• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mèo xanh lét yêu ơi là yêu

mấy hôm nay nhà có mèo đẻ nên mình cũng không có thời gian chăm cho Nấm toàn bắt Nấm ăn và nhốt vào WC tránh cho Nấm hứng chí xông lên căn cổ lũ mèo con.
 
X

xuka3691

Guest
mấy hôm nay nhà có mèo đẻ nên mình cũng không có thời gian chăm cho Nấm toàn bắt Nấm ăn và nhốt vào WC tránh cho Nấm hứng chí xông lên căn cổ lũ mèo con.
em tưởng nhà chị có mỗi Nấm với Mun, bây giờ lại có bọn trẻ con nào thế hả chị???
 
em tưởng nhà chị có mỗi Nấm với Mun, bây giờ lại có bọn trẻ con nào thế hả chị???
Cám ơn xuka đã quan tâm đến gia đình mèo nhà chị . chị về Hải phòng đón mẹ con nhà mèo lên Hà nội . Con mèo mẹ nay cách đây 2 năm về trước chị không nuôi được vì nhà chật. giờ có điều kiện + với lý do bác chị xây nhà nên chị phải về đón mèo lên. về nhà tưởng chỉ đón con con Muỗm ( là con mẹ ) thôi ai dè khyến mãi thêm 4 con con mà nó hú hí với con đực ở nhà Bác chị hic hic hic. chị sợ Nấm đanh đá cắn cổ lũ mèo con nên cách ly ý mà hiiiiiiii
 
X

xuka3691

Guest
Cám ơn xuka đã quan tâm đến gia đình mèo nhà chị . chị về Hải phòng đón mẹ con nhà mèo lên Hà nội . Con mèo mẹ nay cách đây 2 năm về trước chị không nuôi được vì nhà chật. giờ có điều kiện + với lý do bác chị xây nhà nên chị phải về đón mèo lên. về nhà tưởng chỉ đón con con Muỗm ( là con mẹ ) thôi ai dè khyến mãi thêm 4 con con mà nó hú hí với con đực ở nhà Bác chị hic hic hic. chị sợ Nấm đanh đá cắn cổ lũ mèo con nên cách ly ý mà hiiiiiiii
thế thì bây giờ nhà chị phải lên đén 6 7 mèo khẩu rồi. lại thêm 2 khẩu chó nữa....eo...nhiều quá.
bao giờ phải làm cái ảnh chụp đại gia đình đi thôi:))
 
thế thì bây giờ nhà chị phải lên đén 6 7 mèo khẩu rồi. lại thêm 2 khẩu chó nữa....eo...nhiều quá.
bao giờ phải làm cái ảnh chụp đại gia đình đi thôi:))
hic hic hic nhà chị cố 2 chú chó em cũng biết nốt hic hic hic . chi cũng đi đọc nhiều nhưng chỉ biết nhà nào có con nào con nào thôi neus hỏi nhà đấy có bao nhiêu chắc chị tịt mất hiiiiiiii . một lấn nữa cám ơn em vì sự quan tâm này nhé hiiiiiiii:D
 
mấy hôm nay chẳng quan tâm gì đến Nấm. Nấm cũng biết nên cũng không kêu ka gì cả. bị nhốt vào vệ sinh. hễ cứ mở ra là chạy tọt vào phòng mình. vừa vào nhìn thấy gái đẹp ( em mèo nga ) Bơ luôn chạy sộc vào chỗ thức ăn của em mèo Nga. hic hic hic đúng là cái đồ Nấm béo . trong mắt toàn ăn và ngủ. Gái đẹp vậy mà sinh tố Bơ.
 

knoor

Member
Một buổi sáng Nấm ăn vạ ườn người . hứng chí lại chụp . một góc dìm hàng Nấm. hiiii





cái bụng tròn tròn yêu quá. ăn no rồi ngủ là công việc chính của Nấm


Mấy kiểu này " Mặt cũng như mông" cứ gọi là tròn ung ủng :)):)):))
 

tudiepthao

New Member
chào cả nhà, em là thành vien mới nè, em cũng có một chú miu do anh trai em nhặt được cho em, nhưng nó mới bị tai nạn chết mắt rồi,hix, em buồn quá, hôm nay tìm được diễn dàn những người yêu thú cưng em lại thấy nhớ miu của em,hix...
 

MieMie87

Member
ôi trời thằng bé ăn gì mà béo quay béo quắt nhìn thích quá,đúng nghĩa tròn như cục len màu vàng:))
 
Nhà Nấm Chột thêm thành viên mới nhé: mời mọi người chiêm ngưỡng các thiên thần nhỏ bé đáng yêu
Đây là con Muỗm nhà Chột nó là thủ phạm tạo ra hành loạt các bé thiên thần ăn hại đấy ạ.


con đây là một số ảnh của các bé . Cái tội tham mèo ai thương đây?




1 bé trắng và 3 bé trắng vàng haaaaaa còn đực hay cái trưởng thành thì Chột mới phát hiện ra được hiiiiiiiiiiii:D:D
 

loveminem

Member
mèo xinh và mũm mĩm quá bạn à, áo bé cũng đẹp nữa, chủ bé thật là khéo may, nhưng áo kín thế có sợ em nó không thoải mái không hả bạn?
 
cả nhà ơi! ghê quá! đang loay hoay ở tầng 1 thấy chú cún đầu xóm kêu . keey rõ dai. 2 chú cún nhà mình cũng chạy ra cửa kêu. tưởng trộm chạy ra coi. hóa ra có 1 chú mèo. nhìn quen quen hóa ra mèo nhà mình rơi từ ban công tầng 4 xuống. Con này cao số thật . Sợ quá hic hic hic hic. sao nó giỏi thế nhỉ. rơi từ tầng 4 xuống mà chẳng hề hấn gì cả. bắt lên tầng 4 cùng chị em nó thả ra mà chạy nhảy như không có chuyện gì xảy ra cả hic hic hic
 
Bé 3 nhà tớ cũng lớ ngớ dẫm chân vào cái hộp giấy bị trượt từ tầng 2 xuống. Hai vc tớ chạy vội xuống thì thấy bé nằm yên và kêu la ầm ĩ, mình chỉ vuốt nhẹ nhàng cho bé bình tĩnh lại, một lúc sau mới bắt đầu lựa nhẹ nhàng xem tình hình thế nào, khẽ lựa cho bé về tư thế thoải mái rồi cứ y thế mà đưa lên nhà. Chắc là sợ quá nên nàng ấy phải 10' sau mới lò dò đi lại chứ xương cốt ko hề hấn gì ^_^ hú hồn luôn.

Mà ngày trước mình xem tivi khám phá thế giới động vật thấy người ta nói mèo ngã từ độ cao lớn thì nguy cơ bị thương càng thấp vì nó có đủ thời gian để xoay người và tiếp đất tốt hơn, ngược lại mèo ngã ở cự ly ngắn khả năng chấn thương sẽ cao. Bé nhà mình tư thế còn đang vặn, thế mà k sao, hic, còn may lắm lắm. Kể thế để bạn yên tâm, chắc là bé sẽ lại hay ăn và chóng lớn thôi hihi :love struck:

nghịch ngợm ghê lắm:



 
Bé 3 nhà tớ cũng lớ ngớ dẫm chân vào cái hộp giấy bị trượt từ tầng 2 xuống. Hai vc tớ chạy vội xuống thì thấy bé nằm yên và kêu la ầm ĩ, mình chỉ vuốt nhẹ nhàng cho bé bình tĩnh lại, một lúc sau mới bắt đầu lựa nhẹ nhàng xem tình hình thế nào, khẽ lựa cho bé về tư thế thoải mái rồi cứ y thế mà đưa lên nhà. Chắc là sợ quá nên nàng ấy phải 10' sau mới lò dò đi lại chứ xương cốt k hề hấn gì ^_^ hú hồn luôn.

Mà ngày trước mình xem tivi khám phá thế giới động vật thấy người ta nói mèo ngã từ độ cao lớn thì nguy cơ bị thương càng thấp vì nó có đủ thời gian để xoay người và tiếp đất tốt hơn, ngược lại mèo ngã ở cự ly ngắn khả năng chấn thương sẽ cao. Bé nhà mình tư thế còn đang vặn, thế mà k sao, hic, còn may lắm lắm. Kể thế để bạn yên tâm, chắc là bé sẽ lại hay ăn và chóng lớn thôi hihi :love struck:

nghịch ngợm ghê lắm:



 
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Tình hình là nó bỏ ăn. huuuu Tội nghiệp nó. nó chẳng chơi cùng đàn nữa cứ thui thủi một mình trong ổ thôi. Chẳng biết bé có sao không nữa. bú cũng không bú. Mèo nhà bạn mấy ngày thì nô đùa được? mình lo quá. bé bị rơi là bé ngoan nhất trong đàn. Ị hay lấp nhất. còn những bé kia ăn thì ăn tham. ị thì không lấp. thương quá!
 
Top