Bài này mình đăng giùm nha, các bạn liên hệ SĐT và địa chỉ trong bài nha.
Tham gia diễn đàn đã lâu, cũng từng rơi nước mắt vì rất nhiều bài viết về tình trạng ngược đãi động vật. Nhưng do tiền bạc eo hẹp, không thể đóng góp cũng như khả năng nhận nuôi chó mèo là bằng 0 vì bố mẹ rất khó tính. Nhưng hôm nay rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Không hiểu sao tự nhiên em mèo nhà mình tối nay không ăn gì, lừ đà lừ đừ, cứ chạy trốn người, đuôi quặp vào. Mình rất lo lắng. Bố mẹ mình không phải không yêu thương mèo. NHưng với tình trạng mèo ốm bố mẹ có chủ trương bỏ đi chứ để trong nhà sẽ gây mầm bệnh cho người. Em nó trốn vào góc từ tối. Cả nhà lo lắng đi tìm khắp. Giờ tìm được em nó thì em nó nằm im, chỉ ngước mắt nhìn người. Nhìn em rất thương.
Mình cũng sợ em không qua được tối nay. Nhưng cũng không nỡ nhìn em ra đi. Mà chắc bố mẹ mình sẽ không chịu để tiền cho mình đem em đi khám bệnh. Mình lại không hề có tí kinh nghiệm gì khi chó mèo bị bệnh. Giờ mình chỉ mong có 1 bạn nào đó ở Hà Nội có lòng xin hãy ghé qua nhà mình đón em về nếu em ấy qua được chứ mình không nỡ để bố mẹ đem vứt em ấy đi. Giờ nếu vứt ra đường em ấy sẽ chết mất. Mong mọi người giúp đỡ.
Đây là địa chỉ nhà mình: Số 5 ngõ 64, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
SĐT liên hệ: 01639417042
Mình là Ngân
Em ý là mèo tam thể, được hơn 3 tuổi chút. Nếu được mong mọi người liên lạc sớm vì bố mẹ mình có thể sẽ đem bỏ em đi bất cứ lúc nào. Mong mọi người giúp đỡ
Tham gia diễn đàn đã lâu, cũng từng rơi nước mắt vì rất nhiều bài viết về tình trạng ngược đãi động vật. Nhưng do tiền bạc eo hẹp, không thể đóng góp cũng như khả năng nhận nuôi chó mèo là bằng 0 vì bố mẹ rất khó tính. Nhưng hôm nay rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Không hiểu sao tự nhiên em mèo nhà mình tối nay không ăn gì, lừ đà lừ đừ, cứ chạy trốn người, đuôi quặp vào. Mình rất lo lắng. Bố mẹ mình không phải không yêu thương mèo. NHưng với tình trạng mèo ốm bố mẹ có chủ trương bỏ đi chứ để trong nhà sẽ gây mầm bệnh cho người. Em nó trốn vào góc từ tối. Cả nhà lo lắng đi tìm khắp. Giờ tìm được em nó thì em nó nằm im, chỉ ngước mắt nhìn người. Nhìn em rất thương.
Mình cũng sợ em không qua được tối nay. Nhưng cũng không nỡ nhìn em ra đi. Mà chắc bố mẹ mình sẽ không chịu để tiền cho mình đem em đi khám bệnh. Mình lại không hề có tí kinh nghiệm gì khi chó mèo bị bệnh. Giờ mình chỉ mong có 1 bạn nào đó ở Hà Nội có lòng xin hãy ghé qua nhà mình đón em về nếu em ấy qua được chứ mình không nỡ để bố mẹ đem vứt em ấy đi. Giờ nếu vứt ra đường em ấy sẽ chết mất. Mong mọi người giúp đỡ.
Đây là địa chỉ nhà mình: Số 5 ngõ 64, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
SĐT liên hệ: 01639417042
Mình là Ngân
Em ý là mèo tam thể, được hơn 3 tuổi chút. Nếu được mong mọi người liên lạc sớm vì bố mẹ mình có thể sẽ đem bỏ em đi bất cứ lúc nào. Mong mọi người giúp đỡ