• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ngủ chung với thú cưng,hãy cẩn thận!

Ti Bui

Member
Không phải do lỗi QA đâu, tại mình xem báo Thanh niên ngày 1/3 đó thôi mà...
 

kumihugo

New Member
đứa cháu của en giờ đang bị bệnh phải điều trị ở bệnh việ Việt Pháp,em nghe Bác Sĩ nói là cháu nó bị nhiễm giun của mấy chú chó nuôi trong nhà,và hiện giờ đang lan tới não hay gì đó,nghe rất là nguy hiểm,lúc ở Cần Thơ xét nghiệm máu bình thường cũng không tìm ra được là cháu bị bệnh gì,bây giờ biết được nguyên nhân sau nghe bủn rủn cả người luôn ấy!
 

monowar

Member
Hihi nhìn cái ảnh thứ 3 của chj có nốt ruồi Duyên ngộ quá..chắc là yêu em cún đó lắm đây.Mà em cún đó là gái hay Trai vậy ạ mà em trai là cẩn thân nha ko đêm nằm mộng du tưởng anh Chàng đẹp trai nào thì chết đó(đùa tí đừng giận thằng em nha)...Thân
 

mimi_xinh

Member
chỉ cần giữ chó mèo sach sẽ thì sẽ chẳng sao hết....công nhận ngủ với mí em í thấy dễ ngủ lắm í,người mí em í cứ mềm mềm ấm ấm thích ghê :D
 
chó nhà em toàn bị bọ ve chui vào trong lỗ tai . Phải khó khăn lắm mới lấy cái que ngoáy tai để khều ra có con phải lấy móng tay móc mãi mới ra được( cũng may là ve chỉ nằm trong vành tai nếu sâu hơn thì bó tay, nhìn phát khiếp :) ) . Còn trên lông thì không có ( nên em cứ nghĩ hết rồi ) ai ngờ một ổ ve đang nằm trong tai con chó nhà em ( 6>8 con gi` đấy + cả trứng ve thì nhiều vô đối) em nghĩ ACE nên kiểm tra trong tai của chó hay mèo ... Rất nhiều ve đấy
 
Vậy à.Hôm bữa mình và cả nhà đã cải nhau cũng vì chuyện này đó.Bậy giờ thì mình đã biết rồi.Cám ơn đã cho mình biết thông tin này nha.
 
Mình có một em mèo,mà rất hay cho em mèo ngủ cạnh mình,lúc nào cũng cho em mèo cạnh mình nên mình lo cho mình quá ,mà em mèo nhà mình cũng sạch sẽ ko bẩn đâu nên có sao ko hả các bác???Mong các bác giúp em #;#.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Mắc bệnh não vì ôm ấp chó mèo

Theo báo điện tử www.vnexpress.net ngày 18.08.2008:

Mắc bệnh não vì ôm ấp chó mèo

Vốn yêu chó, gia đình chị Dung ở An Giang nuôi rất nhiều chú khuyển cảnh, Hàng ngày chăm sóc, ôm ấp, bồng bế chúng, không ngờ chị Dung phát bệnh phù não vì nhiễm một loại giun đũa từ cún.


Chó là một trong những loại thú cưng dễ mang trùng gây bệnh.
Thấy bụng to dần, ăn uống kém, chị Dung đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị phù não do Toxocara canis - một loại giun đũa chó.

Chị Dung cho biết gia đình có nuôi nhiều chó và chị thường xuyên ôm ấp bồng bế chúng. Theo các bác sĩ, đây chính là nguyên nhân khiến chị nhiễm giun.

Một trường hợp khác là cháu Nguyễn Thị Huyền, 7 tuổi, nhập viện nhi tỉnh Đồng Nai trong tình trạng động kinh, đầu bị nhức buốt kéo dài. Kết quả xét nghiệm tại khoa nội thần kinh sau đó cho thấy, bệnh nhi cũng bị nhiễm giun chó Toxocara canis.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, mỗi năm có hàng chục ca nhiễm giun chó được chuyển từ các tỉnh lên sau khi được chẩn đoán nhầm nguyên nhân bệnh, dẫn đến chữa trị không có kết quả. Hầu hết bệnh nhân đều có những biểu hiện như: đau đầu, động kinh, cử động bất thường, rối loạn hành vi, yếu liệt.

Theo bác sĩ Trần Kim Ngọc, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara canis là rất cao do điều kiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển các loại ký sinh trùng và thói quen nuôi chó phổ biến của người dân.

Ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân có biểu hiện thần kinh được nhập vào Khoa Nội thần kinh có tỷ lệ bị nhiễm Toxocara canis cao nhất so với các loại ký sinh trùng khác. 32,5% người nhiễm có triệu chứng lâm sàng là động kinh, 10% là viêm màng não…

Người bị nhiễm thường là trẻ em chơi đất, chơi với chó, người lớn làm những nghề gần gũi các chú khuyển hoặc ý thức vệ sinh kém, ăn rau sống…

Tiến sĩ Trần Thị Hồng, giảng viên trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP HCM, cho biết, trứng của loài giun sán này nằm ở miệng, mũi, mắt, hậu môn.. của chó mèo. Khi người tiếp xúc với chúng, ấu trùng này sẽ nhiễm vào cơ thể, theo đường máu đến gan, phổi và những cơ quan khác. Khi đó ấu trùng có thể tồn tại hàng tháng hoặc nằm im thành những vật lạ gây viêm và kích thích tạo u hạt. Chính vì thế, những ca nhiễm bệnh thường có lượng bạch cầu tăng cao.

"Tuy nhiên do có nhiều biểu hiện khác nhau nên việc chẩn đoán bệnh gặp nhiều khó khăn và rất dễ nhầm với bệnh khác", tiến sĩ Hồng nói.

Để phòng bệnh, tiến sĩ Trần Thị Hồng khuyên cả người lớn và trẻ em không nên quá thân thiện với chó mèo. Phải vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay trước khi ăn. Trái cây, rau sống cũng cần rửa thật kỹ. Không nên ăn sống hay tái các món lòng heo, gà, thỏ, cừu... Nên xổ giun định kỳ cho chó mèo.

Tên bệnh nhân đã được thay đổi.


Phương Nghi.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Hôm nay tớ phải mua thuốc giun để uống đấy, vì đọc nhiều những bài báo tương tự như thế này quá nên thấy hốt ơi là hốt..

Mình lại có cái bệnh nghiện hôn miệng mèo, hôn mông mèo và ngậm tay mèo nữa chứ.. Hôm trước xem lại cái ảnh ông người Nhật bị sán lên não, sợ vãi linh hồn, vội vàng bắt chồng đi mua cho vỉ thuốc giun sán.. Úm ba la lạy trời con không bị nhiễm sán từ mèo, oa oa oa...

Ấy dưng mà bảo tớ đừng có ôm ấp, đừng có thơm mèo nữa thì còn lâu nhá... Cuộc sống không được ôm mèo thì chết quách đi cho xong... Tóm lại, đời nhạt nhẽo khi không có mèo, và tớ thì căm ghét cuộc sống nhạt nhẽo, hì hì...
 
ôi trời ơi! quả là vấn đề nhức đầu .tóm lại chúng ta nên tẩy giun định kì cho chó mèo và cả bản thân.vệ sinh tai mũi miệng mắt... chó mèo là được.(việc ôm ấp thì ko thể miễn cưỡng được) hì hì
 

aphun

Member
Mình cũng cho e nó ngủ chung giường, riết thành quen.. nếu kô cho nó lên thì nó cào cấu, cắn xé, kêu rống kinh lắm, nhõng nhẽo nữa. khổ tâm lắm. má mình chửi hoài, ghi đầy nhà là nguy hiểm , là thế này thế nọ.....nhưng vẫn chứng nào tật nấy.. nó vẫn leo lên giường..
nhưng nó toàn nằm dưới chân mình, chiếm 1/2 cái giường luôn, nhiều khi phải đá nó qua 1 bên mới duỗi thẳng chân đượnc. nhìn yêu lắm. dạo này, nó bị rụng lông nhiểu, chắc tới chu kỳ,, nên cũng hơi oải.. tối qua đóng của phòng, không cho nó vô nữa.. nó cào cào.. kêu kêu.. mình cố im lặng.. đau lòng lắm. buổi sáng dây nhìn ánh mắt nó như vẻ trách móc.. lông nhiều quá, sợ má mình lại la nữa.. vả lại mình bị ho nhiều.. chắc vì ảnh hưởng bởi lông..áp lực.. đành cho e nó ngủ ngoài vậy...
 

pacific1

Member
Hello.
Như BSGV đã viết " chó mèo là vật nuôi lành" ngoại trừ bệnh Dại (quá nguy) hay Lepto ( khả năng SS), còn như về ký sinh trùng thì "hình như vậy mà không phải vậy", báo chí đưa tin thì cũng nên tham khảo, tuy nhiên không phải hoàn toàn có là như vậy, bạn nên chú ý người ta đã gọi là ký sinh, thì nó cần phải có vật chủ thích hợp thì mới phát triển (trưởng thành) chứ không thể ve chó mà bám sang mèo ở được...còn như quá trình hình thành vòng đời cũng nhiêu khê lắm, nói ngắn gọn tại sao người ta khuyên không nên ăn sống, tái các loại cá tôm đặc biệt môi trường mà chúng sống là nước ngọt hay lợ và người Nhật thường hay bị (vì shushi đó) VN thì chưa có tổ chức nào thống kê nên khg biết sao chứ cái vụ tôm sú chấm mù tạt thì ..."chết chắc", còn như bọ chét thì rất rất cần thiết phải đặc biết chú ý vì nó có thể cắn bất cứ ai mà chúng thích kể cả khg thích và qua đó mà truyền nhiều bệnh nguy hiểm qua nước bọt của chúng, nhưng may mắn thay chúng lại rất dễ bị tiêu diệt...Còn như bạn đưa tin VE vào tai mà chủ nhân KHÔNG có cảm giác thì KTiêm xin thua luôn.
Chúc ACE cứ vô tư vui vẻ nhé.:)):)):))
không phải không hay đâu anh kiemtiem ơi,mà tại cố tình bắt con ve bỏ vào tai để chụp hình đó mà(để có bài đăng chứ):yawn::yawn::yawn:
họ không phải trng nghề(nhà báo mừ)nên không hiểu ký sinh chuyên tính là gì
 
Top