• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo ta-mèo tây

pearlyriver

New Member
Cho mình hỏi giống mèo ta tên quốc tế gọi là gì vậy? Ví dụ như có giống American Short Hair, Burmese, Somali, nhưng làm gì có giống nào tên là Vietnamese cat? Hay mèo ta ko phải loài thuần chủng?
 

LuvExotic

New Member
[/URL][/IMG]
Cho em ké vs :"> em yêu nhà em ạ ta lông ngắn thuần chủng =)) không có lai tạp tây tầu zì xất hehee :D
 

hellion77

Member
tớ cũng yêu mèo ta hơn (các bạn liệt kê ưu điểm rồi). Mèo ta hoạt bát, giỏi bắt chuột- yêu lắm. Hơi chảnh tý nhưng vậy mới hay chứ. Chú chàng nhà tớ chủ gọi không thèm thưa nhưng chủ ngồi đâu cũng theo. Thỉnh thoảng giận nhau chẳng thấy mặt đâu, một lát sau lại thấy chú chàng ngủ ngon lành gần bàn làm việc của mình, chờ chủ xong việc thì theo đi ngủ cùng, yêu thế. Mèo ta bí ẩn, vừa hiền vừa ghê gớm, vậy mới đúng chất "mèo" chứ!!!
Đúng đấy, tớ cũng thấy thế. Mèo ta rất đáng yêu. Riêng cái khoản nghịch ngợm, quậy tưng bừng nhưng trong khuôn khổ của mèo ta là ăn đứt mèo tây rồi :D
 

hellion77

Member
tớ cũng yêu mèo ta hơn (các bạn liệt kê ưu điểm rồi). Mèo ta hoạt bát, giỏi bắt chuột- yêu lắm. Hơi chảnh tý nhưng vậy mới hay chứ. Chú chàng nhà tớ chủ gọi không thèm thưa nhưng chủ ngồi đâu cũng theo. Thỉnh thoảng giận nhau chẳng thấy mặt đâu, một lát sau lại thấy chú chàng ngủ ngon lành gần bàn làm việc của mình, chờ chủ xong việc thì theo đi ngủ cùng, yêu thế. Mèo ta bí ẩn, vừa hiền vừa ghê gớm, vậy mới đúng chất "mèo" chứ!!!
Đúng đấy. Mèo ta rất chi là đáng yêu. Riêng cái khoản nghịch ngợm, quậy phá nhưng vẫn trong khuôn khổ của mèo ta thì ko chê được :x
 

hellion77

Member
^^

tớ cũng yêu mèo ta hơn (các bạn liệt kê ưu điểm rồi). Mèo ta hoạt bát, giỏi bắt chuột- yêu lắm. Hơi chảnh tý nhưng vậy mới hay chứ. Chú chàng nhà tớ chủ gọi không thèm thưa nhưng chủ ngồi đâu cũng theo. Thỉnh thoảng giận nhau chẳng thấy mặt đâu, một lát sau lại thấy chú chàng ngủ ngon lành gần bàn làm việc của mình, chờ chủ xong việc thì theo đi ngủ cùng, yêu thế. Mèo ta bí ẩn, vừa hiền vừa ghê gớm, vậy mới đúng chất "mèo" chứ!!!
Đúng đấy. Mèo ta rất chi là đáng yêu. Riêng cái khoản nghịch ngợm, quậy phá nhưng vẫn trong khuôn khổ của mèo ta thì ko chê được :x
 

hellion77

Member
Đúng đấy. Mèo ta rất chi là đáng yêu. Riêng cái khoản nghịch ngợm, quậy phá nhưng vẫn trong khuôn khổ của mèo ta thì ko chê được :x
 

momimuz

New Member
Mình thấy mèo nào cũng như mèo nào thôi, các giống mèo đẹp thì đẹp nhưng mình thương là thương con mèo chứ ko phải thương vì nó đẹp. Mà mèo ta ai bảo xấu nào ? Đẹp muốn chết ấy!
 
Đồng ý với các bạn về mèo ta. Đúng là mèo tây thường thì trông yêu hơn mèo ta nhưng thích tính cách mèo ta hơn :))
 
Đồng ý với ý kiến của các bạn :D. Trông mèo tây thường thì xinh hơn mèo ta dưng mình thích tính cách của mèo ta hơn <:p
 

luden

Member
Mèo nào cũng có giá trị riêng đối với chủ nhân của các bé hết. Các bạn yêu mèo ta mà cho rằng mèo tây chỉ được cái đẹp mã cũng không đúng bạn ạ. Nhà mình nuôi cả tây lẫn ta, mỗi bé đều thể hiện tính cách riêng biệt, ưu điểm lẫn khuyết điểm của nòi giống. Bé mèo ta của mình rất thông minh, gần chủ, nhưng bù lại bé lại không ngoan trong khoản vệ sinh, do bản năng hoang dã, đánh dấu lãnh thổ cao hơn các bé tây. Còn mèo tây theo mình được khoản ngoan ngoãn, bé nó không hề ngu dốt gì so với mèo ta cả, cũng biết các trò quăng banh tha về, nhưng do tính cách nó hiền ngoan, nên có phần thụ động so với mèo ta. Thế nên theo mình nghĩ đã yêu mèo, thì không nên phân biệt việc tây ta làm gì cả. Như hội yêu mèo ta chê các bé tây cũng tội nghiệp, như mình yêu tính cách khôn ngoan gần chủ của mèo ta, cũng như yêu cả vẻ lười nhác ngoan ngoãn của mèo tây. Cứ yêu thương thôi bạn nhỉ
 

linp0o

Member
nhà mình cũng nuôi 2 bé 1 tây 1 ta, mỗi con 1 vẻ, cứ như mặt trời với mặt trăng, ban ngày thì con tây chảnh lắm, gọi không bao giờ lại, ôm tí đã vùng vằng, con ta thì khác, không gọi cũng lại nhõng nhẽo, iu lắm... thế nhưng ban đêm thì khác, con ta ngủ như heo, gọi miết cũng không thèm dậy, chán nên đi ngủ, thấy con tây chạy lại ngửi mặt mình, được 1 lúc thì đòi vuốt ve, nó cứ húc đầu vào tay để mình biết, mắc cười lắm, giả bộ ngủ không thèm để ý thì nó lấy chân khều khều tay mình kêu méo méo :)) iu lắm, nựng nựng xíu thì nó tự động nằm cuộn lại ngủ bên cạnh luôn :p
 
Top