• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo không tiểu được, bụng đau và ói

mayquyen

New Member
Mong các bạn giúp dùm mình, mèo mình gần 1 tuổi, nặng 3.2kg, đực. Từ hôm qua đền nay nó không tiểu được (hôm qua có ra 1 chút máu), nó cứ gắng gặng tiểu rồi rên rú, hôm qua có ói thức ăn, sáng nay chỉ ói nước, đến giờ ko còn ói nữa :( đi tiêu ra phân cứng bình thường, khi bóp bụng nó thì nó rên rú lên, ngay bộ phận sinh dục bị viêm, có mũ đống khô lại (mình đã gấp mài ra rồi). Đang nằm thì lâu lâu lại rú lên dường như đau đâu đó :((

Sáng nay mình có dẫn bé đi bac sĩ thì chị phụ tá đó nói bé nó bị viêm ruột, có chích 2 mũi kháng viêm, nhưng đến chiều khi nghĩ lại mình nghĩ mèo bị bí tiểu mình gặp bác sĩ chính ở đó, nói là có 2 kha năng bị viêm gan hoặc viêm đường tiểu, và bác sĩ bóp bụng thấy đau nên mới kết luận bị viêm gan, và kêu đến chích mỗi ngày

Có bạn nào có mèo bị như mèo của mình không, cho mình xin ý kiến, mình nghe nhiều người nói chích nhiều qua chó mèo sẽ chết. Mọi người cho giúp mình xem có phải bé bị viêm gan thật không =((
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Cái này mình không biết được.
Up phụ bạn cho mọi người nhìn thấy
 

Phu Dung

Moderator
Bạn ơi, em nó bị viêm thận nặng rồi, nếu không đưa đến BS có năng lực e là không qua khỏi được đâu. Có lẽ nó có sỏi thận nên bị tắc nghẽn đường tiểu, làm bí tiểu, gây đau đớn khiến nó kêu rú từng hồi. Trước đây Mít nhà mình cũng vậy, mình lập tức đem nó đi cấp cứu ngay; may mà đúng thầy đúng thuốc nên nó mới qua khỏi được. Thương em nó quá. Bạn khẩn cấp đem nó đi BS khác nhé! Với những triệu chứng như thế mà chẩn đoán là nó bị viêm ruột, viêm gan thì đích thị là lang băm giết mèo không dao chứ bác sĩ cái khỉ gì!

Nó cần phải được thông tiểu gấp để khỏi bị vỡ bàng quang và bị nhiễm độc máu do ứ đọng nước tiểu. Mà bạn ở đâu nhỉ? Nếu ở TP.HCM thì em nó có cơ hội được cứu nhiều hơn.
 

funnyclown

New Member
:((((((((((( mèo nhà tớ đúng là bị sỏi thận như bạn nói. Ngay ngày đầu tiên đã mang đến bác sĩ chữa. Hnay là ngày thứ 8 rồi, được cho về nhà nhưng từ hôm qua ko ép ăn được j cả, cũng ko uống nước và dặn mãi ko đi được, i như lúc đầu:((((((((

Tớ lại ở HN, cho khám ở bệnh viện thú ý 240 Âu Cơ.
Tớ đang sợ là bác sĩ chưa triệt đề thành ra lại bị lại:((

Em nhà tớ ngay ngày đầu đã phải đặc ống thông tiểu, ngày tiên 2 lần mỗi lần 2 3 mũi.

Bạn phù dung ơi, bạn cho tớ xin số đth của bác sĩ chỗ bạn chưa để t xin tư vấn được ko? 2 ngày cuối thấy nó đái được nhưng ít thế là bsi thay đổi tiêm 1 ít thuốc dãn cơ, đúng là sau đấy đi được thành tia, nhiều hơn hẳn nhưng 2 ngày sau thì hoàn toàn ko đi đc j luôn:((((((((((
 

Maii Anhh

New Member
Mun nhà mình trước đây cũng mất vì bệnh này. :( Nếu nhà bạn ở Hà Nội thì bạn thử đem bé đi khám ở bác sĩ Báu thử xem.? Mình nghe nói b.sĩ ấy rất mát tay :) bạn lên google search tên bác sĩ Báu sẽ ra trang fb của bác.
 
Top