• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mình không phải là Cún Mèo nữa rồi...

Cún Mèo

Member
Buồn quá cả nhà ạ.

Một tháng nay mình không vào được Vietpet, không hiểu cái máy tính thổ tả của mình nó bị làm sao mà cứ vào Vietpet nó lại ra cái "gateway" gì gì ấy, xong click vào là bị lỗi, không vào được.

Hôm nay mình thấy ông chồng đọc bài trong Vietpet, mình hỏi: "Ơ thế trang này sửa được rồi à?"

Hóa ra chỉ mỗi máy mình không dùng được..

Mình phải mượn máy của lão chồng mình để viết bài này.. Mình thấy nhớ hội mèo quá.

Dạo này hội mèo thế nào nhỉ? Đọc qua qua tình hình thấy cũng không có gì thay đổi mấy. Ngày trước, vắng Vietpet chỉ 2 ngày thôi là nhớ điên lên, thậm chí đi ra biển chơi được có 3 ngày, cũng phải tìm hàng net mà vào trang này cho đỡ nhớ...

Chẳng biết bây giờ hội mèo còn ai biết mình không? Hầu hết là những nick lạ.. Hi vọng là tất cả những người mới đều yêu thương mèo thực lòng, chứ không phải kiểu yêu thương nhạt nhẽo, chỉ yêu mèo xinh mèo xù, chứ mèo ta thì không... Như một số người đã từng thế.

3 đứa mèo nhà mình vẫn vậy, ngoan lắm.

Thằng Bò rụng lông hơi nhiều, suốt ngày phải chải.

Con bé Lu sau khi triệt sản thì ú lên và nhõng nhẽo kinh lắm.

Lucky sắp phải cho đi khám, vì hình như bị dở hơi rồi. Hôm trước nó giả chết, nằm chổng vó, mắt mở to ngây dại. Mình hoảng hồn gọi ầm ĩ nó mà nó vẫn nằm yên.. Mình sợ đứng tim ra vỗ vỗ vào lưng nó thì nó nhìn mình một cách cực kỳ lờ đờ, vào "ngào" một tiếng..

Những đứa mèo khác thì thế nào nhỉ???
 

linhlamhn

Member
hehe, Chị Phượng à, nhà em có 4 đứa rồi chị nhé, chị ko dùng nick ym mummin nữa ah, em ko liên hệ với chị qua YM đc, chị add YM của em black_scor2000, em show hàng mấy đứa nhà em cho thèm ;))
 
hihi chị ơi sao chị lại nói vậy,em thấy các bạn trong hội yêu mèo dù mèo tây hay mèo ta các bạn đều yêu thương mà.dạo này trang web thỉnh thoảng vẫn bị lỗi nên mọi người ít vào hơn.Hôm nào chị post hình mấy đứa nhà chị nhé.em thích thằng Bò nhà chị lắm.hôm qua em vừa lội 16 page bài nhật ký hình ảnh những đứa bé nhà Cún mèo xong. :D yêu quá
 

Phu Dung

Moderator
Thằng Bò bị rụng lông có nhiều không? Hình như bây giờ mùa hè nóng bức, chúng nó đều rụng lông để chống nóng hay sao ấy. Cái thằng mít nhà mình lông lụng như mưa thu, cả người to xù xụ chỉ có một lớp lông xám mỏng dính, trông tang thương tệ.

Lũ mèo nhà mình bây giờ sinh ra tè bậy kinh khủng. Bây giờ thì hơn cả tháng cũng dùng không hết 1 túi Catsan. Chúng nó vẫn đi ị đúng chỗ lắm, chỉ tè là bậy thôi. Chúng cũng biết tè vào lavabo, miêng thoát nước trong nhà tắm, kể cả tè vào bồn cầu (có điều không biết giật nước thôi) nhưng rất ngẫu hứng. Danh sách hư hại do tf bậy ngày càng dài ra. Chúng nó đã tè hư 1 cái điện thoại bàn, hỏng 1 bo mạch gì đó trong máy tivi, chữa mất 550k, làm hỏng luôn dàn máy nghe nhạc rồi. Chúng nó còn tè lên cả bàn thờ mẫu hậu mình nữa. :(( :(( :(( Mình đau khổ chết mất. Rõ là cha làm thầy, con đốt sách; mẹ làm Mod hội mèo mà con tè bậy như yêu tinh (chẹp, nói thế lại tội lũ yêu tinh!) :(( :(( :((
 

Bi ngố

Member
Có một thời gian máy nhà em cũng giống máy nhà chị, cũng điên điên như thế, xong rồi lại hết. Chắc là do mạng đấy chị ạ.
Ôi con Bí nhà em cũng bị tình trạng giống Bò Sữa nhà chị, lông rụng bay tứ tung. Lúc nào tay ướt vuốt nó 1 tí là cả bàn tay đầy lông. Cũng may Bí nhà em lông nó vừa dày vừa dài nên ko bị tình trạng trụi lông như mít nhà chị Phù Dung :D
 

hikaruyh88

Member
Bạn chắc là vào thẳng forum nên mới không vào được, lúc đầu mình cũng bị như vậy. Bạn thử vào từ web vietpet.com rồi click vào forum xem vào được không nhé:D
 
Chúng cũng biết tè vào lavabo, miêng thoát nước trong nhà tắm, kể cả tè vào bồn cầu (có điều không biết giật nước thôi):(( :(( :((
em lại tưởng mèo nhà chị nhảy lên dậm nút xả 3lít chứ :">
 

anhbob

Member
Chị Cún Mèo ơi chị có nhớ em không? Em là anhbob nè.
Đùa tí thôi, lâu lắm rồi chả thấy em đâu, chị cũng bị cái vụ gateway đấy. Mất mấy hôm mới vào lại được. Con Luck nhà em khỏi chưa? Thằng Chíp bông nhà chị khỏi rồi, nhưng hơi ngơ ngơ một tí. Khổ thân, bây giờ có người xin nó nhưng chị sợ nó ngơ ngẩn thế không biết người ta có ghét nó không?
 

Cún Mèo

Member
Hớ,

Mình học theo cách của bạn Hykaruy...., tự nhiên lại vào được này.

Thôi từ rày lại xả xì trét cho chết thôi ở cái diễn đàn này mới được.

Rất lâu rồi mới thấy cái màn hình màu cà rốt quen thuộc ở máy mình í...
 

Cún Mèo

Member
Đã thế thì cho một trận mưa ảnh lên để xả xì trét, bực mình lắm rồi đấy:

Này thì thằng Lu, càng ngày càng ngáo ngơ, mất dạy... Sáng nay đòi đi toalet của mẹ, cứ inh ỏi lên điếc cả tai.


Này thì thằng Bò, mỗi ngày một dở hơi... Đang bị mẹ ép ăn kiêng:


Lucky đã bị tâm thần thật, trời nóng hay lạnh đều đòi rúc vào bụng bố mẹ để ngủ:


 

Cún Mèo

Member
Một số hình ảnh mèo dở hơi ngủ (thực ra là thức nhưng lười, không muốn trở mình):







 

Cún Mèo

Member
Một số ảnh độc của người xa lạ (ở cùng nhà với Cún Mèo) và 3 đứa trẻ:







 

linhlamhn

Member
Chị Phượng ơi, em cần học 1 khóa cấp tốc về chăm sóc mèo chửa và đẻ đây ạ, hix, thằng Bông đần nhà em 1 lúc nó xxx cả 2 em xinh tươi, quả này mà cả 2 đứa đấy cùng có bầu, chắc bon em chết ....
 

bling91

Member
Ôi trời ơi sao lại có những con mèo béo như thế này :((
Khiếp sao lại béo như thế này :((
Chị ơi lần trước em có hỏi chị địa chỉ triệt sản mèo chị nhớ k ạ?
Em triệt sản Bông nhà em đúng chỗ chị bảo.Hihi. Có chút trục trặc là có một mũi chỉ bị bung ra :( Nhưng bây h thì vết mổ cũng đang lành rồi chị ạ.
Hi vọng Bông nhà em cũng sẽ béo lên được như mèo nhà chị. Hic. Nó gầy quá. Chị cho mèo ăn gì mà chúng nó béo thế :((
 

Phu Dung

Moderator
Ối, yêu quá là yêu Phượng ơi! Bò càng ngày càng đẹp trai, trắng trẻo hồng hào. Nhất Bò đấy! Cún Mèo mát tay quá, đứa nào cũng béo quay, sạch sẽ, mũm mĩm. Nhà mình chỉ có Tí Chuột là miễn cưỡng đi thi với Bò và Lucky được thôi nhưng chắc chắn là Chuột sẽ thua vì mặt nó lạnh tanh như Daniel Craigh trong Sòng bạc hoàng gia ấy! Chả có biểu cảm như anh em Bò đâu.

Cơ mà mình hiểu tại sao cái người xa lạ kia phải vận công xuống tấn như thế rồi :D Ba đứa, hơn 20 cân chứ đâu ít, mà đứa nào đứa nấy lông bóng mượt trơn như bôi mỡ thì bế được 3 tên một lúc như thế hẳn là phải có nội công thâm hậu ấy chứ ! :D
 

missxuto

Member
Chị Pump chị Pump chị Pump, em vẫn thích gọi chị thế :D Lâu rồi em không đi off với mọi người :( Vẫn nhớ Lucky đẹp trai lắm ạ :)) chị nuôi mát tay quá :)
 

fat.L.T

Member
chij ơi cho em hỏi 1 chút nhà chị cho các bé ăn gì mà các bé béo tốt quá chị em cho thằng bin nhà em ăn cơm nhiều mà sao không béo được ạ
 
Top