• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Neko nabe (mèo trong nồi đất - không phải "lẩu mèo" ạ)

yaochan

New Member
bên Nhật tự dưng có phong trào dựng cái nồi đất cho bọn mèo chui vào rồi chụp hình quay phim up lên mạng thế này, trông yêu không chịu được.
Em cũng muốn thực hành thử nhưng còn phải đợi hôm nào mami vắng nhà mới dám:D. (ở Hachi Hachi shop - Ng.V.Trỗi có bán 30 nghìn cái nồi y như thế)

Mà đúng là nào giờ mèo vốn thích chui rúc vào xó này xỉnh nọ, nhưng đến như cái clip dưới đây thì lần đầu tiên em thấy ạ.
http://www.youtube.com/watch?v=sJMMOyFqTNg






 

thaobum

New Member
:0 Yêu quá! Nhưng mà bạn Neko đang quảng cáo bán nồi đấy a! Hì.
Đúng là hội mèo thích nằm những chỗ nào mà người bọn nó phải cuộn lại thật. T còn nhớ hồi trước, t rình lúc 2 mẹ con con mèo nhà t đang ngủ rồi bế cả 2 vào cái giỏ xe đạp. Cứ thế mấy lần là 2 mẹ con nhà họ quen thân (k mất nết đâu nhá) toàn nhảy vào giỏ xe ngủ. :D 1 hôm rình thấy 2 mẹ con họ ngủ say như chết, t mới dắt cái xe đạp phi ra ngõ, làm 2 mẹ con họ sợ hú vía luôn, cạch k dám vào giỏ xe ngủ nữa. :">

Oái! Đêm hôm mắt toe mắt toét nhìn thế nào lại ra tên bạn Neko. Xin lỗi Neko nhá.
@Yaochan: Nghe như bạn đang quảng cáo bán nồi niêu nhỉ! Ở Việt Nam mình có tục ăn tiểu hổ. T nói khí không phải, cho mấy em mèo đánh giấc trong niêu thế, nhỡ phần tử nào quá khích cho các em ấy...đi luôn thì chết!:D
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Ôi trời ơi nếu có thể Thanks cho bạn Yaochan thật nhiều thì mình sẽ cảm ơn bạn hàng tỉ cái luôn:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:!!!! Nhìn những bức ảnh này thật sung sướng, mình cứ ngắm lũ mèo này mãi thôi!!! Xem clip thì đáng yêu quá đi mất, mình cứ rú lên với mọi người trong nhà, nhất là đoạn có mấy con mèo con ngủ trong nồi đất, có 1 đứa lon ton bỏ cái nồi của mình trèo vào cái nồi bé tẹo mà con khác đang ngủ bẹp dí, trời ơi yêu quá là yêu không còn gì tả được....

Cám ơn Yaochan thật nhiều về bài viết này nhé!!!
 

yaochan

New Member
hihi mình cũng cám ơn bạn Neko vì bạn đã ... cám ơn mình quá quá nhiều nha.

đúng là xem clip "ghét" nhất những đoạn chúng nó cứ chui rúc vào chung 1 cái nồi, mấy cái kia bỏ trống thì không nằm, con này giẫm lên con kia, vậy mà cũng xếp được hết, còn ngủ say sưa nữa chứ, thiệt là không chịu nổi với chúng nó, xinh quá là xinh.

mình quảng cáo chỗ bán nồi, coi có bạn nào thích thì mua về làm thử. Nhưng mình làm rồi, con pé nhà mình nó không chịu vào, hihihi
với lại nồi đất kho thịt kho cá ngon lắm đấy ạ, nhưng nhớ đừng kho ... tiểu hổ nha, hihihi

con mèo nhà mình á, thì lại khoái chui vô tủ quần áo nha. có hôm nó ngủ trong tủ đến cả ngày không thèm ăn uống chi hết. cứ sáng sáng tầm 9 giờ là ả ta đi cào cào mấy cánh cửa tủ, còn kêu méo méo nữa chứ. rồi trong nhà hễ có cái bao hay tờ báo nào để lăn lóc là ả leo lên nằm ịn ngay, "ghét" dễ sợ. Còn chỗ mấy cái khe, gầm bàn, kệ tivi ... chỗ nào cũng phải có dấu ... mông của ẻm. hihihi
 
Mèo thường hay chui rúc trong những cái ổ có hình tròn, và mèo cũng rất thoải mái khi nằm trên ấy lắm :D nhìn mấy em mèo này yêu không chịu được!
 

Miewmiew

Member
hehe, thằng ti nhà mình thì lại khoái chui vô cái chân ghế vòng tròn, khi chồng 2 cái ghế lên nhau tạo thành 1 vòng tròn khép kín thì nó sẽ lao đầu vào đó , dù rất chật chội so với cái thân hình đầy mỡ của nó :|. Tối nào cũng phải lấy 2 cái ghế đó ra làm như vậy để nó chui vô giữa nằm ngủ ngon lành. Nhiều khi nó ngủ say quá, chổ đó thì lại nhỏ, nó cũng ráng nằm đến khi ko vừa nữa thì 1 nửa người nó lọt ra bên ngoài vậy mà vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì :D
 
Top