tommy81
Member
Sau 1 thời gian ấp ủ tìm tòi tốn đủ loại phí ( điện thoại phí,rồi ngu phí, rồi lừa phí ) mình cũng đã tìm được 1 em,không biết có được cho là tạm được hay không xin mời anh em cho chút ý kiến cho em nó mau phát triển
. Em nó được 5 tháng rưỡi tuổi ( theo như người bán nói ) mới về hôm qua nên còn sợ sệt...
Sẳn đây cho hỏi làm cách nào để làm quen với em nó,mình cho ăn 2 lần rồi,mà sao nó cứ giử khoảng cách với mình hoài,ai biết xin chỉ giúp:x:x. Cảm ơn anh em đã đọc bài,thanks all.....
Sẳn đây cho hỏi làm cách nào để làm quen với em nó,mình cho ăn 2 lần rồi,mà sao nó cứ giử khoảng cách với mình hoài,ai biết xin chỉ giúp:x:x. Cảm ơn anh em đã đọc bài,thanks all.....