jackie09
Member
hôm nọ đi học về, mình tình cờ tìm thấy một bé miu đang đi lang thang. Nhìn nó đáng thương như vầy, mình đã đem em nó về. Bé rất ngoan, nhưng vì nhà đã có meo và mama ko cho nuôi thêm nên mình bvuộc fải tìm chủ mới cho bé. Rất mong nhà bác nào có điều kiện thì rủ lòng thương mà đón bé về chăm sóc. Gấp lắm rội Để lâu quá pama sẽ cho em nó ra đường tiếp mất. Sau đây là sơ qua về miu: (hiện đang chưa chụp được hình)
_Giống: hình như là mèo ta (nhưng lông lại khá dài, dài hơn những bé mèo ta khác nên ko biết có fải là lai ko)
_Giới tính: đực (còn bé lắm, mình ko biết bao nhiêu tháng)
_màu lông: trắng, đuôi đen, có đốm đen ở đầu
_Tình trạng sức khoẻ: lúc mang về thì gầy, trộm via bé ăn rất tốt (mình đang cho ăn cơm cá, vì bé ko chịu ăn whiskas), có rận (chưa dám tắm), sống rất tình cảm, đang định cho emm nó tẩy giun nhưng chưa có tgian đi mua đươc.
*Tuy em nó có nhiều bệnh nhưng mình rất thương, nên bác nao có điều kiện thì đón bé về chăm. Mình tin bé sẽ trở thành một chàng miu đẹp!
Thanks all!
_Giống: hình như là mèo ta (nhưng lông lại khá dài, dài hơn những bé mèo ta khác nên ko biết có fải là lai ko)
_Giới tính: đực (còn bé lắm, mình ko biết bao nhiêu tháng)
_màu lông: trắng, đuôi đen, có đốm đen ở đầu
_Tình trạng sức khoẻ: lúc mang về thì gầy, trộm via bé ăn rất tốt (mình đang cho ăn cơm cá, vì bé ko chịu ăn whiskas), có rận (chưa dám tắm), sống rất tình cảm, đang định cho emm nó tẩy giun nhưng chưa có tgian đi mua đươc.
*Tuy em nó có nhiều bệnh nhưng mình rất thương, nên bác nao có điều kiện thì đón bé về chăm. Mình tin bé sẽ trở thành một chàng miu đẹp!
Thanks all!