• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lala ghét chụp ảnh

Lynyeu

Member
Lala là tiểu thư quý tộc sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt có nguồn gốc từ nước Anh xa xôi:blusshing:. Cha là Công tước Mic:love struck:, mẹ là Bá tước Bông:love struck:. Bố Mic và mẹ Bông của Lala liên tục vỡ chum và anh chị của Lala thì giờ không biết đã chu du qua bao nhiêu vùng miền nữa.
Cái nết ăn của cô nàng thì chẳng biết gọi là dễ chiều hay khó chiều nữa. Chỉ cần cơm trộn cá rau cô nàng ăn hết nửa bát, còn cho các thức ăn khác thì lại sẵn sàng bỏ bữa ngay :((

Lala rất ngoan nhưng mà đặc biệt ghét chụp ảnh, cứ giơ cái máy ảnh lại gần là Lala lại cong đit trốn tiệt. Ôi cái mông nung núc thịt lúc chạy trốn thật muốn cắn cho một cái :drooling:



Mỗi lần nhìn thấy cái đuôi của Lala lập tức nghĩ ngay đến đuôi chuột, nhọn hoắt ngắn 1 mẩu :))




Lala đặc biệt thích ngủ gác lên gối, lưng thì tựa vào đuôi cá sấu (=bông)



Trong khi bà chị Lily của cô nàng thì bạ đâu cũng ngủ được và lúc ngủ thì rất chi là ưỡn ẹo

 

kokokiukiu

Active Member
Lala là tiểu thư quý tộc sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt có nguồn gốc từ nước Anh xa xôi:blusshing:. Cha là Công tước Mic:love struck:, mẹ là Bá tước Bông:love struck:. Bố Mic và mẹ Bông của Lala liên tục vỡ chum và anh chị của Lala thì giờ không biết đã chu du qua bao nhiêu vùng miền nữa.
Cái nết ăn của cô nàng thì chẳng biết gọi là dễ chiều hay khó chiều nữa. Chỉ cần cơm trộn cá rau cô nàng ăn hết nửa bát, còn cho các thức ăn khác thì lại sẵn sàng bỏ bữa ngay :((

Lala rất ngoan nhưng mà đặc biệt ghét chụp ảnh, cứ giơ cái máy ảnh lại gần là Lala lại cong đit trốn tiệt. Ôi cái mông nung núc thịt lúc chạy trốn thật muốn cắn cho một cái :drooling:



Mỗi lần nhìn thấy cái đuôi của Lala lập tức nghĩ ngay đến đuôi chuột, nhọn hoắt ngắn 1 mẩu :))




Lala đặc biệt thích ngủ gác lên gối, lưng thì tựa vào đuôi cá sấu (=bông)



Trong khi bà chị Lily của cô nàng thì bạ đâu cũng ngủ được và lúc ngủ thì rất chi là ưỡn ẹo

các bé nó xinh quá bạn ạ! trộm vía các bé hay ăn chóng lớn nên trông mập mạp đáng yêu quá!:love struck::love struck:
 

Lynyeu

Member
Bố Mic là Anh lông dài thuần chủng với biệt danh Mic bố già. Năm nay bác ấy 10 tuổi rồi ợ. Vợ con mà láo toét lơ mơ ăn vả ngay:thingking: Được cái bố Mic rất chung thuỷ ngoài mẹ Bông ra chưa bao giờ lăng nhăng ngoại tình cả >:D<




Còn mẹ Bông 8 năm trước ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã nhất kiến chung tình, cả đời chỉ biết có mình bố Mic mà thôi. Hai vợ chồng nhà này rất tình cảm suốt ngày liếm mặt cho nhau:love struck:




Anh Bi của Lala năm nay đã 5 tuổi, từng có ước mơ vào hoàng cung phục vụ cho hoàng gia nên đã được gia đình đồng ý đem đi thiến. Cơ mà vì cái tội đẹp trai quá nên bị đuổi về nhà, giờ anh là thái giám tại gia :)):)):)):)) Rất nhát người cứ ai mà mặc đồ đen đen bẩn bẩn lên nhà anh chơi là anh chạy mất dép.




Trong khi đó cô chị Lily thì ước mơ làm siêu mẫu nên rất chịu khó tạo dáng tạo kiểu trước ống kính. Nhìn cái ảnh này lại chỉ muốn chạy sang nhà bà dì đòi em ấy về quá:(:)(:)(:)((


 

Lynyeu

Member
các bé nó xinh quá bạn ạ! trộm vía các bé hay ăn chóng lớn nên trông mập mạp đáng yêu quá!:love struck::love struck:
Lala tham ăn nên mập hơn hẳn cô chị Lala bạn ạ:love struck:
 

Lynyeu

Member
Hôm đầu tháng định đón Lala & Lily về chơi với anh Bo cơ cho anh Bo đỡ buồn, cơ mà anh Bo ra đi đột ngột quá hôm nay đón Lala về lại thui thủi một mình. Kiểu này phải kiếm chồng sớm cho em í hay kiếm bạn về chơi với em ấy
 

Lynyeu

Member
các bé nó xinh quá bạn ạ! trộm vía các bé hay ăn chóng lớn nên trông mập mạp đáng yêu quá!:love struck::love struck:
Lala tham ăn nên trộm vía nên hơn hẳn so với cô chị Lily:love struck::love struck::love struck::love struck::love struck:
 

Lynyeu

Member
Nhìn gì mà mặt đần thối thế Mic ơi :)):)):)):))



Anh Bi lại đi trốn đấy ạ

 

Lynyeu

Member
trông xinh quá đi mất ý :love struck::).bé LaLa nhìn chỉ muốn cắn 1 cái
Trộm vía Lala mới được 2 tháng thôi. Ở nhà cũ thì khá nghịch mà sang nhà mình sao hiền ngoan thế. Chẳng biết đến khi nào em ấy mới bộc lộ bản chất :thingking::thingking::thingking:
 

Lynyeu

Member
Bố vàng mẹ trắng sao lại đẻ ra con hồng nhỉ?????
Chủ cũ bảo là Anh lông dài thuần chủng mọi người tư vấn giúp mình nhé
 

lululubu

Active Member
:)) Nhỡ ông bà nó có màu kem hồng thì sao? Yên tâm đi, như nhà anh chị Bơ Sữa cũng 2 con ALD thuần chủng bố vàng mẹ xám con đen và đồi mồi :)))
 
Trộm vía Lala mới được 2 tháng thôi. Ở nhà cũ thì khá nghịch mà sang nhà mình sao hiền ngoan thế. Chẳng biết đến khi nào em ấy mới bộc lộ bản chất :thingking::thingking::thingking:
mèo nhà mình cũng thế,bây giờ hư lắm:worried:
 

Downcome

Phó nhòm
Nhìn đàn mèo có đến 3 loại màu, khả năng xx% là không phải thuần chủng rồi hì hì (cháu đóan mò thế :p)
 

biode

Member
Ơrêka, em Moon chào 2 chị Lily và Lala. Em Moon được về nhà chủ mới sớm hơn 2 chị nên nhớ 2 chị lắm.




Hôm nào em sang thăm 2 chị nhé. hihi

P/s: Moon nhà tớ cùng đàn với 2 bé nhà bạn. Trộm vía, bé nào cũng ăn khỏe, chóng lớn. Nhưng nghịch như quỷ sứ!
 

Boo Boo

Member
Nhìn đàn mèo có đến 3 loại màu, khả năng xx% là không phải thuần chủng rồi hì hì (cháu đóan mò thế :p)
Bác đoán thì đoán chứ bác đừng có mò. Mèo nhà cháu có đến 5, 6 loại màu thì chắc xx% là thuần chủng.
@ mẹ lala: Bé mèo trắng trẻo xinh quá, mà mắt bé màu gì vậy bạn?
 

Lynyeu

Member
Bác đoán thì đoán chứ bác đừng có mò. Mèo nhà cháu có đến 5, 6 loại màu thì chắc xx% là thuần chủng.
@ mẹ lala: Bé mèo trắng trẻo xinh quá, mà mắt bé màu gì vậy bạn?
vẫn màu xanh chị ạ. Em thấy bsi Chiền bảo phải 6 tháng mới đổi màu
Lily ngoan kinh khủng chỉ có ăn và ngủ, đang nằm trên giường hay chơi ở đâu muốn đi vệ sinh sẽ kêu nhặng lên để cho em ấy vào chậu cát. Em ấy ngoan nên được cho sang nhà dì em rồi. Nhà dì ấy có con nhỏ thích chơi với mèo nên cho Lily sang đấy
 

Lynyeu

Member
nhìn dễ xương quá! yêu thế chứ.:love struck::love struck::love struck::love struck:
mình chụp ảnh em ấy hơi bị dìm hàng chứ nhìn ở ngoài đáng yêu lắm. Mũm mĩm tròn xoe trông như lợn con í, đang định gọi em ấy là Ỉn đây:)):)):)):)):))
 

Lynyeu

Member
Ơrêka, em Moon chào 2 chị Lily và Lala. Em Moon được về nhà chủ mới sớm hơn 2 chị nên nhớ 2 chị lắm.




Hôm nào em sang thăm 2 chị nhé. hihi

P/s: Moon nhà tớ cùng đàn với 2 bé nhà bạn. Trộm vía, bé nào cũng ăn khỏe, chóng lớn. Nhưng nghịch như quỷ sứ!
Hơhơ, hôm bế Lala về cũng định gọi là Moon vì bế về hôm rằm mà;;);;);;);;)
Lily thì ngoan lắm, còn Lala nghịch đừng hỏi luôn, chạy khắp nhà. Chỗ chơi yêu thích của em ấy là gầm bàn và gầm giường. Hôm đầu tiên về cứ trốn gầm giường làm cả nhà tưởng em ấy bị tự kỷ, giờ thì chạy nhảy và cắn chủ suốt thôi
 

Lynyeu

Member
:)) Nhỡ ông bà nó có màu kem hồng thì sao? Yên tâm đi, như nhà anh chị Bơ Sữa cũng 2 con ALD thuần chủng bố vàng mẹ xám con đen và đồi mồi :)))
Em cũng đang muốn bế 1 em nhà chị Bơ sữa về để chơi với Lala. Cơ mà kinh tế chưa cho phép :worried::worried::worried::worried::worried:
 
Top