• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hoạt động của CLB Berger Vietpet Hà nội

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Thư cảm ơn,

Thay mặt Ban phụ trách CLB GSD VP HN và đoàn đại biểu CLB đi dự buổi gặp gỡ, giao lưu ngày 19/10/08 với các thành viên yêu thích chó Berger tại Hưng Yên,Hải Phòng,Thái Bình,Hải Dương...Tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân mật,cởi mở,bổ ích và thú vị của các anh và các bạn.

Chúng tôi rất hy vọng và tin tưởng chúng ta sẽ đoàn kết,hợp tác và cùng nhau xây dựng phong trào nuôi,chơi,hoạt động về CLB GSD tại VN ngày càng hữu ích và phát triển.

Qua đây,một lần nữa CLB GSD VP HN cảm ơn gia đinh bạn Ảnh ( Hưng Yên ) đã rất nhiệt tình,chu đáo góp phần tổ chức buổi giao lưu vừa qua thành công tốt đẹp.

Hà Nội,ngày 20/10/2008
T/M Ban phụ trách CLB

Đặng Trung ( Trung AC )
 

hoan_nc

Member
Một ngày rã ngoại thật tuyệt vời, với lời mời và sự đón tiếp của thành viên Anh Hưng Yên. Hơn 1h chúng tôi có mặt tại quán gà “Thái Tử” với sự đón tiếp của anh Ảnh và các thành viên đến từ các tỉnh…, được nhâm nhi chén rượu :beer và thưởng thức món gà có một không hai tại đất Hưng Yên này, và tuyệt vời hơn khi được giao lưu cùng các thành viên đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình…., cuộc hội ngộ ở đất Hưng Yên. Quả thật là phong trào nuôi GSD ở Hưng Yên rất mạnh, rất đông và đi thăm các thành Viên nuôi GSD lân cận xem nhưng chú GSD của các thành viên, thời tiết mát mẻ hợp với lòng người, được giao lưu và được uống tách cáfe :coffee: và hơn nữa là những món cây nhà lá vườn như: Ngô hoa quả trái mùa thật là ngon, và các thành viên được trao đổi và hỏi và đặt những câu hỏi về những điều chưa rõ và BCN cũng rất tâm huyết với câu trả lời và hứa cũng toàn thể sẽ đưa phong trào nuôi GSD mạnh hơn và sâu hơn…..
 

khangvcb

Member
CLB BERGER VIETPET HÀ NỘI GIAO LƯU
GẶP GỠ CLB BERGER VIETPET HƯNG YÊN
VÀ CÁC HỘI VIÊN CLB TỈNH BẠN

Nằm trong kế hoạch phát triển giai đoạn I của CLB Berger Vietpet Hà nội, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu với các hội viên tỉnh bạn. Ngày 19/10/2008 CLB Berger Vietpet Hà nội đã tổ chức chuyến đi thăm hữu nghị hội viên CLB Beger Vietpet Hưng yên. Đoàn do anh Trung - Chủ nhiệm CLB làm trưởng đoàn dẫn đầu.

Con đường từ thủ đô Hà nội đến tỉnh Hưng yên thật rộng rãi và phẳng lỳ, các xe ô tô nối đuôi nhau chạy vun vút trên đường quốc lộ. Hai bên đường, lúa vụ thu đã được thu hoạch xong, rơm vàng phơi đầy các ngõ xóm. Các công ty, doanh nghiệp, liên doanh mọc lên san sát mang sắc thái mới cho khuôn mặt tỉnh Hưng yên. Thị xã Hưng yên đây rồi, thị xã đang trên đà phát triển, những đường phố mới làm nằm kề bên các con phố cổ, nhà nhà mọc lên nối tiếp nhau, nhấp nhô, trùng điệp.

Khi đoàn CLB Berger Vietpet Hà nội đến thì các đoàn hội viên Hải phòng, Hải dương và Thái bình đã có mặt đông đủ. CLB chủ nhà Hưng yên nhiệt tình đón tiếp các đoàn. Những lời giới thiệu, chào hỏi, những tiếng nói, nụ cười rộn rã thắm thiết tình anh em. Theo kế hoạch, CLB Berger Vietpet Hưng yên giới thiệu các đoàn khách tham quan gia đình hội viên Đỗ Văn Ảnh. Gia đình anh Đỗ Văn Ảnh nằm trong phố nhỏ ngay thị xã Hưng yên, ngôi nhà khang trang rộng rãi. Gia đình anh xây dựng chuồng trại nuôi chó rất sạch sẽ và khoa học. Khu vực chăn nuôi có sân chơi để chó vận động, có nơi chăm sóc chó theo từng lứa tuổi, chủng loại được nhốt riêng, trật tự, ngăn nắp. Giống Berger của gia đình anh Ảnh thuộc vào hàng nổi tiếng như chú Berger Zăm, chú Tô, chú Pít … và cho ra đời những cún con nom rất xinh xắn. Hai vợ chồng anh đều là thành viên hết lòng vì vật nuôi trong gia đình. Chính vì thuận vợ, thuận chồng nên công việc nuôi dưỡng, chăm sóc chó đều thông đồng bén giọt, các chú chó cưng sống trong trang trại gia đình anh, con nào con nấy trông rất phởn phơ, no đủ. Tiếp theo chương trình, đoàn đến thăm gia đình bạn Lưu Minh Nam (nich name: LMNam2003). Bạn Nam là một trong những hội viên nhiệt tình, sốc vác của CLB Berger Vietpet Hưng yên. Sau những giờ lên lớp cho các em học sinh tại một trường chuyên nổi tiếng của tỉnh, Nam lại tìm đến niềm vui với “anh bạn bốn chân”. Vào những buổi chiều tà, Nam thường dẫn chú Berger thân yêu đi dạo quanh phố, hoặc dẫn Berger chạy vòng quanh hồ An vũ 1 với một niềm đam mê vô bờ. Những cuộc dạo chơi với cún cưng khiến Nam thấy nhẹ nhàng, thư dãn hơn sau những giờ căng thẳng trên giảng đường. Gần nhà Nam là gia đình các hội viên Nguyễn Đức Độ và hội viên Sơn. Bạn Sơn là một nhà doanh nghiệp trẻ, kinh doanh các mặt hàng thể thao nhưng Sơn cũng rất yêu quý dòng Berger, cửa hàng và gia đình Sơn nằm ngay bên cạnh công viên, hồ An vũ 2, nơi đây rất thuận lợi cho các gia đình nuôi thú cưng. Chú Berger của Sơn chăm sóc có mối quan hệ thân thiết với đàn Berger của hội viên Đỗ Văn Ảnh. Sơn tâm sự “ - Em yêu quý dòng Berger này từ lâu lắm rồi. Vừa qua, CLB Berger Viet pet Hà nội tổ chức giao lưu, em không lên dự được. Em rất tiếc! …”

Sau hai tiếng đồng hồ đi tham quan, giao lưu với gia đình các hội viên CLB Berger Vietpet Hưng yên, các đoàn khách được CLB chủ nhà mời hội thảo tại một quán Cafe ngay trong thị xã. Các đoàn đại biểu rất cảm động trước tình cảm nồng hậu của vợ chồng anh Ảnh và các hội viên Hưng yên khác. Bên cạnh các món bình dị nhưng gần gũi như ngô luộc, hoa quả tươi, ly Cafe thơm mùi quyến rũ. Một cuộc hội thảo chuyên đề về chó Berger đã được các hội viên tham gia nghiêm túc và nhiệt tình. Theo chương trình, anh Ảnh đọc lời chào mừng và giới thiệu những nội dung chính của cuộc hội thảo. Sau đó, anh Trung - Chủ nhiệm CLB Berger Vietpet Hà nội bày tỏ lời cảm ơn đến tấm lòng thịnh tình của CLB Berger Vietpet Hưng yên, chúc CLB CLB Berger Vietpet Hưng yên vững mạnh và phát triển trong thế đi lên cùng với CLB Berger Vietpet Hà nội. Đồng thời mong sao cho phong trào chơi dòng chó Berger trở thành sân chơi làmh mạnh, vui vẻ và tao nhã cuốn hút mọi người trong xã hội cùng tham gia, tạo ra những hiệu quả hợp lý như kinh tế và tinh thần. Tiếp theo, Anh Hoa - phó chủ nhiệm CLB Berger Viet pet Hà nội trình bày nội dung chuyên đề tính thuần chủng và chăm sóc nuôi dưỡng chó Berger hiện nay ở Việt nam và thế giới. Các đại biểu lắng nghe và có những câu hỏi đề nghị Anh Hoa, Anh Trung có những câu trả lời xác đáng. Tất cả mọi ý kiến, tâm tư, các hội viên đều bày tỏ chân thành, nói lên những nguyện vọng chính đáng của những người yêu cún cưng trong gia đình.


Cuộc hội thảo diễn ra trong bầu không khí say mê và thắm tình hữu nghị. Bên cạnh các ý kiến của các hội viên, đại diện một số hội viên tỉnh bạn như Hải phòng, Thái bình, Hải dương cũng bày tỏ một số quan điểm và những khó khăn, vướng mắc nơi mình sinh sống. Anh An hội viên Hải phòng, người có trên ba mươi năm chăm sóc chó và chim cảnh cho biết, sự mở đầu và thành công của CLB Berger Vietpet Hà nội khiến anh rất cảm động, bây giờ đến lượt CLB Berger Vietpet Hưng yên đang trên con đường đi tới, điều đó thôi thúc anh rất muốn thúc đẩy phát triển CLB Berger Vietpet Hải phòng. Anh hy vọng, vạn sự khởi đầu nan rồi cũng có ngày đơm hoa kết trái. Anh Ngàn hội viên Thái bình cũng nói lên nguyện vọng muốn xây dựng CLB Berger Vietpet Thái bình phát triển trên cơ sở phải đoàn kết, dân chủ cùng hợp tác. Anh Cung, anh Thực hội viên của Ninh giang, Hải dương, quê hương của vị anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, người đã được lịch sử ghi nhận công lao của ông như là người đầu tiên đặt cơ sở cho nền độc lập dân tộc cũng rất đồng quan điểm với anh Ngàn. Các anh bày tỏ, khi đã là hội viên, cùng niềm say mê dòng chó Beger thì điều cần nhất là phải đoàn kết, phải dân chủ. Tuyệt đối không được “bắn súng vào lưng nhau”, có như thế mới có tập thể vững mạnh, có CLB vững mạnh. Nội dung cuộc hội thảo cứ thế phát triển, mở rộng ra, nhiều ý kiến, đóng góp thẳng thắn được đưa ra. Các đại biểu xoay quanh chủ đề xây dựng, đoàn kết, để làm sao cho CLB ngày càng phát triển mang đến cho mọi người những sở thích, đam mê được mãn nguyện nhưng phải hết mình để làm sao Beger nhận được tình yêu thương.

Thời gian bên nhau không còn dài, các hội viên CLB phải tạm chấm dứt cuộc giao lưu, mọi người bịn rịn chụp ảnh, chia tay nhau trong lưu luyến. Xin cảm ơn các bạn CLB Berger Vietpet Hưng yên đã tiếp đón chúng tôi tận tình và chu đáo, chúng tôi ra về mang nhiều hình ảnh tốt đẹp của các bạn trong tâm trí chúng tôi. Xin cảm ơn các hội viên Hải dương nói chung và các hội viên huyện Ninh giang nói riêng cùng các hội viên Thái bình, Hải phòng. Các anh không quản ngại đường xá, không quản ngại thời tiết đã đội mưa, đội nắng để về với Hưng yên. Gặp gỡ, giao lưu các hội viên CLB Beger Viet pet Hưng yên và hội viên thủ đô Hà nội. Chúng tôi rất nhớ những nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt dễ mến của các anh. Rất mong thời gian không xa, chúng tôi được gặp gỡ lại các bạn./.
 
Do gia đình có việc đột xuất nên em không thể tham dự cuộc giao lưu gặp gỡ của CLB GSD VP Hà Nội với CLB GSD VP Hưng Yên và các Tỉnh bạn. Nhưng qua bài viết và hình của anh Khangvcb cho thấy cuộc giao lưu đã thành công rất tốt đẹp và rất chiều sâu. Em chỉ tiếc không được nghe anh Hoa trình bày về tính thuần chủng và cách chăm sóc GSD hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới. Thiết nghĩ với lòng đam mê nuôi dậy, chăm sóc, huấn luyện, phát triển GSD của BCN nói riêng và toàn bộ những người đam mê nói chung thì thú nuôi GSD sẽ phát triển sâu và rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước và có lẽ trong 1 tương lai gần trên bản đồ GSD trên thế giới có thêm nước VN.
 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
CLB BERGER VIETPET HÀ NỘI GIAO LƯU
GẶP GỠ CLB BERGER VIETPET HƯNG YÊN
VÀ CÁC HỘI VIÊN CLB TỈNH BẠN

Nằm trong kế hoạch phát triển giai đoạn I của CLB Berger Vietpet Hà nội, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu với các hội viên tỉnh bạn. Ngày 19/10/2008 CLB Berger Vietpet Hà nội đã tổ chức chuyến đi thăm hữu nghị hội viên CLB Beger Vietpet Hưng yên. Đoàn do anh Trung - Chủ nhiệm CLB làm trưởng đoàn dẫn đầu.

Con đường từ thủ đô Hà nội đến tỉnh Hưng yên thật rộng rãi và phẳng lỳ, các xe ô tô nối đuôi nhau chạy vun vút trên đường quốc lộ. Hai bên đường, lúa vụ thu đã được thu hoạch xong, rơm vàng phơi đầy các ngõ xóm. Các công ty, doanh nghiệp, liên doanh mọc lên san sát mang sắc thái mới cho khuôn mặt tỉnh Hưng yên. Thị xã Hưng yên đây rồi, thị xã đang trên đà phát triển, những đường phố mới làm nằm kề bên các con phố cổ, nhà nhà mọc lên nối tiếp nhau, nhấp nhô, trùng điệp.

Khi đoàn CLB Berger Vietpet Hà nội đến thì các đoàn hội viên Hải phòng, Hải dương và Thái bình đã có mặt đông đủ. CLB chủ nhà Hưng yên nhiệt tình đón tiếp các đoàn. Những lời giới thiệu, chào hỏi, những tiếng nói, nụ cười rộn rã thắm thiết tình anh em. Theo kế hoạch, CLB Berger Vietpet Hưng yên giới thiệu các đoàn khách tham quan gia đình hội viên Đỗ Văn Ảnh. Gia đình anh Đỗ Văn Ảnh nằm trong phố nhỏ ngay thị xã Hưng yên, ngôi nhà khang trang rộng rãi. Gia đình anh xây dựng chuồng trại nuôi chó rất sạch sẽ và khoa học. Khu vực chăn nuôi có sân chơi để chó vận động, có nơi chăm sóc chó theo từng lứa tuổi, chủng loại được nhốt riêng, trật tự, ngăn nắp. Giống Berger của gia đình anh Ảnh thuộc vào hàng nổi tiếng như chú Berger Zăm, chú Tô, chú Pít … và cho ra đời những cún con nom rất xinh xắn. Hai vợ chồng anh đều là thành viên hết lòng vì vật nuôi trong gia đình. Chính vì thuận vợ, thuận chồng nên công việc nuôi dưỡng, chăm sóc chó đều thông đồng bén giọt, các chú chó cưng sống trong trang trại gia đình anh, con nào con nấy trông rất phởn phơ, no đủ. Tiếp theo chương trình, đoàn đến thăm gia đình bạn Lưu Minh Nam (nich name: LMNam2003). Bạn Nam là một trong những hội viên nhiệt tình, sốc vác của CLB Berger Vietpet Hưng yên. Sau những giờ lên lớp cho các em học sinh tại một trường chuyên nổi tiếng của tỉnh, Nam lại tìm đến niềm vui với “anh bạn bốn chân”. Vào những buổi chiều tà, Nam thường dẫn chú Berger thân yêu đi dạo quanh phố, hoặc dẫn Berger chạy vòng quanh hồ An vũ 1 với một niềm đam mê vô bờ. Những cuộc dạo chơi với cún cưng khiến Nam thấy nhẹ nhàng, thư dãn hơn sau những giờ căng thẳng trên giảng đường. Gần nhà Nam là gia đình các hội viên Nguyễn Đức Độ và hội viên Sơn. Bạn Sơn là một nhà doanh nghiệp trẻ, kinh doanh các mặt hàng thể thao nhưng Sơn cũng rất yêu quý dòng Berger, cửa hàng và gia đình Sơn nằm ngay bên cạnh công viên, hồ An vũ 2, nơi đây rất thuận lợi cho các gia đình nuôi thú cưng. Chú Berger của Sơn chăm sóc có mối quan hệ thân thiết với đàn Berger của hội viên Đỗ Văn Ảnh. Sơn tâm sự “ - Em yêu quý dòng Berger này từ lâu lắm rồi. Vừa qua, CLB Berger Viet pet Hà nội tổ chức giao lưu, em không lên dự được. Em rất tiếc! …”

Sau hai tiếng đồng hồ đi tham quan, giao lưu với gia đình các hội viên CLB Berger Vietpet Hưng yên, các đoàn khách được CLB chủ nhà mời hội thảo tại một quán Cafe ngay trong thị xã. Các đoàn đại biểu rất cảm động trước tình cảm nồng hậu của vợ chồng anh Ảnh và các hội viên Hưng yên khác. Bên cạnh các món bình dị nhưng gần gũi như ngô luộc, hoa quả tươi, ly Cafe thơm mùi quyến rũ. Một cuộc hội thảo chuyên đề về chó Berger đã được các hội viên tham gia nghiêm túc và nhiệt tình. Theo chương trình, anh Ảnh đọc lời chào mừng và giới thiệu những nội dung chính của cuộc hội thảo. Sau đó, anh Trung - Chủ nhiệm CLB Berger Vietpet Hà nội bày tỏ lời cảm ơn đến tấm lòng thịnh tình của CLB Berger Vietpet Hưng yên, chúc CLB CLB Berger Vietpet Hưng yên vững mạnh và phát triển trong thế đi lên cùng với CLB Berger Vietpet Hà nội. Đồng thời mong sao cho phong trào chơi dòng chó Berger trở thành sân chơi làmh mạnh, vui vẻ và tao nhã cuốn hút mọi người trong xã hội cùng tham gia, tạo ra những hiệu quả hợp lý như kinh tế và tinh thần. Tiếp theo, Anh Hoa - phó chủ nhiệm CLB Berger Viet pet Hà nội trình bày nội dung chuyên đề tính thuần chủng và chăm sóc nuôi dưỡng chó Berger hiện nay ở Việt nam và thế giới. Các đại biểu lắng nghe và có những câu hỏi đề nghị Anh Hoa, Anh Trung có những câu trả lời xác đáng. Tất cả mọi ý kiến, tâm tư, các hội viên đều bày tỏ chân thành, nói lên những nguyện vọng chính đáng của những người yêu cún cưng trong gia đình.


Cuộc hội thảo diễn ra trong bầu không khí say mê và thắm tình hữu nghị. Bên cạnh các ý kiến của các hội viên, đại diện một số hội viên tỉnh bạn như Hải phòng, Thái bình, Hải dương cũng bày tỏ một số quan điểm và những khó khăn, vướng mắc nơi mình sinh sống. Anh An hội viên Hải phòng, người có trên ba mươi năm chăm sóc chó và chim cảnh cho biết, sự mở đầu và thành công của CLB Berger Vietpet Hà nội khiến anh rất cảm động, bây giờ đến lượt CLB Berger Vietpet Hưng yên đang trên con đường đi tới, điều đó thôi thúc anh rất muốn thúc đẩy phát triển CLB Berger Vietpet Hải phòng. Anh hy vọng, vạn sự khởi đầu nan rồi cũng có ngày đơm hoa kết trái. Anh Ngàn hội viên Thái bình cũng nói lên nguyện vọng muốn xây dựng CLB Berger Vietpet Thái bình phát triển trên cơ sở phải đoàn kết, dân chủ cùng hợp tác. Anh Cung, anh Thực hội viên của Ninh giang, Hải dương, quê hương của vị anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ, người đã được lịch sử ghi nhận công lao của ông như là người đầu tiên đặt cơ sở cho nền độc lập dân tộc cũng rất đồng quan điểm với anh Ngàn. Các anh bày tỏ, khi đã là hội viên, cùng niềm say mê dòng chó Beger thì điều cần nhất là phải đoàn kết, phải dân chủ. Tuyệt đối không được “bắn súng vào lưng nhau”, có như thế mới có tập thể vững mạnh, có CLB vững mạnh. Nội dung cuộc hội thảo cứ thế phát triển, mở rộng ra, nhiều ý kiến, đóng góp thẳng thắn được đưa ra. Các đại biểu xoay quanh chủ đề xây dựng, đoàn kết, để làm sao cho CLB ngày càng phát triển mang đến cho mọi người những sở thích, đam mê được mãn nguyện nhưng phải hết mình để làm sao Beger nhận được tình yêu thương.

Thời gian bên nhau không còn dài, các hội viên CLB phải tạm chấm dứt cuộc giao lưu, mọi người bịn rịn chụp ảnh, chia tay nhau trong lưu luyến. Xin cảm ơn các bạn CLB Berger Vietpet Hưng yên đã tiếp đón chúng tôi tận tình và chu đáo, chúng tôi ra về mang nhiều hình ảnh tốt đẹp của các bạn trong tâm trí chúng tôi. Xin cảm ơn các hội viên Hải dương nói chung và các hội viên huyện Ninh giang nói riêng cùng các hội viên Thái bình, Hải phòng. Các anh không quản ngại đường xá, không quản ngại thời tiết đã đội mưa, đội nắng để về với Hưng yên. Gặp gỡ, giao lưu các hội viên CLB Beger Viet pet Hưng yên và hội viên thủ đô Hà nội. Chúng tôi rất nhớ những nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt dễ mến của các anh. Rất mong thời gian không xa, chúng tôi được gặp gỡ lại các bạn./.
Xin cảm ơn bạn Khang_VCB,phó chủ nhiệm CLB GSD VP ,1 cán bộ kế toán ngân hàng Vietcombank làm công tác quản lý thanh toán trên mạng nội địa mà rất có năng khiếu về văn học.Bài viết của bạn đã đầy đủ toát lên nội dung,tiêu chí cơ bản của CLB là : Đoàn kết-xây dựng-Phát triển vì tương lai của GSD ở VN.
CLB thấy rằng các hoạt động giao lưu,Offline,ngoại khoá có Khang_VCB cùng tham gia là chúng ta yên tâm có bài viết hay. Nay tôi chỉ xin bổ xung hình ảnh minh hoạ :

Đoàn gồm 10 thành viên chính và 01 thành viên nhí rất yêu thú cưng.Xe ô tô 16 chỗ ngồi được ban Long_Kevin Dang hỗ trợ miễn phí. Ảnh chụp trước khi đoàn rời Hà Nội :


Thế rồi đoàn nhận được điện thoại báo tin có 1 nhóm khác gồm các gia đình cùng 3 xe ô tô con cũng đang cùng đường,họ đến thăm trại PDF tại Phật Tích,Bắc Ninh.Vậy là có 1 cuộc gặp tình cờ mà thú vị,mọi người làm quen nhau rất nhanh :





 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Điều thú vị là do cùng đam mê thú cưng mà 2 đoàn gặp nhau,trong đó có những người đã biết nhau hàng chục năm nhưng chưa thể gặp lại,nay tình cơ gặp lại đều '' tay bắt mặt mừng '' người quen cũ thì vui,người quen mới thì thấy cởi mở,dễ gần...bởi cùng mục đích đến với nhau vì thú chơi tao nhã,cuốn hút về thú cưng này






Trong số các thành viên mới này có người đã chơi Berger 4-5 năm nay,nay biết có CLB họ hồ hởi đăng ký tham gia sinh hoạt cùng ngay. Có người muốn mua giống chó khác để tham gia offline với hoạt động Vietpet. Có người là doanh nhân thành đạt muốn đóng góp tài chính,vật chất,năng lực cho phong trào CLB GSD VP....



 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Chia tay các bạn, chúng tôi lên xe đi về Hưng Yên.Đoàn đến quán ăn đặc sản gà do vợ chồng bạn Đỗ Văn Ảnh mời cơm trưa. Ở đó chúng tôi gặp các bạn đến từ Hải Phòng,Thái Bình và huyện Ninh Giang. Qua giới thiệu,mọi ngừoi đến với nhau rất thân thiện,cởi mở.Trong số này có nhiều anh đã tham gia buổi giao lưu với CLB ngày 12/10 tại HN... thế là chúng tôi lại tha hồ trò chuyện với các đề tài về Berger.
Tiếp đó chúng tôi cùng nhau về gia đình bạn Ảnh,nơi có đoàn hải Dương vừa đến. Căn nhà rộng rãi của gia đình bạn Ảnh bỗng trở nên như bị chật hẹp lại vì vài chục người có mặt cùng rộn ràng tiếng chó sủa.
Gửi các bạn vài hình ảnh chụp vội về Berger, Rott... ( do vị trí chụp hạn hẹp nên hình ảnh ko được như mong muốn )





 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
các chú cún cưng Berger nhà bạn Ảnh-1 trại chó có tên tuổi và uy tín ở Hưng Yên






Ngoài cổng,anh An _ Hải Phòng tay cầm bó hoa cùng các thành viên khác chờ sẵn


Do trong nhà bạn Ảnh quá đông người nên một số thành viên khác phải đứng ngoài cửa. Buổi gặp thật vui,cởi mở
 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Sau khi thăm đàn chó nhà Ảnh, theo chương trình chúng tôi đến thăm nhà các thành viên nuôi Berger khác ở Hưng yên. Đầu tiên là nhà bạn Nam ( người mà anh Khang_VCB đã nêu trong bài viết trên ).



Chú cún cưng Berger của bạn Nam


Bạn Nam là 1 thành viên còn rất trẻ,dễ mến,năng nổ,nhiệt tình với các hoạt động của CLB vừa qua. Sau khi trò chuyện thân mật với chủ nhà và xem ngắm chú Berger của Nam... Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm
 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Đoàn CLB GSD VP HN cùng các thành viên đến từ các tỉnh thành lại vui vẻ, tiếp tục cùng nhau đến nhà bạn Độ thăm và xem chú cún cưng



Thành viên tham dự khá đông


 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Người xem đến ngày càng đông, có lúc gây tắc đường phố... chỉ vì hiếu kỳ và thực sự thích xem Berger




 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Do thời gian có ít,mặc dù trời có lúc mưa. Chúng tôi lại tiếp tục đến thăm nhà bạn Sơn ,nhà doanh nghiệp trẻ và rất yêu quí Berger












 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Mặc dù còn vài nhà nuôi berger. Theo chương trình, đoàn cùng ACE tỉnh khác đến thăm vài cơ sở chăn nuôi. Nhưng vi thời gian có hạn ( 1 số anh em ở khác xa ) nên anh Ảnh cùng mọi người đến quán cà fê để gặp,trao đổi trực tiếp.
Được biết đây là 1 cụm hoạt động dịch vụ bao gồm : sân khấu nổi,hồ nước,có thể làm đám cưới ( vì rất rộng và đẹp ), nhiều khu ngăn riêng dành cho nhà hàng máy lạnh,quán cà fê... bạn Ảnh đã chu đáo đặt 1 nơi rất đẹp bên hồ nước ,rất tiếc trời có lúc mưa lúc tạnh nên chúng tôi đổi vào trong phòng chính để ngồi cùng giao lưu












 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Trong 1 không gian rộng đẹp nhưng ấm áp tình người. Đại biểu từ Hà Nội,Hải Phòng,Hưng Yên,Thái Bình, Hải Dương với gần 40 người cùng chung 1 lòng đam mê Berger và tinh thần cởi mở,đoàn kết,xây dựng...Bạn Đỗ Văn Ảnh đã phát biểu khai mạc buổi gặp gỡ, giao lưu






 
Em xin đc góp vui cùng bác TrungAC tí ạ :D

Sau khi rời khỏi buổi offline các thành viên của phái đoàn GSD Hà nội tập chung tại cổng tư gia nhà bác TrungAC để chờ thêm một số thành viên của phái đoàn đang trên đường tới

Tranh thủ trước giờ khởi hành em làm vài kiểu



Bác TrungAC và cậu con trai đang sửa soạn để khởi hành cùng phái đoàn



Trong lúc phái đoàn dừng lại cạnh cây xăng bên Gia Lâm, bác TrungAC tranh thủ cho "hoa hậu" thư giãn vài vòng

 
Mời cả nhà hãy đến gần hơn với "hoa hậu" của bác TrungAC để đc chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của em GSD này :D

Nghiêng bên trái



Nghiêng bên phải



Chính diện

 
Top