứ :))



Trông mặt nham nhở phết! :D



Cháu show hàng kiểu này, ế chồng chắc luôn :((





Cùng chơi đùa với anh Sammy và chị Pammy



 

luuly78

Member
Cảm ơn bà Gem đã gửi tặng hình bé Thunder cho bà cháu ah. Nhưng mà Bà Gem chụp ảnh gì mà kỳ quá! Đưa hết cả hàng họ của cháu nó lên vậy..... Nhìn cái ảnh mà bà cháu cười chết ngất!Mặt thì như mếu hàng họ thì đưa hết cả ra. May mà vẫn còn là con nít chứ cháu đến tuổi dậy thì mà bà Show hàng kiểu đó thì cháu chống ề là cái chắc. =))=))=))=))=))Nhưng cháu cũng khá xinh gái bà nhỉ? Eo xa, dạ thắt, chân dài miên man.... Lẽ ra cháu được làm người mẫu.... Nhưng giờ cháu lại thành Thunder :-??:-??:-??:-?? Nhìn dáng cháu chắc còn lớn nhiều, mẹ Simba của cháu hồi con gái được 15,5. Còn cháu chắc phải 17kg. Ông bà còn tốn kém tiền bọc yên xe máy với cháu dài dài! :):):)
Mấy bữa nay vào đọc thấy trẻ con tảo hôn nhiều quá! Nào là nhà Yumi, nhà Zorba... Công nhận mấy đứa con của Cam phát triển sớm thật. mới có 06 thang 1 tuổi mà đòi làm người lớn hết cả rồi.
Bé Belle của Cô Zorba không biết được mấy tháng rồi? Hứa trông giúp cô Zorba khi cô đi du học nhưng nếu bé có bầu thì sao Zorba ơi? Chị đang định cho thằng Teppi đi xiến đây. Chứ chúng nó mà cứ sòn sòn 1 năm 03 lứa thì chết =))=))=))=))=))
 

Gemma

Active Member
Giời ơi, đọc câu giả nhời của bà Hạnh mà bà Ngọc cũng cười bể bụng đây này! =))=))=))=))=))=))=))

Bà cháu cũng thích cái tên người mẫu chân dài miên man Naomi cơ, dưng mà do cháu phá quá bà Hạnh ạ, nên mới có cái tên Sấm Sét chết người ấy :)):)) Giờ phải di dời chỗ thường trú của cháu ra cái kệ tivi bằng thủy tinh chịu lực ấy, không dám xích cháu bên cạnh cái xe bự kia nữa rồi, chả biết cái kệ thủy tinh chịu được bao lâu nữa :(:)((

Bố mẹ cháu cũng đang mong cháu lớn phải cỡ trên dưới 20kg. Nếu mà cháu được ăn thịt luộc mỗi ngày thì chắc cháu phải lớn cỡ đó, nhưng hiện nay cháu ăn hạt Pedegree là chính nên không biết cháu có lớn vượt trội không, còn không bằng cỡ mẹ Simba của cháu là cũng to lắm rồi. Ai cũng khen chân cháu dài miên man, riêng mẹ Gem thì thích cái khung ngực uốn cong của cháu, trông rất là gợi cảm nữ tính :D:">

Mà này, hình như mấy thằng mèo mướp nó mạnh cái vụ đấy lắm đấy! Như thằng Bờm nhà này xiến rồi mà thỉnh thoảng nó bị cô vợ xinh đẹp Cam lẳng lơ quyến rũ là lại nổi điên nhảy lên lưng em Cam, thế rồi cả hai đứa cùng khóc ròng vì chả làm ăn gì được cả :(:)))
 

Gemma

Active Member
À, quên kể với bà Hạnh là cháu Thunder giờ có cái trò phóng thẳng từ dưới đất lên lòng bố ngồi, làm bố nhiều phen hoảng hồn vì giờ nó to khỏe lắm. Mẹ cháu phải cảnh báo bố cháu là có ngày Thunder sẽ xô ngã bố cháu không biết chừng. Nhưng bố cháu yêu chiều cháu lắm, cháu mà có hứng là cháu nhảy ngay lên người bố liếm mặt bố, thế mà bố còn ôm chầm lấy cháu giơ mặt ra cho cháu rửa mặt giùm nữa cơ =))=)) Bà trông cháu trong hình thế thôi, ở ngoài cháu lúc nào cũng ngoác miệng ra tận mang tai cười toe toét, làm cả nhà vui lây đấy bà Hạnh ạ! :x:x
 

hitokiri

Member
lâu lắm mới vào Nhà này, mấy lần gọi điện cho mẹ Hạnh kh được nên chưa hỏi thăm tình hình của cháu Lucky ^^ thấy cháu nó khỏe mạnh mà mừng wá. Sao thằng bố cháu nhìn Manly thế nhỉ? Dáng sang trọng mà oách wá đi, không có thấy ai được sung sướng có vợ đẹp con ngoan như Teppi đâu ^^
 
ui, gia đình cún, mèo nhà chị đông vui thế, nếu như chivas dc ở với chị chắc có lẽ nó dc hạnh phúc hơn, vì ít ra nó ko bị nhốt và xích như bi giờ, em có show hình gia đình lục bên fan chó cảnh ^^ chị xem tí nhé, hihi
 
Top