Cảm ơn các bạn đã dành lời khen cho 2 con quậy nhà mình nhé. Nhỏ Xí phá hơn thằng Xấu lúc nhỏ nữa,Xí là chuyên gia làm bể chén nước, ghét quá giờ mình thay chén thủy tinh bằng chén mủ cho tụi nó rồi.
Đặc điểm của 2 đứa quậy như sau:
Xấu Xấu:
- Có tài nghe được tiếng xe khi người nhà về là bắt đầu canh ở cửa và kêu meo meo để chờ phóng ra ngoài đường.
- Rất thương em và luôn bảo vệ em, chỉ cần nghe Xí la lên là chạy lại xem coi có việc gì và nhường em Xí lúc ăn.
- Giờ Xấu Xấu vẫn còn bú và chỉ grù khi được bú.
- Hay ngồi bằng lưng.
- Hay lè lưỡi.
- Sợ máy lạnh nhưng biết rửa rau phụ mình, mỗi lần mình ngồi rửa rau là Xấu lấy tay kéo mấy cọng rau lại gần và tha đi ... bỏ.
- Biết tự cởi áo.
- Khi mình hỏi "Xấu ăn không?" là biết trả lời: "ứ" 1 tiếng nghĩa là lúc đó Xấu nói ăn với điều kiện phải đói lắm mới nói.
- Rất sợ tắm, mỗi lần thấy mình pha nước rồi nói Xấu ơi tắm là chạy trốn mất tiêu ( nhưng không sợ mưa lầm râm vì ham hố ra đường quá).
- Ngoại trừ mình ra, khi Xấu đói mà Xấu thấy người nhà ăn là Xấu xin nếu không cho Xấu ăn liền là hãy coi chừng sẽ bị Xấu cắn 1 phát đau và sau đó cũng chạy trốn. Nếu cho Xấu ăn thì khi ăn xong Xấu sẽ chạy lại cảm ơn bằng cách dụi đầu vào chân người đó.
- Ăn uống rất có thứ tự, rớt 1 hột cơm ra ngoài vẫn lụm lại ăn.
- Tính tình dễ hoà đồng với mèo lạ chỉ cần 3 ngày là đã làm quen.
- Ươc mơ của Xấu là được tự do đi lại trên mái nhà hàng xóm.
* Đặc điểm của Xí:
- Là chuyên gia chọc phá,đỗ lỗi cho Xấu Xấu: Hay đẩy 1 đống đồ chơi xuống bàn nếu chẳng may anh Xấu nhảy xuống làm rớt 1 cái thì 4,5 cái đồ chơi khác theo tay Xí mà xuống dưới đất luôn. Xí Xí hay làm bể chén nước là vì anh Xấu mà vô tình đứng gần chén nước là em Xí lấy tay hất chén nước cho đỗ luôn.
- Thích ngủ chung với gấu bông chìa khoá, Xí đi đâu là tha gấu bông theo đó, từ tầng 2 xuống tầng 1 và ngược lại.
- không sợ máy lạnh.
- thích ăn patê whiskas.
- Mỗi lần mình chuẩn bị đi đâu là chạy xuống theo mình và nhìn mình rồi chờ đến khi mình khoá cửa lại thì chạy lên lầu với anh Xấu với điều kiện là anh Xấu đang bận ăn thì anh Xấu không phóng ra đường nếu anh không bận thì anh phóng ra đường là em đi theo, e khỏi tiễn chị nha.
- Thích coi đá banh.
- Giấy để trên bàn là không yên với Xí vì nó xé rách hết luôn.
- Chuyên gia cầm đồ bằng 2 tay và đứng bằng 2 chân.
- Mới phát hiện tính mới của e Xí là nhảy lên người chủ đang nằm mà cạp tùm lum vừa cạp vừa xoay tròn vừa nhảy, đau thấy sợ mà vẫn nhịn để e nó cạp. May là có Xấu Xấu chia sẽ với mình nếu không thì chết tui...
- Ngược với anh Xấu, Xí chỉ biết ăn và ủi cho cơm rớt ra ngoài. Mình nhìn cái đĩa là biết đứa nào ăn vì Xấu ăn từng phần, theo vị trí còn Xí thì chỗ nào cũng ăn nên dĩa "từa lưa hột dưa".
- Tính cách của Xí là thích được quan tâm và không muốn chia sẽ Xấu Xấu với 1 ai.
- Không biết ước mơ của Xí Xí là gì nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã đọc hết nha. Mình có ý định chỉ kể vài cái thôi nhưng khi kể thì nó tuôn ra ào ào không dừng lại được. Muốn suy nghĩ để moi ra tính cách của 2 tụi nó nữa nhưng thấy dài quá, meoxau xin tạm dừng ở đây nhé.