• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo trắng yêu gà mái cô đơn!

Mực đen

New Member
Thật không thể tưởng tượng nổi một cô gà cô đơn lại bắt đầu một tình bạn đặc biệt dành cho... mèo. Chú mèo trắng Snowy và nàng gà Gladys thật đáng yêu làm sao...

Trong trường hợp khác, mèo Snowy chắc chắn sẽ săn đuổi gà Gladys chạy quanh nông trại mà cả hai đang sống. Nhưng trái ngược với điều đó, cặp Snowy - Gladys này đã bắt đầu một tình bạn bền vững vàng, thậm chí còn dành tình cảm yêu mến cho nhau.


Tình bạn bền vững : Snowy và Gladys nhìn chằm chằm vào mắt nhau.​

Chủ nhân Jane Etheridge cho biết, một con gà mái bantam của bà đã ấp nở được 14 con gà con - bao gồm cả gà Gladys. Nhưng chỉ 2 ngày sau, một con cáo đến tấn công và chỉ bỏ lại ba con gà con còn sống và một đống lông gà. Ngay lập tức, Gladys được đem đến nông trại để nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe. Tại đây, Gladys đã trở thành bạn của Snowy - chú mèo 10 tuổi. Snowy thậm chí luôn âu yếm và yêu thương Gladys yếu ớt.

Giờ hai người bạn thân này đã không thể tách rời được tại nông trại ở MIddleton, gần Leiston ở Suffolk, và Snowy thậm chí có thể đặt chân của nó xung quanh con gà để an ủi.


Mèo trắng Snowy học cách vuốt ve Gladys.​

Bà Etheridge (69 tuổi), một người chăn nuôi ngựa, nói : "Gladys sẽ không thể sống sót ở bên ngoài, nó sẽ chết, vì vậy chúng tôi giữ nó ở nơi mà nó cảm thấy ấm áp. Snowy đã lau chùi và tắm rửa cho nó. Gladys đã được 2 tháng rưỡi và là con vật cưng của chúng tôi. Nó vẫn phải chơi ở trong nhà."


Gia đình hạnh phúc: Người chủ Jane Etheridge với Gladys và Snowy
"Gladys đi vào và nhảy lên nhảy xuống trước mặt Snowy còn Snowy thì đứng đó, bắt lấy nó và đặt chân xung quanh nó. Chúng là những người bạn rất tốt của nhau. Bao giờ chúng cũng đi cùng nhau."

"Snowy là một con mèo lạ thường và thật sự hoang dã mà chúng tôi có được. Nhưng bây giờ thì nó giống như là một con người - một người thực sự tốt bụng. Nó ngồi trong lòng tôi, lăn tròn và đặt chân của nó ở ngoài vào cái ghế." "Chúng là một đôi lạ thường nhưng chúng tôi rất yêu chúng."

Thật tuyệt vời làm sao....

Kenh14​
 

à méo

Member
Tại sao ở VN không có những chuyện này nhỉ? Nhìn con mèo kia xứng đáng với cái tên Snowy quá!
Mong được sang nước ngoài nuôi mèo quá!
 
Top