• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo con bị bỏ rơi

H_Linh

New Member
Hôm nay đi về qua đường giải phóng mình thấy có 1 mèo con bị bỏ rơi. Nó bị viêm mắt nặng, chân sau bị loét, đuôi bị cắt và có vẻ đang ốm. Không biết chủ mèo hay ai cột nó ở cạnh đường, chỗ gần bến xe bus Bách Khoa ngược lên ngã tư Đại Cồ Việt. Mọi người có cho ít đồ ăn nhưng nó không ăn mà cứ kêu suốt và quấn chân bất kì ai đi qua. Mình rất muốn nhưng không thể mang bé mèo ấy về được vì hiện nhà mình đã có nhiều mèo rồi và bố mẹ không cho nuôi thêm nữa. Vậy ai có khả năng thì có thể mang bé ấy về chăm sóc được không, và có thể có mèo mẹ đang cho bú thì càng tốt, vì mình thấy bé không chịu ăn mà chỉ uống sữa thôi :(
 

bizonzon

Active Member
Bạn chủ topic cho minh sdt của bạn được ko? Bạn Bichdiep bây giờ đang đứng ở chỗ bạn tả nhưng không thấy bé mèo nào cả. Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Linhmu_93

Active Member
tình hình bé mèo thế nào rồi bạn ơi? bạn cho địa chỉ như thế, k rõ ràng, lại k cho sđt làm sao mng tìm đc em ấy mà mang vế? k nhanh bé ấy nguy kịch mất!!!!!!!!!
 

H_Linh

New Member
Mình qua đấy từ 5 giờ. Chỗ người ta cột bé ấy là gần mấy người bán mít sẵn đó, cách bến xe bus 1 đoạn ngược lên ngã tư thôi, nếu chính xác là ở chỗ vỉa hè tổng công ty xe máy và ô tô ấy. Nếu như bạn bizonzon nói thì chắc có người đến lấy bé rồi. Chứ lúc mình qua thì chẳng ai đụng đến bé mèo ấy cả vì trông ốm yếu quá :(
Mình rất tiếc là không cho địa chỉ chính xác được vì người ta cột bé ở ngay vỉa hè để ai đi qua mà có điều kiện thì đưa bé ấy về nuôi mà, chứ nhà mình không ở khu đấy, chỉ đi ngang qua thôi :(
 
Mình qua đấy từ 5 giờ. Chỗ người ta cột bé ấy là gần mấy người bán mít sẵn đó, cách bến xe bus 1 đoạn ngược lên ngã tư thôi, nếu chính xác là ở chỗ vỉa hè tổng công ty xe máy và ô tô ấy. Nếu như bạn bizonzon nói thì chắc có người đến lấy bé rồi. Chứ lúc mình qua thì chẳng ai đụng đến bé mèo ấy cả vì trông ốm yếu quá :(
Mình rất tiếc là không cho địa chỉ chính xác được vì người ta cột bé ở ngay vỉa hè để ai đi qua mà có điều kiện thì đưa bé ấy về nuôi mà, chứ nhà mình không ở khu đấy, chỉ đi ngang qua thôi :(
trời ơi, thế thì là ở bên phía bên đường phía bệnh viện bạch mai, và cây xăng không phải bên trường bách khoa. Mình tìm bên phía bên trường bách khoa, chỗ đấy là làm gì có công ty ô tô nào, chỉ có hàng điện thoại to. Bảo sao tìm mãi không thấy, thế thì có khi mèo con vẫn ở đấy rồi. Giờ này có ai nhà gần đấy qua đón về đi. tội quá
 

pe_sushi

Member
Lúc 7h vừa bắt thằng bạn nhà ở Lê Thanh Nghị chạy ra tìm nhưng nó bảo là ko thấy có bé mèo nào cả. Tìm suốt từ ngã tư xuống Đại Cồ Việt đến ngã tư Trường Chinh mà ko có :(( Ko biết giờ này bé mèo sao rồi :((
 
Lúc 7h vừa bắt thằng bạn nhà ở Lê Thanh Nghị chạy ra tìm nhưng nó bảo là ko thấy có bé mèo nào cả. Tìm suốt từ ngã tư xuống Đại Cồ Việt đến ngã tư Trường Chinh mà ko có :(( Ko biết giờ này bé mèo sao rồi :((
đã tìm phía bên chỗ bán mít với cây xăng chưa bạn? chả hiểu có ai đón về chưa. mong là có ng đón rồi
 

bichdiep

Member
Mình hơi chủ quan khi không liên hệ trước với bạn về địa điểm xích bé. Mình có nhìn cả mấy điểm bến xe bus nhưng không thấy. Không biết bạn sushi tìm ở chỗ kia không? Hi vọng là có người đón bé đó rồi :(
 

pe_sushi

Member
đã tìm phía bên chỗ bán mít với cây xăng chưa bạn? chả hiểu có ai đón về chưa. mong là có ng đón rồi
Mình bắt bạn mình tìm kỹ lắm rồi :( cầu mong là có ng` đón bé rồi >"<

Mình hơi chủ quan khi không liên hệ trước với bạn về địa điểm xích bé. Mình có nhìn cả mấy điểm bến xe bus nhưng không thấy. Không biết bạn sushi tìm ở chỗ kia không? Hi vọng là có người đón bé đó rồi :(
Em đang bị bệnh khó nói nên bất đắc dĩ ko thể tự đi được nên nhờ thằng bạn gần đó chạy ra tìm, nó bảo đi qua đi lại phải 4,5 vòng mà ko thấy có bé mèo nào cả chị ah :(
 

Linhmu_93

Active Member
ôi lo lắng quá, mình k đi đc vì nhà mình xa quá, lại vừa ngã cầu thang sưng hết chân nên k đi được :((
Mong bé đc ai tốt bụng nhận nuôi..............
 

H_Linh

New Member
Mình vừa đạp xe qua đó để kiểm tra rồi. Đúng là bé mèo cũng không còn ở đó. Nhưng mà kể cả cái dây buộc bé cũng không thấy, chỉ sợ là bé có chủ rồi bị chủ bỏ ở chỗ đó cả ngày rồi đến tối mang về thôi, tại chỗ buộc bé có sẵn 1 bát nước mà. Lúc mình đi qua đó, có người định tháo dây cho bé thì bị mấy người xung quanh kêu "coi chừng nó có chủ đó, tháo ra lại bị họ bắt đền" Để mai mình đi qua lần nữa rồi hỏi mấy người chỗ đấy xem sao.
Hy vọng là bé được người nào có lòng mang về nuôi chứ không phải bị chủ buộc tạm ngoài đó. Vì cũng có lần mình gặp người buộc mèo cả ngày ngoài đường rồi tối lại đem về rồi, tại nhà đó bán báo, sợ mèo cào hỏng báo nên để buộc ở ngoài đường cả ngày cho đến tối mới cho vào :(
 
Top