• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mèo đi lạc

Status
Không mở trả lời sau này.
mưa 1 tí có đến mức kinh khủng lắm đâu mà sao ko đi xem :| cùng lắm là taxi , chứ có hi vọng mà lại ngồi nhà vì mưa :|
hôm nay bạn đi xem chưa , có đúng là em nhà bạn ko ?
 

zaimz

Member
Haizzz, thương con gì thì thương, cứ nhốt với xích mãi sao ổn. Bạn thử đặt mình vào địa vị của các bé mèo đi, nếu như bố mẹ bạn suốt ngày bắt bạn ở nhà với lý do "an toàn" thì bạn có chịu được không? Tại sao các bé mèo đi không về? Tại vì chúng bước ra 1 thế giới lớn hơn rất nhiều so với bán kính xích, nhà/chuồng... và khi đã đi rồi, thế giới đã rộng mở rồi thì tại sao phải quay về? Đói ư? Không cần phải về vẫn có thể kiếm ăn được, đó là bản năng mà. Chủ gọi có thể trả lời, nhưng trả lời làm gì để rồi lại phải sống cảnh tù túng?
Mèo nhà mình cũng vậy, mình và vợ thuê nhà, cũng phải chuyển nhà, mỗi lần chuyển nhà lại phải nhốt tụi nó lại. Lúc thì đặt chuồng trong nhà, lúc thì đặt chuồng ngoài vườn sau, lúc thì lại để lồng ra sân trước cho tụi nó quen dần. Ấy thế mà cứ thả ra khỏi chuồng, mấy mụ đàn bà con gái thì có khi đi 1 ngày 1 đêm rồi về, mấy thằng đàn ông con zai thì líp luôn một mạch. Hiện tại nhà có 3 thằng đàn ông, 3 lão công công thì 2 thằng đực đi suốt, về ăn cũng không về, chỉ biết là thỉnh thoảng vẫn theo chân mấy ả kia về đến tận nhà, chủ đổ thức ăn ra cho ăn thì lại chạy mất. 2 thằng công công nằm nhà suốt, 1 thằng đực "lại cái" suốt ngày ở nhà chơi với lũ đàn bà con gái như chị em gái, 1 thằng công công khác thì chuyển hộ khẩu lên mái nhà, chỉ nhìn thấy mà không bắt về được.
Mình nghĩ mèo của Heo không đi mất cũng không bị bắt mất đâu. Chịu khó đi lang thang trong khu, vừa đi vừa gọi có thể tìm được đấy.
Mình có một kinh nghiệm là cho Me-O vào hộp nhựa, trước khi ăn, dù tất cả mèo đã đứng dưới chân chờ ăn thì cũng vẫn xóc hộp tầm 10 cái cho nó quen tiếng kêu. Mỗi khi cần tìm mèo, mình mang cái hộp đi theo, vừa đi vừa xóc hộp, miệng thì kêu đúng tiếng nó (mèo Tây mỗi con kêu 1 tiếng khác nhau và khá đặc trưng mà), thế là cũng 8/10 lần tìm được chúng nó về đấy.
Câu cuối là chúc Heo sớm tìm được bé Pell!
 
không biết, không biết mà :(( bạn tớ mang em ấy về nhà nuôi hộ rồi, mấy bữa nữa mình sẽ đến nhà bạn tớ xem, nếu đúng thì tớ đón về ... mà chắc là đúng thôi ...

ah, tớ biết thêm 1 thông tin mới nè. con Camp ấy, nó bị lũ kia rình bắt từ lấu rồi. 1 lần thì sắp bắt đc thì nó chạy ... lần khác nó đến nhưng không thấy Camp nên giả bộ lấy giày. lần t3 thì Camp mất, trùng vào ngày trộm đến. hóa ra nó không phải trộm bth`, mà là trộm chuyên nghiệp, chuyên đi bắt mèo. cái bác bán phở dưới nhà tớ ấy, bác ý phải đến từ 4h để nhóm bếp đun nước, bác ý cho biết đã 2 lần tụi nó bò vào vườn định bắt Camp rồi :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(( ôi khổ thân em tôi :(:)(:)(:)(:)(:)((

xích mèo 24/24h như xích chó, đêm đến có người thức canh, thả mèo là phải kín cửa, thế mà vẫn mất ... trộm mèo thời nay đúng là chuyên nghiệp ...
 

zaimz

Member
Heo ơi, hôm nào rảnh qua nhà anh chị chơi nhé! Qua tham khảo nuôi mèo không xích không chuồng nhé! :D
 

jAsMIne

Member
Nói chung là xích mèo thì tội nó thật,nhưng thả rông thì còn lo hơn.Như nhà mình,con nào nhát cứ ở nàh thì còn.Chứ cứ lang thang ngoài đường là có ngay mất.Ngày xưa thì cõn đỡ,chứ mấy năm gần đây thì lo lắm.Mình đi học xa,mẹ không trông được nên toàn phải cho.
NHưng mình thấy mèo đi chơi nhưng ngày nào bọn nó cũng tạt về nhà làm nũng với mình,hôm nào đi lâu là mình lo rồi.Nhà mình da chuyển lên chung cư rồi,nên đỡ lo các em nó đi ra ngoài được.
Chúc KHoai sớm đem em camp về nhé!
 
mình muốn ở chung cư, leo lên tầng cao nhất ... thế là thoải mái, thả rông các em ấy ... híc ... chứ thế này thì lúc nào cũng thấy bất an, muốn nuôi mà chẳng nuôi được, mà nuôi rồi thì lo lắng suốt ngày ...
 
Nếu nhà có vườn rộng thì Khoai thử nuôi thêm một em chó xem? Chó nhỏ nhỏ thôi, nhưng lớn tiếng là được, hễ có động tĩnh thì nó sủa váng lên là biết ngay ấy mà. Hoặc Khoai bắt chước bác sĩ greenvet xem, tập cho mèo sợ người lạ để tự cứu lấy thân mình.
 

Cún Mèo

Member
Nhà mình mà mất mèo thì mình sẽ làm những việc như sau:

1. Ngay lập tức in khoảng 20 tờ thông báo mất mèo, dán khắp ngõ phố.

2. Đi gọi mèo khắp xung quanh, mang ảnh mèo đi tìm, việc thiên hạ nghĩ mình điên rồ gì mình không quan tâm.

3. Tất cả mọi việc phải được làm NGAY LẬP TỨC.

4. Mưa, bão, cây đổ... điều đó không liên quan đến việc mất mèo. Mặc áo mưa đi tìm mèo chả có vấn đề gì cả.

5. Thắp hương cầu xin Trời Phật cho mèo trở về với mình.

Ngay hôm mèo mất, em Khoai gọi, mình đã bảo em ấy mưa gió chả ảnh hưởng gì cả, phải đi tìm mèo ngay...

Mình rất buồn với một số trường hợp như: mèo bị cấp cứu, thay vì đưa đến bác sĩ thú y, lại leo lên mạng ỉ ôi cầu cứu... Thật là chán.

Người Việt Nam vẫn còn nhiều người có tính ỷ lại đến thế hay sao?
 
đã tìm, và bạn em đã thấy. tuy nhiên em có thể xác định Camp bị bắt trộm chứ chưa thể xác định con mà bạn em đang giữ có đúng là Camp không ?

điều 1, 2 ,5 em đã làm rồi ^^~ chị không cần phải nói em theo kiểu kia ^^~ em mất mèo thì em đi tìm, đăng lên mạng chỉ để chia buồn cùng và lỡ có ai thấy Camp thật thì hay ... chứ em không ỷ lại, chị đừng nhầm nhé :D em tuy nuôi mèo nhiều nhưng ít khi để mất mèo ... em chỉ nghĩ là chị yêu mèo đến thế thì chị sẽ có nhiều cách, nên em mới hỏi thêm thôi :D
 

zaimz

Member
Cún mèo nói đúng đấy, bé Heo đừng tự ái. Đến hôm nay em vẫn chưa qua nhà bạn để xem có đúng mèo của em không thì rõ ràng là lời nói không đi đôi với hành động rồi. Hà Nội 2 hôm nay có mưa đâu, tối muộn hôm qua mưa nhỏ nhưng không mặc áo mưa đi đường cũng chỉ ướt áo như vã mồ hôi thôi mà. Hay anh ở vùng Hà Nội không mưa, em ở vùng Hà Nội mưa suốt? Haizzz
 

Piggy

Member
Bé mèo nhà mình, có hôm chẳng hiểu đi đâu cả ngày không thấy. Sáng hôm ấy ông anh họ đi ra khỏi phòng mình mà quên đóng cửa. Thế là cả nhà, sau khi kiếm nát từ phòng ngủ, gara, nhà bếp, đành phải đội mưa đi kiếm vòng vòng hết một buổi chiều. Ông anh mình vừa đi vừa tự trách mình sao vô tâm quá, lẩm nhẩm như khùng ấy. Tối đến, đinh ninh bé đã đi mất, và sẽ chẳng bao giờ kiếm lại được, thì phát hiện em ấy nằm ngủ trong góc của tủ tivi... Mình nghĩ ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như thế (hoặc hơn thế gấp nhiều lần kìa). Theo cá nhân mình, nếu thật sự thương và xót khi mấy bé đi lạc, thì chẳng ai hành động như bạn cả... Bạn ngại một ngày trời mưa, thì hôm sau bé của bạn có thể đã được bán cho người khác rồi.. Sự thật có thể mất lòng, nhưng mình thấy lời nói của bạn nào là thương bé, tội nghiệp bé, và hành động chẳng đi liền với nhau.

Chúc bé của bạn không bao giờ đi lạc nữa!
 
tự ái á ? em có lòng tự ái cao lắm đấy :p thương thì thương thật, có yêu, nhưng yên tâm là nhóc con đã về với 1 ng` bạn tốt rồi. em không có xe, bị quản lý chặt chẽ, em không được tự do thoải mái như anh chị. điều duy nhất em có thể làm là la làng, chạy quanh nhà tìm rồi dán thông báo gần nhà thôi. các chị không hiểu cho em thì chớ, lại còn mắng em nữa ... nhà cái cô bạn đấy thì xa tít mù khơi, đi đi lại lại cũng phải mất khoảng 1, 2 tiếng ... em không có thời gian, sáng có vài tiếng bị mẹ quản rồi, chiều đi học, em mà đi về muộn là mẹ em la, nhốt em trong nhà ... mà bị nhốt thì còn lúc nào để mà đi tìm nữa ... cũng phải thông cảm cho em chút xíu chứ, em có phải như các chị đâu >"<

đừng có la em nữa, việc em tìm là 1 đằng, em chỉ post bài lên với hy vọng là có ai đó vô tình thấy thôi ... em định khi nào kiểm tra lại, đúng là bé thì chia vui cùng các chị trong top này ... nhưng mà thôi, để nó lại thì các chị lại vào đây la em, dễ mất đoàn kết trg HM lắm ... vậy xin Mod đóng hộ em top vậy nhé :D

còn nữa, bạn em cũng là hs, nó cũng phải đi học, bận việc khác chứ làm sao ngồi nhà chờ em mãi được ... nó có 1 mình 1 nhà thôi :p lúc em rảnh thì nó hông có nhà, lúc nó rảnh thì em lại đang bị quản .... thời gian không khớp nhau thì làm sao mà gặp nhau được, hì hì
 

jAsMIne

Member
(Thui) Thôi được rồi bình tĩnh đi.Thật ra mọi người đều yêu mèo và lo lắng cho nó thôi. Nhưng mỗi người hoàn cảnh. Các anh chị lo cho Camp nên góp ý. Khoai cũng trình bày hoàn cảnh rồi, vấn đề không phải là trách nhau mà là chia sẻ và hiểu nhau hơn thôi.
Con Mèo Meo nhà mình cũng bôn ba lắm.Có 1 lần nó hư xích nó rồi không hiểu sao nó trụi hết râu, mọi người tưởng mình phạt ác cứ trách :).Giải thích thôi rồi mọi người đều cười. Nó còn nhiều lần chìm nổi nữa cơ,l úc nào mạng tốt mình viết nhật kí và post ảnh em nó cho cả nhà xem nhé!
(mình đoán chị Rose và nhà anh Zam sẽ thích mèo meo, à méo sẽ thích bông béo. Vì sao thì lúc đó mọi người sẽ biết)
Khoai gắng thu xếp thời gian trốn mẹ đi xem mèo nhé. Nếu ở HN chị tình nguyện đến nhà xin mẹ cho em. Cố lên nhé!
 
vài tiếng bị mẹ quản thì em nhờ mẹ em đưa đi đón mèo đi , cứ ở nhà chờ đợi thế à , chả lẽ ba mẹ ko thông cảm cho em đi đón mèo cưng về à
 

BeMiu

Member
Bé mèo bạn khoai chuộc về đâu chắc chắn là bé Camp, tốt nhất bạn hãy thu xếp qua đó xem, không thì nhờ bạn chụp hình để xác thực, chứ cứ ở nhà yên tâm là đã tìm thấy, đến lúc sang lại không phải thì vỡ mộng T_T
 
hì hì, mẹ em không cho em đi, lý do là "sắp hết hè đến nơi rồi, đừng có giã đám, ở nhà mà học, mèo mủng tính sau". em coi hình rồi, y hệt luôn, nhưng mà Camp có đặc điểm rất đặc biệt mà chỉ chủ nó mới nhận ra được ... chả hạn như giong kêu vừa giống chuột vừa giống mèo ... hay là kiểu nịnh nọt đến đáng ghét của nó ... mấy thứ ấy ra thì ngoài em chả còn ai nhận ra ... em thương Camp nhất, em cũng chơi với Camp nhiều nhất nên em biết, chứ mọi người trong nhà chả ai để ý :p

thôi cũng sắp cuối tuần rồi ... để em đi gặp nó ... nếu đúng là Camp thì tốt quá :p
 

jAsMIne

Member
Nhiều nhà quản con khó tính lắm.Có 1 số phụ huynh tạo điều kiện cho con trong việc chăm sóc chó mèo,nhưng cũng nhiều phu huynh thì không.Thậm chí sẵn sàng cho mèo của con đi ngay,nếu thấy việc đó cần cho con lúc chuẩn bị thi....
Đành chúc cho em may mắn,mong bé mèo ấy chính là Camp.Chị tin vào điều thần kì.Vì chị đã gặp :).Em gắng thu xếp thời gian cho Camp đi,vì nó gắn bó với em,nó đang phải trải qua cú sock đấy.
 

meo_3k

Member
Ôi tại các bạn yêu mèo lo lắng cho Cam thôi, ai cũng chờ để biết tin vui của bạn khoai -_- hay gọi điện nghe thử tiếng nó kêu nhỉ? Lúc về nhà bạn khoai đến giờ nó có ăn uống gì không? Mình nghĩ mọi người cũng chỉ muốn biết thêm chi tiết thôi, có gì bạn đừng giận, chịu khó update chi tiết nhé!

Ngày xưa mình có em miu nhưng nó nghịch chơi rơi từ tầng 4 xuống, may là chắc rơi vào mấy tấm bạt nên... mà mình cũng chẳng biết thế nào cả, vì nó rơi vào nửa đêm rồi chạy vào trong chợ mất. Tìm và đợi suốt mấy tuần liền cũng không tìm được em nữa -_- khổ quá, mèo trong nhà mà đi lạc ra đường là không biết đâu mà lần cả.
 
Chả có cách nào làm nó kêu cả, trừ khi cấu nó đau quá hoặc nó đói :)) khi nó đói thì nó sẽ kêu, nhưng mà chỉ kêu nếu nhìn thấy chủ, và kếu rất bé, "chít ..." 1 tiếng, chờ khoảng 5p không thấy có đồ ăn lại "chít..." tiếng nữa ... ngộ lắm ^^~
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top