Bé vện cái trong đàn của chú đã ra tới Hà Nội an toàn rồi ạ và được đón về ở sân bay Nội Bài hôm thứ 5.
Hôm nay là được 3 ngày ở nhà mới, bé vẫn khỏe mạnh, ăn uống thì kinh điển, có hơi sổ mũi và ngứa ngáy một chút (cháu nghĩ là do khí hậu, chắc sẽ mau lành thôi

) Có lẽ vì còn nhỏ nên vấn đề WC hơi lung tung một tí chú ạ, lớn lên nhât định sẽ không thể như thế được

Nghịch ngợm thì chắc là không có đối thủ luôn vớ được cái gì cũng cắn, cũng nhai, chính vì nghịch nhiều nên mệt lăn ra cái ngủ luôn mà ngủ thì toàn nói mơ nhìn đến ngộ chú ạ

Cháu rất cảm ơn chú Sơn và chú Minh tận tình giúp đỡ cháu có được một bé Bull Terrier tuyệt đẹp
p/s: Lúc nào dảnh chú Sơn có thể gửi mail cho cháu về chế độ dinh dưỡng và tập luyện cho bé nhà cháu được không ạ? Nếu được thì không còn gì bằng nữa ạ