• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lina nhà mình nè (phốc sóc)

lanbaby

New Member
mới nuôi bé được mấy ngày thui. Bé ăn tốt, khỏe mạnh, hiếu động lắm nên khó chụp hình. Bé tên Lina, 3,5 tháng, cái. :love struck::love struck:


















 

mypet

Member
mới nuôi bé được mấy ngày thui. Bé ăn tốt, khỏe mạnh, hiếu động lắm nên khó chụp hình. Bé tên Lina, 3,5 tháng, cái. :love struck::love struck:
sao không có hình vậy bạn, post hình lên cho mọi người xem đi
 

pompomgaubong

New Member
bé của bạn xinh quá. sau này lớn lên sẽ có bộ lông đẹp lắm đây :love struck: mà lông của bé màu trắng thế này có mau dơ không bạn?
 

Mieo4987

Member
:D lông pommy thường ít dơ và không hôi bạn ạ.BÉ này xinh ghê đó,bạn tiêm cho bé chưa?Hồi trước mình cũng nuôi 1 bé 3 tháng,ban đầu khỏe mà về sau bệnh chết :( loại này lúc nhỏ phải cẩn thận ko là dễ ốm lắm đó.Chúc bé mau lớn nha :X khi nào cần chàng rể tương lai thì kết thông gia với nhà tớ nha,hi hi
 

lanbaby

New Member
lông bé màu trắng nhưng ít dơ lắm ... bé đi vệ sinh mà cũng hiếm khi bị dính vào :blusshing::blusshing: ... chỉ tội là bé nghịch quá, toàn chỗ bẩn thì chui vào :worried::worried: nên vài hôm lại phải lau người, nắng ấm thì tắm. Mình tiêm cho bé ngay hôm mua bé rồi, tháng sau lại đi tiêm lần 2. Đang có mời bác sỹ thú y qua xổ giun cho bé. Bé hiếu động, cái gì cũng cho vào mồm hết ^:)^
 

Vipz.14

Member
Có nét gì đó giống Lixu nhà mình lắm. Pom nhỏ và cún nói chung, lúc nhỏ trông nhóc nào cũng ngây thơ đáng yêu hết, có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, biết vâng lời lắm, đặt đâu nằm đấy trông rất ư là .. hí hí hí :))=)) Còn á, lớn lên thì nghịch như giặc, chạy nhảy phát hoảng lên đi được, đanh đá phải biết, phải dọa mới nghe =)) Lixu nhà mình cũng là pom trắng đấy, nhưng được 9 tháng rồi. Hồi nhỏ cũng như cục bông như vậy đó, y hệt con gấu bông, chẳng giống cún thật gì cả, lớn lên bị nấm một đợt lông rụng gần hết, chăm mãi lông mới mọc lại, bây giờ cũng dài và xù bông lên rồi nhưng vẫn chưa dài hết cỡ =)) Còn ngứa răng ngứa lợi bạ đâu cũng cắn cũng gặm, phải mua đồ chơi cho ẻm gặm mới đỡ :))=)) Cún nhà bạn hẳn sau cũng ngứa răng ngứa lợi như vậy đó. Quá trình lớn lên của tất cả chúng nó đáng yêu lắm. Nuôi khoảng được 6,7 tháng mình mới ngoảnh lại, nhìn các em Pom khác nhỏ hơn mới thấy: Hóa ra Lixu lớn rồi, cao hơn và lớn gấp đôi lúc mới đưa về :) Cảm giác thấy chúng nó lớn như vậy mình thấy yêu lắm. Mắt chúng nó lúc nào cũng ươn ướt nhìn mình tỏ ra rất cần mình. Mình tự dưng thấy chúng nó yêu không chịu được. Bây giờ mới hiểu được vì sao trong mắt bố mẹ con cái luôn còn bé bỏng lắm. Vì lúc nào trong đầu cha mẹ con cái cũng là đứa trẻ vô tư hồn nhiên nhất mà họ được biết và tự tay nuôi dưỡng. Rất biết ơn bố mẹ :) Nhờ nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, cũng như em cún mìu mà chúng nó đều quấn bố mẹ, quấn chủ hơn. Mình thực sự thấy hạnh phúc khi gọi Lixu mà nó biết ngoảnh lại rồi chạy về phía mình. Cảm thấy thành quả lớn lao như vậy là điều sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Yêu Lixu của mình quá :) Chắc hẳn sau này bạn cũng sẽ có cảm giác như vậy? :) Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và bé pom của bạn :]

~!~ Vipz.14
 
Top