Em nhà mình năm nay bước sang tuổi thứ 9.
Mấy tháng gần đây em hay lắc đầu gãi tai. Mình không để ý lắm mãi cho đến hôm qua, thấy em bị chảy mủ đóng thành cục lớn ở rìa tai. Mình bắt em rồi nhìn vào tai nhưng không rõ lắm( vì em nó cứ cụp tai vào, động vào tai nó là nó nhảy dựng lên ngay), thấy có vết nhờ nhờ chắc là mủ và tai em nó bị đỏ lên.
Mình định lấy bông ngoáy tai nhưng em nó dữ quá, không được. Đánh nghĩ ra thất sách là nhỏ thuốc chữa đau tai cho người vào tai cho em nhưng nói chung chắc là thất bại vì em cứ lắc hết ra rồi còn gì.
Mình không biết có bác sĩ nào đến tận nhà chữa cho mèo nhà mình cái vụ này không nữa. Mình đang lo. Đã chảy mủ rồi thì nguy hiểm lắm. Nhưng mèo nhà mình nhát lắm, không bế được đi đâu. Ra đến cửa nhà thôi là đã lồng lộn lên rồi, có lần mình suýt mất em vì em sợ quá, chạy vọt đi chỗ nào không biết. Mãi sau mới về nhà.
Mong được giúp đỡ :worried:
Cám ơn mọi người.
Mấy tháng gần đây em hay lắc đầu gãi tai. Mình không để ý lắm mãi cho đến hôm qua, thấy em bị chảy mủ đóng thành cục lớn ở rìa tai. Mình bắt em rồi nhìn vào tai nhưng không rõ lắm( vì em nó cứ cụp tai vào, động vào tai nó là nó nhảy dựng lên ngay), thấy có vết nhờ nhờ chắc là mủ và tai em nó bị đỏ lên.
Mình định lấy bông ngoáy tai nhưng em nó dữ quá, không được. Đánh nghĩ ra thất sách là nhỏ thuốc chữa đau tai cho người vào tai cho em nhưng nói chung chắc là thất bại vì em cứ lắc hết ra rồi còn gì.
Mình không biết có bác sĩ nào đến tận nhà chữa cho mèo nhà mình cái vụ này không nữa. Mình đang lo. Đã chảy mủ rồi thì nguy hiểm lắm. Nhưng mèo nhà mình nhát lắm, không bế được đi đâu. Ra đến cửa nhà thôi là đã lồng lộn lên rồi, có lần mình suýt mất em vì em sợ quá, chạy vọt đi chỗ nào không biết. Mãi sau mới về nhà.
Mong được giúp đỡ :worried:
Cám ơn mọi người.