• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mời các bạn "Góp đá xây NRC"

hoangtkv

Active Member
[FONT=&quot]Kính thưa toàn thể anh chị em diễn đàn!

Tôi mạn phép lập riêng topic này để mời các ACE vào góp ý, tranh luận, nói ra tất cả những điều ấm ức, bức xúc trong lòng về những việc liên quan đến "hội những người đam mê chó rottweiler Miền Bắc", tránh tản mạn, phá hỏng những topic tốt đẹp trước đây. Mục đích của topic không phải là gây chuyện thị phi, phá bỏ hội NRC mà chỉ muốn tất cả anh em cùng ngồi lại nói hết tất cả tâm tư, nguyện vọng, và giải quyết tất cả những hiềm khích ẩn chứa trong lòng để rồi từ đấy nhất trí quan đểm ai đúng ai sai, cái sai nào có thể sửa được và cái sai nào phải bị loại bỏ để rồi tất cả anh em ta lại cùng nhau xây dựng một sân chơi đoàn kết vững mạnh thực sự. Kính mong BQT diễn đàn cho phép topic này tồn tại và chỉ tuýt còi những bài viết không có tính chất xây dựng.


[/FONT]
 

hoangtkv

Active Member
Tôi xin được mở màn.

[FONT=&quot]Kính thưa ACE, lần nào đi gặp mặt anh em Vietpet cũng có vài anh em chân tình ghé tai HoangTKV tôi mà phê bình thẳng rằng: tôi tranh luận trên diễn đàn nhiều quá, tuy là ý tốt nhưng sẽ gây mất lòng và nhiều người không hiểu sẽ ghét. Dĩ hòa vi quý là tốt, anh em chín bỏ làm mười thì tôi cũng hiểu nhưng có những lúc chính sự ngại va chạm của anh em mà mặc dù ghét bỏ nhau lắm rồi nhưng vẫn phải cười cười nói nói, vẫn phải tâng bốc nhau. Đành rằng như thế cũng được, để người ngoài nhìn vào khỏi cười chê, có gì anh em đóng cửa bảo nhau. Nhưng thưa các ACE, đấy sẽ là mầm mống để phá hoại hội của chúng ta sau này. Có thể đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng cá nhân tôi, nhưng qua theo dõi những CLB, những hội chơi trước đây tôi đều nhận thấy rằng, chúng tan vỡ không phải vì niềm đam mê của thành viên không còn mà chính là bởi sự mất đoàn kết nội bộ và sự chia bè chia cánh nói xấu lẫn nhau. Mỗi chúng ta khi tham gia hội chơi đều với mục đích tốt là để vui vẻ, để giải trí nhưng những kẻ tiểu nhân trong mỗi CLB họ đều đem trong lòng những dã tâm chuộc lợi khác khi tham gia. Đây có thể ví như những tế bào ung thư trong cơ thể, ban đầu chúng chỉ là những ung nhọt nhỏ, chúng ta có phát hiện ra nhưng nhân từ không loại bỏ nó hoàn toàn. Thế rồi một ngày, những tế bào ung thư phát triển lại, chúng di căn, kéo bè kéo đảng và rồi chúng sẽ hủy diệt chính cái cơ thể đã bao dung che chở chúng.[/FONT]

[FONT=&quot]Xin nói cụ thể trong CLB của chúng ta cho dễ hiểu, gọi là CLB NRC cho nó ngắn chứ thực chất CLB chúng ta chưa chính thức thành lập. Gần đây có liên tiếp những bài viết mang tính chất châm ngòi cho xung đột, chính tôi cũng đóng góp vài viên đá trong đó. Với những bác uyên thâm diễn đàn, những bô lão của CLB thì rất thấu hiểu và chỉ lặng im chờ đợi còn những người ngoài hay những thành viên mới ra nhập CLB thì đang ngơ ngác và có những người đang ngồi cười. Cười cũng đúng vì mới chỉ có hôm chủ nhật 7/8 anh em ta họp mặt, cốc chú cốc anh hô hào đoàn kết, hô hào phải để NRC phát triển thế mà chỉ ngay hôm sau anh em ta lại phang nhau trên diễn đàn. Đóng topic này lại ta lại sang topic khác, và rồi lại liên tiếp những cuộc điện thoại, những buổi ngồi theo nhóm nhưng tuyệt nhiên không phải là của những ông đang tranh luận với nhau gọi nhau mà là của những bè, những cánh. Những ông tiểu nhân thì không chừa một thủ đoạn nào mà đâm, mà chọc, mà ném đá sau lưng nhằm cứu vãn danh dự và vì trả thù cá nhân. Anh em, các Mod quản lí nhìn cảnh huynh đệ tương tàn lại vào can ngăn lại kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán, nhưng thực chất đấy không phải là cách giải quyết dứt điểm. Không thể lấy bụng quân tử để đo lòng kẻ tiểu nhân và ngược lại, cho nên cứ hết vụ xung đột này rồi lại đến vụ xung đột khác, bịt chỗ nọ lại hở chỗ kia, và rồi những người tâm huyết, đam mê sẽ cảm thấy mệt mỏi và lặng lẽ ra đi.
[/FONT]


[FONT=&quot]Nghe tôi nói, nhiều bạn chắc đang lắc đầu ngán ngẩm, chắc sẽ thốt lên rằng: “thật không ngờ là thích nuôi chó, muốn tham gia hội chó cho vui mà lại phức tạp và đau đầu đến thế, chi bằng ta lại chơi theo nhóm chẳng hội chẳng hè”. Đó cũng là một phương án hay, thích thì chơi, không thích thì thôi nhưng như vậy sẽ phụ lòng những người tâm huyết đang muốn xây dựng một sân chơi chung. Biết là khó, biết là nản nhưng vẫn phải quyết tâm.[/FONT]

[FONT=&quot]Xin mời các bác cùng đóng góp ý kiến tiếp, tôi cũng nản rồi, tôi làm gì có rott đâu mà lao đầu vào hội để rồi đêm nằm mất ngủ lại phải viết bài này.8-> Chắng biết mai ngủ dậy có ông nào vào chửi mình không đây.
[/FONT]
 

hoangtkv

Active Member
Viết xong bài mới thấy những bài này nên post cả sang đây để anh em cùng góp ý
Chào tất cả AE yêu Rott,
Mình vừa từ SG ra, có ngồi với AE VKA về việc thành lập NRC, cũng được AE động viên nên cũng trao đổi với AE vài việc.

Thứ nhất là việc ra đời của NRC sẽ không có gì thay đổi.

Thứ hai, điều này cực kỳ quan trọng là AE hãy loại bỏ những con sâu bọ trong ra khỏi cuộc chơi, những kẻ ném đá dấu tay gây mất đoàn kết và vì lợi ích cá nhân.
Tôi đã nhận được những tin nhắn không lành mạnh mà tôi thừa hiểu từ đâu, với tôi điều đó không quan trọng và chẳng bao giờ bận tâm.

Thứ ba là mong AE hãy nhận ra bản chất vấn đề, đừng để những kẻ xấu lôi kéo, vấn đề nhỏ tạo ra vấn đề lớn, chia rẽ AE. Đó chỉ là những con người quá tầm thường, không có gì đáng coi trọng.

Thứ tư là NRC sẽ luôn có VKA bên cạnh, không có gì phải băn khoăn.

Mong AE hãy đồng sức đồng lòng, bỏ qua những chuyện nhảm nhí để NRC phát triển đúng định hướng.

Bùi Chân Phương.

Xin cho em nói thẳng vào vấn đề! Tất cả mọi chuyện rắc rối này đều do 1 số người dấu mặt, kích người này rồi chém bên kia để gây ra bao hiềm khích không đáng có! Với em, em thấy 2 người đáng lên án nhất lúc này là 2 Mod KIM CƯƠNG và Mod HUNG TY, cả 2 Mod chưa hề có nhiều đóng góp cho AE nhưng trái lại các bác luôn là tâm điểm để AE lao vào! Cho em hỏi Mod Cương, vì sao Mod không post ảnh hôm off lên cho AE xem, vì sốt ruột nên cách đây 2 ngày em đã gọi điện, thậm chí nt để Mod biết nhưng Mod không hồi âm. MOd đang lo lắng hay toan tính điều gì vậy?? Hôm off em ngồi cạnh Mod, em thấy cuộc điện thoại nào đến, Mod đều Alố Alồ ngay lập tức đấy thôi và còn nhiều chuyện em cũng không tiện nói ra. Cho cháu hỏi chú Hùng TY, chú cũng là Mod vậy mà tại sao có chuyện gì xô xát giữu các AE ở các diễn đàn Rott chú không lên tiếng để làm hòa cho AE, cháu rất bức xúc vì không những không can thiệp, chú còn ấn Thanks để tăng thành tích cho mình và mặc mọi người đến đâu thì đến, nếu cứ thế này thì chú xin về " 1 cục " đi chú ah! Cháu biết, chú là người có thể nói là có kinh nghiệm nhưng như thế không bao giờ đủ đâu, cái tâm mới là quan trọng nhất chú ah! Tiện đây em cũng xin nói luôn rằng: Em xin dút khỏi NRC, em sẽ chỉ quay lại với AE khi mà tất cả chúng ta đã thực sự có cùng 1 niềm đam mê!
Có AE nào bức xúc thì cú nói chuyện với em. Tên em trên danh sách là ở số 2! Các bác cứ chém nhiệt tình và cảm ơn các bác đã đọc cmt của em!
Em, số thứ tự đăng ký là 24, không xin rút khỏi NRC nhưng xin có vài lời góp ý cùng anh em đồng nghiện :
_ Chuyện một số cá nhân có hiềm khích ngoài đời, kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng thì nên tự dàn xếp với nhau, hạn chế ảnh hưởng đến diễn đàn VP nói chung và NRC nói riêng.
_ Mỗi 1 thành viên khi tham gia vào một CLB nào đó đều có cá tính riêng, hướng chơi riêng cũng như mục đích riêng, không ai có quyền bắt ép hay yêu cầu phải sửa đổi nếu như những việc làm của người đó không làm ảnh hưởng đến mục đích và quyền lợi chung của CLB.
_ Cố gắng tuân thủ đúng nội quy, quy tắc cũng như luật chơi của CLB nói riêng và Hiệp Hội nói chung.

Còn rất nhiều điều phải làm, nhiều điều phải nói và phải bàn nhưng trước mắt, tất cả anh em cùng đam mê Rottweiler thì nên tạm gác cái Tôi của mình lại một chút để cùng lo việc chung,đó là gây dựng phong trào đi theo đường lối riêng và đúng hướng như đã thống nhất....Cần rất nhiều thời gian và công sức nữa....hi vọng các anh chị em nên bình tĩnh lại, chuyện lớn thu nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua để mong đạt được mục đích chung của CLB.Thân!
thực sự là mình rất ít viết bài nhưng hôm nay vì tập thể và anh em có chung đam mê nên mạo muội có vài lời.Thật sự cảm thấy buồn khi đọc những bài viết trên.......! mình tham gia diễn đàn cũng đã lâu rồi, rất nhiều chuyện cũng đã biết nhưng chẳng muốn nói làm gì sợ lại mang tiếng ném đá hội nghị:-ss. những cái cần nói là để phát triển và định hướng cho club chứ cứ đấu đá, nói xấu nhau cũng chẳng giải quyết đc gì, lại còn làm anh em chia rẽ mất đoàn kết và chán nản.
tất cả anh em trên diễn đàn cũng như trong club đều có chung niềm đam mê...Nhưng đam mê phải trong sáng thì mới có thể tạo nên đc 1 tập thể vững mạnh đc, chứ lúc nào cũng giữ trong lòng sự ghen tức, đố kị nhau thì chẳng thể nào làm nên cơm cháo gì.
Mình thấy anh ChanPhuong là người rất có tâm huyết với club dù mới chỉ gặp và nói chuyện xã giao qua những buổi off:). Nhưng mình tin rằng anh Phương và những anh em thật sự đam mê, tâm huyết sẽ chèo lái club vượt qua sóng gió và phát triển>:D<.

Chúc NRC vững tin và đi lên!
 

_DucPham_

Vietpet sponsor
Anh ơi em xin góp ý nhé:
Em nghĩ là cái Topic này không cần thiết đâu anh ak AE nào có hiềm khích, ấm ức gì với nhau thì gặp mặt nhau làm cốc bia mà nói thẳng thắn với nhau.Quan trọng là có dám nói, dám nhận lỗi hay không mà thôi.Chúng ta là gì? "Anh em hay kẻ thù".Có câu " Tốt khoe xấu che" đừng để người ngoài nhìn vào rồi họ cười vào mũi cho anh ak.
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Anh ơi em xin góp ý nhé:
Em nghĩ là cái Topic này không cần thiết đâu anh ak AE nào có hiềm khích, ấm ức gì với nhau thì gặp mặt nhau làm cốc bia mà nói thẳng thắn với nhau.Quan trọng là có dám nói, dám nhận lỗi hay không mà thôi.Chúng ta là gì? "Anh em hay kẻ thù".Có câu " Tốt khoe xấu che" đừng để người ngoài nhìn vào rồi họ cười vào mũi cho anh ak.
Nhỏ tuổi mà có suy nghĩ được như vậy là ok đấy em, xin 1 chân ủng hộ chú Đức vanhxe :D:D
 

hoangtkv

Active Member
Anh ơi em xin góp ý nhé:
Em nghĩ là cái Topic này không cần thiết đâu anh ak AE nào có hiềm khích, ấm ức gì với nhau thì gặp mặt nhau làm cốc bia mà nói thẳng thắn với nhau.Quan trọng là có dám nói, dám nhận lỗi hay không mà thôi.Chúng ta là gì? "Anh em hay kẻ thù".Có câu " Tốt khoe xấu che" đừng để người ngoài nhìn vào rồi họ cười vào mũi cho anh ak.
Bia uống mãi, say mãi rồi đấy thôi em ơi. Cơ bản là "non sông dễ đổi, bản tính khó rời". Nếu các anh em vẫn nghĩ đến việc "tốt khoe, xấu đậy" để giữ hòa khí thì cứ để những cái ung cái nhọt tồn tại, đến một lúc nào đó nó thối bốc mùi lên thử xem còn giữ được không nhé. Đôi khi chính mình cũng đang là cái ung trong mắt một số người, và có khi là công cụ để cho một số người sử dụng.

Tiện đây tôi cũng xin rút khỏi hội NRC, vì nhiều lí do và mọi người có thể vô tư bình luận. Việc quỹ hội NRC và những chiếc áo tôi đang giữ tôi sẽ chủ động làm việc và bàn giao lại cho anh Chân Phương, các bác nào cần biết chi tiết thì cứ liên hệ. Chúc anh em ở lại đoàn kết gắn bó và phát triển hội thật tốt.

Nếu anh em không có ý kiến gì nữa, xin phép đóng topic này tại đây.
 
[FONT=&quot]Kính thưa toàn thể anh chị em diễn đàn!

Tôi mạn phép lập riêng topic này để mời các ACE vào góp ý, tranh luận, nói ra tất cả những điều ấm ức, bức xúc trong lòng về những việc liên quan đến "hội những người đam mê chó rottweiler Miền Bắc", tránh tản mạn, phá hỏng những topic tốt đẹp trước đây. Mục đích của topic không phải là gây chuyện thị phi, phá bỏ hội NRC mà chỉ muốn tất cả anh em cùng ngồi lại nói hết tất cả tâm tư, nguyện vọng, và giải quyết tất cả những hiềm khích ẩn chứa trong lòng để rồi từ đấy nhất trí quan đểm ai đúng ai sai, cái sai nào có thể sửa được và cái sai nào phải bị loại bỏ để rồi tất cả anh em ta lại cùng nhau xây dựng một sân chơi đoàn kết vững mạnh thực sự. Kính mong BQT diễn đàn cho phép topic này tồn tại và chỉ tuýt còi những bài viết không có tính chất xây dựng.


[/FONT]
Ủng hộ NRC.. VN cần có những người dám đi đầu như bác để đưa thương hiệu chó Việt vươn xa sánh kịp với khu vực và thế giới.
 

CHUYENGIACHO

New Member
[FONT=&quot]Kính thưa toàn thể anh chị em diễn đàn![/FONT]

[FONT=&quot]Tôi mạn phép lập riêng topic này để mời các ACE vào góp ý, tranh luận, nói ra tất cả những điều ấm ức, bức xúc trong lòng về những việc liên quan đến "hội những người đam mê chó rottweiler Miền Bắc", tránh tản mạn, phá hỏng những topic tốt đẹp trước đây. Mục đích của topic không phải là gây chuyện thị phi, phá bỏ hội NRC mà chỉ muốn tất cả anh em cùng ngồi lại nói hết tất cả tâm tư, nguyện vọng, và giải quyết tất cả những hiềm khích ẩn chứa trong lòng để rồi từ đấy nhất trí quan đểm ai đúng ai sai, cái sai nào có thể sửa được và cái sai nào phải bị loại bỏ để rồi tất cả anh em ta lại cùng nhau xây dựng một sân chơi đoàn kết vững mạnh thực sự. Kính mong BQT diễn đàn cho phép topic này tồn tại và chỉ tuýt còi những bài viết không có tính chất xây dựng.[/FONT]
Mình luôn ủng hộ cậu đúng là AE chúng ta luôn luôn phải ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT cùng nhau xậy dựng 1 sân chơi lành mạnh $-)
 

thuan_hp

Member
Trời mấy ngày không nên mạng mà choáng. bác là mem trong hội mà lại đặt cái tên topic nản quá. bác ra đi ntn thì nhiều người tiếc lắm :-h:-h
 

LexusLX570

New Member
Đọc và tham khảo các dòng chó thấy cái nick Hoangtkv ở đâu cũng có mặt,cái gì cũng hay,cái gì cũng cho là mình giỏi thì phải,nay lại lập cái topic như thế này không khác nào để vào chửi nhau hay lôi cái xấu ra nói,thật khó chịu với đồng chí nên mới nói thẳng như vậy!!Thấy cái tính cách của đồng chí này hơi có vấn đề cho nên mấy cái nick mới toanh vào chém gió là nghi ngờ lắm...!Vài điều nhận xét vô tư của bản thân,nếu khó chịu cứ pm cho mình nhé Hoangtkv!
 

WOLF-BROS

Member
Đọc và tham khảo các dòng chó thấy cái nick Hoangtkv ở đâu cũng có mặt,cái gì cũng hay,cái gì cũng cho là mình giỏi thì phải,nay lại lập cái topic như thế này không khác nào để vào chửi nhau hay lôi cái xấu ra nói,thật khó chịu với đồng chí nên mới nói thẳng như vậy!!Thấy cái tính cách của đồng chí này hơi có vấn đề cho nên mấy cái nick mới toanh vào chém gió là nghi ngờ lắm...!Vài điều nhận xét vô tư của bản thân,nếu khó chịu cứ pm cho mình nhé Hoangtkv!
hình như các bạn chưa đọc kĩ và hiểu rõ những gì bạn ý gửi gắm ở topic này đấy thôi
bản thân mình cũng hay ngứa mồm đi góp ý này nọ nhưng cũng chưa nhiệt tình được như bạn ý đâu bạn, người ta dám nói những gì thấy là chưa ổn thậm chí là chướng tai gai mắt là 1 điều đáng khen và đáng để học tập đó bạn
nếu các bạn cứ quen sống thờ ơ trước những cái xấu thì lấy đâu ra được cái gọi là phát triển phong trào cơ chứ
 

hoangtkv

Active Member
Đọc và tham khảo các dòng chó thấy cái nick Hoangtkv ở đâu cũng có mặt,cái gì cũng hay,cái gì cũng cho là mình giỏi thì phải,nay lại lập cái topic như thế này không khác nào để vào chửi nhau hay lôi cái xấu ra nói,thật khó chịu với đồng chí nên mới nói thẳng như vậy!!Thấy cái tính cách của đồng chí này hơi có vấn đề cho nên mấy cái nick mới toanh vào chém gió là nghi ngờ lắm...!Vài điều nhận xét vô tư của bản thân,nếu khó chịu cứ pm cho mình nhé Hoangtkv!
Dùng những nick mới trên diễn đàn, hay chính xác phải gọi là những nick ảo ném đá dấu tay của mấy bố tiểu nhân, hoặc cũng có thể là "dát chết" không dám đứng ra mà nói thẳng thì không phải là tính cách của tôi. Các ông đừng đoán già đoán non sang tôi là được, cần kiến nghị thì cứ liên hệ với BQT diễn đàn xem tôi sử dụng mấy nick trên diễn đàn này nhé, hay là có ông nào lợi dụng trong BQT tung tin là tôi dùng nick ảo vào gây rối diễn đàn? Còn về vấn đề khác, tôi có sao nói vậy, tôi cũng là người trần mắt thịt, các ông có thấy tôi tài giỏi, cái gì cũng biết đấy là do các ông nghĩ thế, tôi cám ơn, còn tôi vẫn là tôi.

Mong các bác bám sát chủ đề topic!
 

hoangtkv

Active Member
hình như các bạn chưa đọc kĩ và hiểu rõ những gì bạn ý gửi gắm ở topic này đấy thôi
bản thân mình cũng hay ngứa mồm đi góp ý này nọ nhưng cũng chưa nhiệt tình được như bạn ý đâu bạn, người ta dám nói những gì thấy là chưa ổn thậm chí là chướng tai gai mắt là 1 điều đáng khen và đáng để học tập đó bạn
nếu các bạn cứ quen sống thờ ơ trước những cái xấu thì lấy đâu ra được cái gọi là phát triển phong trào cơ chứ
Đã có vài lần tôi và bạn chung quan điểm đấu tranh rồi nhưng lâu lắm không thấy bạn đứng ra nói những điều chướng tai gai mắt nữa nên tôi cũng cảm thấy cô đơn. Có lẽ sau những chuyện này tôi cũng lui về quy ẩn như bạn thôi. Xã hội giờ lắm trái ngang, thạch sanh thì ít lí thông thì nhiều, mình có nói thì nhiều người thiển cận vẫn không hiểu và cố tình không hiểu nên đâm ra lâu dần lắm người nghĩ tôi dở hơi đầu óc có vấn đề. Tự dưng tôi nằm nghĩ cũng thấy mình ngu và dở hơi thật bạn ạ, đi đấu tranh, kêu gọi vì những cái chẳng phải của mình rồi đến một lúc nào đó chính mình mang vạ.

Chắc hẳn khi theo dõi tình hình gần đây bạn cũng hiểu được phần nào về tình trạng của diễn đàn mình, chia bè chia cánh, đứng sau lưng xúi dục rồi đơm đặt bịa chuyện đủ cả, còn thị phi hơn cả đàn bà. Cứ ngồi với nhau, trà dư tửu hậu là lại lôi ông nọ ông kia ra mà nói xấu, lâu lắm chẳng thấy cuộc nói chuyện nào mà đề cao khen ngợi ai. Những ông gọi là quá quen mặt trên diễn đàn thì tiệt chẳng thấy có thêm một bài nào có chất lượng để xây dựng diễn đàn, toàn thấy tâng bốc nịnh hót nhau để câu lời cám ơn, tăng uy tín. Ông nào khôn hơn thì lợi dụng uy tín để buôn bán, môi giới chó kiếm trác nhưng vẫn vỗ ngực ta đây rồi còn lên án ông nọ ông chai lái chó, ta đây đam mê thực thu, thà rằng cứ nói thằng là tôi làm kinh tế đi thì vui vẻ ok. Khi tranh luận diễn đàn, các ông tiểu nhân đuối lí, không nói lại được thì lấy sim rác nhắn tin chửi bới khủng bố, rồi thành lập nick giả hoặc đăng nhập nick người khác (chủ những nick này hầu như không vào diễn đàn) vào phát ngôn như bố đời. Những ông cao thủ hơn, gọi là có vài đệ tử thì xúi giục nhau vào chửi lại, rồi bên tung bên hứng, tung những tin hờ hững gây hiểu nhầm, mất đoàn kết. Đủ cả, nói ra thì hết ngày không hết chuyện.

Thôi cứ để các bác tự trải nghiệm, tự dính đòn rồi sẽ khôn ra thôi.:)|:)|
 

_DucPham_

Vietpet sponsor
Văn anh Hoàng dài quá đọc mỏi hết cả mắt,hình như có nhiều bức xúc lắm :D, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi mà nó nhọn thế nằm mãi trong bọc sao được.Thực sự là hôm off vừa rồi cũng có vài người bức xúc với anh không biết là anh có biết không?Chuyện này không liên quan gì đến em cả em chỉ muốn AE thẳng thắn với nhau thôi không muốn lôi lên đây nói làm gì cả.
Mà lái chó thì sao mà người ta lên án thế nhỉ,em cũng là lái chó nè,từ rất lâu rồi ấy chứ.Vì đó là nghề của gia đình tôi mà.Ai vô đây mà lên án tôi thử đi ^_^
 

WOLF-BROS

Member
Đã có vài lần tôi và bạn chung quan điểm đấu tranh rồi nhưng lâu lắm không thấy bạn đứng ra nói những điều chướng tai gai mắt nữa nên tôi cũng cảm thấy cô đơn. Có lẽ sau những chuyện này tôi cũng lui về quy ẩn như bạn thôi. Xã hội giờ lắm trái ngang, thạch sanh thì ít lí thông thì nhiều, mình có nói thì nhiều người thiển cận vẫn không hiểu và cố tình không hiểu nên đâm ra lâu dần lắm người nghĩ tôi dở hơi đầu óc có vấn đề. Tự dưng tôi nằm nghĩ cũng thấy mình ngu và dở hơi thật bạn ạ, đi đấu tranh, kêu gọi vì những cái chẳng phải của mình rồi đến một lúc nào đó chính mình mang vạ.

Chắc hẳn khi theo dõi tình hình gần đây bạn cũng hiểu được phần nào về tình trạng của diễn đàn mình, chia bè chia cánh, đứng sau lưng xúi dục rồi đơm đặt bịa chuyện đủ cả, còn thị phi hơn cả đàn bà. Cứ ngồi với nhau, trà dư tửu hậu là lại lôi ông nọ ông kia ra mà nói xấu, lâu lắm chẳng thấy cuộc nói chuyện nào mà đề cao khen ngợi ai. Những ông gọi là quá quen mặt trên diễn đàn thì tiệt chẳng thấy có thêm một bài nào có chất lượng để xây dựng diễn đàn, toàn thấy tâng bốc nịnh hót nhau để câu lời cám ơn, tăng uy tín. Ông nào khôn hơn thì lợi dụng uy tín để buôn bán, môi giới chó kiếm trác nhưng vẫn vỗ ngực ta đây rồi còn lên án ông nọ ông chai lái chó, ta đây đam mê thực thu, thà rằng cứ nói thằng là tôi làm kinh tế đi thì vui vẻ ok. Khi tranh luận diễn đàn, các ông tiểu nhân đuối lí, không nói lại được thì lấy sim rác nhắn tin chửi bới khủng bố, rồi thành lập nick giả hoặc đăng nhập nick người khác (chủ những nick này hầu như không vào diễn đàn) vào phát ngôn như bố đời. Những ông cao thủ hơn, gọi là có vài đệ tử thì xúi giục nhau vào chửi lại, rồi bên tung bên hứng, tung những tin hờ hững gây hiểu nhầm, mất đoàn kết. Đủ cả, nói ra thì hết ngày không hết chuyện.

Thôi cứ để các bác tự trải nghiệm, tự dính đòn rồi sẽ khôn ra thôi.:)|:)|
hehe tuy chưa phải dân chơi thâm niên và có tên tuổi như nhiều bác trên diễn đàn nhưng mình cũng phải đóng học phí không ít, hao tâm tổn sức kha khá và cũng giật mình trước những trò lừa đảo của thiên hạ không ít lần nên nhiều khi cũng chỉ muốn làm cho cái thú chơi nó trong sạch được 1 phần nào, cứ nghĩ cảnh sẽ có những cô cậu hs hồn nhiên trong sáng vì yêu thú cưng mà bị lừa, những bác lớn tuổi về hưu muốn kiếm 1 con vật nuôi bầu bạn mà toàn gặp phải lái lừa là lại thấy chạnh lòng, họ không chỉ đơn thuần bị lừa tiền mà còn mang cái ấm ức rồi sẽ có thể dẫn đến tiêu cực là từ bỏ thú chơi lành mạnh bổ ích, mình biết mà cứ làm ngơ để người ta bị lừa như vậy thì cũng chả khác gì đồng lõa cả
mình cũng bị chửi kha khá đấy chứ không ít đâu :D bây giờ hạn chế mua chuyện bực mình nhưng ai mà biết được có hôm nào đó xấu trời mình lại ngứa mồm thì sao :)
 

hoangtkv

Active Member
Văn anh Hoàng dài quá đọc mỏi hết cả mắt,hình như có nhiều bức xúc lắm :D, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi mà nó nhọn thế nằm mãi trong bọc sao được.Thực sự là hôm off vừa rồi cũng có vài người bức xúc với anh không biết là anh có biết không?Chuyện này không liên quan gì đến em cả em chỉ muốn AE thẳng thắn với nhau thôi không muốn lôi lên đây nói làm gì cả.
Mà lái chó thì sao mà người ta lên án thế nhỉ,em cũng là lái chó nè,từ rất lâu rồi ấy chứ.Vì đó là nghề của gia đình tôi mà.Ai vô đây mà lên án tôi thử đi ^_^
Người bức xúc với anh thì nhiều mà, nhiều nhan nhản trên diễn đàn em ạ. Thật giả lẫn lộn, dù sao em cũng yên tâm là sẽ chẳng còn ngày nào như thế nữa đâu.
 

phamhuyhoang

Active Member
theo anh thì em nên dừng topic ở đây ^_^ vì mỗi người một cách chơi em ạ .anh thấy có câu thơ của nhà thơ Bảo Sinh : có tiền mua cả cuộc chơi ,không mua nổi lối chơi của người . .. mục đích của nuôi chó là lấy niềm vui ,xả những bực dọc của cuộc sống ồn ã khó khăn mà ...tự dưng vì nó mà chuốc lấy phiền muộn thì thôi bỏ nuôi chó em ạ . ^_^
 

WOLF-BROS

Member
theo anh thì em nên dừng topic ở đây ^_^ vì mỗi người một cách chơi em ạ .anh thấy có câu thơ của nhà thơ Bảo Sinh : có tiền mua cả cuộc chơi ,không mua nổi lối chơi của người . .. mục đích của nuôi chó là lấy niềm vui ,xả những bực dọc của cuộc sống ồn ã khó khăn mà ...tự dưng vì nó mà chuốc lấy phiền muộn thì thôi bỏ nuôi chó em ạ . ^_^
nói thật, em biết bác là mod thì rất mong anh em êm ấm nhưng mà bác nói thế này nghe nản quá, hơi bị thiếu tinh thần trách nhiệm với đồng bào bác ơi
dù sao thì chủ thớt cũng chán chả buồn nói nữa rồi :D
 

CHUYENGIACHO

New Member
Mình thấy các cậu chỉ luôn bới những chuyện cũ ra để chửi nhau gây mất đoàn kết nội bộ . Thôi các cậu dẹp bỏ ngay những tư tưởng đâm trọt ném đá dấu tay đi hãy đoàn kết lại đoàn kết lại đế cho ae có 1 sân chơi lành mạnh . Còn riêng cậu hoàng tôi rất thông cảm với cậu những gì người ta nói . Làm cậu buồn thôi cậu cũng vì ae nrc bỏ qua cho hãy đoàn kết lại cậu nhé mình tin ở cậu >:d<cậu đừng rời bỏ ae nhé vì cậu có chung niêm đam mê như ae MÀ >:/
 

_DucPham_

Vietpet sponsor
Mình thấy các cậu chỉ luôn bới những chuyện cũ ra để chửi nhau gây mất đoàn kết nội bộ . Thôi các cậu dẹp bỏ ngay những tư tưởng đâm trọt ném đá dấu tay đi hãy đoàn kết lại đoàn kết lại đế cho ae có 1 sân chơi lành mạnh . Còn riêng cậu hoàng tôi rất thông cảm với cậu những gì người ta nói . Làm cậu buồn thôi cậu cũng vì ae nrc bỏ qua cho hãy đoàn kết lại cậu nhé mình tin ở cậu >:d<cậu đừng rời bỏ ae nhé vì cậu có chung niêm đam mê như ae MÀ >:/
Anh có thấy ai lôi chuyện cũ ra chửi nhau gây mất đoàn kết ở cái topic này không?? Mà em cũng đang thắc mắc không biết bác là ai đây ak,vì từ trước tới h em không thấy bác tham gia hay viết bài gì từ khi NRC thành lập mà chỉ thấy bác xuất hiện khi có chuyện xảy ra :-/:-/
 
Top