twinkle2706
Member
Đây là Meo nhà mình, mới nuôi được gần 2 tháng. Nghịch như quỉ sứ ý, suốt ngày cắn nhau với chó. Nhưng hôm trước vừa bị sập bẫy, may mà mang đến BSGV kịp ko thì chắc thành mèo 3 chân quá. Giờ chân cứ lết lết mà vẫn cứ cố nhảy khắp nơi.
Đây là Meo trước khi bị thương (chụp bằng máy rởm nên không được đẹp lắm)
![](http://www.postimage.org/aV1F0HES.jpg)
Còn đây là khi đã băng kín
![](http://www.postimage.org/aV1F185r.jpg)
Sau 2ngày nằm nghiêng một bên quá mỏi, Meo đã phát minh ra kiểu ngủ đứng
http://www.youtube.com/watch?v=lAmt3Rcb18M
Đây là Meo trước khi bị thương (chụp bằng máy rởm nên không được đẹp lắm)
![](http://www.postimage.org/aV1F0HES.jpg)
Còn đây là khi đã băng kín
![](http://www.postimage.org/aV1F185r.jpg)
Sau 2ngày nằm nghiêng một bên quá mỏi, Meo đã phát minh ra kiểu ngủ đứng
http://www.youtube.com/watch?v=lAmt3Rcb18M