• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lại báo động về thức ăn khô của mèo gây bệnh thận

luden

Member
Mọi người ơi cho hỏi tí, mèo nhà mình nó ăn cá thì bị đi chãy, chí có cá trứng là nó ăn không bị, nhưng chỉ ăn không chứ không chịu ăn chung với cơm nên đành phải cho ăn Royal Cannin kèm theo. Royal Cannin có gây sỏi thận không. Nguy hiểm cho bọn nó quá.
 

ngudaymuon

Active Member
Mọi người ơi, nếu mèo ăn mãi mà vẫn không béo lên, nước tiểu đục, thì đó có phải là triệu chứng bệnh thận không? Nó vẫn khỏe mạnh, chạy nhảy bình thường và không chịu ăn gì khác ngoài hạt khô.
Không chịu thì e nên tập dần, Xù nhà chị cũng đình công không ăn cơm, nhưng chị cương quyết không cho ăn đồ ăn khô nữa. Để tập cho bé từ từ, e mang đồ ăn khô ngiền nát ra rồi trộn với cơm cá hoặc thịt không.( Chỉ cho vài hạt đồ ăn khô để có mùi thôi nhé). Chị đã làm thế với Bé Xù và nó đã chơi hết bát thịt chị để. :D Lỗi là tại minh sai lầm khi không hiểu biết, phải sửa thôi. mà đúng là họ cho cái gì vào đó như kiểu chất gây nghiện ý. Xù ăn đồ ăn khô vừa tốn kém, vừa không tốt. Tẩy chay đồ ăn khô đi, chỉ biết kiếm tiền mà không cần để ý cái gì hết. Vô nhân tính.
 

Mrs.HongKy

New Member
Mèo nhà tớ lại không thích ăn thức ăn khô. Mà bây giờ tớ cũng chả biết cho nó ăn cái gì nữa đây. :(. Gà tần một thời gian nó cũng chán, tôm tươi mua về hấp một thời gian cũng chán. Hôm nay tớ mua gan về nướng hơi hồng nó cũng (hok) không thèm ăn. :((. Rau và cơm thì không ăn một tẹo nào.
Các ấy đừng bảo tớ nuôi nó sang thế nhé. Tớ chỉ để nó ăn thôi. Chứ tớ có khi còn chẳng mấy khi ăn ý. :D
Tớ chiều nó vô điều kiện =.=
 

Mintha

Member
Mèo nhà mình công thức 4 chú cá sòng + 1 hoặc 2 củ cà rốt + chim cút, thêm in ít mắm cho vào nồi áp suất hầm lên sẽ ra nước rất thơm, tụi nó thích. Phần còn lại cho vào hộp kín cất trong tủ lạnh sẽ thành thịt đông, đến bữa lấy ra hâm lên cho hơi ấm thôi là đủ cho số nước đông chảy ra lại thành sốt, đem cho tụi nó ăn :D
 

Phu Dung

Moderator
Ơn Trời, Cu Mít nhà mình đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải nằm viện đến hết tuần sau vì mỗi ngày nó phải uống thuốc và tiêm thuốc. Chắc là sẽ tốn một khoản không nhỏ nhưng nó qua khỏi được là tốt rồi. Tiền khi nào cũng có thể kiếm được. Vậy là mình có thể yên tâm làm việc, không phải thắc thỏm nữa.

Mình chỉ tức giận vì đến nay công ty Thú y Tân Tiến là nhà phân phối thức ăn Me-O vẫn chưa thấy nói năng gì cả. Để mình đưa Mít về nhà rồi sẽ khiếu nại về thái độ của họ lên báo và văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng. Lúc đó xem họ có im lặng được hay không.
 

ericjayz

New Member
Mèo nhà mình từ bé đến lớn toàn ăn cá biển có sao đâu,mình toàn ra chợ mua cá biển về nấu lên rồi cho vào tủ lạnh cho no ăn dần vậy mà vẫn khoẻ mạnh như thường.Thời đại này mọi người quá bân rộn nên mới có thức ăn cho mèo chứ cá là món khoái khẩu của mèo mà
 

ruồi bẹp

Active Member
oạch kiểu này ko cho thằng Zin ăn đồ khô nữa, hết cái gói whiskas kia thì cạch luôn kêu gào đòi ăn cũng mặc kệ, ăn đồ tươi là đồ tươi
 

ngudaymuon

Active Member
oạch kiểu này ko cho thằng Zin ăn đồ khô nữa, hết cái gói whiskas kia thì cạch luôn kêu gào đòi ăn cũng mặc kệ, ăn đồ tươi là đồ tươi
Sao phải hết gói hả em??? E vất đi luôn đi và tập cho Zin ăn cơm và thịt đi. Chị cũng tập cho Xù nhà chị ăn thịt được rồi, con bé ăn thịt thì ba ngày không đi ị nổi, may mà e cho c số đt chị gọi hỏi a chien, được a hướng dẫn cho nên Xù mới khỏi táo bón. Mừng quá. Đồ ăn khô ăn thì nhiều, àm ị cũng lắm vì chả co cái chất gì cả. Tại chủ lười nên mèo khổ, hic, ân hận quá. :(
 

Phu Dung

Moderator
Hôm nay mình đã gọi điện đến văn phòng công ty thú y Tân Tiến lần cuối trước khi gửi khiếu nại đến Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng. Cái ông Thắng mà nhân viên của công ty bảo là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của công ty là một người Thái Lan biết nói tiếng Việt nhưng có lẽ trình tiếng Việt của ông này còn hơi còi nên nghe không thủng vấn đề. Mình phản ảnh về vấn đề mèo ăn thức ăn khô bị bệnh thận từ tuần trước, ông ta bảo sẽ có phản hồi nhưng tròn một tuần rồi chả thấy tăm hơi gì cả.

Thế nên hôm nay mình mới yêu cầu được nói chuyện với giám đốc công ty. Hà hà, dĩ nhiên là giám đốc đi vắng :D Sau khi chuyền qua chuyền lại, đẩy tới đẩy lui thì một anh nói là bác sĩ thú y, phụ trách về mảng thuốc thú y của công ty ra nghe máy. Nhì nhằng một lúc lâu thì túm lại cho nó vuông là thế này:

1-Bệnh thận là chứng bệnh rất phổ biến ở mèo, mèo ăn gì cũng vẫn dễ mắc bệnh thận như thường.

2-Mèo ăn thức ăn khô mà bị bệnh thận là do chủ mèo không tìm hiểu thông tin, kiến thức về dinh dưỡng của mèo; không cho mèo ăn bổ sung các thức ăn khác mà cứ cho mèo ăn thức ăn khô 100% nên mới phát bệnh.

3-Công ty không khuyến cáo việc phải cho mèo ăn bổ sung thêm thức ăn khác trên nhãn gói Me-O vì pháp luật không buộc phải làm thế và các công ty kinh doanh thức ăn chó mèo khác cũng chả ai làm thế.

Thế ra mèo bị bệnh là lỗi của chúng ta đấy các bạn ạ. Bạn nào không biết việc không được cho mèo ăn 100% bằng thức ăn khô thì cứ từ từ mà trả học phí, cứ trả bằng vài mạng mèo rồi tự khắc là khôn ra ngay thôi. Công ty chỉ cần biết bán hàng và thu tiền thôi, còn chuyện ẩn lậu thông tin bất lợi cho sản phẩm của mình thì có hoạ mà điên mới không làm, thiên hạ ai mà chả thế.
 

D0GiaHai

Member
Đây có lẽ cũng là câu chuyện chưa hỏi mà đã biết câu trả lời , có vô vàn chuyện ở dạng tương tự như vậy xảy ra gây hậu quả lớn gấp nhiều lần mà họ còn chẳng sợ cơ mà . Ví như thuốc nhân y giả , thuốc tiêm phòng ngoài luồng hoặc quá đát , thức ăn chứa độc tố v.v , những chuyện này quá nhiều nên bây giờ họ coi là bình thường , của dùng cho người mà người ta còn dám làm thì mong gì người ta tử tế với đồ dành cho thú nuôi . BẤT LỰC !
 
Mèo ăn thì bệnh không biết nhím ăn có sao không nữa đây,lo quá?nhà chỉ cho nhím ăn whiskas giờ có thể thay bằng gì bây giờ??
 

Mintha

Member
Hôm nay mình đã gọi điện đến văn phòng công ty thú y Tân Tiến lần cuối trước khi gửi khiếu nại đến Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng. Cái ông Thắng mà nhân viên của công ty bảo là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của công ty là một người Thái Lan biết nói tiếng Việt nhưng có lẽ trình tiếng Việt của ông này còn hơi còi nên nghe không thủng vấn đề. Mình phản ảnh về vấn đề mèo ăn thức ăn khô bị bệnh thận từ tuần trước, ông ta bảo sẽ có phản hồi nhưng tròn một tuần rồi chả thấy tăm hơi gì cả.

Thế nên hôm nay mình mới yêu cầu được nói chuyện với giám đốc công ty. Hà hà, dĩ nhiên là giám đốc đi vắng :D Sau khi chuyền qua chuyền lại, đẩy tới đẩy lui thì một anh nói là bác sĩ thú y, phụ trách về mảng thuốc thú y của công ty ra nghe máy. Nhì nhằng một lúc lâu thì túm lại cho nó vuông là thế này:

1-Bệnh thận là chứng bệnh rất phổ biến ở mèo, mèo ăn gì cũng vẫn dễ mắc bệnh thận như thường.

2-Mèo ăn thức ăn khô mà bị bệnh thận là do chủ mèo không tìm hiểu thông tin, kiến thức về dinh dưỡng của mèo; không cho mèo ăn bổ sung các thức ăn khác mà cứ cho mèo ăn thức ăn khô 100% nên mới phát bệnh.

3-Công ty không khuyến cáo việc phải cho mèo ăn bổ sung thêm thức ăn khác trên nhãn gói Me-O vì pháp luật không buộc phải làm thế và các công ty kinh doanh thức ăn chó mèo khác cũng chả ai làm thế.

Thế ra mèo bị bệnh là lỗi của chúng ta đấy các bạn ạ. Bạn nào không biết việc không được cho mèo ăn 100% bằng thức ăn khô thì cứ từ từ mà trả học phí, cứ trả bằng vài mạng mèo rồi tự khắc là khôn ra ngay thôi. Công ty chỉ cần biết bán hàng và thu tiền thôi, còn chuyện ẩn lậu thông tin bất lợi cho sản phẩm của mình thì có hoạ mà điên mới không làm, thiên hạ ai mà chả thế.
Mèo nhà mình ăn kết hợp hạt khô - đồ nấu thường xuyên (buổi sáng đi gấp ăn hạt, trưa chiều ăn đồ nấu, ngày nghỉ hoặc ngày không bận buổi sáng ăn đồ nấu toàn bộ) thì thấy với chế độ ăn như vậy, nếu vì một lí do nào bạn bận, phải tăng buổi ăn đồ khô lên (đồ khô liên tiếp bốn, năm bữa) thì mèo sẽ rất dễ bị nôn. Bởi vậy mình nghĩ mọi người cũng nên cẩn thận và hạn chê đồ khô hết mức có thể.
 

gaumeogru

New Member
Đúng rồi, tẩy chay thức ăn khô đi...Em mèo nhà mình hồi trước cũng vì thức ăn khô mà (bi h) bây giờ ra đi vĩnh viễn (roài) rồi. Bị suy thận, tôi nghiệp lắm. Nên bây (h) giờ còn em còn lại cho ăn thịt, cá với rau muống thôi.
 

/\/\u°/\/\i

New Member
Tình hình rất là cấp bách thế này ạ, công chúa Mu mi nhà em ko thích ăn thức ăn khô, mà chỉ thích ăn cá Thu đóng hộp của hãng Whiscat, mà giá thì ngất ngưởng, mỗi tháng em mất 500k tiền mua thức ăn và Catsan cho nàng ý, tiền thì ko tiếc nhưng mỗi tội giờ nàng ý còn...ko thèm ăn cá nữa. Mà cho ăn cá ngoài nàng cũng chẳng ăn. Nhờ ACE giúp em cách huấn luyện em ý ăn uống đàng hoàng, ko chảnh nữa giùm em, chứ mỗi lần múc cá mà em ý bỏ mứa..tiếc lắm ạ!
 

moceva

Member
Dạo này bận quá ít vào VP, nay nghe chị PD nói Mít đã khoẻ em cũng nhẹ cả người, vì hoàn cảnh mà phải để em nó ở chỗ chị phiền chị quá! Mà cũng may cho nó là chị đang nuôi dưỡng nó, nếu ở với em chắc nó khổ rồi, vì em đâu có biết chỗ BS Cẩm Vân ấy...!!! Chị chăm tụi nhỏ mèo như con cháu vậy, tụi em thật sự khâm phục tấm lòng của chị! Em và bà xã sẽ cố sắp xếp thời gian ghé thăm chị và "tụi nhỏ" trong thời gian sớm nhất! Chúc chị và gđ luôn vui khoẻ !!!! Chào chị ạ! :)
 

Chanh

Member
buồn,mèo nhà e cũng mắc bệnh kén ăn,bay giờ nó được 1 tuổi,2 tháng đầu chắc uống sữa mẹ,2 tháng cho whiskas,đến tay em thì khoảng 2 tháng ăn cơm,1 tháng ăn cơm trộn hạt khô,còn 5 tháng còn lại ăn meo,tính ra là ÍT Nhất ăn đồ khô 7 tháng,mèo đực,liệu khả năng bệnh của nó bh là bn % :(( lo quá a a
 

ngudaymuon

Active Member
buồn,mèo nhà e cũng mắc bệnh kén ăn,bay giờ nó được 1 tuổi,2 tháng đầu chắc uống sữa mẹ,2 tháng cho whiskas,đến tay em thì khoảng 2 tháng ăn cơm,1 tháng ăn cơm trộn hạt khô,còn 5 tháng còn lại ăn meo,tính ra là ÍT Nhất ăn đồ khô 7 tháng,mèo đực,liệu khả năng bệnh của nó bh là bn % :(( lo quá a a
Bạn nên ngừng ngay đừng cho bé ăn đồ ăn khô nữa, 7 thàng là đủ để lại hậu quả rồi. Khi chuyển sang ăn cơm hay thịt bé có thể bị rối loạn tiêu hoá tạm thời, hoặc là bé sẽ không chịu ăn, nhưng vẫn phải cương quyết trước khi quá muộn.
Bé nhà mình không chiu ăn gì khi mình ngừng cho thức ăn khô, mình mua chả cá ba sa đem rán lên, cắt cho bé ăn dần, nếu là mèo tây các bé rất thích thịt hun khói, còn thịt bò xào thì hầu như bé nào cũng thích. Để tránh cho bé bị táo bón( Bé nhà mình đã bị, hjc) mình xào thịt bò và rau cái, rau muống rồi cho vào hộp, khi nào bé ăn thì cho vào lò vi sóng để chừng 15s rồi cắt nhỏ ra. Khi cắt nhỏ ra thì bé sẽ dễ tiêu hoá hơn.
Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lơn.
Hãy làm những người chủ thông thái, đừng vì sự thiếu hiểu biết của mình mà để các bé yêu phải chịu đau đớn, tấy chay thức ăn khô nào cả nhà. :)
 

meoxau

Member
Lâu quá meoxau không vào thăm diễn đàn. Hôm nay, đọc được bài viết của Phudung mà thấy lo cho 2 con Xấu Xí quá!
PD, cho meoxau hỏi là cách em nuôi mèo vậy khoa học chưa, trả lời giúp em nhé:
+ Buổi sáng: 2 muỗng canh cá điêu hồng dăm bông ( em tự làm, có nêm Knorr nữa) + 1 cà phê cơm + 2 lá bắp cải thảo đem luộc chín, bỏ cọng, có nêm chút knorr, lấy kéo cắt nhỏ thật nhỏ ( 1 tuần là Xấu Xí ăn 1 kg bắp cải thảo) + 1 muỗng canh whiscat tuna ( 1 túi nhỏ tuna thì ăn 2 ngày) hoặc cá mòi ba cô gái ( 1 hộp ăn 4 hoặc 5 ngày). Tất cả trộn đều.
- Ngày ăn 2 buổi sáng và 5h chiều.
- Khi thì em cho ăn tôm luộc bóc vỏ 1 buổi thay cho món trên.
+ Buổi trưa: ăn dặm 1 cục phomai bò cười ( Xấu ăn nhiều hơn, Xí ăn 1/4) hoặc sữa, hoặc yaourt 5 muỗng nhựa ( cái này phải ép ăn) mỗi đứa.
+ Buổi tối: ăn hạt khô. Em không biết là liều lượng hạt khô e cho ăn có đúng không. Để mai em post đĩa hạt khô tụi nó ăn cho chị xem giúp em nha.
Không biết phải Xí do ăn hạt khô nhiều quá mà giờ 9 tháng tuổi rồi mà nặng mới có 1 kg?
À, còn tối nào mà nhà em ăn cơm, có thức ăn Xấu ăn được ( không có tiêu) thì cũng cho Xấu nó ăn như thịt heo, gà, chỉ duy nhất Xấu nó ăn thôi.

Mà mèo nhà em ăn đồ ăn phải nêm nếm đàng hoàng thì Xấu mới ăn. Hôm nào nấu dở, nhà chê, cho Xấu nó cũng hông thèm ăn.

Như thịt luộc hoặc gà luộc không là nó chê, mình phải nấu giống người ăn đàng hoàng thì nó mới ăn.
 

thuan81

Active Member
Trên diễn đàn đã có nhiều lần nói đến vấn đề này nhưng mình muốn nói lại để chúng ta có thêm một cách nhìn khác về việc cho mèo ăn thức ăn khô.

Sáng sớm nay mình nghe Mít (chú mèo American Shorthair của bạn Moceva nhờ mình nuôi hộ không thời hạn :D) kêu rú từng cơn, mình vội chạy sang phòng nó (nó được ở trong phòng đọc sách của mình), nó đang đau đớn dữ dội. Mình vội mang nó đến phòng khám của bác sĩ Cẩm Vân. Mít được siêu âm, xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy nó bị sỏi mật, sỏi thận (rất nhiều sỏi nhỏ và vô số cặn lắng đầy trong bàng quang nó), suy thận, tiểu đường. Nói chung tiên lượng đáng lo lắm. Đó là hậu quả của việc nó chỉ ăn thức ăn khô Me-O. BS Cẩm Vân đã nhiều lần cảnh cáo mình về việc cho mèo ăn thức ăn khô. Vô số mèo đã bị như thế rồi. Mình tuy biết nhưng khi thấy chúng nó ăn thức ăn khác không ngon miệng thế là lại cầm lòng không được, lại cho ăn thức ăn khô.

Ngay dịp tết, Tí Cọp nhà mình cũng viêm thận, đi tiểu ra máu đỏ ối như tiết canh, may mà kịp thời chữa trị nên nó qua được; giờ lại đến Mít. Ngày trước Chipchip nhà mình cũng mất vì suy thận, năm ngoái Tí Chuột cũng tiểu ra máu, may mà qua được. Bây giờ thì mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Mình sẽ kiên quyết không cho chúng nó ăn thức ăn khô nữa, trừ phi mình tìm được nhãn hiệu thức ăn khác có chất lượng đảm bảo hơn.

Sau khi Chipchip mất, mình đã cạch nhãn hiệu Whiskas, bây giờ mình cũng sẽ bỏ luôn Me-O. Với ngân sách cho lũ mèo hơn 300k/ tháng, mình có thể mua được gần 20kg cá nục tươi trong siêu thị hoặc gần 200 con cá nục hấp bán sẵn ở chợ. Từ ngày khỏi được chứng tiểu ra máu, Tí Chuột đã có thay đổi: nó tự giác ăn cá, bỏ ăn hạt khô luôn nên bây giờ nó khỏe lắm, rắn rỏi, người săn chắc không có tí mỡ nào cả. Bây giờ mình cũng sẽ bắt bọn còn lại ăn cá luôn. Mình không tin được mấy hãng thức ăn của Thái Lan nữa.

Mình nghĩ các bạn cũng nên suy nghĩ lại về thức ăn của lũ nhỏ. Đừng để quá muộn.
Lo quá hai bé nhà mình cả 5 tháng nay đều dùng Me-o giờ nghe chị Phù Dung nói mình bỏ Me -o ngay lập tức không biết có trễ không nữa! lo quá.......
 

kieutrang3527

New Member
Sau khi đọc bài này...Mình đã Vứt ngay hộp hạt đi!!!Cám ơn chị PhuDung đã cảnh báo mọi người!
 
Top