• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo 4 tai và 6 tai !

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Mèo 4 tai và 6 tai !


Nghe đồn tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, mèo mẹ sinh đàn mèo con 2 tháng tuổi, trong đó 1 con có 4 tai và 1 con có... 6 tai ! Do duy tâm, gia đình định bỏ... trôi sông lũ mèo tội nghiệp này.

BSGV thẩm tra nguồn tin, cho người đi "mục sở thị" và xin gia chủ tha mạng sống các chú mèo. May mắn, kịp thời cứu được con mèo đực có 6 tai, con mèo 4 tai đã bị chủ vứt đi ở bãi sông gần đó. BSGV đang nhờ tìm kiếm, hy vọng còn sống để tiếp tục về ở cùng với người anh em 6 tai đang cư trú tại 50 đường Ngọc Lâm, Quận Long-Biên, Hà nội. Việc mang mèo từ Hòa Bình về Hà-nội không dễ, đã thành lệ, không tài xế nào dám cho mang mèo lên xe khách, phải về nhà BSGV bằng xe...ôm.

4 tai phụ mọc dưới 2 tai chính theo thứ tự nhỏ dần. Đôi tai nhỏ nhất mọc gần xuống bên má của mèo, tai cùng phía phải bé nhất. Theo nhận xét của chủ mèo thì các tai phụ ngày càng to ra. Hiện tại sức khỏe của mèo 6 tai rất tốt, nhanh nhẹn và tình cảm không khác các con mèo khác, hòa nhập ngay với những con mèo đang nuôi.

Chưa thấy có tài liệu nào viết về mèo" lắm tai" như vậy.

Xin được thông tin với mọi người chuyện thật như... bịa này!

Viết ngày 5/8/2007







 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ô, ngày xưa nhà em cũng nuôi 1 em mèo như em này đấy ạ. Em ấy tên là NĂM TAI, khôn kinh khủng. Thực ra em đếm kỹ em ấy có đến 8 tai cơ. Có những cái tai nhỏ dần nhỏ dần bé tí xíu trông hay lắm.

Lúc đó em còn nhỏ nên chưa biết chăm mèo, Năm Tai cũng quấn em nhưng em ấy sống ở nhà anh trai em, nên em không gần em í lắm. Chỉ nhớ là em ấy khôn lạ lùng và rất thân thiện. Em ấy mất vì kẻ khốn nạn nào đó đã cho em ăn bả... Căm thù...

Cảm ơn bác sĩ GREENVET, giá như có nhiều hơn nữa trong xã hội này có tấm lòng như bác..

Em mèo 4 tai... Lạy trời cho số phận em may mắn...
 

nab2195

Dịch giả Vietpet
Chủ nào mê tín quá hóa dại, nhà em mà đc chú mèo thế này thì sẽ quý như vàng mất!
 

gacut1chan

New Member
Bác sĩ ơi thế bây giờ bác sĩ còn nuôi em này không ạ?Em í có khoẻ không?Trông em í gầy quá.Bác sĩ up ảnh hiện nay của em í đi xem tình hình em í thế nào ạ
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bác sĩ ơi thế bây giờ bác sĩ còn nuôi em này không ạ?Em í có khoẻ không?Trông em í gầy quá.Bác sĩ up ảnh hiện nay của em í đi xem tình hình em í thế nào ạ

Chuyện đã qua rồi, nhưng tôi vẫn phải kể lại về số phận của mèo 6 tai.

Số là : một anh bạn tôi tới nhà chơi và khẩn khoản xin đón bé mèo 6 tai về nuôi. Anh ta rất mê mèo. Tôi yên tâm lắm, nhưng thật buồn khi tôi nhận được tin ngay cái đêm hôm mang về nhà, bà cụ thân sinh của anh ta ở quê ra chơi biết được mang con mèo " quỷ quái', không nói gì, nửa đêm Cụ thức giấc và lặng lẽ vứt luôn ra khỏi nhà.

Anh bạn tôi vô cùng hối hận không thể ngờ được một tình huống éo le. Số phận mèo 6 tai cũng quâ đen đủi, lênh đênh. Còn tôi không biết nói sao với các bạn nữa. Tôi đã để mất quá nhiều mèo: Mèo sáu tai, Mèo Bông, Cu Chít và gần đây Lucky lại bị bẫy mất rồi.

Hay là cái số tôi không nuôi được mèo ?
 

HChuong

Member
Sẽ nuôi được mèo, nếu Bác và các bạn làm như HChương và Cún Mèo:

Đóng chặt cửa, chỉ cho mèo ra ngoài under strict supervision!:D:D:D
 

cunyeumeo

New Member
Ôi dạo này ở chỗ nhà em cũng bắt đầu có dấu hiệu bị mất mèo nên 2 con mèo nhà em cũng đang bị nhốt mỗi khi em đi làm đây ạ. Hic hic khổ thân chúng nó đang quen được chạy nhẩy tự do thoải mái mà bây giờ cứ phải ngồi ngó qua của sổ....
 

Meomemini

Member
Giờ mình nuôi nhiều mèo nên cũng sợ hàng xóm ghét bả cho mấy em chết,nên mình quyết định chỉ cho ăn hạt khô vì nghe đâu ăn hạt khô sẽ không ăn thức ăn khác,nguy cơ bị bả sẽ thấp đúng không ạ???Nhắc lại bé mèo 6tai khỗ thân bé,mình không dám trách bà cụ nhưng nếu mình bị vứt ra đường thì mình đâu chịu nỗi vì sợ hãi và cô đơn mèo nó cũng vậy mà hic hic
Bé mèo mình ko bao giờ đi ra khỏi nhà không biết có phải khi đem về mình làm mẹo như Dì mình chỉ không? Cách làm mẹo rất đơn giản làm vậy nè .... Bế hay ẵm luồn mèo qua chân bàn hay chân ghế 3 vòng và nói : "đi quẫn đi quanh về quanh chân cột" cũng lặp lại câu nói 3 lần ...Chúc các bạn thành công !!!
 

Phu Dung

Moderator
Anh ta rất mê mèo. Tôi yên tâm lắm, nhưng thật buồn khi tôi nhận được tin ngay cái đêm hôm mang về nhà, bà cụ thân sinh của anh ta ở quê ra chơi biết được mang con mèo " quỷ quái', không nói gì, nửa đêm Cụ thức giấc và lặng lẽ vứt luôn ra khỏi nhà.
He he, Khổ thân cái anh ấy! Mà cũng phải thôi, nếu các vị phụ huynh vẫn chưa nhận thức được một cách rõ ràng về những việc mà họ quyền làm/ không được phép làm, không tôn trọng quyền tự do dân chủ của con thì những chuyện đau lòng như thế sẽ vẫn còn xảy ra.

Như cụ Khốt nhà mình ấy à, nếu mình có đem con chó ngao ba đầu về nhà nuôi thì cụ vẫn OK như thường. Thậm chí còn chăm chỉ dọn dẹp, cho ăn uống nữa.
 

anhbob

Member
Như cụ Khốt nhà mình ấy à, nếu mình có đem con chó ngao ba đầu về nhà nuôi thì cụ vẫn OK như thường. Thậm chí còn chăm chỉ dọn dẹp, cho ăn uống nữa.

Chị Phù Dung nói hay quá, ước gì mấy phụ huynh nhà em cũng được như bố mẹ chị. Mẹ em thì cũng quý mèo, chăm sóc tử tế nhưng mà thỉnh thoảng cáu lên lại mắng em là tha lắm mèo về thế (trong khi trước khi đem về em phải hỏi ý cụ trước mới dám vác về đấy chứ), mà lại chả dám mang mèo ta về cơ, chỉ dám nuôi mèo trắng hơi lai tí cho đẹp nhà cụ. Chán thật đấy !:(
 

Cún Mèo

Member
Bác sĩ Báu lại làm mất luôn cả bé Lucky rồi ạ...

Thật là buồn...

Thôi bác ạ, bác đừng nuôi nữa... Em nói thật đấy. Nhà bác quảng giao, người ra người vào suốt ngày, đóng cửa làm sao được... Mà cứ mở cửa như thế kiểu gì cũng mất thôi...

Nỗi sợ mất mèo nó là bệnh của em, nên em luôn nghĩ cách để bảo vệ chúng nó bác ạ... Ví như em làm cửa nhà nan sắt bít bùng để chúng nó chỉ thò chân ra chứ không thò đầu hoặc lách mình ra được... Mình chấp nhận ở nóng bức, nhưng thà nóng bức còn hơn là mất mèo... Mất Lucky (của em), mất Lucy & Bò Sữa thì em chả cần sống nữa, em chết cho xong í...

......... Nghĩ đến việc về đến nhà không thấy Lucky đã muốn khóc rồi...
 

ducanh_pro34

New Member
hôm nào có con nào 6 tai bác cho cháu cháu tình nguyện nuôi cho.hjhj
cháu đảm bảo nó không chết do bệnh đâu ạ
 

ducanh_pro34

New Member
hôm nào có con nào 6 tai bác cho cháu cháu tình nguyện nuôi cho.hjhj
cháu đảm bảo nó không chết do bệnh đâu ạ>:D<
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
anh chị em nào thích mắt thấy tay sờ thì qua nhà kycaugo cũng đang có mèo 4 tai ở nhà đây nè ,cũn bé như con ranh trong ảnh ,màu cũng y chang để rảnh kycaugo sẽ post ảnh lên ngay
 

Sheryl

Active Member
anh chị em nào thích mắt thấy tay sờ thì qua nhà kycaugo cũng đang có mèo 4 tai ở nhà đây nè ,cũn bé như con ranh trong ảnh ,màu cũng y chang để rảnh kycaugo sẽ post ảnh lên ngay
Bác Kỳ post mèo 4 tai tiện thể post luôn ảnh con Mây nhé :love struck:
 
Top