• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Người đi săn và con Sói Lửa _ Nguyễn Quỳnh

HieuKTS

Member
Em đã mò mẫm tìm trên Net - cũng như hàng sách báo cũ ... còn dặn cả bà chị bán hàng sách báo cũ trên Đường Láng khi nào gặp quyển truyện : " Người đi săn và con sói lửa " và " tuổi thơ dữ dội " thì để lại cho... nhưng xem chừng có vẻ hơi khó !! Kiểu này chắc phải nhờ cô Trúc trong phim " Bỗng dưng muốn khóc " quá ! hic ...:((
 

Manonero

Member
nghe nói ông Ý kiến mải phượt mà bỏ bê con Sói Lửa rồi ........... bất cứ bác nào có phiên bản của truyện này...Lâm Mỡ xin phép các bác cho Lâm Mỡ 1 bản photo nhé....Đa Tạ

Phiên bản Tuổi thơ dữ dội thì dễ thôi, 1 là Tràng Tiền, 2 Nguyễn Xí, 3 là liên lạc với Lâm Mỡ đều có thể có thể sở hữu 1 bản Tái Bản. :D :D
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
nghe nói ông Ý kiến mải phượt mà bỏ bê con Sói Lửa rồi ........... bất cứ bác nào có phiên bản của truyện này...Lâm Mỡ xin phép các bác cho Lâm Mỡ 1 bản photo nhé....Đa Tạ
Bác YKNXD bỏ bê con Sói Lửa nhưng em may mắn vừa mới có con Sói Lửa:), nếu bác Manonero muốn em xin để lại cho bác 1 bản copy, bản của em cũng chỉ là copy thôi.
 

Hoangminh

Member
Thực ra chuyện này có từ rất lâu rồi. Tôi nhớ không nhầm thì đã được nghe từ những năm 1990. Ngày ấy chuyện đọc trên đài tiếng nói Việt Nam tầm 5h chiều hàng ngày. Ngày đó tên truyện không phải là "con sói lửa" mà tên là "con báo vàng".
Con báo vàng khi mới sinh ra bị nhà chủ vứt đi vì không muốn tiếp tục làm nghề săn nữa. Lúc đẻ ra họ thấy con này có tướng săn tốt nên cho nó vào cái mo cau vứt ra bìa rừng cùng 2 con khác, mỗi con một nơi để chó mẹ không tìm ra. Ông Giáp khi ấy là một thanh niên khi ngang qua chỗ vứt con báo vàng, nghe thấy tiếng chó con kêu đã nhặt về nuôi. Bố ông Giáp thấy tướng con chó rất tốt nhưng do nhà không có chó đẻ nên nói với con trai là không thể nuôi được con này.
May thay làng bên có một người trước đây được ông Giáp cứu thoát khỏi nanh hổ đã nhận nuôi giúp con chó này vì vừa hay nhà ông này có đàn chó mới đẻ. Khi con chó lớn hơn đã thể hiện khả năng săb bắt của mình như: bắt gà nhà thịt mà chủ nhà không biết tưởng cáo bắt trộm. Đến khi đặt bẫy cáo thì chính nó sa vào và ăn hết cả con gà ấy. Ông này thấy chó ăn hay nên nói với ông Giáp: do nó là chó của anh nên tôi mới trả chứ người khác thì không. Sau đó con chó trở thành đầu đàn của phường săn do ông Giáp đứng đầu.
Đoạn nó săn con hoẵng ở trên đã khác với những gì tôi nghe từ trước. Thực ra con hoẵng lúc đó là của phường săn khác săn, đuổi nhau đến lúc gặp bày chó của ông Giáp rồi mất dấu do con hoẵng ẩm vào hang đất. Bọn chó săn hai bên không đánh hơi ra trong khi con báo vàng vẫn ở cạnh chủ vì chưa được nghe lệnh săn. Khi nhận được lệnh săn nó tìm ra con mồi nhờ vào biệt tài của mình là đánh hơi theo gió....
Câu chuyện rất dài vì tôi nhớ nó được đọc vào những tháng hè. Khi đó gần hết hè mới hết câu chuyện. Trong chuyện còn nhắc tên vợ ông Giáp là Hạnh, con gái của một phường săn nổi tiếng. Khi ra đồng gặt lúa đã dùng đòn xóc đâm chết con lợn rừng mẹ 3 tạ bị phường săn lùa chạy xuống đồng.
Hai chuyện này khác nhau bạn ơi có thể nói người đi săn và con sói lửa là phần 2 của con báo vàng. Đầu truyện người đi săn và con sói lửa có đề cập tới cái chết của ông kỳ cẩm chủ cũ của con báo vàng. Sau đó là kể về sự ra đời của con sói lửa con của con báo vàng và 1 con sói lửa mẹ. Sau đó là cái chết của con báo vàng và con sói lủa trở thành con chó săn chủ lực của nhà ông giáp. rồi đến đoạn con sói lửa bị lão quan người pháp tịch thu mang về nuôi làm cảnh. Sau đó nó trốn khỏi nhà lão quan pháp và bị bắn bị thương vào đùi sau. Sau đấy nó trở về với cuộc sống hoang dã và tình cờ gặp lại con trai ông Giáp trong rừng - lúc đó con trai ông giáp là du kích chống Pháp và cứu cậu ậy khi bị sói đàn và voi rừng uy hiếp. Sói lửa trở về cùng cậu về làng cắn chết 1 con béc giê đầu đàn của lính Pháp để giải cứu con khoang bé 1 chó cái cùng đàn chó săn của ông Giáp. Cuối cùng là con sói lửa cùng con khoang bé giúp con trai ông Giáp hình như tên Dũng thì phải áp giải tên tù binh vượt rừng về căn cứ và gặp ông Giáp trong rừng vào lúc nguy cấp nhất và cùng ông Giáp dẫn giải tù binh an toàn về căn cứ. Thế là hết chuyện . Chuyện này nhân vật chính là con sói lửa không phải con báo vàng mặc dù nó có xuất hiện ở đầu truyện. Lâu quá rồi chỉ nhớ vậy. Hồi ấy truyện này in trên giấy tối mầu khó đọc lắm giờ tìm lại không thấy nữa
 

TaiVenh

Active Member
Bác YKNXD bỏ bê con Sói Lửa nhưng em may mắn vừa mới có con Sói Lửa:), nếu bác Manonero muốn em xin để lại cho bác 1 bản copy, bản của em cũng chỉ là copy thôi.
Hưng copy luôn cho anh xin một bản được không? Tks chú trước nhé.

Có khi nếu truyện không dày quá thì anh em mình chia nhau gõ, mỗi ông 1 vài chương rồi ghép lại thành bản soft, chia sẻ được cho nhiều anh em hơn :-bd.
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Hưng copy luôn cho anh xin một bản được không? Tks chú trước nhé.

Có khi nếu truyện không dày quá thì anh em mình chia nhau gõ, mỗi ông 1 vài chương rồi ghép lại thành bản soft, chia sẻ được cho nhiều anh em hơn :-bd.
Em phô tô để dành bác 1 bản rồi, bác yên tâm nhé :))
Truyện này dày hơn 170 trang cơ bác ạ, gõ chắc lâu lắm đấy:worried:
Bác nào mà có máy scan, scan lên chắc không phải đánh nữa :)
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Hai chuyện này khác nhau bạn ơi có thể nói người đi săn và con sói lửa là phần 2 của con báo vàng. Đầu truyện người đi săn và con sói lửa có đề cập tới cái chết của ông kỳ cẩm chủ cũ của con báo vàng. Sau đó là kể về sự ra đời của con sói lửa con của con báo vàng và 1 con sói lửa mẹ. Sau đó là cái chết của con báo vàng và con sói lủa trở thành con chó săn chủ lực của nhà ông giáp. rồi đến đoạn con sói lửa bị lão quan người pháp tịch thu mang về nuôi làm cảnh. Sau đó nó trốn khỏi nhà lão quan pháp và bị bắn bị thương vào đùi sau. Sau đấy nó trở về với cuộc sống hoang dã và tình cờ gặp lại con trai ông Giáp trong rừng - lúc đó con trai ông giáp là du kích chống Pháp và cứu cậu ậy khi bị sói đàn và voi rừng uy hiếp. Sói lửa trở về cùng cậu về làng cắn chết 1 con béc giê đầu đàn của lính Pháp để giải cứu con khoang bé 1 chó cái cùng đàn chó săn của ông Giáp. Cuối cùng là con sói lửa cùng con khoang bé giúp con trai ông Giáp hình như tên Dũng thì phải áp giải tên tù binh vượt rừng về căn cứ và gặp ông Giáp trong rừng vào lúc nguy cấp nhất và cùng ông Giáp dẫn giải tù binh an toàn về căn cứ. Thế là hết chuyện . Chuyện này nhân vật chính là con sói lửa không phải con báo vàng mặc dù nó có xuất hiện ở đầu truyện. Lâu quá rồi chỉ nhớ vậy. Hồi ấy truyện này in trên giấy tối mầu khó đọc lắm giờ tìm lại không thấy nữa
Bác nói đúng quá, chính xác là như vậy, con Báo Vàng là thân sinh của con Sói Lửa. Tuy nhiên, Con Sói Lửa bỏ đi trước khi con Báo Vàng chết cơ Bác ạ, vì tranh giành nhau Con Khoang với Con Báo Vàng nên bị chủ đánh, vì vậy mà nó bỏ đi:). Nhưng lúc con Báo Vàng bị rơi vào nanh vuốt con Báo hoa thì chính con Sói Lửa lại cắn chết con Báo hoa để giải cứu cho con Báo Vàng. Con Báo Vàng bị chết do hổ nhập cốt...
 

my_lucky

Active Member
Bác có thể post lên cho anh em cùng đọc được không ạ?? nếu không thì bác cho em xin một bản copy với, em mê đọc truyện lắm ạh
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Mình chỉ có bản phô tô, nhưng hơi mờ vì phô tô lại từ bản gốc giấy cũ đen. Bạn muốn copy cũng được nhưng mình sợ phô tô lại sẽ mờ lắm đấy.
 

duc_NA

Member
em mới tìm thấy bài viết này

Bản Hé giữa rừng
Tùng là bạn học hồi phổ thông của tôi ở phố thị Sơn Tây. 4 năm nay, hắn tham gia mở đường vào huyện cụt lối xa xôi của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Tình cờ gặp nhau ở cái huyện lỵ hắt hiu nghèo nằm chờ ngập nước ấy, mắt Tùng sáng rực hiến cho tôi một đề tài mà tự hắn bảo rằng "đứng ở góc độ báo chí thì rất hay": Chó sói về, cả một đàn chó sói ăn thịt cả một đàn bò!

Tôi vượt núi vào bản Hé tìm chó sói theo lời chỉ dẫn của anh Cầm Ngọc Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai. Sự thật còn hơn cả lời đồn: Hơn ba chục con bò đã bị chó sói moi ruột đánh chén; 11 con chó sói đã bị giết, bị thui rơm xẻ thịt ngay tại sân kho của bản!

Cả bản ăn thịt chó sói

Nhất - một cán bộ tuyên giáo huyện - đưa tôi vào bản Bo, xã Mường Chiên. Sự kiện sốt dẻo pha chút hốt hoảng vừa mới diễn ra: Một con bò nhà anh Lò Văn Phúng bị chó sói ăn thịt. Vẫn theo lối tấn công cũ: Đàn chó sói đã quật ngã rồi xé *** con bò lôi bộ lòng nóng sốt ra đánh chén trước.

Trên một đỉnh núi vòi vọi, trong lều nương của một nhóm thanh niên bản Bo, anh Phính - người vừa cầm vũ khí theo anh Phúng đi cướp xác con bò cái về - kể: "Đàn sói này chắc không đông lắm, vì chúng mới chỉ ăn hết bộ lòng và một bên đùi con bò. Chứ đàn nào độ hơn chục con thì nó ăn loáng cái hết 3 con bò".

Chuyện về chó sói nổ ran: Có người còn bảo chó sói có nước đái rất độc. Nó cứ đái vào lá cây rừng, con trâu, con bò đi qua chớp mắt dính một tẹo là mù mắt, chúng xông ra chén thịt tươi! Cô nữ cán bộ tuyên giáo sợ xanh mắt, hỏi: Chó sói ăn thịt người thì làm sao?

Trong khi đám thợ săn tiếc rẻ chưa tóm được đàn chó sói thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng Mường Chiên, thì tại nhà ông Lò Văn Niện - Bí thư Chi bộ bản Hé, câu chuyện về 11 con chó sói bị thui rơm lại được các lực điền tường thuật đầy tự hào. Mấy chục năm làm công an, trong đó có ngót chục năm làm Trưởng Công an Quỳnh Nhai, nên công tác tư liệu của ông Niện cực tốt.

Vợ ông Niện đem ra một chai nhựa đựng tiết chó sói khoe với khách. Hôm nay, trai tráng - thợ săn trong bản vừa đi rừng về, họ đi chặt cây gỗ sâng thật lớn để chuẩn bị cho gia đình bí thư bản dựng nhà mới tít ngoài nơi ở mới trong cuộc di dân tái định cư xây dựng thủy điện Sơn La. Nhà cửa, ao vườn, rừng rú chỗ này sẽ để lại cho lòng hồ mênh mông. Cùng kể chuyện, ngoài ông Niện, có cả toán thợ săn trực tiếp nổ súng giết một lúc chết 7 con chó sói, gồm các anh Điêu Chính Huyến, Điêu Chính Huân, Lò Văn Văn...

Lúc đầu, câu chuyện của họ có vẻ dè dặt, bởi họ biết, bắn và ăn thịt chó sói là không đúng pháp luật. Như chính lời ông Niện - người từng nhiều năm tham gia "cầm cán cân công lý": Bản Hé có 320 khẩu, có 110 con trâu bò, chủ yếu là thả bán hoang dã quanh các lều nương trong rừng. Đàn chó sói mà chúng tôi săn được một số hôm ấy, chúng đã ăn mất mấy chục triệu tiền thịt bò của bản chúng tôi.

Hôm ấy, quá uất ức với bọn chó sói liên tục bắt mất bò của bản (có ngày chúng ăn thịt liền 5 con), bà con đã tập hợp nhau lại, xách khoảng ba chục khẩu súng tự chế tổ chức săn chó sói (mới đây, số súng này đã được bà con giao nộp cho công an cả rồi). Đó là một cuộc đi săn quy mô chưa từng thấy. Các thợ săn lão luyện đã kỳ công tìm được một con đường độc đạo với rừng rậm và hai bên vách đá cao 7-8m để bố trí mai phục. Đi ròng rã đến gần trưa thì tới khu rừng bị chó sói hoành hành. 4 con bò đang bị đàn sói móc mông ăn "rôm rả". Đúng là một bãi chiến trường nhuộm máu (theo đúng nghĩa đen). Đàn sói nhận ra hơi người liền tru lên, bỏ chạy.

Truyền lệnh: Tiền quân đổi làm hậu quân: Những người cầm dao, gậy, chiêng, trống tiến lên gây tiếng ồn phô trương thanh thế. Người cầm súng phục kích ở bên kia hẻm núi có giao thông hào vách cao 7-8m. Đàn chó sói bị lùa vào độc đạo. Từ trong bụi rậm đón lõng, súng kíp nổ vang rền. Đạn ghém bắn theo đường ria, một tiếng nổ vãi ra cả bát loa đạn. Bắn trượt thì cũng thành bắn trúng! 7 con chó sói chết ngay tại chỗ.

Những con sói hùng dũng có tài "khinh công", biết giả tiếng người lừa bắt trẻ em, biết nuôi cô bé quàng khăn đỏ, những con sói đi vào huyền thoại ấy nay đi vào giàn hỏa thiêu rơm rạ ở bản Hé rất thảm thương. Lông loài chó dữ ấy dày, màu hung hung đỏ pha vàng. Con nặng nhất 30kg, con nhẹ nhất 8kg (chắc đó là một chú sói con). Rơm thui chó sói bốc ngùn ngụt ở sân kho. Bản vui như ngày hội.

Họ vừa ăn vừa bàn luận. Thịt chó sói tanh quá, mà lại nhạt thịt - tóm lại là không bằng chó dé ở quê mình. Mà cái răng con này sắc thật. Thì thịt con trâu nái nhà ông Niện, dao đi rừng cắt không đứt, thế mà chó sói nó xé tan tành. Trời ơi, cái dạ dày con chó sói cái: Trong đó từng tảng thịt bò còn đỏ au, mỗi tảng to bằng vốc tay.

Anh Thắng - công an huyện - cũng vào kiểm tra. Bà Viên - chủ quán hàng thịt rừng có tiếng ngoài huyện lỵ - cũng nghe thơm hương rơm chả tìm vào tận nơi đòi mua vài cân thịt chó sói về ăn thử. Nhưng bản đã quyết không bán. Hôm sau, bản lại bắn được 2 con sói nữa. Hôm sau nữa, bản bên, người ta dùng bẫy được thêm 2 con. "Thế là 11 thằng chó sói bị giết. Dạo này nó về bản Bo, không thấy nó về bản Hé, chắc nó hãi!" - anh Điêu Chính Huyến hào hứng.

Bài toán bảo tồn chó sói

Cho đến giờ phút này, hình như chưa có ai để mắt đến những câu chuyện về đàn chó sói ở Quỳnh Nhai. Lãnh đạo huyện, lãnh đạo Hạt kiểm lâm trao đổi với chúng tôi, đều cho rằng chó sói về một số bản làng bắt bò là sự thực. Tại bản Púm, xã Pha Khinh, thậm chí bà con còn nhìn thấy cả đàn chó sói đi lại trên núi cao. Liên tục trong mấy năm qua, đàn bò của bà con bị chó sói moi lòng, xé xác đánh chén.

Ông Lò Văn Định - người Thái, Phó trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Nhai - là người sát những thông tin về đàn chó sói về bắt bò của dân hơn cả. Ông cho rằng cần vận động bà con từ bỏ dần thói quen chăn thả trâu bò bán hoang dã trong rừng sâu, để vừa bảo tồn loài chó sói, vừa tránh được "nanh trắng" của loài vật hung dữ.

Giữa bối cảnh ấy, tiếc thay, cũng chưa một ai nghiên cứu tường tận loài vật hung dữ họ chó kia là chó sói hay con gì? Nhưng, qua tham khảo các nguồn tư liệu, ý kiến, chúng tôi phỏng đoán: Phải chăng những con vật họ chó bị giết ở bản Hé là loài sói đỏ?

Bởi theo các chuyên gia, ở Việt Nam có hai loài chó sói chính, đó là: Sói đỏ (tên khoa học: Cuon Alpinus); với đặc điểm: Dài thân, mõm ngắn. Tai tròn, vểnh. Bộ lông màu da hoẵng (vàng đỏ). Gốc đuôi thắt nhỏ, xù ở phần cuối. Chúng sống từng đôi hoặc nhập đàn 5-7 con, khi đi săn có thể "bài binh bố trận" thành đàn 10-15 con. Chúng sinh sản hầu như quanh năm, mỗi lứa đẻ 4-6 con, có thể tới 10-11 con. Theo các tài liệu, vùng Sơn La mà bài viết này đang đề cập có sự phân bố của sói đỏ. Loài thứ hai là sói xám, tên khoa học là Canis Aurreus Linnaeus; chỉ mới phát hiện ở vùng rừng khộp Đắk Lắk.

Một vấn đề cấp thiết đặt ra: Nếu đàn chó vẫn quẩn quanh bắt bò của dân bản kia là chó sói, thì ngoài việc hung dữ phá phách ra, nó còn là nguồn gene quý, là niềm tự hào của những cánh rừng nguyên sinh ở Quỳnh Nhai, chúng ta sẽ bảo tồn loài chó sói này ra sao? Theo nhiều người ở Quỳnh Nhai phỏng đoán, có thể tình trạng phá rừng ở bên kia dãy Huổi Luông, bên các huyện Tủa Chùa, Sìn Hồ (Lai Châu), Than Uyên (Lào Cai) quá nhiều, đàn chó sói mấy năm nay đã tràn sang tàn phá bên Quỳnh Nhai.

Nay mai, cả vùng rừng mênh mông của Quỳnh Nhai sẽ ngập trong lòng hồ thủy điện Sơn La, không biết đàn chó sói sẽ đi về đâu? Những ngày này, đang là mùa chó sói về bắt bò của dân, mong các nhà khoa học sớm vào cuộc nghiên cứu, bảo tồn - trước khi quá muộn!

Theo Lao Động
 

DavidHHH

Member
Bạn hchungkt80 photo dùm tớ 1 bản nữa nhé. Một tài sản quý giá mà tớ bị mất đó là quyển truyện này đấy.
 

thientan01

New Member
Chào cả nhà!
Thủa nhỏ mình đã nghe truyện này qua đài, sau lại kiếm được một quyển, giấy đen mờ khó đọc lắm lại bị mất vài đoạn nữa.
Mình có ý kiến thế này: Hiện giờ mình đang rảnh, bạn nào có truyện này hãy liên hệ với mình: thientan01@yahoo.com/0902.140280 mình sẽ gõ rồi post lên cho cả nhà cùng thưởng thức...
 

thientan01

New Member
Cả nhà ơi, ai có quyển này mà ngại gõ thì gửi cho tui, tui đang luyện đàn chỉ thần công, tui sẽ gõ rùi post cho cả nhà thưởng thức.
 

HieuKTS

Member
Rất tán thành ý kiến của bạn thientan01 - Mình có 2 quyển : " con báo vàng " và " người thợ săn và con sói lửa " tuy chỉ là bản photo nhưng bản còn rất đẹp, ...hiện tại đứa em mình nó đang mượn về đọc, khi nào mình lấy về được sẽ đưa cho bạn để bạn gõ và post lên , nhưng mình nói trước là 2 quyển này tương đối dài đấy nhé ! :D:D:D
 

thientan01

New Member
Rất tán thành ý kiến của bạn thientan01 - Mình có 2 quyển : " con báo vàng " và " người thợ săn và con sói lửa " tuy chỉ là bản photo nhưng bản còn rất đẹp, ...hiện tại đứa em mình nó đang mượn về đọc, khi nào mình lấy về được sẽ đưa cho bạn để bạn gõ và post lên , nhưng mình nói trước là 2 quyển này tương đối dài đấy nhé ! :D:D:D
Không thành vấn đề, em đủ kiên nhẫn, khi nào lấy được bác alo em ngay nhé (hoặc cho em số di động của bác tiện liên lạc).
 

apollo268

New Member
hix, có ai có quyển Rừng Đêm của Nguyễn Quỳnh ko? E tìm mãi mà ko đc, ai có thông tin j của truyện này ko ạ? Truyện đọc từ bé, bh muốn đọc lại mà tìm mãi ko đc. hix
 

ruacon80

New Member
Kết quả của mối lương duyên thế nào rồi các bác. Có file word chưa các bác :D
 

Shakhi Viet

Active Member
Những năm '83-'85 tụi tôi khi đó đang học cấp II, để dành mãi mới được ra hiệu sách mua quyển truyện viết về chú chó săn "Phay phay". Theo thẩm văn lúc đó thì quyển truyện đó rất tuyệt.
Đại ý câu truyện kể lại cuộc đời chú chó từ lúc còn bé, được tuyển chọn bằng phương pháp "thử qua lửa", làm quen với hơi của chủ tương lai qua vòng mây buộc ở cổ chân, quá trình huấn luyện, đặc biệt là bài huấn luyện tâm lý vững vàng không sợ mùi hổ nữa. Quá trình đi săn, rồi giúp đỡ bộ đội, rồi hy sinh.
Không biết anh em có ai đọc và còn nhớ không?
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Những năm '83-'85 tụi tôi khi đó đang học cấp II, để dành mãi mới được ra hiệu sách mua quyển truyện viết về chú chó săn "Phay phay". Theo thẩm văn lúc đó thì quyển truyện đó rất tuyệt.
Đại ý câu truyện kể lại cuộc đời chú chó từ lúc còn bé, được tuyển chọn bằng phương pháp "thử qua lửa", làm quen với hơi của chủ tương lai qua vòng mây buộc ở cổ chân, quá trình huấn luyện, đặc biệt là bài huấn luyện tâm lý vững vàng không sợ mùi hổ nữa. Quá trình đi săn, rồi giúp đỡ bộ đội, rồi hy sinh.
Không biết anh em có ai đọc và còn nhớ không?
Truyện này có lẽ tên là "Các bạn của Đam Đam", giờ lên mạng tra cứu chắc cũng có. Đọc rất hấp dẫn.
 

ruacon80

New Member
Vẫn đang đợi chờ mối lương duyên gõ word và nguồn tài liệu.
Tình hình là chắc ko khả thi lắm nhỉ
 
Top