• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nản với meo meo !!

toysdog

Member
Mình mới xin được 1 em mèo cái ( ta lai ) màu trắng vàng , lông dày chân tay to và khá bụ bẫm . Mình đón nó về gần được 1 tháng rồi , theo như cô chủ cũ bảo thì nó khoảng 2 tháng tuổi . Vậy mà trong 1 tháng qua mình chẳng sờ vào , được nó , nó cứ sợ mình , 2 tuần đầu còn kêu suốt , bây giờ thả , nhà kín nó cứ trốn thui , haizzz , chẳng nhẽ lại cho đi , nhưng mà đã hứa với chủ cũ là nuôi nó tốt rồi :( . Ai có cách gì để thuần hóa nó không ?? Giúp mình với !
 

jackie09

Member
bạn ơi, em nó chưa quen thì bạn buộc lại một chỗ nhé. Bạn cho ăn mỗi bữa thì gõ vào bát gọi tên em, rồi chịu khó gần gũi vuốt ve bé. Dần dần bé sẽ quen thôi. Chúc vui!
 

nguyenthuy

Member
Đừng vì nó cào mà sợ nó. Hãy chấp nhận bị đau cho nó cào vài lần, để nó nhận ra rằng : bạn ko hề muốn làm hại nó. Cái gì cũng có giá bạn ạ, mình tin lòng kiên trì sẽ giúp đc bạn. Chúc may mắn!
 

toysdog

Member
bạn ơi, em nó chưa quen thì bạn buộc lại một chỗ nhé. Bạn cho ăn mỗi bữa thì gõ vào bát gọi tên em, rồi chịu khó gần gũi vuốt ve bé. Dần dần bé sẽ quen thôi. Chúc vui!
Nó vẫn ăn tốt lắm , đang thả trong phòng kín hic hic , 1 tháng rồi mà chưa quen :(
 

toysdog

Member
Đừng vì nó cào mà sợ nó. Hãy chấp nhận bị đau cho nó cào vài lần, để nó nhận ra rằng : bạn ko hề muốn làm hại nó. Cái gì cũng có giá bạn ạ, mình tin lòng kiên trì sẽ giúp đc bạn. Chúc may mắn!
Nó như bị hoảng loạn tinh thần ý :( , mình đang cố :-s
 

linkmitu

Member
1 tháng chứ 2, 3 tháng vẫn phải kiên nhẫn vuốt ve bạn ạ. có thể do tính cách của bé. chị có mấy con mèo già gần 10 năm tuổi rồi nhưng mỗi lần khách đến chơi là sợ hãi trốn tịt trong gậm giường
 

ngoc tram

Member
bạn ơi bạn cứ từ từ, rồi dần dần em sẽ quen với bạn, công nhận là em mèo này cũng lâu quen thật, bạn cứ cho nó ăn, thương yêu nó, nó sẽ cảm nhận được bạn ạ :)
 
Crunchy nhà tớ 4-5 tháng sau khi nuôi mới thân với chủ . Nhát lắm, vì hồi nhỏ lúc mới về bf tớ ẳm rồi làm rớt em. Nên em sợ . Nhưng giờ đi đâu cũng theo. Tớ xuống dưới nhà thì đi theo chơi vòng vòng đó, lên lầu thì cũng nhảy lên giường nằm cách một khoảng, ra điều con đây nè :) Giờ cũng còn nhát, nhưng so với hồi đó thì đúng là tiến triển nhiều lắm rồi . Giờ tớ chỉ mong hai đứa nhảy vào lòng tớ ngồi chơi thôi.
 

nguyenthuy

Member
hihi, toàn những đồng chí có mều ghê gớm vào ủng hộ tinh thần thế này... Bạn cố lên nha :)
 

Kún¥êu

Member
Bạn ơi đừng nên bắt ép mèo phải quấn quýt lấy chủ vì mèo cũng có rất nhiều tính cách, có con dạn người thích vuốt ve thì cả mình lẫn mèo cũng sướng, có con cá tính nhút nhát thích tự sướng 1 mình thì chủ chỉ có nước ngồi ngắm mèo mà phát thèm được bế ẵm thôi. Trước mình có nuôi 1 con mèo đến tháng thứ 5 rồi mà nó cứ nhìn thấy mình là co giò chạy :(, mặc dù đã thử rất nhiều biện pháp như gẫn gũi vuốt ve, cho ăn món nó thích nhưng không ăn thua gì cả. Tìm hiểu về những chú mèo này mình phát hiện ra là chúng không chấp nhận chủ nhân. Híc....
 
X

xuka3691

Guest
k biết trong 1 tháng vừa rồi bạn làm quen với em mèo thế nào?
nếu bạn nhốt em ý vào trong phòng kín rồi, thì mỗi ngày bạn cố gắng dành ra 30p vào đấy với em ý, cứ ngồi ở trong phòng thôi, chẳng cần làm gì, đưa tay ra cho nó ngửi, nó không ngửi thì thôi, cứ kệ. ngồi đấy để nó biết mình không làm hại gì nó cả, không việc gì phải sợ mình.

cứ thế kiên trì đến khi con mèo coi mình là cái cây, sự có mặt của mình chẳng ảnh hưởng gì đến nó (nó vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, k phải trốn, sợ mình) thì tăng thêm mức độ chút, động chạm vào người. nhẹ nhàng thôi, nó không thích đừng ép....cứ kiên nhẫn, dần dần sẽ được.

mèo như chị Kún nói cũng có. nhưng mà cần phân biệt rõ. con mèo có cá tính mạnh, thích 1 mình thì dù nó không thân thiết và không cho chủ bế ẵm, nó cũng không sợ chủ (như kiểu nó đứng ở vị trí cao hơn mình ý), còn con mèo đang sợ sệt hay có vấn đề tâm lý thì sẽ tránh mình theo kiểu trốn, sợ hãi, lẩn tránh
 

leloc

Member
Bạn phải cột lại ( mua dây xích nhỏ) và đặt kế bên 1 thau cát cho em nó đi vệ sinh+ chén nước cho em nó uống, mỗi ngày thường xuyên vuốt ve thì nó sẽ quen dần thôi
 

toysdog

Member
k biết trong 1 tháng vừa rồi bạn làm quen với em mèo thế nào?
nếu bạn nhốt em ý vào trong phòng kín rồi, thì mỗi ngày bạn cố gắng dành ra 30p vào đấy với em ý, cứ ngồi ở trong phòng thôi, chẳng cần làm gì, đưa tay ra cho nó ngửi, nó không ngửi thì thôi, cứ kệ. ngồi đấy để nó biết mình không làm hại gì nó cả, không việc gì phải sợ mình.

cứ thế kiên trì đến khi con mèo coi mình là cái cây, sự có mặt của mình chẳng ảnh hưởng gì đến nó (nó vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, k phải trốn, sợ mình) thì tăng thêm mức độ chút, động chạm vào người. nhẹ nhàng thôi, nó không thích đừng ép....cứ kiên nhẫn, dần dần sẽ được.

mèo như chị Kún nói cũng có. nhưng mà cần phân biệt rõ. con mèo có cá tính mạnh, thích 1 mình thì dù nó không thân thiết và không cho chủ bế ẵm, nó cũng không sợ chủ (như kiểu nó đứng ở vị trí cao hơn mình ý), còn con mèo đang sợ sệt hay có vấn đề tâm lý thì sẽ tránh mình theo kiểu trốn, sợ hãi, lẩn tránh
Mình nuôi nó trong phòng ngủ mà bạn @@ . Ăn uống đi vệ sinh thì rất ngoan .
 

yoon_cat

Member
mèo của mình cũng mới bắt về được hơn 1 tháng, bé vẫn còn nhát nhưng nói chung là vẫn biết chạy theo người và khi nấu cơm là bé nhảy vào gần tỏ vẻ thèm thuồng, mỗi cái là cứ lại gần là bé trốn tịt. hi vọng bé nhanh chóng quen hơi để ẵm bế cho sướng
 

madcat

Member
Mỗi ng mỗi tính, mèo cũng thế.
Mèo nhà mềnh, hồi trc, đừng hòng mà sờ đc vào ng. Mình mang sang gửi nhà bạn mấy hôm, hắn sợ luôn, cột em mèo một chỗ, vì em ý quá hung, lại gần là hắn cào ngay.
Mình lắm lúc còn thấy ức ức, sao mèo nhà ng ta nó quấn chủ, đc ôm, đc vuốt, chúng nó lười biếng béo múp ra, mèo nhà mình thì sao mà nó hung hãn thế.
Nhưng mà khi nào mình ốm thì toàn ra nằm cạnh nhé. Từ dạo đẻ lứa đầu tiên xong thì hiền hẳn, suốt ngày cọ cọ :">:">:">
chắc do đã biết mùi lạc thú =))=))
 

tramwach

New Member
Mèo có cách quấn chủ riêng của nó,không giống chó cho ăn sẽ quẫy đuôi hay chủ kêu thì chạy lại, mèo quý bạn như kêu "gruuu.." 1 cách thở dễ chịu,cắn hoặc cào( mức độ sát thương không cao đâu8->) ngoài cho ăn vuốt ve, bạn đùa với nó xem, cột cái gì đó như búi vải hoặc dây rồi lúc lắc trước mặt em nó. Dần nó sẽ dạn hơn với bạn thôi.
 

Tko.Alaska

Member
Chả bù cho bé nhà mìnk. Hôm đầu về lạ nhà thì cứ quanh quẩn ở chân, ngồi xuống 1 cái là nhảy lên lòng, làm mìnk lâng lâng lâng sung sướng vì bé tình cảm, thích bế ẵm. Ai dè, đc. đúng 1 hôm đấy, hôm sau hắn quen nhà rồi, lượn lờ, chui rúc khắp nơi, thấy mìnk đi vào thì nép vào xó tường trốn xong nhảy ra vồ vào chân. Vậy mà cứ cúi xuống định bế là hắn lẩn :(( by giờ mình cho ăn nhiều nên mới gọi đc. hắn, nhưng mà gọi ra bế chỉ 1-2' hôk thấy cho ăn là hắn tìm cách rút gọn ngay. Nhìn mặt hắn rất là nghênh ngang, đáng ghét =((
@xuka3691 : chắc hắn nhà mình cá tính mạnh mẽ giống như b. bảo =(( có mỗi lúc cầm vào cái bát của hắn mới thấy hắn quấn quýt, xoắn xuýt ra chiều thân thiết lắm >.<~*
 
mình cũng mới bắt gấu về, a chị chủ cũ bảo gấu được gần 1 tuổi rồi :(( 2 ngày rùi mà nó vẫn cứ chốn chạy, nhưng đỡ 1 chút là nó chịu cho mình gần rùi. Cứ từ từ bạn nhé cứ đến gần từ từ thôi ngồi nc với nó ý là nó biết đấy hihihi. Đừng nghĩ chó mèo k biết mình nói gì nhá:p;;);;)
 
Top