Mọi người ơi có ai muốn nhận nuôi mèo bé không giúp tớ với.
Nhà bác tớ có em mèo mới đẻ 4 bé, bây giờ được hơn 2 tháng tuổi rồi.Ngoan lắm.Nhưng bây giờ đến tuổi nghịch của bọn nó rồi nên 4 đứa nó cứ uỳnh uỳnh ra, nhà bác tớ lại làm thuốc nên không nuôi nhiều được,bác tớ không muốn giữ nữa.Tớ đã đón 1 em về rồi,không thể đón thêm được nữa vì nhà tớ đang có 3 đứa rồi,tớ thì đi suốt nên không chăm cả đàn được.Bác tớ thì cứ kêu không cho được nhanh nhanh lên thì bác tớ đem thả ra ngoài đồng cho nó đi hoang tự kiếm ăn.Nghĩ mà thương.Tớ lại ra sức xin với mẹ tớ đón bọn nó về nhưng Thối nhà tớ nó cứ thấy mèo con là nó cho bú(chưa đẻ em bé-cho bú nên bị rồi loạn hoocmon.Khổ quá cơ) nên thật sự tớ không thể đón thêm được
Bạn nào muốn nhận nuôi em nó thì làm ơn giúp tớ nhé.Mẹ nó ngoan lắm, có rán cá trước mũi cũng chả đả động gì,chả bao giờ biết ăn vụng, cho gì cũng ăn được hết.Em tớ đón về cũng thế.Cả ngày chả kêu ca gì hết.Chắc mấy đứa kia cũng sẽ thế thôi.
Hiện giờ đang còn 2 em trai 1 em gái.1 em thì vằn vằn hết toàn thân luôn.1 em thì vằn vằn ở trên thôi(nhìn từ trên xuống thì tưởng vằn hết nhưng thật ra dưới bụng là màu trắng),chỗ gáy thì màu trắng 1 ít,trông như mặc áo may ô í.Còn lại 1 em gái thì lông giống em vừa rồi nhưng mà nhìn từ trên không có trắng tí nào,tớ toàn gọi là mặc quần áo liền.Em này thì đuôi hơi cụt cụt tí,trông ngộ lắm.(hơi hơi tí thôi chứ không phải cụt hẳn như đuôi cộc đâu nhé)--Xin lỗi bạn Duy Anh vì trước đã nói giữ em này lại cho ấy nhưng mà tớ không nuôi em í thêm được 1 tháng nữa để chờ ấy nên đành cho đi vậy.Nhưng mèo nhà bạn tớ mới đẻ nếu ấy muốn thì 1 tháng rưỡi nữa tớ xin em đấy cho ấy,cũng xinh lắm í.
Cả mấy đứa đều ngoan mà tình cảm lắm.Y như mẹ nó.Cả ngày chả thấy kêu ca tiếng nào.Mọi người giúp tớ nhé.
Em xin lỗi vì cho mèo mà post vào đây nhưng em thấy bên Box rao vặt chủ yếu là chó nhiều hơn chứ ít mèo nên sợ mọi người không để í.Với cả post vào đây em thấy yên tâm hơn ạ.
Nhà bác tớ có em mèo mới đẻ 4 bé, bây giờ được hơn 2 tháng tuổi rồi.Ngoan lắm.Nhưng bây giờ đến tuổi nghịch của bọn nó rồi nên 4 đứa nó cứ uỳnh uỳnh ra, nhà bác tớ lại làm thuốc nên không nuôi nhiều được,bác tớ không muốn giữ nữa.Tớ đã đón 1 em về rồi,không thể đón thêm được nữa vì nhà tớ đang có 3 đứa rồi,tớ thì đi suốt nên không chăm cả đàn được.Bác tớ thì cứ kêu không cho được nhanh nhanh lên thì bác tớ đem thả ra ngoài đồng cho nó đi hoang tự kiếm ăn.Nghĩ mà thương.Tớ lại ra sức xin với mẹ tớ đón bọn nó về nhưng Thối nhà tớ nó cứ thấy mèo con là nó cho bú(chưa đẻ em bé-cho bú nên bị rồi loạn hoocmon.Khổ quá cơ) nên thật sự tớ không thể đón thêm được
Bạn nào muốn nhận nuôi em nó thì làm ơn giúp tớ nhé.Mẹ nó ngoan lắm, có rán cá trước mũi cũng chả đả động gì,chả bao giờ biết ăn vụng, cho gì cũng ăn được hết.Em tớ đón về cũng thế.Cả ngày chả kêu ca gì hết.Chắc mấy đứa kia cũng sẽ thế thôi.
Hiện giờ đang còn 2 em trai 1 em gái.1 em thì vằn vằn hết toàn thân luôn.1 em thì vằn vằn ở trên thôi(nhìn từ trên xuống thì tưởng vằn hết nhưng thật ra dưới bụng là màu trắng),chỗ gáy thì màu trắng 1 ít,trông như mặc áo may ô í.Còn lại 1 em gái thì lông giống em vừa rồi nhưng mà nhìn từ trên không có trắng tí nào,tớ toàn gọi là mặc quần áo liền.Em này thì đuôi hơi cụt cụt tí,trông ngộ lắm.(hơi hơi tí thôi chứ không phải cụt hẳn như đuôi cộc đâu nhé)--Xin lỗi bạn Duy Anh vì trước đã nói giữ em này lại cho ấy nhưng mà tớ không nuôi em í thêm được 1 tháng nữa để chờ ấy nên đành cho đi vậy.Nhưng mèo nhà bạn tớ mới đẻ nếu ấy muốn thì 1 tháng rưỡi nữa tớ xin em đấy cho ấy,cũng xinh lắm í.
Cả mấy đứa đều ngoan mà tình cảm lắm.Y như mẹ nó.Cả ngày chả thấy kêu ca tiếng nào.Mọi người giúp tớ nhé.
Em xin lỗi vì cho mèo mà post vào đây nhưng em thấy bên Box rao vặt chủ yếu là chó nhiều hơn chứ ít mèo nên sợ mọi người không để í.Với cả post vào đây em thấy yên tâm hơn ạ.