• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Khoe ảnh con gái Sophie

muop_con

New Member
Cái mặt con gái lúc ngủ thế này đây :x

Trời nắng chói mắt con quá... :x
 

muop_con

New Member
Mình ở Anh, mình mua Sophie ở đây nên không biết Sophie là giống gì nữa. Lông dài và mềm lắm luôn. :p
 

Sheryl

Active Member
Dễ thương quá. muop_con up ảnh lên photobucket ấy, để ảnh to dễ nhìn hơn.
 

ttcdgroup1

New Member
Chúc Bác Đắt Hàng nhé !
_________________________
Nhóm “Tri thức cộng đồng” chuyên nhận làm thuê luận văn, viết thuê luận văn, luận án, tiểu luận, bài tập lớn, báo cáo, chuyên đề, essay, thesis, assignment, dissertation ĐẠI HỌC, CAO HỌC, THẠC SỸ

Các bạn đang băn khoăn về luận văn, luận án, tiểu luận, bài tập lớn, báo cáo, chuyên đề, essay, thesis, assignment, dissertation???

Nhóm “Tri thức cộng đồng” chuyên nhận làm thuê luận văn, viết thuê luận văn và hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, bài tập lớn, báo cáo, chuyên đề, essay, thesis, assignment, dissertation ĐẠI HỌC, CAO HỌC, THẠC SỸ các chuyên ngành kinh tế như: Quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, kiểm toán, quản trị đầu tư, bất động sản... Đặc biệt chúng tôi chuyên nhận làm các đề tài cao học, thạc sỹ liên kết trong nước và nước ngoài (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật...) với chất lượng cao.

Nhóm “Tri thức cộng đồng” là tập hợp các thành viên có học lực khá, giỏi và xuất sắc đang theo học và đã tốt nghiệp đại học, cao học tại các trường Đại học hàng đầu Việt nam Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, đại học RMIT, Stanford …

Trong số những thành viên của nhóm có cácgiảng viên của các trường Đại học có trách nhiệm kiểm tra lại bài viết trước khi gửi cho Khách hàng để đảm bảo chất lượng của các bài viết.

Chúng tôi cam kết:
- Cam kết về chất lượng cho tất cả các bài luận văn, đồ án do chúng tôi thực hiện.
- Cam kết không có lỗi đạo văn, copy trong các bài luận văn tiểu luận, chuyên đề do chúng tôi thực hiện.
- Cam kết giữ kín mọi thông tin cá nhân và thông tin cũng như bài làm của khách hàng. Giờ đây bạn sẽ không bao giờ phải lo bài của mình sẽ bị trùng với một bài nào khác.

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm gửi trọn niềm tin cho Nhóm Tri thức cộng đồng.
Hãy đến với chúng tôi - Nhóm "Tri thức cộng đồng".

Bạn vui lòng gửi tên đề tài, đề cương của đề tài, các tài liệu liên quan, thời hạn cần hoàn thành đề tài và số điện thoại của các bạn (để chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với các bạn khi cần) vào:

E-mail: ttcd.group@gmail.com. Chúng tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Hoặc có thể trao đổi trực tiếp qua:

Điện thoại: 0946 88 33 50 (Mr. Sơn - Trưởng nhóm Tri thức cộng đồng)

Yahoo message: trithuc_congdong

MANG TRI THỨC ĐẾN CHO CỘNG ĐỒNGLÀ NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI
 

muop_con

New Member
Chỗ nằm yêu thích của con trong living room. Con không thích ở quá gần Mom and Dad nhưng con vẫn thích trong tầm ngắm. :D

Hay là ngồi tạo dáng ở patio door

Hay duỗi người relax nằm 1 mình 1 ghế thế này :x

Mẹ chụp hình để flash nhiều quá chói mắt con. :X
 

Gemma

Active Member
Ôi, chân mẹ trắng quá, chói hết cả mắt con! =)):x

Bé mèo xinh quá, mẹ Mướp ạ! :x:x
 

Linhmu_93

Active Member
Chỗ nằm yêu thích của con trong living room. Con không thích ở quá gần Mom and Dad nhưng con vẫn thích trong tầm ngắm. :D

Hay là ngồi tạo dáng ở patio door

Hay duỗi người relax nằm 1 mình 1 ghế thế này :x

Mẹ chụp hình để flash nhiều quá chói mắt con. :X
Hehe, công nhận chân mẹ trắng đẹp :x
Ảnh trên con bé ti ti, mà nay con đã lớn xinh thế này!
 

muop_con

New Member
Nhật ký cho con.

Nhật ký cho con. (Mẹ mà viết dài quá thì mọi người bảo nhé... Nói về con bé Sophie là mẹ ko stop được đâu) :D
Chapter 1.
Mẹ ở bên này 3 năm rồi, mà vẫn cứ ray rứt nhớ lũ chó mèo yêu dấu của mẹ ở VN (con đừng ghen tị nhé, mẹ có mấy anh chị trước con nên nhớ thôi, chứ vẫn yêu bằng nhau :-*). Ra đường thấy chó mèo của người ta là mẹ cứ như bắt được vàng, vuốt ve, ve vuốt, nhưng của người ta sao bằng "của mình" được, con nhỉ? Mẹ ở thuê nhà người ta nên ngại người ta không cho mẹ nuôi pet, mà mẹ thấy con trên mạng, yêu quá nên đánh liều hỏi ai dè người ta đồng ý. Mẹ khấp khởi đi đón con về ngay. Tới gặp con, hơi hụt hẫng tí là con không quấn mẹ ngay, mà thằng anh Cesar của con lại quấn mẹ hơn. Nhưng chủ cũ của con chỉ cho bắt con thôi, nên là 1 may mắn cho mẹ con mình, Sophie nhỉ? Con mới 3 tháng, nặng 800g thôi. (Con sinh 24/2/2011 nhé, cùng tháng với mẹ làm mẹ yêu con hơn :x)
Con về nhà, mẹ mừng mừng lo lo, sợ con cào cấu đồ đạc nhà người ta, lại không có tiền đền. May mà con cũng ngoan nên mẹ thương lắm. :x Cơ mà sống lâu mới biết tính con, con tinh ranh và khôn ngoan như chó ý, lại rất độc lập, không thích ve vuốt nhiều, khi nào con thích thì con lại mẹ thôi, còn không thì dù mẹ có kêu gào thế nào con cũng chỉ ve vẫy cái tai ý chừng bảo "nghe rồi, kêu gì lắm thế". Mẹ vừa vui vừa buồn, vui vì con rất có tính cách và lập trường, nhưng cũng buồn tẹo vì con không quấn mẹ... =((
Và thế là 2 mẹ con ta có nhau, con nhỉ?

[Ui, mẹ phải đi làm việc nhà đây, hôm khác lại viết tiếp chapter 2 cho con nhé. Mọi người thông cảm, với lại viết nhiều sợ mọi người lại ngán thôi. ;). Mọi người yêu Sophie thì comment nhé, em sẽ canh chụp và up thêm nhiều nhiều hình <:p]

Up cho mọi người xem tấm hình lúc Sophie mới về, lạ nước lạ cái nên còn ngủ trong lòng mẹ thế này, chứ còn bây giờ thì ...:((



Phụ lục 1:
Sở thích của con: Con rất thích uống nước từ vòi, hay từ ly của bố mẹ, chứ để nước sạch trong ly của con là con chỉ... rửa chân thôi. :-/ Mẹ cũng đã thử switch sang ly của bố or mẹ nhưng chả ăn thua. Con khôn lắm... :-* Mà giờ con lớn rồi nhé, tự mở vòi nước 1 mình được nhé (báo hại mẹ hú vía 1 phen tưởng ... ma =(( :(()
[phụ lục sẽ đi kèm với chapter cả nhà nhé... Mong cả nhà enjoy và sẽ dần dần yêu thích cũng như hiểu thêm về Sophie. Con bé lắm trò lắm... <:p]
bye bye cả nhà nhé... Em và Sophie out đây... :-* :-h Hẹn cả nhà ngày khác nhé! :x
 

Gemma

Active Member
A ha, thấy một vết cào xước Sophie tặng trên đùi trắng tinh của mẹ Mướp rồi nhé! :D:x

Mẹ Mướp up ảnh con gái mở vòi nước xem nào! Bọn nhà mình cũng thích uống nước trong ly của bố mẹ rồi vật đổ cái ly xuống, có khi bể tan tành. Còn bát nước của chúng nó thì để dành rửa chân chúng nó thôi :(:)))
 

muop_con

New Member
Dạ, để em canh rồi chụp ạ. Sophie nó lanh[chanh] lắm cơ, ít khi chịu đứng yên pose hình lắm. :-w
(cơ mà mẹ Gemma cứ soi mãi vào "đùi" mẹ Sophie thế, ngại ghê :">)
Sophie dạo mới về là cào cấu em điên cuồng thôi, nhất là lúc tắm, dạo này cắt móng tay rồi nên đỡ hơn. >:D<
Hôm nay em bị ... Tào Tháo rượt nên thất hẹn cái chapter 2 nhé. :-$ Em post mấy cái ảnh lên góp vui thôi. @};-

Trời nắng ấm mẹ dẫn Sophie đi công viên sẵn tiện cho Sophie phơi nắng. Ở bên này ít nắng là sợ lũ mèo thiếu calcium lắm. Sophie ghét cái harness đấy vô cùng tận. ~X(



Còn đây là cái dáng nằm rất "duyên" của con gái. =))



P/S: Mọi người cmt nhiều nhiều nhé cho em có động lực post bài. 8-> Thank mọi người. Chúc mọi người có 1 đêm ngon giấc và 1 ngày mới nhiều năng lượng. :x @};-
 

Gemma

Active Member
Bức nằm phơi nắng xinh quá! Còn bức nằm trong nhà đúng là duyên thật, nửa chân trước chắp lại rất duyên, còn nửa chân sau thì miễn bàn! :)):)):))
 

bdlinh87

Member
Bé Sophie yêu quá! Lại còn tự mở vòi nước được cơ à? pái phục pái phục
Đọc nhật ký mà thấy 2 mẹ con hạnh phúc quá cơ!
 
Chúc chị chóng khỏe để còn tiếp tục "sự nghiệp" viết nhật kí cho con gái Sophie nha, em đang chờ chap 2 đây8->. Con gái nhà em đang bầu, sắp vỡ chum:x, em đã nghĩ sẵn 1 kho tên cho lũ nhóc con rồi:)), trong đó có tên Sophie;)), cơ mà giờ đụng hàng con gái Sophie nhà này rồi nên đành thôi vậy:p.
 

Gemma

Active Member
Con gái của mẹ Sophie tận bên Anh Quốc cơ mà, mẹ Mít ơi. Sophie Hà Nội làm sao mà sợ đụng hàng với Sophie Anh Quốc được mà lo :)):x
 

muop_con

New Member
Chapter 2.
Con về nhà với mẹ là mẹ vui mà lo lắm. Mẹ để chậu cát cho con trong toilet (vì nhà cũ không có cái utility room như nhà mới). Sophie rất kén cát, chỉ dùng loại clumping thôi, mà thời gian đâu mẹ lại không biết nên mua loại antibacterial non-clumping cho con, con không thích, toàn đi ra sàn toilet làm mẹ rất bực mình vụ cọ rửa và vụ mùi. :-L Cứ không kịp dọn dẹp cho nàng ta là cô í cứ đi ra sàn, cơ mà cũng may là đi ra sàn, chứ ko đi ra chỗ carpet, ko thì cả cái nhà cứ gọi là thơm phải biết. =)) Cứ thấy con cái người ta "giải quyết" đúng nơi đúng chỗ mà... phát thèm. Ai dè lỗi của mẹ, Sophie nhỉ, ko biết ý thích của con. Giờ thì Sophie ngoan ngoan lắm luôn, toàn "xếp hàng" sau lưng mẹ chờ mẹ dọn dẹp xong là nhảy ngay vào "giải quyết". :)>- Bố là bố thích vụ này lắm, toàn chọc mẹ là "private cleaner" của Sophie thôi. b-) Miễn sao Sophie ngoan là mẹ làm tất. >:D< :x
Mẹ lo thứ 2 là vụ lông. Do lông con dài và mịn mượt nên khi rụng đầy giường và chăn thì rất... phiền. #:-s Mẹ vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào hữu hiệu để tránh cho Sophie rụng lông nhiều nên hơi rầu. :| cứ phải hút bụi và dùng cây roller để "tẩy lông" cho chăn nệm thôi. Mà con rất tinh, cứ mẹ/bố mới "tẩy lông" xong là Sophie lại nhảy tót lên nằm ườn ra, lăn qua lăn lại như bảo "bao nhiêu công sức [rụng lông] ra đây lại tẩy hết". haiz, mẹ đến là nhức đầu với con, Sophie ạ. ^:)^

Bằng chứng đây ạ, "giường này là giường của con". =)) vâng, lại cái tướng nằm rất "duyên" đấy nữa, mẹ Gemma ạ. =))



Và "cuộc chinh chiến và yêu đương" của con mới chỉ là bắt đầu... <):)

Phụ lục 2:
Cùng với "chiến tích" rụng lông và "ưa sạch sẽ" của con thì không chỉ giường bố mẹ mà khắp nhà đều có dấu tích của con, tất cả các mặt kiếng đều có dấu... lông và dấu chân của con. Bố mẹ chỉ cần cầm chai xịt lên chuẩn bị làm vệ sinh thì con đã ngồi đấy chờ. Bố mẹ vừa lau xong là con nhảy tót lên "rải lông" ngay. =(( Đến ngại với khách đến nhà vì tưởng mình ở bẩn, mà thật ra là... :-w

ah, mẹ có chụp được cái hình con đang "chiến" cái vòi nước đây ạ





Bonus thêm cái hình đã từng là wallpaper của laptop và mobile mẹ nó trong 1 thời gian dài... :x



Hôm nay viết tới đây thôi nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều đã hỏi thăm và động viên cho em. Cuộc sống xa nhà buồn lắm, may mà có Sophie, giờ lại có nhiều người hỏi thăm Sophie nên cũng đỡ hơn... Thank cả nhà nhiều nhiều.
Hẹn cả nhà ngày khác nhé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. :x
 

muop_con

New Member
Chúc chị chóng khỏe để còn tiếp tục "sự nghiệp" viết nhật kí cho con gái Sophie nha, em đang chờ chap 2 đây8->. Con gái nhà em đang bầu, sắp vỡ chum:x, em đã nghĩ sẵn 1 kho tên cho lũ nhóc con rồi:)), trong đó có tên Sophie;)), cơ mà giờ đụng hàng con gái Sophie nhà này rồi nên đành thôi vậy:p.
Thanks sweetmemory2602 nhé. Chỉ bị Tào Tháo rượt thôi. :D
Sắp trở thành "bà ngoại" rồi đấy nhỉ, mong hình lũ nhóc nhà nhé... Chúc con gái nhà em mẹ tròn con vuông nhé... :x
 
Top