traitaoxanh
New Member
Đầu tiên em xin show cái hình cho mọi người biết mặt thằng Béo nhà em đã nhé!
Đây là hình chụp của Béo lần Offline đầu tiên!
Là sinh viên xa nhà mà lại thích nuôi mèo, cứ đến dịp Tết hoặc nghỉ hè là em lại nơm nớp lo sợ không biết gửi thằng Béo nhà em cho ai trong những ngày về nhà! Hè năm ngoái thì thằng Béo may mắn được chị Hằng "zin" cho tá túc gần một tháng, hôm Tết thì lại được chị À méo nhận trông giúp! Cũng may là có những tấm lòng yêu mèo như Hằng và À Méo chứ không thì em cũng không biết xoay sở như thế nào với thằng Béo mặt ngố! Nó vốn là một chú mèo ngoan, sống tình cảm và biết nghe lời, ít quậy phá, chỉ mỗi tội là hơi tò mò bồ hóng thôi! Chỉ còn hơn hai tuần nữa là thi cử xong xuôi, em lại phải về thăm nhà! Nỗi lo về thằng Béo lại càng lớn hơn vì vẫn chưa biết gửi thằng béo cho ai, Hằng "zin" và À méo vì bận học nên có lẽ không thể tiếp tục nhận trông em Béo được! Nay em post bài này mong một ai đó yêu mèo, cuộc sống không quá bận rộn và có thể cho em Béo nhà em tá túc trong một khoảng thời gian tầm 1 tháng hè. Thằng Béo nhà em rất dễ gần, biết đi vệ sinh vào máng, chỉ ăn mỗi wiskas thôi! Nhưng cũng vì dễ gần người nên em mong rằng nhà ai đó kín cổng cao tường càng tốt để cu cậu không chạy lung tung ra ngoài dễ bị lừa phỉnh lắm! Thằng Béo ở với em trong căn phòng 16m2 quen rồi nên không cần không gian rộng rãi lắm, có thể ở trong phòng cả ngày ko kêu ca!
Nếu có ai đó có thể nhận giúp em trông hộ thằng Béo thì liên hệ với em theo số đt : 0935095339
hoặc YM : no_promises339 để trao đổi cụ thể nhé!
Em sẽ cung cấp đầy đủ cát vệ sinh và thức ăn cho thằng Béo nhà em trong thời gian gửi!
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của những người yêu mèo!
Đây là hình chụp của Béo lần Offline đầu tiên!
Là sinh viên xa nhà mà lại thích nuôi mèo, cứ đến dịp Tết hoặc nghỉ hè là em lại nơm nớp lo sợ không biết gửi thằng Béo nhà em cho ai trong những ngày về nhà! Hè năm ngoái thì thằng Béo may mắn được chị Hằng "zin" cho tá túc gần một tháng, hôm Tết thì lại được chị À méo nhận trông giúp! Cũng may là có những tấm lòng yêu mèo như Hằng và À Méo chứ không thì em cũng không biết xoay sở như thế nào với thằng Béo mặt ngố! Nó vốn là một chú mèo ngoan, sống tình cảm và biết nghe lời, ít quậy phá, chỉ mỗi tội là hơi tò mò bồ hóng thôi! Chỉ còn hơn hai tuần nữa là thi cử xong xuôi, em lại phải về thăm nhà! Nỗi lo về thằng Béo lại càng lớn hơn vì vẫn chưa biết gửi thằng béo cho ai, Hằng "zin" và À méo vì bận học nên có lẽ không thể tiếp tục nhận trông em Béo được! Nay em post bài này mong một ai đó yêu mèo, cuộc sống không quá bận rộn và có thể cho em Béo nhà em tá túc trong một khoảng thời gian tầm 1 tháng hè. Thằng Béo nhà em rất dễ gần, biết đi vệ sinh vào máng, chỉ ăn mỗi wiskas thôi! Nhưng cũng vì dễ gần người nên em mong rằng nhà ai đó kín cổng cao tường càng tốt để cu cậu không chạy lung tung ra ngoài dễ bị lừa phỉnh lắm! Thằng Béo ở với em trong căn phòng 16m2 quen rồi nên không cần không gian rộng rãi lắm, có thể ở trong phòng cả ngày ko kêu ca!
Nếu có ai đó có thể nhận giúp em trông hộ thằng Béo thì liên hệ với em theo số đt : 0935095339
hoặc YM : no_promises339 để trao đổi cụ thể nhé!
Em sẽ cung cấp đầy đủ cát vệ sinh và thức ăn cho thằng Béo nhà em trong thời gian gửi!
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của những người yêu mèo!