• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nele đã về Quảng Nam

Hoan2008

Member
Nele đã về Quảng Nam !!!>:D<>:D<>:D<

Sau khi lấy chồng được ít hôm, tận hưởng cái sự sung sướng của thì con gái, nàng Nele đã quyết định lấy ngày tựu trường ở Việt Nam là ngày đậu bến quê hương mới. Qua 24h bay từ Frankurt, 10h15' ngày 05/9/2008, Nele đã có mặt tại sân bay Nội Bài.
Vừa đáp xuống sân bay được ít phút, nàng đã thử thần kinh và độ bền sức lực của Hoan2008 và VINH_QUANGNAM...

Viết đến đây thì tôi nhận được điện thoại từ Quảng Nam: Nele đã về tới đất Quảng, về với Hồ Vinh.
Chúc Nele trên quê hương mới phát triển tốt, sau 54 ngày nữa sẽ cho ra đời thế hệ của Nando tuyệt vời !!! :love struck:

Nele ! Anh hiểu em mà
Chúng ta ngoái lại quê nhà chút nghen?!:love struck::love struck::love struck:




Nele ! Về với anh đi
Đất Quảng rất tuyệt, cần gì Nando !


 

Hoan2008

Member
Hỡi cô áo tím kia ơi !
Có muốn ... xem chó thì mời lại đây ! :))




"Lại đây?". Ừ thiếp lại đây
Vinh ơi nắm nấy tay này dắt đi
Hihihi =))=))=))


 

becrot

Member
Chúc mừng anh Vinh đã có thêm một chú chó đẳng cấp trong kế hoạch dài hơi. Chúc cho anh luôn phát triển và đạt được mọi mong muốn với niềm đam mê này, ủng hộ anh nhiệt liệt!
 

khanhtungbk

Member
Ui cha ! Thế là ko có cơ hội ngắm Nele ở miền Bắc rồi . Dù sao cũng chúc cho em nó mau chóng làm quen với điều kiện thời tiết , phát triển tốt ở đất mới và mau chóng mẹ tròn con vuông !!! Chúc mừng a Vinh_QuangNam .
 

microsort

Member
Chúc mừng anh Vinh nhé, vậy là ước mơ sắp thành nhiện thực rồi nhé. Hồi hôm đi nhận em nó ở sân bay mà hồi hộp anh à, định mở lồng ra cho nó vận đôgn và chụp vài kiểu là kỷ niệm, nhưng em lại sợ nó thử thể lực của em nữa thì chết ,kekeke,nên đành nhìn em nó qua loa rồi cho lên xe về Quảng Nam lun,hihihi.Nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật này em và các anh em vào anh đó. Chuẩn bị mổ bò anh nhé.kekekeke
 
Chào mọi người!

Cảm ơn Hoan và tất cả mọi người!Nele sẽ phát triển tốt tại vùng đất Quảng Nam và mong nó sẽ cho ra đời thật nhiều hậu duệ của Nando để phong trào GSD Quảng Nam_Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung sẽ phát triển mạnh mẽ.Thân chào mọi người!:D:D:D:D:D:D:D
 

yeu cun

Member
em hiếu ở saigon nè anh vinh ơi,chúc mừng anh nhé, yêu chó như anh em phải bái phục,hôm nào anh chụp ảnh 2 con post lên cho anh em chiêm ngưỡng 1 lần nữa nhé.
 
Anh Microsoft định ngày mai vào thăm anh Vinh à? Mai em cũng chạy vô nè, anh em mình hẹn nhau ở nhà anh Vinh để chiêm ngưỡng NELE nhé anh!
 
Cảm ơn Hoan và tất cả mọi người!Nele sẽ phát triển tốt tại vùng đất Quảng Nam và mong nó sẽ cho ra đời thật nhiều hậu duệ của Nando để phong trào GSD Quảng Nam_Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung sẽ phát triển mạnh mẽ.Thân chào mọi người!:D:D:D:D:D:D:D
Anh Vinh em cũng là một thành viên của đất Miền Trung Đây. Nhưng mới thôi nên Nano anh nói là có ID thế nào vậy. Anh cho em biết về gia phả Nano với anh nhé ! Sao trên diễn đàn không thấy anh để lại địa chỉ hoặc lời nhắn, email của em là chauttkdqb@yahoo.com.vn
Chúc mọi điều tốt đẹp, ONE DREAM !
 
To: Vinh

Vinh em!
Ở bên này (Germany) khi biết tin Nele đã về Quê hương mới an toàn và khoẻ mạnh.Anh vô cùng vui mừng.Thế là từ đây Nele đã có chủ mới.Anh xin chúc mừng em và Nele.Chúc em toại nguyện với ước mơ của mình.Chúc Nele nhanh bình phục sau chặng đường dài từ Đức về Việt Nam. Nele ơi, em hãy nhanh chóng làm quen với quế hương mới và với ông chủ mới là Hố Vinh , chắc em sẽ được ông chủ thương yêu nhất đó.Em đừng làm ông chủ buồn và thất vọng nhé nghe Nele!
Anh ở bên này luôn nhớ và quan tâm đến em,nhớ những kỷ niệm đẹp giữa anh à em.Anh hứa, khi nào anh về nước, nhất định anh sẽ tới thăm em và sẽ mua thật nhiều quà cho em.Những lúc nhớ em, anh sẽ vào trang này để ôn lại : http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=10519&page=4.
Chúc Vinh và Nele vui vẻ và hạnh phúc. Anh tin là Nele sẽ không làm cho em thất vọng. Anh : Minh
P/S: Anh sẽ gửi cho em tất cả những hình ảnh anh và Nele ở Đức, em thích cái nào thì lưu lại làm kỷ niệm em nhé !
 
Đây là Lý lịch của Nele.

-Đây là Nele

-Tên:Nele vom Finkenschlag
Sinh ngày:04 tháng 10 năm 2006 tại Đức
Chíp tai: I-C 4034
-bấm vào đây để xem gia phả của Nele: http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/537555.html
-Còn đây là tóm tắt gia phả của Nele:
-Bố: VA2 (Giải nhì thế giới năm 2003)
-Bấm vào đây để xem GP của bố Nele: http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/428536.html
-Ông nội :VA1 (Giải nhất thế giới năm 1999)
-Bấm vào đây để xem GP ông nội Nele:http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/121607.html
-Cụ nội là:VA4 (giải bốn thế giới năm 1995)
-Bấm vào đây để xem GP cụ nội Nele :http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/6194.html
-Mẹ :V ( http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/115968.html )
-Bà ngoại: V ( http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/99110.html )

-Còn đây là chồng của Nele:

-NANDO vom GOLLERWEIHER

-Nando :VA 6 (Giải 6 thế giới năm 2007)
Được đánh giá là một con GSD có bộ lông mầu đẹp nhất của thế giới trong thời điểm hiện nay.Nado sẽ tiếp tục có mặt trong giải thi GSD vô địch thế giới năm nay tại Đức.Hy vọng em sẽ được lên hạng VA cao hơn bây giờ.

-Còn dưới đây là giấy khai sinh của Nele:
 

b4m4_b0y

Member
Như vậy sắp tới GSD Việt Nam sẽ có một thế hệ mới đầy triển vọng !!! bis bis
 
Minh và Nele chia tay nhau ở Frankfurt-Germany

Dưới đây là hình những hình ảnh của Nele và Minh cùng vợ chồng người chủ cũ của Nele:
Khi biết tin Nele ngày mai bay về VN. Vợ chồng người chủ cũ của Nele đã xin phép Minh cho đi cùng ra sân bay Frankfurt để tiễn chân Nele về Việt Nam.(Phải nói người Đức họ sống rất có tình cảm)
Minh đã đồng ý.Sáng sớm hôm sau, đúng 9 giờ sáng ngày 04-09-2008,tất cả chúng tôi đã có mặt tại sân bay Frankfurt-Germany để đưa tiễn Nele lên đường về Việt Nam:

-Nele tới sân bay -Minh và Nele ở sân bay

-Minh và ông chủ cũ của Nele-Minh và cô chủ cũ của Nele
 
Trong giây phút chia tay

Một hình ảnh có thật ở sân bay.
-Cô chủ đã khóc. Khóc rất nhiều khi tiễn Nele.

 
Những hình ảnh cuối cùng của Nele ở Đức

Dưới đây Minh gửi tất cả những hình ảnh còn lại của Nele ở sân bay hôm 04-09-2008
 

namjerry

Member
anh Vinh ơi em ku Nam đây ,Nele đẹp () quá anh Vinh ơi ! có gì mai em đt anh Nam chở em vô chiêm ngưỡng Nele nhé:D
Chúc mừng Nele đã về đc với chủ mới !!!!!!!!

Xin vui lòng không sử dụng ngôn ngữ chat khi viết bài tham gia diễn đàn.
 
Top