• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nên im lặng hay nên nói ????

Status
Không mở trả lời sau này.

trangphuong

Active Member
Con chó dễ thương hơn con người. Con người bạc tình bạc nghĩa,giết nhau không từ thủ đoạn nào. Ăn cháo đá bát. Con chó không bao giờ làm vậy với chủ của nó. Chỉ có con người gây tội với nó thôi.
Nhưng con người lại đang cưu mang tất cả các giống chó đó thôi, cho nó ăn, cho nó học cho nó vui chơi mà, không có con người thì con chó có giá trị gì không?

Một lần nữa tôi nhắc ban.
Con người dẫu thế nào vẫn là một con người.
Còn con chó, vẫn chỉ là một con chó...

Bạn lên nhìn nhận suy nghĩ của mình, chẳng phải bạn đang sinh hoạt cùng cộng đồng loài người đó sao?
 

mewmeo

Member
Đúng lắm đấy, ban đầu chỉ là vì vấn đề chọi chó thôi mà, thật ra thì em cũng không muốn nhìn thấy cảnh dã man 2 con chó đấu đá thế đâu nhưng sự thật thì đấy lại là đặc tính của những dòng chó đấy rồi và những ai có sở thích như vậy thì cũng không trách được họ mà. Con người làm ra tiền thì tất nhiên phải có cái để mua vui chứ, chỉ là không ai giống ai thôi. Bác Neo kể ra sự việc kia cũng là muốn ám chỉ đến chuyện chó nhưng thiếu gì chuyện để ví thành ra mới bị mọi người chỉ trích. Giờ nhân vật chính cũng chẳng vào để mà đọc được đâu cho nên diễn viên quần chúng bọn mình cũng giải tán đi nhé


GIẢI TÁN QUỐC HỘI - TRÌNH BÀY LÊN PHƯỜNG :angry:
 

tosa-inu

Member
Tôi thì chả dám,cứ nhìn gương bác Neo thì thấy.Tôi chỉ mong mọi người tôn trọng nhau,ăn nói hoà nhã.Cái gì đúng thì phải công nhận nó đúng.
Cái bác Neo nói đúng chứ có ai bảo sai nhưng cái cách bác ý hành văn thì sai và trong đó có vẻ cậy cái mình biết mà xem thường người khác. Bác Neo cứ như ngày mới vào VP thì ai dám nói gì vác ý, bác chê chó chợ, chó TQ, chó lai..... là đúng nhưng sao lại chê theo cái kiểu như là quy tội cho những người nuôi hoặc những người mang những con chó này về, có điều kiện đến đâu thì chơi đến đó, ai mà chả thích hàng đẳng cấp.

Theo luật nọ luật kia, công ước nọ công ước kia thì cấm ăn thịt chó thế VN thì sao ? Bác nào làm cách mạng trong cái công cuộc này đi. Mình không cổ vũ nhưng cũng rất có khó có thể thay đổi những điều này.

Ở Việt Nam chúng ta cứ con gì nuôi là thịt được hết, con gì không ăn được thì đem ngâm rượu uống :)).

Vui vậy thôi chứ đừng vì bức xúc bởi cái mà mình cho là không đúng mà mất đoàn kết với mọi người hay xúc phạm mọi người ( có thể không đúng với mình nhưng đúng với cả cộng đồng ( tất nhiên là cái mà luật không cấm thôi))

Bác nào ra chợ nói " Đứa nào ăn thịt chó hoặc làm thịt chó là ngược đãi động vật" em đảm bảo có củ giềng bay vào người ngay. Mình thấy không đúng thì cứ tự mình không làm cái đã.

NGHỈ THÔI CÁC BÁC Ạ
 
Bác Neo sống ở nước ngoài quen thì theo cách thức làm việc của nước ngoài. Các bác có gì mà phải nặng lời. Phương Tây họ tranh luận mạnh miệng nhưng không để bụng, nói để tập thể phát triển, để đúc kết cái tốt và cái xấu. để rút knih nghiệm. Người VN ta xưa nay lại chú trọng lời nói, kiêng nể và dè dặt.

Các bác trong đây em nghĩ không ít người ngồi trên ghế nhà trường đã từng nghe luận điểm của Mác:"một sự việc thường có hai mặt đối lập, hai mặt đối lập phải mâu thuẫn ấu, phải xung đột, đấu tranh rồi sự việc mới xuất hiện, kế thừa và phát huy mặc tốt của sự việc cũ". Các bác xem các kênh nước ngoài đều thấy cuộc họp của Quốc Hội thường xuyên có đánh nhau, đập bàn ghế, điển hình là Hàn Quốc, ấy thế nhờ vậy mà họ lại phát triển. Tương lai đất nước nằm ở giới trẻ ngày nay. Nếu ai cũng có định kiến: "Biết để đó. ai làm mặc ai" thì ko bao giờ chúng ta tiến bộ được. Đó là sự thật.

Vài dòng chân tình. Người lớn nói ít hiểu nhiều!
 

tosa-inu

Member
Đây này ở bển họ chơi văn minh hơn nhiều :

1 Gọi điện thoại cho người thân


2 Chúng ta cùng chơi nào


3. Trợ giúp nhiệt tình:

4. Chơi xong rồi thì về nhà thôi để mai chơi tiếp


Tất cả chỉ là tham khảo cho vui thôi nhé, đừng bác nào bảo em tuyên truyền nét văn hoá của trời Tây.
 

TungKon

Member
Đây này ở bển họ chơi văn minh hơn nhiều :

1 Gọi điện thoại cho người thân
http://farm5.static.flickr.com/4025/4453765104_d0bfd51c34_o.jpg
2 Chúng ta cùng chơi nào
http://farm5.static.flickr.com/4009/4452988651_b9f4b88ce3_o.jpg
3. Trợ giúp nhiệt tình:
http://farm5.static.flickr.com/4068/4453766648_a053783cc8_o.jpg
4. Chơi xong rồi thì về nhà thôi để mai chơi tiếp
http://farm5.static.flickr.com/4059/4452988713_633f4a22da_o.jpg

Tất cả chỉ là tham khảo cho vui thôi nhé, đừng bác nào bảo em tuyên truyền nét văn hoá cuaif Tây
Văn hoá phương tây phát triển quá người ta nuôi chó sợ BẨN người ta mang chó ra biển cầm Đáp xuống biển xong lại Xáck cổ lên mang về.:D:D:DVăn minh phương Tây đúng là hơn hẳn quê hương VN mình rồi>:)):))Cảm ơn Tosa_inu về nhưng tấm hình quí báu trên
 

trangphuong

Active Member
Đây có phải là cách sống của Phương Tây không các bác?

Than ôi, cuộc đời.....................................................

Đấy đã ăn thua gì tôi còn biết mấy link nói về dân < Inuit > canada phải ăn thịt chó khi bị đói cơ. Vấn đề này bác neo còn chắc phải biết rất dõ...vậy mà...than ôi...
Trích vài câu trong bài nhé.
Có một lịch sử phong phú về việc ăn thịt chó ở Canada. Người Inuit của chúng tôi thường ăn thịt chó khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn và họ buộc phải ăn thịt đàn chó kéo xe để chống chọi lại cơn đói chết người. Còn ngày nay, điểm nút của câu chuyện là ở đây - họ không có đàn chó kéo xe nên khi họ gặp khó khăn, họ đành phải ăn những chiếc xe đi trên tuyết của mình.

Một điều nữa, người Việt Nam không ăn thịt những chó cưng của họ. Chúng gắn bó với họ như những con bò gắn bó với người nông dân. Loại chó mà họ ăn thịt, giống như loại gia súc mà người Canada ăn thịt, được nuôi chuyên cho giết mổ.
link tham khảo http://vietbao.vn/The-gioi/Thuc-khach-Tay-luan-ve-mon-thit-cho-khong-mam-tom/20757161/159/
Đây link nữa viết về ông tây người Pháp bán thịt chó luôn ở ngõ Huế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) May mà ở VN trứ ở bển chắc tay San này tiêu luôn, ở VN được nhà nước cho phép kinh doanh mà...
http://kienxoan.wordpress.com/2009/12/15/an-thịt-cho/
 

Phu Dung

Moderator
Xung đột về văn hoá là không thể tránh khỏi trong thế giới phẳng ngày nay, vấn đề là chúng ta nhìn nhận và xử lý nó như thế nào. Ở VN nhiều người coi việc ăn thịt chó mèo, ngược đãi thú nuôi, chọi trâu, chọi gà, chọi chó là bình thương... nhưng an tử cho súc vật (Euthanasia) lại bị cho là bất thường, thậm chí là ác.

Ở phương Tây và Bắc Mỹ, người ta không ăn thịt chó mèo, không ngược đãi súc vật, mọi trò chọi chó chọi gà đều bị cấm nhưng an tử cho súc vật được coi là bình thường.

Đó là sự khác biệt về văn hoá. Vấn đề thái độ của chúng ta như thế nào trước sự khác biệt đó.

Đáng buồn là tình hình chung lại như thế này:

Một hiện tượng khác thường diễn ra trong quá trình giao tiếp liên văn hóa là sự nhận thức không đúng về văn hóa. Đây là vấn đề có căn nguyên triết học sâu sắc, một vấn đề không thể xem thường của triết học liên văn hóa. Sự không hiểu biết một nền văn hóa nào đó tự nó không dẫn đến nhận thức sai về văn hóa. Nguyên nhân cơ bản của hiện tượng này chính là ở tư duy chủ quan, khi người ta tìm cách nhận diện, nhận định và tìm hiểu những người đến từ các nền văn hóa khác hay cộng đồng văn hóa khác xuất phát từ lập trường chủ quan của mình, từ nền văn hóa của mình, từ phương thức sống và thế giới quan của nền văn hóa đó với tư cách “bộ lọc” các giá trị văn hóa. Nói cách khác, nó xuất hiện khi người ta cố gắng nhìn nhận những người xa lạ chỉ bằng “đôi mắt” của chính mình hay của chính cộng đồng văn hóa của mình, tức là chỉ căn cứ vào các tiêu chí phân biệt đúng sai của cộng đồng văn hóa mình.

Cách thức tư duy này - cách thức tư duy theo kiểu “tìm mình trong những người khác và trong các truyền thống văn hóa của họ”(4) - chính là cách thức tư duy của “chủ nghĩa duy ngã văn hóa” (“cultural solipsism”) hay “thuyết lấy cái tôi là trung tâm” (the egocentrism). Hậu quả của lối tư duy này là một bức tranh phiến diện, không đầy đủ, thậm chí sai lầm về căn bản về các nền văn hóa khác hay về các phương thức sống khác. Trong cách tư duy ấy, các đại diện của mỗi nền văn hóa hay cộng đồng văn hóa thường có xu hướng phổ quát hóa phương thức sống, thế giới quan, các giá trị văn hóa, các trò chơi ngôn ngữ của nền văn hóa mình và biến các tiêu chí phân định của nó về đúng - sai, phải - trái, thiện - ác, đẹp - xấu, v.v. thành các tiêu chí chung mang tính nhân loại.

Nguồn gốc của kiểu tư duy chủ quan, phi đối xứng theo “thuyết lấy cái tôi làm trung tâm” này, một mặt, chính là ở khuynh hướng tự nhiên của con người muốn phổ quát hóa quan điểm của mình và hiểu những người khác theo các tiêu chí của mình, của nền văn hóa mình, bởi chỉ trong “trò chơi ngôn ngữ” của nền văn hóa mình, người ta mới có thể so sánh các phương thức sống khác nhau và luận giải sự tương đồng, dị biệt của chúng. Mặt khác, kiểu tư duy chủ quan này thường được vận dụng khi trình độ hiểu biết liên văn hóa còn bị hạn chế, chưa đủ tầm để có thể đạt tới kiểu tư duy khách quan, đối xứng dựa trên sự đối thoại giữa các nền văn hóa bình đẳng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, trên thực tế, trong quá trình giao tiếp liên văn hóa, kiểu tư duy chủ quan này là rất phổ biến và không thể tránh khỏi ở hầu hết những đại diện thuộc các nền văn hóa, các thế giới quan khác nhau trên thế giới.
Nguồn: http://diendankienthuc.net/diendan/showthread.php?t=8424

Như vậy quan điểm như bác Neo cũng là "bình thường thôi" mà :D
 

D0GiaHai

Member
Vấn đề này cũ rồi , nó lặp đi lặp lại , có nhiều tranh luận xung quanh chuyện này và có nhiều quan điểm trái ngược . Tôi nghĩ nó đơn giản thế này , ai từng nuôi chó nói riêng và thú nuôi nói chung thì đều có tình cảm nhất định với nó , ngẫu nhiên nó trở thành một dạng QUAN HỆ còn là quan hệ gì thì tuỳ thuộc vào thái độ và quan điểm của người chủ nhưng tựu trung cơ bản là quan hệ CHỦ TỚ mặc dù ta hay gọi nó là bạn . Nuôi để làm việc thì sẽ làm việc ( bảo vệ , canh gác , v.v ) , nuôi để chơi thì là để tiêu khiển - giải trí , người nuôi sinh sản hoặc kinh doanh là kể kiếm sống . Tóm lại dù gì đi nữa nó vẫn là CON VẬT NUÔI và vẫn là thân phận ĐẦY TỚ - nó đều tồn tại và dừng lại ở mức độ là PHƯƠNG TIỆN phục vụ nhu cầu SỬ DỤNG của con người , kể cả là người chủ tốt và yêu quý nó bao nhiêu đi chăng nữa . Người ta có thể không ăn thịt con vật mình nuôi nhưng vẫn ăn thịt con vật khác cùng loài với nó một cách bình thường , từ trước nay trong xã hội loài người nó chỉ ngoại trừ trong một số quan niệm của vài dân tộc khi người ta coi nó là linh vật và tôn thờ nó một cách tuyệt đối ( Thờ chó , thờ bò , thờ lợn v.v ) , Tức là khi người ta coi nó là thần thánh và thiêng liêng thì nó là thần thánh , còn khi đã coi nó là con vật nó mãi chỉ là con vật . Còn ở Việt Nam mình mọi người ai cũng thấy con chó ở đền ở miếu hay tư gia thì đều là con chó ĐÁ ngồi canh cổng - tức nó là đầy tớ trong quan niệm dân gian . Vì vậy thay đổi một quan niệm có tính truyền thống của cả một dân tộc thực là quá khó nếu không nói là không thể , ở mặt nào đó nó giống như ước mơ là NGƯỜI YÊU NGƯỜI - THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH VÀ THÙ HẬN mà con người khát khao mong mỏi bao lâu nay nhưng vẫn chưa thành hiện thực . Vì thế tôi nghĩ rằng việc này không có đúng hay sai mà chỉ có cách nghĩ và cách xử sự mỗi người không giống nhau mà thôi
 
Đây này ở bển họ chơi văn minh hơn nhiều :

1 Gọi điện thoại cho người thân


2 Chúng ta cùng chơi nào


3. Trợ giúp nhiệt tình:

4. Chơi xong rồi thì về nhà thôi để mai chơi tiếp


Tất cả chỉ là tham khảo cho vui thôi nhé, đừng bác nào bảo em tuyên truyền nét văn hoá của trời Tây.
Công nhận là ở đâu cũng có những thằng dã man với chó, mèo chứ không riêng ở phương tây hay VN. Nhưng ở phương tây người ta có hội bảo vệ động vật, thấy ai đánh chó, mèo...chỉ cần gọi cảnh sát là thằng đó bị còng đầu ngay. Bằng chứng là mình đã từng cho thằng hàng xóm "nếm mùi" vì tội nhốt con chó ngoài lạnh. Giờ nó hết dám lộn xộn rồi. Mình còn đang canh me thằng hàng xóm khác vì tội buột con chó ngoài sân 24/24, hội bảo vệ động vật và cảnh sát nói mình canh me chụp hình xong gọi họ 1 tiếng là thằng chủ đó cũng lên đường. Ở tiểu bang mình ở hành hạ súc vật bị xem là tội ác, tuỳ theo mức độ mà có hình phạt thích đáng, từ vài ngàn usd đến tù 3 năm. Đáng đời!:angry:
Còn thêm 1 chuyện nữa, có 1 gia đình VN sống ở Cali thèm thịt chó quá nên bắt đại con chó đang nuôi ra làm thịt. Khi cha me, ông bà đang hí hửng làm thịt con chó dưới nhà thỉ "ông con" trên lầu gọi cảnh sát tới thộp cổ ông bà, cha mẹ. Bó tay!
 

Testme

New Member
Các bạn tự hào dân tộc gì chuyện vượt đèn đỏ mà anh Nea đề cập đến, nếu câu nói này do một người sống trong nước nói co lẽ các bạn không cho là xem thường dân tộc Việt Nam, nếu do một người nước ngoài 100% nói thì các bạn sẽ nghiêm túc tiếp thu, nhưng do một Việt kiều như anh Nea nói thì các bạn lại cho rằng anh ấy sỉ nhục dân tộc Việt Nam. Có vài breeders người Việt ở Mĩ cũng biết đến Vietpet nhưng họ không hề tham gia đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm như anh Nea, các bạn có biết tại sao không?

Anh Nea phản đối việc đối xử tàn nhẫn với động vật ở khắp nơi trên thế giới, anh ấy có nói rằng sẽ không tham gia bất cứ diễn đàn nào trên thế giới nếu có cảnh hành hạ thú vật, chứ anh ấy có lên án Việt Nam và hoan hô các nước khác hành hạ thú vật đâu. Sao Mod Kimcuong lại mang hình những người Tây hành hạ chó vào đây để chế diễu anh Nea, rồi kẻ tung người hứng với nhau . Vietpet có những mods trẻ con như vậy thảo nào tất cả những người hiểu biết không ai dám ở lại. Tất cả những gì ở topic này có phải là cách Vietpet cảm ơn những đóng góp của anh Nea cho Vietpet? Một người đã bỏ rất nhiều tâm huyết ở Vietpet, khi nói lời chia tay không còn quay vào đây để trả lời các bạn nữa nhưng các bạn vẫn không buông tha, trong số đó có nhiều mods của Vietpet .

"Không phải lúc nào và không phải bao giờ, ở đâu, niềm tin con người của chúng ta cũng bị đánh cắp. Không phải cứ du lịch, lễ hội là gắn liền với cảnh du khách bị chặt đẹp, chém đẹp... Nhiều khi, một hành động rất nhỏ cũng đủ lấy lại niềm tin cho chúng ta, vào một giá trị đích thực mà tất yếu, nó sẽ phải được trả lại đúng giá trị bản nguyên của nó."
http://www.tuanvietnam.net/2010-02-25-cau-chuyen-nguoi-cheo-be-o-thac-ban-gioc
 

tosa-inu

Member
Cũng là một cách nói, nhưng hãy đứng ra bằng chính bản thân mình để nói. ở VP thêm nick mới xưa rồi.

Bạn nên xem kỹ từ cái topic trước rồi mới đẻ ra cái topic này xem là ai cổ vũ chuyện ngược đãi động vật hay chỉ là hình ảnh người TQ luyện PB hay chỉ là những cái tư liệu để mọi người xem chơi, khi nào thành viên của VP làm những chuyện đó thì ko cứ anh Neo mà rất nhiều thành viên khác sẽ phản đối. Một ngày gia nhập bạn đã hiểu hết VP chưa ?????? chứ vừa mới vào bạn xem có mỗi cái thì sao hiểu hết mà trách nọ trách kia. Thế nào là chế diễu anh Neo, mấy cái ảnh bọn Tây hành hạ chó là chế diễu à, anh Neo là Tây hay là Việt, nếu tự nhận là Tây thì Hoàng Tosa này là người đầu tiên xin lỗi vì đã gây mất đoàn kết và không hiếu khách với người nước ngoài được chưa.

Yêu chó là yêu chó nhưng ở Việt Nam để đưa được con chó được lên nóc tủ buôn chuối xanh và xem gà khoả thân thì phải đợi đến khi ở VN chả còn con chó nào nữa.

Tôi rất ko ưa những người khi tranh luận đuối thì lôi cái gì gọi là tính dân tộc rồi thì cái đó lớn lao trong khi câu chuyện từ con chó, chuyện này chẳng khác gì câu chuyện mấy năm trước của 1 cậu tầm 20 tuổi tranh luận về chó Phú Quốc, loanh quanh mãi rồi cùn lôi cái gì đó mang tính dân tộc ra bảo ko yêu chó Phú Quốc là không yêu nước.

Bác Testme thân mến, bác nên coi lại tất cả những gì trong VP đã có từ xưa nhé, tôi cũng là người góp mấy cái hình Khoai Tây hành hạ chó vào đó, bạn đọc kỹ hết đi sẽ hiểu.
 
Haizzzzz.......vấn đề thì chẳng có gì không hiểu cả....chỉ là do quan điểm mỗi người thôi các bác àh.......nói gì thì nói "nhập gia thì phải tuỳ tục"
Người VN mà không hiểu thì làm sao sinh hoạt được với người VN
Các MOD không hẵn là không biết...mà tận sâu trong đáy lòng các MOD dù biết bánh bisqui "béo ngậy" hơn bánh "ít".....mà tiếng nói tự đáy lòng vẫn hướng về 1 cõi cội nguồn bác NEO àh
Cũng như cái phim tây gì ấy bác...."SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU"..Hay chứ bác nhĩ.....
Không chỉ riêng mình em.....mà rất nhiều anh em bây giờ "tư tưởng thế",mà lại "hành động thế" bác àh.......Vui thôi các bác.......Cuối cùng thiết nghĩ đừng lấy cá đất nước hình S của ông bà,cha mẹ ta mà so sánh với PET......dù gì PET vẫn là PET thôi.............!!!!!
Thân ái !!
 
Tranh luận cãi vã, đấu võ mồm với nhau trên diễn đàn rồi cuối cùng cũng bằng hoà. Ai cũng có quan điểm, cách nghĩ, cách sống riêng. Có người hoàn toàn không biết thế nào là đúng là sai nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Có người biết được đúng sai nhưng liên quan cơm áo gạo tiền, làm đúng thì đói mà chặc lưỡi bỏ qua thì có cơm ăn qua ngày. Có người lại rạch ròi trắng đen quá mà hình như chưa từng đọc qua cái gọi là "thuyết tương đối" của ông Anhxtanh....
Nhiều bác tranh luận với nhau chán chê với nhau về Tam Quốc rồi mà hình như chưa hiểu được cốt lõi quan trọng nhất không phải "Nhân hoà" hay "địa lợi" mà là "Thiên thời" hay "thời thế". Hiểu được thời cuộc đang xoay hướng nào, xã hội xung quanh đang vận động ra sao, cách sống của con người trong cái xã hội đương thời... thì phải biết thời điểm nào nên nói gì, nên làm gì; Ở nơi nào thì nên thể hiện ra sao.... Sa đà vào tranh luận cãi vã bây giờ chỉ tốn thời gian, lời nói mồm không thôi làm sao thay đổi được suy nghĩ, hành động của người khác?

Theo mình, hiện tại trong phạm vi diễn đàn Vietpet, tất cả các thông tin cần thiết, hữu ích lẫn những thông tin trái chiều đều đã rất đầy đủ rồi. Đối với bất cứ ai quan tâm ( tới việc làm breeder) đều có thể dựa vào các nguồn thông tin đó để định hướng cho mình theo cách này hoặc cách khác ( trắng hoặc đen hoặc xám). Mỗi người dù tốt hay xấu nếu có tư duy và có lương tâm đều có thể tìm được con đường đúng đắn cho bản thân và phục vụ xã hội. Cho nên bây giờ có lên án, đả kích hay chế giễu, chê bôi nhau nữa cũng chẳng giải quyết được gì, mà cũng chẳng thể ảnh hưởng tới ai được cả.
Tốt nhất bây giờ là các Breeder ( trắng, đen hay xám) hãy cứ chứng minh mình bằng hành động đi. Cái chưa tốt sẽ được khắc phục, cái xấu rồi sẽ bị xã hội loại thải. Và nên nhớ bất cứ cuộc cách mạng nào cũng đều phải đánh đổi, trả giá, đều phải có hy sinh, chịu mất mát mới thành công được.

Những lời nói của bác Neo đều mang ý tốt và có giá trị ( ở một mức nào đó), nhưng em nghĩ bác đã quá nóng vội rồi. Nhờ bác khơi mào mà giờ đã có cái CLB Breeder VN theo đúng tiêu chí của bác, nếu như bác dồn kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của bác đóng góp hoặc/và vận hành cái CLB đó đi đúng hướng, sao cho hoạt động của CLB cũng như từng cá nhân trong đó THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ hơn, thì đến một lúc nào đó mọi người, tất cả mọi người sẽ nhìn vào thực tế mà tự so sánh, đánh giá được ai đúng ai sai, đâu tốt đâu xấu thôi. Không có thực tế thì mọi lời nói mồm chỉ còn giá trị...tham khảo.
 
Mình nghĩ các thành viên trên diễn đàn này đến từ nhiều vùng miền, đất nước khác nhau nên mỗi người có 1 quan niệm, suy nghĩ khác nhau thôi. Các Bác bớt nóng cho diễn đàn đỡ căng thẳng. Ở VN thì do văn hoá, tạp quán từ ngàn xưa đến nay nên có 1 số người xem vật nuôi chỉ là đầy tớ giữ nhà, bắt chuột, mồi nhậu....nên suy nghĩ về con chó chỉ là 1 con chó thì không có gì lạ ( Nhưng cũng có 1 số anh chị trên diễn đàn này thương yêu chó như con vậy). Còn ở những nước phát triển văn hoá và tạp quán của họ khác VN mình, con chó không chỉ là vật nuôi trong nhà mà là bạn duy nhất của những người già cô đơn, con chó, mèo có thể giúp các bác sĩ điểu trị tâm lý cho những trẻ nhỏ bị bệnh tự kỷ, những người gia trong viện dưỡng lão.Với anh cảnh sát thì con chó là cộng tác viên đắt lực nên khi nó chết đi người ta cũng có lễ truy điệu và "nghĩa trang liệt sĩ" cho chó cảnh sát. Cón chó có thể dẫn đường cho người mù hay tham gia cứu hộ. Từ trường tiểu học các em nhỏ đã được học về tình thương yêu loài vật. Ở Mỹ khi lái xe thấy 1 anh chó, mèo...thủnh thỉnh băng qua đường thì phải ngừng lại chờ khi anh ấy qua hẳn rồi mới được chạy tiếp nếu cố tình đụng anh ấy có người làm chứng thì sẽ gặp rắc rối với luật pháp. Chó mèo khi đi BS trong hồ sơ bệnh án lấy họ của chủ nuôi là chuyện bình thường (như Bi Trần, Bo Trịnh...), không ai ngạc nhiên khi nghe các bà chủ âu yếm chó của mình " con trai tui dễ thương quá, để mami dắt con đi spa tỉa lông và mua quần áo đẹp nhé". Nói chung do văn hoá, phong tục, tạp quán mà mỗi người có 1 quan niệm riêng về loài vật.Nhớ hồi vừa sang Mỹ định cư khi vào trường học những ngày đầu mình bị tụi Mỹ trong trường kỳ thị, mình tức quá hỏi tụi nó "tại sao các bạn không thích tôi, tôi không có làm điều gì sai cả" tụi nó liền trả lời rằng " Người VN ăn thịt chó phải không?Tụi mày đều là mọi rợ" sau chuyện đó mình tức quá đã khiếu nại tới ban giám hiệu trường sau này khi tận mắt thấy mình nuôi 2 con chó và thương chúng như con thì tụi trong trường mới đổi thái độ với mình. Tất nhiên ở phương tây cũng có những thằng độc ác hành hạ chó mèo không thương tiếc, nhưng nếu mình có bằng chứng thưa nó ra toà thì toà án củng "cất công" xử những vụ án liên quan đến hành hạ súc vật. Không thể nói ai đúng, ai sai trên diễn đàn này. Chỉ mong các Bác bớt nóng cho cả nhà vui vẻ. Tuỳ mỗi đất nước, quan điểm và phong tục tạp quán mà con chó chỉ là 1 con chó hay là 1 thành viên gia đình, 1 đứa con tinh thần của cả nhà. Mình không có ý chê khen hay so sánh VN với các nước khác vì mình cũng là người VN. Mình chỉ muốn phân tích quan niệm về vật nuôi ở mỗi đất nước khác nhau thôi. "Con chó trong mắt mỗi người" :)
 

BUBBA

Super *********
Xin lỗi vì không có thời gian đọc tất cả các bài viết trong topic này.

Chỉ nắm đại ý rằng bác Neo không hài lòng về việc tồn tại các vấn đề nêu trên đây tồn tại ở VP, hay thực tế xã hội VN, nên bác NEO xin phép không tham gia diễn đàn, đứng ngoài các vận động của phong trào nuôi chó tại VN.

Cần khẳng định, cá nhân tôi rất tôn trọng các đóng góp của bác Neo đối với VP, cộng đồng người nuôi chó, yêu chó VN.

Nhưng tôi không đồng ý với cách phản ứng tiêu cực của bác Neo.

Nếu cứ trốn tránh các vấn đề xã hội mãi, khi nào các vấn đề của xã hội mới được giải quyết? Rồi ta sẽ thấy chính ta thiếu trách nhiệm với bản thân, với xã hội khi quyết định không cho ta tham gia, dấn thân vào giải quyết các tồn tại của xã hội.

Nếu là tôi, tôi sẽ hành xử khác. Tôi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Tôi không bỏ cuộc.

Tôi đã từng rất chán một công ty nọ, lãnh đạo dõm, quản lý dỡ, nhân viên dốt, cơ chế ngu xuẩn.... Thay vì nghỉ việc, tìm công ty khác làm thuê, tôi suy nghĩ cách cải tiến, thay đổi từ cá nhân mình, đề xuất thay đổi cấp phòng ban, cấp công ty. Nếu quản lý không ủng hộ, tôi đi gặp giám đốc, không đạt kết quả, tôi gặp tổng GD, chủ tịch HDQT.

Cuối cùng thì mọi việc cũng chạy theo ý tôi. Tôi từ một nhân viên quèn, thành giám đốc một BU. Cá nhân tôi đạt mục tiêu, công ty đạt mục tiêu, xã hội được lợi ích. Tôi tạm thoả mãn.

Nếu tôi chọn cách hành xử khác là nghỉ việc. Tôi thất bại. Công ty không phát triển. Xã hội không được đóng góp. Cuối cùng người thiệt nhất vẫn là tôi.

Vài dòng chia sẽ đêm khuya. Buồn ngủ, viết lũng cũng, mong mọi người bỏ qua cho.

Trân trọng.
Bubba.
 

TaiVenh

Active Member
Bác Neo chia tay với diễn đàn là một tổn thất lớn đối với VP.

Tôi nghĩ rằng trong số chúng ta, mặc dù có thể có người không hài lòng với cách viết, cách suy nghĩ thẳng thắn và đôi lúc thậm chí có phần hơi "nghịch nhĩ" của bác Neo, nhưng tất thảy đều nhận thấy tấm lòng của bác Neo đối với phong trào phát triển pet của VN nói chung và diễn đàn VP nói riêng.

Thay mặt Vietpet tôi xin gửi tới bác Neo lời cám ơn chân thành vì những đóng góp to lớn trong thời gian qua. Hy vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ lại tiếp tục có được sự cộng tác của bác Neo.

Topic closed.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top