Meo thối nhà em là bạn gái, đã được 1 tuổi rồi.Nhà em không muốn thối đẻ con vì thực sự nếu thối mà đẻ thì em không dám cho đi mất, mà nhà em thì 4 đứa rồi.Bao nhiêu lần em quyết định đem thối đi triệt sản nhưng không dám vì sợ em nó đau.
Thối nhà em có cái kiểu rất ghét là cứ có mèo bé(không phải là con của thối ạ) là nó lại mời mọc thật lực để mèo bé bú(mặc dù thối chưa đẻ lần nào).Mà nếu bú mà không sao thì đã đành, đằng này lần trước đã bị 1 lần do cho bú nên rối loạn hoocmon nên em phải mang em Quắt lên nhà bác em nuôi hộ.Lần này mang 2 em mèo bé về lại vẫn tình trạng như thế.Em phải tách 2 em mèo bé nhốt vào lồng mà thương quá vì chúng nó cứ kêu gào đòi ra.
Chẳng biết làm thế nào để mèo bé không bú và thối không còn muốn cho bú nữa, em đang nghĩ tới cách là cho thối đi triệt sản hi vọng em nó sẽ không còn bản năng nuôi con nhỏ nữa.
Mong mọi người tư vấn giúp em là liệu sau khi triệt sản xong liệu mèo cái còn muốn cho mèo con bú nữa không ạ?(không phải con của thối mà là mèo con mới đón về í ạ)
Thối nhà em có cái kiểu rất ghét là cứ có mèo bé(không phải là con của thối ạ) là nó lại mời mọc thật lực để mèo bé bú(mặc dù thối chưa đẻ lần nào).Mà nếu bú mà không sao thì đã đành, đằng này lần trước đã bị 1 lần do cho bú nên rối loạn hoocmon nên em phải mang em Quắt lên nhà bác em nuôi hộ.Lần này mang 2 em mèo bé về lại vẫn tình trạng như thế.Em phải tách 2 em mèo bé nhốt vào lồng mà thương quá vì chúng nó cứ kêu gào đòi ra.
Chẳng biết làm thế nào để mèo bé không bú và thối không còn muốn cho bú nữa, em đang nghĩ tới cách là cho thối đi triệt sản hi vọng em nó sẽ không còn bản năng nuôi con nhỏ nữa.
Mong mọi người tư vấn giúp em là liệu sau khi triệt sản xong liệu mèo cái còn muốn cho mèo con bú nữa không ạ?(không phải con của thối mà là mèo con mới đón về í ạ)