• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mời dự đại lễ cầu siêu chó mèo

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Được sự ủy thác của chú BẢO SINH người chủ của VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈO kycaugo xin gửi lời mời đến toàn thể anh chị em thành viên VP.Thứ bảy tuần sau tức ngày 02 tháng 07 âm lịch vào hồi 16h30 chú BẢO SINH có lập đàn ĐẠI LỄ CẦU SIÊU cho CHÓ MÈO tại địa chỉ 167 TRƯƠNG ĐỊNH.Kính mời tất cả anh chị em nào nếu có điều kiện đến dự hoặc quan tâm đến địa chỉ trên dự ĐẠI LỄ
 

Bondi

New Member
Thú thật tôi cũng là người yêu sinh vật trong đó có chó và mèo nhưng tôi chưa thấy ai lại đi làm lễ "Cầu Siêu" cho chó mèo, mà lại còn làm ĐẠI LỄ CẦU SIÊU NỮA, rồi còn kêu gọi mọi người tham gia, cái lễ đó chỉ dành cho người đã khuất và chỉ dành cho người đã khuất mà thôi!!! Vị Sư nào làm lễ đó thì tôi nghĩ cũng có vấn đề về...về gì tôi không dám đưa ra ở đây!!!
Đồng ý chó mèo là loại vật trung thành với con người nhưng nó mãi mãi vẫn là con vật, chúng ta yêu thương chúng nhưng không có nghĩa là đến độ phải "CẦU SIÊU" xin quý vị hãy dùng số tiền làm cái "ĐẠI LỄ" để giúp cho các cháu nhỏ bị ung thư, đó mới là cái đáng làm, đó mới là đích thực là CẦU SIÊU! Phật có câu: "Xây 5-7 cái chùa không bằng cứu 01 mạng người"!!!
Xin quý vị hãy sáng suốt mà suy nghĩ!!!
Xin đội ơn quý vị!!!
Bondi
 

xuyenchi

Member
sao mà k làm đc hả bạn....tôi hỏi bạn chó mèo cũng là 1 loài vật con ng cũng chỉ là 1 loài vật thôi mà nhiều khi có n~ con ng không = 1 con chó tôi nói thế chắc bạn hiểu....con vật nó chỉ săn mồi khi nó đói còn con ng giết hại tất cả kể cả khi k có nhu cầu...chó là 1 loài động vật rất khôn tình cảm và đặc biệt trung thành...nó lẽ ra k nên bị loài ng giết hại rồi ăn thịt.........làm lễ cầu siêu cho chúng cũng là 1 hành động đẹp coi như phần nào bù đắp lại những hầnh động xấu xa của nhiều phần tử là con ng. cầu siêu để chúng đc siêu thoát đc đầu thai kiếp khác....tôi thấy chả có j mà phải áy náy lăn tăn như bạn nói....bạn nên suy nghĩ lại đi hay bạn cũng chỉ là 1 trong n~ phần tử là con ng nhưng chưa bao h biết yêu thương động vật?
 

Nabie

Member
mình cũng ko cảm thấy là có gì quá đáng cả. Một loài vật suốt cuộc đời trung thành với chủ, cho dù chủ của nó có nghèo, ko đủ cơm ngon cho nó ăn, thậm chí đánh nó thì nó cũng một mực trung thành, loài vật đó xứng đáng nhận được tình thương yêu của mọi người, nhưng một số phần tử con người lại giết hại loài vật đó để thỏa mãn thú vui ăn uống của họ, hay đánh đập, hành hạ chỉ để cho vui, những phần tử như vậy thì đáng sống hơn những chú chó hay ko? Mình hay tự hỏi tại sao ko phải là những con người đó nên chết đi mà lại là những chú chó đáng thương ấy. Làm lễ cầu siêu cho những chú chó ấy để những chú chó đáng thương ấy sớm siêu thoát thôi và mình nghĩ ko tốn bao nhiêu tiền để mà phải lên án như bạn nói, số tiền đó đem đóng góp thì bạn nghĩ đc bao nhiêu chứ, chủ yếu là tấm lòng thôi.
 

Lao_hac_80

Member
có 1 thời gian làm việc cho khách sạn của bác Sinh nên bác làm vậy thì không thấy lạ với tính cách của bác.nhưng bác làm vì mục đích gì chỉ mình bác hiểu.....
 

Bondi

New Member
Tôi cũng hiểu những người yêu thương con vật hay sinh vật đều có tấm lòng nhân ái cả nhưng tôi nghĩ con vật dù gì thì cũng vẫn là con vật, không thể để nó ngang hàng mình được! Ở Paris thủ đô nước Pháp người ta còn dựng cả 01 bức tượng của chú cho Paris để tỏ lòng biết ơn và tôn vinh chú chó đã cứu người (phải nói là cả hàng trăm người khỏi bão tuyết) nhưng vì hiểu lầm nên người ta giết nó sau khi thấy nó kéo 01 xác chết vì tưởng chú cho Paris giết mà không biết trước đó nó đã cứu người, đến khi những người được cứu sống kể lại thì mọi người mới biết! Nhưng họ có làm lễ cầu ...siêu (hồn) cho chú cho này đâu, cao lắm chỉ đặt vòng hoa ở bức tượng của chú chó Paris thôi!!!
Còn những người nào đã từng hành hạ con vật thì hãy tự sám hối bằng nhiều cách nhưng...không thể có kiểu Cầu Siêu mà lại còn kêu gọi mọi người làm Đại lễ cầu siêu nữa!!!
"Phật có câu dạy: Xây 5-7 kiểng chùa không bằng cứu 01 mạng người"! Phật đã dạy vậy sao không nghe?! Hãy Cầu siêu cho người thân của mình, ...và ngay cả các tử tù đã chết (dù trong mắt người trần họ đáng phải bị như vậy), họ mới chính là những linh hồn cần đến các "Đại lễ cầu siêu" để mau siêu thoát!!!
Tôi xin thành thật xin lỗi vì đã làm bác chủ Topic giận nhưng thật ra tôi chỉ muốn chúng ta nên có 01 cái nhìn đúng về Lễ Cầu Siêu, không thể lạm dụng tổ chức tùy tiện để dùng Lễ này cho các con vật!!! Vì không khéo sau lễ Cầu siêu cho con vật lại...cổ động thờ ...con vật thì Phật sẽ giận lắm á!!!
Một lần nữa xin cuối đầu xin lỗi bác chủ Topic cùng các bác khác! Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi nhằm với mục đích tích cực không nhằm vào mục đích tiêu cực mong các bác hiểu cho!
Xin cảm ơn!
 

Phu Dung

Moderator
Mình không thông Phật pháp nhưng mình nghĩ đã có Lục đạo (cõi Trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỉ và cõi địa ngục) thì sẽ có sự chuyển hóa của các linh hồn ở giữa 6 cõi này. Có thể trong kiếp này con chó, con mèo của mình tuy mang kiếp súc sinh nhưng vì nó đã rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, làm được nhiều điều có ích, đem lại cho mình nhiều niềm vui... thì sao chúng ta lại không thể có cái lễ cầu cho nó kiếp sau được đến một thế giới tốt đẹp hơn?

"Ngã Phật từ bi", Người sẽ không khiển trách việc chúng ta biểu lộ lòng yêu thương (có thể hơi quá liều :D) đối với lũ chó mèo đâu.
 

Nabie

Member
Vậy ko biết bạn đã xem 1 bộ phim phật giáo của Đài Loan có tên là Nghịch Duyên kể về một người phụ nữ, dù sống trong cảnh khó khăn để cầu đạo, bị chồng cấm ngặt mọi chuyện liên quan đến Phật: không cho ăn chay, không cho niệm Phật. Chị phải cùng chồng đi giết mổ heo, nhưng mỗi khi giết, chị đều niệm Phật gia hộ, cầu siêu cho những chú heo trở về cõi Cực Lạc. Cuối cùng, mọi hoàn cảnh vẫn không thể làm chị thối chí trì niệm danh hiệu A Di Đà, và chị đã được đến Tây Phương. Vậy theo bạn việc làm của người vợ trên đây cũng là sai trái? Là ko nghe lời Phật dạy sao? Chẵng qua lễ cầu siêu ở đây khác với câu chuyện trên một tý vì nhiều người cùng cầu siêu và cầu siêu cho một loài vật khác nhưng đó cũng là một cách giúp cho những linh hồn chúng ta đã từng thương yêu, từng xem như người thân được siêu thoát. Và một phần nào xóa đi bớt tội lỗi mà một số phần tử loài người đã gây ra cho loài vật này.
 

ttcdgroup10

New Member
Chúc bác Đắt hàng nhé!
_________________________
Nhóm “Tri thức cộng đồng” chuyên nhận làm thuê luận văn, viết thuê luận văn, luận án, tiểu luận, bài tập lớn, báo cáo, chuyên đề, essay, thesis, assignment, dissertation ĐẠI HỌC, CAO HỌC, THẠC SỸ, Liên hệ: 0946.88.33.50 - Mr Sơn (Trưởng Nhóm Tri thức cộng đồng)
Chi tiết vui lòng xem thêm tại ÐÂY
 

tran huy hoang

Active Member
Được sự ủy thác của chú BẢO SINH người chủ của VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈO kycaugo xin gửi lời mời đến toàn thể anh chị em thành viên VP.Thứ bảy tuần sau tức ngày 02 tháng 07 âm lịch vào hồi 16h30 chú BẢO SINH có lập đàn ĐẠI LỄ CẦU SIÊU cho CHÓ MÈO tại địa chỉ 167 TRƯƠNG ĐỊNH.Kính mời tất cả anh chị em nào nếu có điều kiện đến dự hoặc quan tâm đến địa chỉ trên dự ĐẠI LỄ
Dù gì cũng là nét hay rất riêng của Cộng Đồng Vietpet.com , chúc buổi lê Thành Công !
@ Bác kycaugo : Bác nhớ mời Hòa Thượng Thích Đủ Thứ ( Hùng.Tình Yêu ) làm phó nhòm đưa tiên về hình ảnh buổi lễ Bác nhé !

 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y

Chăm sóc chó mèo được chu đáo, có đời sống hạnh phúc nhất với chủ là điều mong muốn của những người yêu thú cưng, nhưng quy luật: có sinh, có tử của tạo hoá không ngoại trừ bất kể vật chất gì trong vũ trụ. Việc những chủ chó mèo phải chấp nhận giây phút vĩnh biệt vật cưng của mình là điều không thể tránh khỏi.

"Tề đồng vật ngã", "Nhân sao Vật vậy"- Cầu mong cho vật cưng của chúng ta siêu thoát, "siêu sinh tịnh độ", có một kiếp khác tốt đẹp và may mắn hơn - đó là ước vọng của mọi người.

Hằng năm, Lễ cầu siêu chó mèo được tổ chức tại Khách Sạn chó Mèo Bảo Sinh là dịp an bình, tĩnh tâm cho các chủ chó mèo tưởng niệm lại những vật cưng đã ra đi, mong chúng siêu thoát, tốt đẹp.


Chủ thắp hương tưởng nhớ chó mèo.


Lễ cầu siêu Chó mèo - Các nhà sư tụng kinh cho chó mèo được siêu thoát, tịnh độ.



Vợ chồng KyCauGo và người bạn nước ngoài cầu siêu cho chó mèo.​
 

pig.rabbit91

New Member
Tôi cũng hiểu những người yêu thương con vật hay sinh vật đều có tấm lòng nhân ái cả nhưng tôi nghĩ con vật dù gì thì cũng vẫn là con vật, không thể để nó ngang hàng mình được! Ở Paris thủ đô nước Pháp người ta còn dựng cả 01 bức tượng của chú cho Paris để tỏ lòng biết ơn và tôn vinh chú chó đã cứu người (phải nói là cả hàng trăm người khỏi bão tuyết) nhưng vì hiểu lầm nên người ta giết nó sau khi thấy nó kéo 01 xác chết vì tưởng chú cho Paris giết mà không biết trước đó nó đã cứu người, đến khi những người được cứu sống kể lại thì mọi người mới biết! Nhưng họ có làm lễ cầu ...siêu (hồn) cho chú cho này đâu, cao lắm chỉ đặt vòng hoa ở bức tượng của chú chó Paris thôi!!!
Còn những người nào đã từng hành hạ con vật thì hãy tự sám hối bằng nhiều cách nhưng...không thể có kiểu Cầu Siêu mà lại còn kêu gọi mọi người làm Đại lễ cầu siêu nữa!!!
"Phật có câu dạy: Xây 5-7 kiểng chùa không bằng cứu 01 mạng người"! Phật đã dạy vậy sao không nghe?! Hãy Cầu siêu cho người thân của mình, ...và ngay cả các tử tù đã chết (dù trong mắt người trần họ đáng phải bị như vậy), họ mới chính là những linh hồn cần đến các "Đại lễ cầu siêu" để mau siêu thoát!!!
Tôi xin thành thật xin lỗi vì đã làm bác chủ Topic giận nhưng thật ra tôi chỉ muốn chúng ta nên có 01 cái nhìn đúng về Lễ Cầu Siêu, không thể lạm dụng tổ chức tùy tiện để dùng Lễ này cho các con vật!!! Vì không khéo sau lễ Cầu siêu cho con vật lại...cổ động thờ ...con vật thì Phật sẽ giận lắm á!!!
Một lần nữa xin cuối đầu xin lỗi bác chủ Topic cùng các bác khác! Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi nhằm với mục đích tích cực không nhằm vào mục đích tiêu cực mong các bác hiểu cho!
Xin cảm ơn!
nói thật nghe bạn nói mà tôi muốn ói cả ra đấy! gì mà k ngang hàng mình đc =; đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của bạn thôi! nếu muốn trích dẫn thì có nhiều lắm đấy, vậy chứ bạn chưa nghe câu " con k chê bố mẹ khó, chó k chê chủ nghèo" bh ah bạn hiểu thế nào khi ông cha ta lại ví von như thế ! có tình có nghĩa cả thôi bạn ah! bạn dẫn chứng bên pháp làm tượng cho chú chó đấy vậy chứ bạn thấy Vn mình đã có chú nào đc làm tượng chưa? tiền làm tượng bạn nghĩ sẽ rẻ hơn làm lễ sao :| bạn suy nghĩ thiển cận quá đấy ! con người
dù thân thiết đến đâu nhưng cũng có thể làm hại nhau vì một cái gì đấy ( k phải là đa số nhưng cũng k phải là ít đâu bạn ah) nhưng 1 chú chó trung thành sẽ k bao giờ phản lại chủ của mình cả! k có ai chịu ngủ dưới gầm giường bạn để canh giấc ngủ bảo vệ cho bạn cả đâu! nếu có ai chịu ngủ dưới gầm giường bạn thì kẻ đó chỉ đang chờ để đâm bạn 1 nhát đấy!
bạn nói rất nhiều là từ thiện giúp đỡ người khác vậy cho hỏi bạn đã làm được những gì và bạn có biết những người yêu chó họ cầu siêu cho chúng và họ đã làm những gì k?
chắc đến khi phật dậy bạn " phổ độ chúng sinh" thì bạn mới hiểu được điều cơ bản nhất này đấy!
 

bamvao2

Member
cho hỏi các bác tại sao ko đc.đừng phân biêt chó và người vì chết thì thành sinh linh hêt.kiếp này là người và chó nhưng kiếp sau chắc j đã đc làm người với chó.bệnh tật bây h cũng là do con người mà ra hết.gieo nhân nào gặp quả ấy thôi.như ở Pháp người ta ko cầu siêu cho chú chó đó vì người ta ko có đạo phật.người ta đặt vòng hoa là rất tôn kính zùi.có con chó chết làm ma còn ở cổng trông nhà.có con chó thấy chủ chết mà đi chết theo chủ.đấy ko phải là quan hệ chủ tớ nữa mà là những người bạn zùi.hỏi các bác khi cha mẹ mình mất mình có làm đc những điều đó ko hay chỉ biết khóc thôi.tùi vào mức độ yêu thương động vật mà nhiều người có thể làm hơn vậy.người ko ăn thịt người,chó ko ăn thịt chó đấy là vì thiên vị giống loài.nhưng người thì ăn thịt chó thậm chí chó cũng ăn thịt người.vậy đừng phân biệt người và chó.tiểu đệ còn nhỏ tuổi,suy nghĩ còn nông cạn,có chút điều muốn nói.nếu có j sai mong các tiền bối bỏ qua.nhưng có người muốn làm những việc tốt đẹp hãy ủng hộ nhiệt tình.e dân Hải Phòng:):):):):):):):):):):):):):):)
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Tôi có lên chùa thì được dạy rằng: Phật tại tâm và Tu tại gia... Chăm sóc, quan tâm, sống tốt cho bản thân mình, với mọi người mình biết, với những con vật mình nuôi... thế cũng là tu rồi.
Phải chăng Phú quý sinh lễ nghĩa... Để tiền tổ chức việc cầu siêu này để chăm sóc những động vật bất hạnh, gặp tai nạn hay nhưng người chủ nghèo nhưng yêu động vật... tôi nghĩ vẫn hơn. Còn nhiều thú cưng bị bỏ rơi và cần giúp đỡ lắm và còn nhiều người nghèo không đủ ăn trên đời.
Đôi lời cảm nghĩ cá nhân... các bác chém nhẹ tay.
 

trang_89

Member
tiếc quá em ko biết để đi
nếu hội có hoạt độg nào giúp đỡ những chú chó vô gia cư hay ntn thì em cũng muốn tham gia
nhìn chúng lang thang mà thuơng quá
 
Top