• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mất Bim, cả nhà tớ đứt từng khúc ruột :-<

tsunami

Member
Nhà tớ đã mất Bim mãi mãi, đó là vào ngày mùng 8 Tết, cả nhà đi chơi cả, em nó ở nhà 1 mình chắc k có ai chơi nên lang thang bị bắt trộm mất rồi. 2h sáng dậy mở cửa cho bố mẹ đi chợ Viềng vẫn thấy em mà :worried: Sáng ra dậy muộn nữa mình vội đi k để í, tối về mẹ bảo Bim đi mất rồi. Đến h vẫn buồn quá mình k biết chia sẻ với ai nên lên đây post bài vậy, mẹ mình đã khóc mấy ngày khi mất Bim :(
Hồi vẫn còn ở nhà mình nó đc coi như cục vàng, bao giờ về quê mẹ mình cũng xách theo mấy Kg cá tươi mang lên, mổ sạch sẽ rồi đút vào tủ lạnh cho em ăn dần, còn nhiều chuyện lắm tự dưng mình lại k muốn kể nữa, quá buồn rồi !
Post mấy bức ảnh lên cho mọi người xem vậy, có ai thấy em ở đâu thì làm ơn liên lạc với mình qua SĐT 0983864283, nhà mình sẽ chuộc lại em bằng mọi giá !

Xin nói qua 1 chút về em nó
Tên: Bim :)
Ngày sinh: 31/10/2008 (đúng đợt HN ngập lụt, mình đã phải khiêng cái lồng í đi di cư)
Cân nặng: Hiện tại em nó nặng 3.9 Kg
Giới tính: Đực (mới ...xoẹt ...xoẹt trc Tết 1-2 tháng)

Đây là ảnh chụp ngày 21/1/2009


24/1/2009


22/4/2009


Và đây là tầm cuối năm:


 

tsunami

Member
Bonus thêm mấy tấm xấu xí nữa, em này có đặc điểm là ngủ mọi tư thế và khi ngủ thường ...thè lưỡi :))


 

thuan81

Active Member
có thể em ý theo em gái xinh nào đó bạn đừng buồn quá!,cũng có nhiều em đi theo bạn gái cả tháng mới về nhà đó bạn!chúc bạn nhanh tìm được em ý!:)
 

__Ant__

Member
chó mèo nhiều khi đi theo bạn đó bạn ơi. Nhà mình lúc trước cũng vậy tưởng đâu mất hẳn rồi nhưng ai ngờ gần 2 tháng sau em nó mới về. Bạn cứ hi họng đi đừng có buồn
 

9669_9669

Member
Mình cũng nghĩ là em ý đi theo bạn mèo khác thôi.Chắc chắn em ý sẽ quay về.Mèo là khôn lắm mà.
 

Le To Anh

Member
Bạn đừng buồn ( dù hy vọng là rất ít ) vì bản tính mèo rất ít khi rời chủ trừ những ngày do nhu cầu sinh lý, hết vài ngày là nó trở về với chủ ngay. Nó lại trở về với các sinh hoạt bình thường như ăn ,uống, vui chơi . . .. .Rất hãn hữu mới có trường hợp đi lâu như vậy. Tớ đã từng trải qua những thời điểm mất đi những chú mèo dấu yêu, vừa xót thương cục cưng của mình vừa căm phẫn những kẻ làm hại chúng, lũ người vô nhân đạo nhẫn tâm bắt chúng đi. . .nên rất hiểu tâm trạng của bạn.

Thế nhưng, đến nay về mặt đạo đức xã hội của con người và ngay cả luật pháp VN hiện nay vẫn chưa có biên pháp gì triệt để để bảo vệ các bé miu của chúng ta thoát khỏi nguy cơ bị sát hại.
Ngoại trừ lý do nêu trên, nếu vì lý do tự nhiên thì cơ hội bé miu trở về với bạn và gia đình vẫn còn.

Vì thế, chúc cho cơ hội nhỏ ấy sẽ trở thành hiện thực, nếu bé thật sự trở về với bạn thì bạn nhớ liên hệ với mình để giao lưu nhé.

Tớ tin rằng cả diễn đàn này sẽ cầu chúc cho bạn và miu yêu dấu của bạn.
Hãy cầu chúc từ hôm nay . .. và từ hy vọng rất nhỏ ấy, mong sao mọi việc tốt lành sẽ đến . . . . .
 

tsunami

Member
đến nay em í vẫn chưa về, nhà tớ đã hết hi vọng mất rồi :((
 

Le To Anh

Member
Mong sao bạn đừng buồn, hãy hy vọng để nỗi buồn nguôi ngoai. Nếu Bim của ban không trở về nữa, bạn hãy chọn lấy một em có màu lông giống Bim và nuôi dưỡng, nỗi đau có thể dần dần nguôi ngoai. Ngày trước TuMi nhà tớ sống cùng tớ trong TP HCM, cùng lên máy bay với tớ về HN sau khi tớ chuyển về Hn công tác, bao nhiêu tình cảm gắn bó thế mà một chút sơ sẩy ( do tớ đi làm cả ngày không biết , người nhà lại không chú ý ) em ấy ăn phải cái gì độc đến khi mình phát hiện ra đã quá muộn. Mình bỏ cả công việc cơ quan để mời bác sỹ đến tận nhà cứu chữa nhưng đã quá muộn, cả đêm đó mình không bao giờ quên, đến 5 h sáng nó ra đi ngay trên tay của mình. Lúc đó, mình cũng khóc suốt mấy ngày , hối hận vô cùng , nó sống với mình bao lâu trong HCM ( có phòng khép kín ) thì không sao, vừa mới chuyển về HN ( nhà mình lại rộng nên nó thoát được ra ngoài ) thì đã không còn nữa.
Thậm chí, hàng ngày đi làm mà nước mắt cứ chảy ra , các chị cùng cơ quan phải tìm kiếm và tặng ngay tớ một chú mèo tam thể để mình có thể
bớt nhớ Tumi.
Đối với tớ thì Tu Mi là một cái gì đó không bao giờ quên, nhưng cũng phải cảm nhận đựơc rằng khi có Mi Xinh về nhà, tớ cũng đã phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ Tumi . Trong tủ của tớ vẩn còn thẻ hành lý và giấy chứng nhận đã tiêm phòng kiểm dịch ( điều kiện để Tumi lên máy bay ) giữ làm kỷ niệm thỉnh thoảng nhớ đến Tumi lại lấy ra xem. Thực ra , tuy Tumi không còn nữa, nó vẫn yên nghỉ ở khu vườn nhà tớ , nhưng nó luôn sống mãi trong ký ức và tâm trí của tớ.
Hy vọng rằng, một chút chia sẽ để bạn có thể vơi đi nỗi dau khi mất Bim của bạn.
Và tớ sẵn lòng giao lưu để chia sẻ với bạn. Nhà bạn có gần Khu Đô thị Mỹ Đình không ?
Chúng ta cùng làm quen nhé.
Thân ái.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
chia buồn với anh!

hix em cũng không muốn nói đến chuyện này, nhưng em là người đã gửi em mèo cho anh nuôi, mà sao liên lạc cho anh mà anh k nt lại cho em, làm thời gian ấy lúc nào em cũng buồn, chắc nó cũng k còn nữa phải không anh?
 

tsunami

Member
chia buồn với anh!

hix em cũng không muốn nói đến chuyện này, nhưng em là người đã gửi em mèo cho anh nuôi, mà sao liên lạc cho anh mà anh k nt lại cho em, làm thời gian ấy lúc nào em cũng buồn, chắc nó cũng k còn nữa phải không anh?
chuyện này anh có lỗi với Neko, anh sẽ kể lại cho em sau, sau chuyện đó a đã rất xấu hổ và cảm thấy có lỗi ...tới mức mà anh k còn mặt mũi nào để vào lại Vietpet nữa :-< Xin lỗi Neko!
 
Top