• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lính cứu nạn ở Bản Vẽ.

KimCuong

Active Member
TTCT - Trận sụt núi kinh hoàng chôn vùi 18 kỹ sư, công nhân của công trình thủy điện Bản Vẽ thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa xảy ra lúc 10g25 ngày 15-12 thì ngay tối hôm đó, gần 300 lính công binh lữ đoàn Hải Vân, lính bộ binh sư đoàn 324 và lính biên phòng đã khẩn trương hành quân vượt 250km đường đèo dốc, kịp có mặt tại Bản Vẽ.

[imgc="Hiện trường vụ tai nạn tại Bản Vẽ'']http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=235496 [/imgc]

Chó nghiệp vụ lập công
Cùng đoàn công tác đặc biệt lên hiện trường Bản Vẽ còn có một tốp lính biên phòng Nghệ An mang theo hai chó nghiệp vụ Pu Ma và San Kốp.

Trong khói mìn bay lẫn khói nhang và bụi đá, hai chú chó bắt đầu tìm kiếm. Nhiệm vụ của chó là đánh hơi phát hiện chính xác vị trí của các nạn nhân.

Giáo viên trường huấn luyện chó nghiệp vụ, trung úy Đào Duy Hà liên tục sải chân theo Pu Ma và San Kốp, nói: “Vào hiện trường, chó hoạt động liên tục ba ca như lực lượng cứu hộ. Mới được một hôm nhưng nó đã giúp lính biên phòng cắm được bảy lá cờ xác định có tử thi”.

Vị trí đầu tiên chó phát hiện khiến lính biên phòng thất vọng vì nơi đó lực lượng cứu hộ và máy cẩu, máy xúc đã đào bới không thấy gì nên gạt đá xuống lấp và bỏ qua. Nhưng khi lính biên phòng dắt chó đi qua rồi mà nó cứ sủa, đòi quay lại. Đến đúng vị trí vừa bị san lấp, Pu Ma đưa hai chân trước ra cào mạnh vào tảng đá khiến người lính phải dừng lại kiểm tra bằng cách cho San Kốp tiếp tục hít mùi. Kết quả, cả Pu Ma và San Kốp đều có biểu hiện đánh hơi giống nhau. Từ đây, lính biên phòng quyết định cắm cờ bàn giao vị trí cho lực lượng cứu hộ. Sau ba giờ dùng máy xúc lật từng khối đá đã tìm thấy một chân máy đo đạc và một đôi ủng loang vết máu nằm ở độ sâu 5m. Lúc 9g ngày 19-12 đào sâu xuống 2m nữa phát hiện một thi thể nạn nhân. Đó là Hoàng Anh Vũ, 21 tuổi, công nhân trắc địa, quê ở tỉnh Hòa Bình, đang nằm nghiêng giữa hai tảng đá, toàn thân bị dập nát.

16g cùng ngày, mùi tử thi bốc mạnh càng khó khăn cho hai chú chó xác định vị trí của các nạn nhân còn lại. Đến khi Pu Ma, San Kốp lần lượt thay nhau sủa to, đưa chân đào bới cách vị trí Hoàng Anh Vũ 6m thì lực lượng cứu hộ lại vào cuộc. Đào được 1m, lính biên phòng cho chó kiểm tra tiếp, chó càng sủa mạnh hơn. Trong chiều tối hôm đó, đích thân tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 đứng trên đầu máy xúc trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ khai quật, nhưng đến 18g chỉ phát hiện được một ống chân đã bị nghiền nát và một chân trái của nạn nhân nằm sâu hơn 10m dưới hốc tảng đá cỡ 15m3. Phải đến hai ngày sau, toàn bộ thi thể Nguyễn Đức Khôi, sinh 1975, công nhân khoan đá, quê tỉnh Hải Dương, mới được lấy lên trọn vẹn.

Lần theo những mốc tử thi đã được cắm cờ, đêm 22-12 thêm hai thi thể Lê Văn Hoàng (sinh 1963, quê Thanh Hóa) và Dương Cao Sơn (sinh 1967, quê Yên Bái) lần lượt được lấy lên. Ngày 23-12 khai quật tiếp hai thi thể của Nguyễn Văn Vạn và Lương Văn Tân (đều là công nhân khoan đá, quê tỉnh Hòa Bình) nằm dưới máy nén bị đá đè nát. Sáng 24-12, dưới trời mưa tầm tã, thi thể thứ 14 là Vũ Văn Mười (sinh 1967, quê Nam Định) tiếp tục được lấy lên sau tám giờ khai quật.

[imgc="Mải miết tìm kiếm'']http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=235500 [/imgc]

Sau khi lực lượng cứu hộ khai quật bảy thi thể tại 12 điểm mốc do chó nghiệp vụ phát hiện, trung tướng Tăng Huệ - tư lệnh bộ đội biên phòng - đã điện biểu dương hai chú chó của Trường huấn luyện chó nghiệp vụ biên phòng ở Suối Hai, Sóc Sơn (Hà Tây). Hiện Bộ tư lệnh biên phòng đang làm thủ tục khen thưởng hai chú chó này

Chiều 24-12, khi tôi rời hiện trường vụ tai nạn, hai chú chó nghiệp vụ vẫn mải miết tìm kiếm thi thể các nạn nhân đã bốc mùi nặng dưới những tảng đá. Trong khét lẹt khói mìn, bãi đá hiện lên bốn lá cờ đuôi nheo đang rũ xuống. Dưới chân bốn lá cờ ấy có thể là thi thể bốn nạn nhân sẽ được lực lượng cứu hộ khai quật trong vài ngày tới.

Sưu tầm.
*********************
 
Top