gaumeo8589
New Member
Chào các bạn. Mình nhờ các bạn chia sẻ ít kinh nghiệm làm thế nào để có thể tắm cho mèo dễ dàng ạ.
Chuyện là nhà mình có nuôi 1 em mèo lai, trắng tinh nhưng vì ở nhà mình ở quê nên em ấy sống kiểu hoang dã như tất cả các em mèo ta í, tức là em ấy suốt ngày lăn lê bò toài, lượn lờ chơi ở vườn, bờ ao, bếp than .... Em ấy bắt chuột, gián, ruồi, thạch sùng ... rất giỏi.
Hiện tại em ấy 7 tuổi rồi nhưng từ bé đến giờ chắc chỉ tắm được 2 ~3 lần thôi, đó toàn là những lần em ấy bị ngã xuống ao hoặc chui vào cống bắt chuột nên người quá bẩn thỉu và bố mẹ mình mới lôi em ấy ra tắm. Mỗi lần tắm cho em ấy là 1 lần vất vả vì em ấy sợ nước lắm nên nhà mình cũng ko "bắt" em ấy đi tắm nữa và cứ để em ấy sống kiểu hoang dã như thế.
Vậy các bạn cho mình hỏi là em ấy cũng nhiều nhiều tuổi như thế rồi thì có nên mang em ấy ra tắm ko (vì thỉnh thoảng người em ấy rất hôi và bẩn)? Nếu có thì phải tắm như thế nào để em ấy ko gào lên, để em ấy cảm thấy thích.
Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
P/S: Em này nhà mình lại còn rất sợ âm thanh của máy sấy tóc nữa nhé. Cứ mỗi lần nhìn thấy chị em mình sấy tóc là em ấy sợ chạy ra chỗ khác ngay, ko bao giờ dám mon mem đến gần nên mình còn ko biết là nếu tắm xong thì làm thế nào để lông em ấy nhanh khô nữa cơ, hic.
Chuyện là nhà mình có nuôi 1 em mèo lai, trắng tinh nhưng vì ở nhà mình ở quê nên em ấy sống kiểu hoang dã như tất cả các em mèo ta í, tức là em ấy suốt ngày lăn lê bò toài, lượn lờ chơi ở vườn, bờ ao, bếp than .... Em ấy bắt chuột, gián, ruồi, thạch sùng ... rất giỏi.
Hiện tại em ấy 7 tuổi rồi nhưng từ bé đến giờ chắc chỉ tắm được 2 ~3 lần thôi, đó toàn là những lần em ấy bị ngã xuống ao hoặc chui vào cống bắt chuột nên người quá bẩn thỉu và bố mẹ mình mới lôi em ấy ra tắm. Mỗi lần tắm cho em ấy là 1 lần vất vả vì em ấy sợ nước lắm nên nhà mình cũng ko "bắt" em ấy đi tắm nữa và cứ để em ấy sống kiểu hoang dã như thế.
Vậy các bạn cho mình hỏi là em ấy cũng nhiều nhiều tuổi như thế rồi thì có nên mang em ấy ra tắm ko (vì thỉnh thoảng người em ấy rất hôi và bẩn)? Nếu có thì phải tắm như thế nào để em ấy ko gào lên, để em ấy cảm thấy thích.
Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
P/S: Em này nhà mình lại còn rất sợ âm thanh của máy sấy tóc nữa nhé. Cứ mỗi lần nhìn thấy chị em mình sấy tóc là em ấy sợ chạy ra chỗ khác ngay, ko bao giờ dám mon mem đến gần nên mình còn ko biết là nếu tắm xong thì làm thế nào để lông em ấy nhanh khô nữa cơ, hic.