• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mèo mở tủ lạnh

em có nuôi 1 chú mèo đực được gần 2 năm rồi.Nhưng chẳng hiểu sao nó lại có tật xấu la "mở tủ lạnh".haizzz.em cũng chẳng biết làm thế nào để nó không mở tủ lạnh nữa.hàng ngày thì em vẫn phải chèn 1 vật gì đó lên tủ lạnh.nhưng chỉ được 1 thời gian thôi.Hôm qua nó lại mở tủ dù đã được chèn kĩ lắm rồi.hix.cái tủ nhà em bị nó cào nát hết cả ra rồi.mẹ em rất giạn.Nhiều lúc bực mình quá em đã đánh cu cậu.nhưng chẳng hiểu sao em y' không chừa.lại tiếp tục mở tủ.làm thế nào để em ý không mở tủ nữa ạ.Mọi người giúp em với.Em nghe mẹ em no' no' già quá rồi nên iến thành cáo.Liệu mèo nhà em có phải "mèo già hoá cáo" không ạ.em lo quá:(:)sigh:
 

Phu Dung

Moderator
Theo mình chẳng có chuyện mèo già hoá cáo gì cả Em nó mới 2 tuổi thì còn là mèo thanh niên đương thì chứ đâu mà già :D Theo mình vấn đề là ở cái tủ lạnh của bạn. Thông thường cửa tủ lạnh nặng và có các thanh ron caosu xung quanh để hít chặt cửa lại tránh thất thoát hơi lạnh. Khi những thanh ron này bị lão hoá hay bị xây sát (do em nó cào cấu nhiều lần), độ bám hít sẽ giảm đi => Việc mở tủ sẽ nhẹ nhàng và dễ hơn cái tủ với những thanh ron mới vì chỉ cần một lực nhẹ là có thể mở được rồi.

Do đó bạn có thể thuê thợ về thay những thanh ron caosu quanh cửa tủ, hoặc tốt hơn cả là mua cái tủ mới :D Khi nó thử nhiều lần mà không được thì sẽ bỏ thói xấu kia đi thôi. Con Tí Chuột của mình khoẻ như voi, nhưng nó có bao giờ nghĩ đến chuyện mở tủ lạnh đâu dù nó biết rõ là trong đó luôn có món cá hấp mà nó rất thích; đơn giản là vì chuyện đó là Mission impossible!
 
em cảm ơn chị PHU DUNG.chị cho em hỏi thế thay cái thanh ron đấy thì mất khoảng bao nhiêu tiên ạ.chị nói đúng thật.cái thanh ron y' bị cu cậu cào nát hết cả rồi .Em phải thay cái mới thoi
 

anhbob

Member
Hà hà, em cũng hay trêu bọn mèo nhà em là thành tinh hết rồi. Nhưng mèo nhà em chưa đứa nào biết mở tủ lạnh, nhưng nằm trong tủ lạnh thì có. Thằng Longby nhà em trước rất mê nằm trong tủ lạnh (ngăn mát thôi ạ), thậm chí là đóng tủ vào nhốt cu cậu trong đó cũng vô tư. Nó cứ thấy ai mở tủ lạnh là xông vào, không cho nó vào nằm thì nó kêu ầm ĩ, vào rồi thì nó nắm trong một ngăn, thế thôi, không ăn vụng hay làm gì cả. Có hôm em trêu nó, đóng cửa lại, một lúc sau sợ nó ngạt phải mở tủ đuổi ra. Nhưng cu cậu không muốn ra mà còn phản đối kịch liệt, buồn cười thế chứ. Giờ chắc chàng đã vào nồi rồi, buồn quá đi mất.
 

Phu Dung

Moderator
em cảm ơn chị PHU DUNG.chị cho em hỏi thế thay cái thanh ron đấy thì mất khoảng bao nhiêu tiên ạ.chị nói đúng thật.cái thanh ron y' bị cu cậu cào nát hết cả rồi .Em phải thay cái mới thoi
Bạn ra chỗ các cửa hàng điện lạnh, họ có dịch vụ đến sửa tận nhà đấy. Nếu tủ của bạn có phiếu bảo hành (dù hết hạn bảo hành lâu rồi cũng được) thì bạn gọi đến trung tâm sửa sửa, bảo hành của hãng; họ sẽ tính phí đầy đủ nhưng chất lượng sửa chữa yên tâm hơn. Giá cả thì chắc không đắt mấy đâu vì nó không liên quan gì đến máy móc bên trong cả. Bạn cứ hỏi, người ta sẽ báo giá cho.
 
Chia buồn cùng anhbob ạ!

Hà hà, em cũng hay trêu bọn mèo nhà em là thành tinh hết rồi. Nhưng mèo nhà em chưa đứa nào biết mở tủ lạnh, nhưng nằm trong tủ lạnh thì có. Thằng Longby nhà em trước rất mê nằm trong tủ lạnh (ngăn mát thôi ạ), thậm chí là đóng tủ vào nhốt cu cậu trong đó cũng vô tư. Nó cứ thấy ai mở tủ lạnh là xông vào, không cho nó vào nằm thì nó kêu ầm ĩ, vào rồi thì nó nắm trong một ngăn, thế thôi, không ăn vụng hay làm gì cả. Có hôm em trêu nó, đóng cửa lại, một lúc sau sợ nó ngạt phải mở tủ đuổi ra. Nhưng cu cậu không muốn ra mà còn phản đối kịch liệt, buồn cười thế chứ. Giờ chắc chàng đã vào nồi rồi, buồn quá đi mất.
Em chia buồn cùng anhbob,Longby chắc bị bọn bắt mèo làm......Nói chung chia buồn cùng anh bob ạ:sigh::sigh:
 

anhbob

Member
Cảm ơn mèo nâu nhé, chị cũng buồn lắm. Chị nuôi mèo nhiều mà mất cũng nhiều vì chị chiều bọn nó quá, cứ thả rông cho đi đêm vì thấy tội nghiệp. Nhưng giờ chị rút kinh nghiệm rồi, chỉ thả ban ngày thôi, đêm là xích lại. Hai đứa nhà chị bây giờ cũng ngoan, đêm ko kêu ca gì, may quá.
 
Top