trộm mèo cướp mèo câu mèo giờ lưu manh lắm.
mọi người phải hết sức lưu ý, những cái loại cầm vợt lưới để vợt mèo đi xe máy rong rong ngoài đường để trộm mèo ko nguy hiểm bằng mấy thằng cha có cái cần câu chuyên dụng để câu chó mèo. nói là " câu " chuyên dụng để câu chó mèo là có lí do của nó.
Cái vật đó đầu có móc nhọn ( các bạn cứ hình dung như mắc ở lưỡi câu í ), có móc thì nhỏ để móc vào vòng cổ, vòng chân và áo mèo. còn 1 cái có móc to hơn, dầy hơn, khỏe hơn, để ngoắc trực tiếp vào cổ mèo. Mình đã chứng kiến 1 cảnh " Ngoắc cổ mèo " rồi. Bọn chúng nó đi 2 đứa, 1 thằng lái xe 1 thằng thực hiên. thằng đằng sau thực hiên cứ như biểu diễn xiếc í. mình đứng trên vỉa hè mà cứ gọi là há mồm ra mà nhìn, nó quăng cái dây câu 1 cái, mình còn chưa biết chúng nó làm j, chỉ đến khi nghe tiếng " Nghéo ! " mình mới biết chúng nó câu mèo! Mà lực bất tòng tâm, chả làm j được, mình á á á lên như kiểu người câm tập nói í, hoảng loạn chẳng biết nói gì ! còn chúng nó zọt xe máy đi luôn. Nhanh ko thể nào tả !
Thế cho nên, mèo nhà ai nhà đó giữ cẩn thận, Việt Nam ko có luật CẤM CÂU TRỘM MÈO, nên bọn đó có vi phạm pháp luật đâu!
Và mình cũng ko thích những nhà nuôi mèo hay thả rông, biết tính mèo mình hay chạy lung tung ra đường ra phố, mà vẫn mặc áo, đội mũ, đeo nơ, đeo vòng cổ xúng xính cho mèo như bà công chúa. ( Mình ko nói đến mấy tiểu thư được nuôi trong nhà nhé ! )
Việc mặc áo , đeo vòng cổ cho mèo thế nguy hiểm lắm, Thứ nhất, mèo hay leo trèo, đu cây cối, mặc áo sẽ làm cơ thể mèo vướng víu, sẽ giảm khả năng nhảy và hoạt động của mèo, làm giảm khả năng thăng bằng khi mèo tiếp đất. Giả sử mèo bị trượt chân rồi ngã từ cao xuống mà mặc cái váy cái áo xúng xính thì mèo đó sẽ gặp khó khăn khi tiếp đất. Hoặc mèo đang nhảy bị cái vòng cổ nó ngoắc lên cây, là mèo chết vì ngạt thở, ko kịp ngáp !
Thứ hai, mèo đi chơi ở ngoài RẤT DỄ bị " CÂU " mất, chúng nó ngoắc vào mấy thứ đó nhanh lắm, nhanh hơn đi " lùa " mèo nhiều! Cho nên các bạn nào còn đang thả rông mèo mà còn mặc mấy thứ đó cho mèo thì phải xem lại nha. Đừng đến lúc mèo mất thì mới thấy ân hận đó!