• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kết hôn với động vật để giải lời nguyền

Hẳn cả nhà bạn sẽ rất vui sướng nếu cậu ấm bé nhỏ mọc chiếc răng đầu tiên ở hàm trên. Tuy nhiên, nếu ở Ấn Độ, cậu bé sẽ phải cưới… chó để giải lời nguyền.

Nguy cơ đến từ chiếc răng sữa đầu tiên


Bất chấp việc cưới xin như thế này là vi phạm luật pháp, thậm chí có thể bị phạt tù từ 2-5 năm, người dân Ấn thuộc các bộ lạc vẫn tiếp tục tập tục lạ lùng gây nhiều tranh cãi này.

Người dân Ấn không đón chờ chiếc răng sữa đầu tiên của con mình như các mẹ Việt Nam. Đó là cả một sự chờ đợi trong lo sợ.

Mẹ cậu bé Sangula 18 tháng tuổi, thuộc một bộ lạc Munda vùng Đông Ấn, quận Jajpur, bang Orissa, Ấn Độ đã phải nhanh chóng cho cậu kết hôn với một chú chó vì chiếc răng sữa đầu tiên của cậu bé lại mọc ở hàm trên.

Người dân bộ lạc Munda cho rằng đây là điềm gở với trẻ em, nó có thể khiến bọn trẻ trở thành mục tiêu tấn công của hổ hay một số loài động vật khác. Họ làm đám cưới cho Sagula với hy vọng vị thần của bộ lạc sẽ che chở cho em và xua đuổi các linh hồn ma quỷ.

Không chỉ vì chiếc răng sữa, số phận các cô chiêu cậu ấm Ấn Độ còn phụ thuộc rất nhiều vào các thầy phù thủy.Cậu bé Samir Mudiya 5 tuổi được phán rằng cậu buộc phải có mối lương duyên với một cô cún lông đen vì đó là cách duy nhất giúp Samir, gia đình và cả xã hội nói chung tránh khỏi ánh mắt nhòm ngó của quỷ dữ.

Thầy phù thủy Bonjh Gope, người ra lời phán quyết cũng chính là chủ hôn của sự kiện hôn nhân ầm ĩ này, với sự chứng kiến của gia đình nhà trai. Tất nhiên, họ hàng “nhà gái” chẳng ai lui tới.

Chú rể Samir ngơ ngác đặt tay lên chán “cô dâu”, hành động chứng tỏ giây phút “hai người” chính thức thành vợ chồng. Cô dâu lông đen mượt, không lấy làm xúc động cho lắm như những cô dâu khác khi được chú rể lồng vào tay chiếc nhẫn cưới trước bàn thờ Chúa.

Không chỉ có trẻ con, những người trưởng thành ở một số bộ lạc của Ấn Độ cũng tổ chức những lễ cưới kiểu này để hóa giải những lời nguyền.
Thầy phù thủy cho rằng khi còn trẻ mình đã trót dùng gậy đánh chết một đôi chó đang “yêu” nhau nên cả đời anh Kumar phải gắn bó với bệnh tật và nạng đỡ. Ông cho rằng Kumar nên bày tỏ ăn năn bằng cách cưới một con chó về làm vợ.


Anh Kumar thề yêu thương và chăm sóc "vợ" suốt đời
Trong một đám cưới trang trọng, dưới sự chứng giám của thần linh, Kumar thề thốt sẽ bảo vệ và chăm sóc người vợ Selvi của mình đến cuối đời. Từ đó đến nay, không rõ Kumar đã hết bệnh tật chưa và anh có chăm sóc “vợ” đúng như anh đã thề không nhưng việc phải kết hôn với một nàng chó chắc chắn là bước ngoặt không lấy gì làm thú vị trong cuộc đời của anh.

Sự ám ảnh của những người phải kết hôn với chó

Tập tục này hầu như chỉ còn tồn tại ở những bộ lạc xa xôi, nơi người dân vẫn dựa dẫm vào các thầy phù thủy để mong chữa bệnh.

Luật pháp Ấn Độ không cho phép điều này. Khoản 10 Bộ Luật Trẻ em Ấn Độ quy định: “Trẻ em phải được bảo vệ khỏi những nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng có thể gây phân biệt đối xử”.

Những đứa trẻ phải kết hôn với chó thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và cho đến khi lớn lên, đứa trẻ vẫn không nguôi ám ảnh về việc mình đã từng kết hôn với một con vật dù sau này chúng vẫn có thể kết hôn và có một gia đình thực thụ.

Các tổ chức nhân đạo thế giới luôn kêu gọi Ấn Độ ngừng ngay hủ tục đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống lành mạnh của trẻ em và xúc phạm phẩm giá con người này nhưng cho đến nay, những em bé với những chiếc răng sữa đầu tiên mọc ở hàm dưới vẫn phải chịu cảnh vợ chồng với những con chó, hoặc là các em sẽ bị cộng đồng xua đuổi.

Những người đã từng phải kết hôn với chó nói rằng học không có cách gì để có thể quên đi được kí ức khủng khiếp ấy. Từ khi còn nhỏ, các em bị bạn bè chế giễu đến nỗi trở nên tự ti, khó hòa nhập, và cả đời mang một mặc cảm mình đã là kẻ đáng bị những lời nguyền xấu xa.

Việc cộng đồng tưởng rằng giúp họ giải lời nguyền vô hình chung đã buộc họ vào một lời nguyền khủng khiếp .
 

ghost_eyes

Member
Hành động của các thầy phù thủy thật đáng lên án, nhưng tại sao người ta không dùng các con vật khác như con trâu, con lợn, con dê..... cưới nhỉ? tại sao họ lại chọn chó? Phải chăng chó có một sức mạnh huyền bí nào đấy (theo tư duy của các thầy phù thủy thôi nhé) đủ sức để xua đuổi quỹ dữ, trấn tà trừ ma cho con người nhỉ? Chó thật là bí ẩn !!!!!
 
Hẳn cả nhà bạn sẽ rất vui sướng nếu cậu ấm bé nhỏ mọc chiếc răng đầu tiên ở hàm trên. Tuy nhiên, nếu ở Ấn Độ, cậu bé sẽ phải cưới… chó để giải lời nguyền.

Nguy cơ đến từ chiếc răng sữa đầu tiên


Bất chấp việc cưới xin như thế này là vi phạm luật pháp, thậm chí có thể bị phạt tù từ 2-5 năm, người dân Ấn thuộc các bộ lạc vẫn tiếp tục tập tục lạ lùng gây nhiều tranh cãi này.

Người dân Ấn không đón chờ chiếc răng sữa đầu tiên của con mình như các mẹ Việt Nam. Đó là cả một sự chờ đợi trong lo sợ.

Mẹ cậu bé Sangula 18 tháng tuổi, thuộc một bộ lạc Munda vùng Đông Ấn, quận Jajpur, bang Orissa, Ấn Độ đã phải nhanh chóng cho cậu kết hôn với một chú chó vì chiếc răng sữa đầu tiên của cậu bé lại mọc ở hàm trên.

Người dân bộ lạc Munda cho rằng đây là điềm gở với trẻ em, nó có thể khiến bọn trẻ trở thành mục tiêu tấn công của hổ hay một số loài động vật khác. Họ làm đám cưới cho Sagula với hy vọng vị thần của bộ lạc sẽ che chở cho em và xua đuổi các linh hồn ma quỷ.

Không chỉ vì chiếc răng sữa, số phận các cô chiêu cậu ấm Ấn Độ còn phụ thuộc rất nhiều vào các thầy phù thủy.Cậu bé Samir Mudiya 5 tuổi được phán rằng cậu buộc phải có mối lương duyên với một cô cún lông đen vì đó là cách duy nhất giúp Samir, gia đình và cả xã hội nói chung tránh khỏi ánh mắt nhòm ngó của quỷ dữ.

Thầy phù thủy Bonjh Gope, người ra lời phán quyết cũng chính là chủ hôn của sự kiện hôn nhân ầm ĩ này, với sự chứng kiến của gia đình nhà trai. Tất nhiên, họ hàng “nhà gái” chẳng ai lui tới.

Chú rể Samir ngơ ngác đặt tay lên chán “cô dâu”, hành động chứng tỏ giây phút “hai người” chính thức thành vợ chồng. Cô dâu lông đen mượt, không lấy làm xúc động cho lắm như những cô dâu khác khi được chú rể lồng vào tay chiếc nhẫn cưới trước bàn thờ Chúa.

Không chỉ có trẻ con, những người trưởng thành ở một số bộ lạc của Ấn Độ cũng tổ chức những lễ cưới kiểu này để hóa giải những lời nguyền.
Thầy phù thủy cho rằng khi còn trẻ mình đã trót dùng gậy đánh chết một đôi chó đang “yêu” nhau nên cả đời anh Kumar phải gắn bó với bệnh tật và nạng đỡ. Ông cho rằng Kumar nên bày tỏ ăn năn bằng cách cưới một con chó về làm vợ.


Anh Kumar thề yêu thương và chăm sóc "vợ" suốt đời
Trong một đám cưới trang trọng, dưới sự chứng giám của thần linh, Kumar thề thốt sẽ bảo vệ và chăm sóc người vợ Selvi của mình đến cuối đời. Từ đó đến nay, không rõ Kumar đã hết bệnh tật chưa và anh có chăm sóc “vợ” đúng như anh đã thề không nhưng việc phải kết hôn với một nàng chó chắc chắn là bước ngoặt không lấy gì làm thú vị trong cuộc đời của anh.

Sự ám ảnh của những người phải kết hôn với chó

Tập tục này hầu như chỉ còn tồn tại ở những bộ lạc xa xôi, nơi người dân vẫn dựa dẫm vào các thầy phù thủy để mong chữa bệnh.

Luật pháp Ấn Độ không cho phép điều này. Khoản 10 Bộ Luật Trẻ em Ấn Độ quy định: “Trẻ em phải được bảo vệ khỏi những nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng có thể gây phân biệt đối xử”.

Những đứa trẻ phải kết hôn với chó thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và cho đến khi lớn lên, đứa trẻ vẫn không nguôi ám ảnh về việc mình đã từng kết hôn với một con vật dù sau này chúng vẫn có thể kết hôn và có một gia đình thực thụ.

Các tổ chức nhân đạo thế giới luôn kêu gọi Ấn Độ ngừng ngay hủ tục đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống lành mạnh của trẻ em và xúc phạm phẩm giá con người này nhưng cho đến nay, những em bé với những chiếc răng sữa đầu tiên mọc ở hàm dưới vẫn phải chịu cảnh vợ chồng với những con chó, hoặc là các em sẽ bị cộng đồng xua đuổi.

Những người đã từng phải kết hôn với chó nói rằng học không có cách gì để có thể quên đi được kí ức khủng khiếp ấy. Từ khi còn nhỏ, các em bị bạn bè chế giễu đến nỗi trở nên tự ti, khó hòa nhập, và cả đời mang một mặc cảm mình đã là kẻ đáng bị những lời nguyền xấu xa.

Việc cộng đồng tưởng rằng giúp họ giải lời nguyền vô hình chung đã buộc họ vào một lời nguyền khủng khiếp .
em chỉ có 1 lời để nói thôi. không biết người post copy từ báo nào, hoặc sưu tập ở đâu, nhưng mà theo như những chữ được em bôi đỏ thì đây là 1 bó cải lớn, không nên quan tâm
 
em chỉ có 1 lời để nói thôi. không biết người post copy từ báo nào, hoặc sưu tập ở đâu, nhưng mà theo như những chữ được em bôi đỏ thì đây là 1 bó cải lớn, không nên quan tâm
bài báo này lấy từ vietnamnet , thực ra thì em bé 6 tháng tuổi đã bắt đầu mọc răng sữa. Chiếc đầu tiên là răng cửa giữa, hàm dưới. Chắc chắn do người biên tập đánh sai và lỗi cũng ở tôi do chưa đọc kĩ. Nhưng việc kết hôn với chó là có thật. Cám ơn "bó cải lớn" đã quan tâm .
 
biến thái thật, răng sữa mọc ở đâu thì liên quan gì chứ, đúng là điên khùng
 
Top