E quý mèo lắm các bác ạ, cả nhà e cũng thế, vậy mà bây giờ đã là e mèo thứ 5 bị mất rồi, từ khi có thằng dog mở quán ăn đêm gần nhà e, e căm thù nó lắm, chỉ muốn giết chết nó cho hả nhưng không có bằng chứng.
Lần này e mèo nhà e mất lại đang nuôi con nữa, 3 e mèo con (bjo) bây giờ mới được 26 ngày đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, nhìn chúng nó tội lắm, chỉ bằng nắm tay thôi, ngơ ngơ ngác ngác, mèo mẹ bị mất từ đêm hôm kia.
Đến trưa qua không thấy nó về, e đành phải đi mua sữa cho mèo con bú. Nhưng chúng nó cứ kêu suốt thôi, e không biết làm thế nào bây giờ
Mọi người ai có kinh nghiệm thì share cho em với, bao giờ thì mèo con tập ăn được? Không có mèo mẹ thì mình phải chăm sóc cho chúng ntn?
PS: e đang cho mèo con uống sữa dielac mama cho trẻ từ 6-12 tháng, cho vào lọ nhỏ mắt rồi bơm, không biết có được không?
Lần này e mèo nhà e mất lại đang nuôi con nữa, 3 e mèo con (bjo) bây giờ mới được 26 ngày đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, nhìn chúng nó tội lắm, chỉ bằng nắm tay thôi, ngơ ngơ ngác ngác, mèo mẹ bị mất từ đêm hôm kia.
Đến trưa qua không thấy nó về, e đành phải đi mua sữa cho mèo con bú. Nhưng chúng nó cứ kêu suốt thôi, e không biết làm thế nào bây giờ
Mọi người ai có kinh nghiệm thì share cho em với, bao giờ thì mèo con tập ăn được? Không có mèo mẹ thì mình phải chăm sóc cho chúng ntn?
PS: e đang cho mèo con uống sữa dielac mama cho trẻ từ 6-12 tháng, cho vào lọ nhỏ mắt rồi bơm, không biết có được không?