• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

HN-4 bé mèo Nga lai Xiêm siêu đáng yêu tìm nhà mới <3

Chào cả nhà!!! Nhà mình hiện đang có 4 bé mèo con cực xinh đẹp đang cần tìm chủ mới. Các con sinh ngày 31-3, gần được 3 tháng tuổi. Từ lúc các bé được hơn 1 tháng mèo mẹ đã bị bọn trời đánh câu trộm mất, nhà mình phải thay mèo mẹ nuôi bộ các bé từ lúc bấy giờ. Cho đến hôm nay, các bé đã sẵn sàng về mái ấm mới của mình, biết ăn canin, thịt gà luộc, cơm ruốc. Mình ít cho ăn cá vì dễ tiêu chảy. Chắc cũng tại ko có mẹ từ nhỏ nên tụi nó rất ngoan, tự lập, ít kêu khóc và đặc biệt rất quấn người. Mình luôn cẩn thận trong việc chọn nhà mới để gửi gắm các bé nhà mình và lần này cũng vầy. Thậm chí mình sẽ cân nhắc kĩ hơn rất nhiều do hoàn cảnh đặc biệt của các bé. Nhà mình ở Đội Cấn nên sẽ ưu tiên bạn nào ở gần thôi ạ. Các bạn thực sự yêu thương và có khả năng chăm sóc thật tốt và lâu dài cho các bé chứ ko phải chỉ nuôi theo cảm tính, thú vui thì có thể liên hệ với mình. Mình là Linh, sinh năm 91
Số di động: 01686481646. Các bạn alo hoặc SMS cho mình. Mình sẽ rep tin nhắn theo sàng lọc chủ quan của cá nhân.
Cảm ơn các bạn đã đọc topic.
Dưới đây mình có ảnh các bé nhé. Ngoài đời trông xinh hơn rất rất nhiều nhưng tại tụi nhỏ hiếu động quá nên chả chụp được kiểu nào ra hồn :D
Hai bè này lông xù cực xinh. Tiền vía của 2 bé là 200k 1 bé
Bé này là trai <3



Bé này là gái <3


Hai bé này cực cứng cáp, đáng yêu, đều là con trai <3. Tiền vía của hai bé là 100k 1 bé




 
Bạn nói là tìm chủ mới cho bé đỡ tội nghiệp mà lấy vía đắt quá . Mèo ta đẹp lung linh, lông hơi dài dài kiểu đời lai F mấy ý - ở ngoài Trường Chinh bán có 100k thôi bạn ơi :|
 
Bạn nói là tìm chủ mới cho bé đỡ tội nghiệp mà lấy vía đắt quá . Mèo ta đẹp lung linh, lông hơi dài dài kiểu đời lai F mấy ý - ở ngoài Trường Chinh bán có 100k thôi bạn ơi :|
Bạn nên ra Trường Chinh mà mua, hoặc lâp topic quảng cáo cho các cửa hàng ở đó, ko ai cấm bạn cả.

Và cũng không ai cấm bạn chu topic không được phép bán cao hơn giá của bất kỳ ai đó. Túi tiền của người cần sẽ là câu trả lời cho mọi vấn đề, không cần bạn phải góp ý đâu.
 
mình cũng biết là tiền ko đánh giá được tất cả nhưng mà mồm cứ nói lèo lèo là yêu lắm thương lắm thì dễ lắm bạn ạ, ai mà chả nói được. Còn những ng yêu thương và có thể chăm sóc tốt thật sự cho tụi n thì mới là hiếm và khó tìm. Mình cũng ko nói là tìm nhà mới cho tụi n cho đỡ tội nghiệp đâu. Hiện giờ ở nhà mình tụi nó sướng như tiên ý, được nâng niu chiều chuộng đủ đường. Chẳng qua nhà mình đã có 5 mèo lớn lại sắp chuyển nhà nên mới phải tìm nhà mới cho tụi nó thôi. mình cũng nghĩ là về nhà mới ngta có ít mèo chúng nó sẽ được dành nhiều thời gian cho hơn. Thế thôi :) Cảm ơn các bạn đã dành tgian đọc topic.
 
Bạn nên ra Trường Chinh mà mua, hoặc lâp topic quảng cáo cho các cửa hàng ở đó, ko ai cấm bạn cả.

Và cũng không ai cấm bạn chu topic không được phép bán cao hơn giá của bất kỳ ai đó. Túi tiền của người cần sẽ là câu trả lời cho mọi vấn đề, không cần bạn phải góp ý đâu.
Không ai cấm bạn rao với giá như thế nào. Và mình cũng thế.
Cũng ai cấm mình bình luận/góp ý theo những gì mình biết. Và bạn cũng thế.
Biết đâu có 1 số bạn túi tiền hạn chế mà vẫn muốn có mèo nuôi sẽ tìm được thú cưng phù hợp. Còn hơn là người ta không biết phải tiếc nuối vì k đủ tiền mua, hoặc cố gắng xoay tiền để mua trong khi họ có thể có 1 em với giá phải chăng hơn.
Mình thắc mắc tại sao bạn lại có thái độ lồng lộn lên như thế nhỉ. Phải chăng bạn sợ người ta biết được giá trị thật/nơi có giá hợp lý hơn thì sẽ k mua của bạn nữa :)
 
Không ai cấm bạn rao với giá như thế nào. Và mình cũng thế.
Cũng ai cấm mình bình luận/góp ý theo những gì mình biết. Và bạn cũng thế.
Biết đâu có 1 số bạn túi tiền hạn chế mà vẫn muốn có mèo nuôi sẽ tìm được thú cưng phù hợp. Còn hơn là người ta không biết phải tiếc nuối vì k đủ tiền mua, hoặc cố gắng xoay tiền để mua trong khi họ có thể có 1 em với giá phải chăng hơn.
Mình thắc mắc tại sao bạn lại có thái độ lồng lộn lên như thế nhỉ. Phải chăng bạn sợ người ta biết được giá trị thật/nơi có giá hợp lý hơn thì sẽ k mua của bạn nữa :)
Xin lỗi, những loại rẻ rách như bạn thì chưa đủ tư cách hót phân cho mèo nhà mình chứ đừng nói chuyện mua bán :))

Lần nào mình cho mèo cũng để giá rất cao, lý do chính là để tránh những đứa mồm thì nói yêu mèo mà cái mồm mình còn nuôi chưa nổi như bạn đấy. Nên mỗi khi gặp một đứa như vậy, mình lại thấy như giẫm vào bãi cứt ấy.%-(
 
mình cũng biết là tiền ko đánh giá được tất cả nhưng mà mồm cứ nói lèo lèo là yêu lắm thương lắm thì dễ lắm bạn ạ, ai mà chả nói được. Còn những ng yêu thương và có thể chăm sóc tốt thật sự cho tụi n thì mới là hiếm và khó tìm. Mình cũng ko nói là tìm nhà mới cho tụi n cho đỡ tội nghiệp đâu. Hiện giờ ở nhà mình tụi nó sướng như tiên ý, được nâng niu chiều chuộng đủ đường. Chẳng qua nhà mình đã có 5 mèo lớn lại sắp chuyển nhà nên mới phải tìm nhà mới cho tụi nó thôi. mình cũng nghĩ là về nhà mới ngta có ít mèo chúng nó sẽ được dành nhiều thời gian cho hơn. Thế thôi :) Cảm ơn các bạn đã dành tgian đọc topic.
Đúng là tiền không đánh giá được tất cả. Mình cũng k khuyến cáo ai đó ra ra yêu thương trên miệng. Chỉ là nhìn thấy giá như thế kia nó k hợp lý cho lắm nên comment thôi.
Còn mua bán thế nào là chuyện của thiên hạ mà. Mình sao mà quyết được chứ :) Ngta mà đã thích và có tiền thì có khi 30tr cũng mua ấy chứ huống gì là 300k :)
Tóm lại cũng là up cho bạn và up cho thiên hạ :)
 
Xin lỗi, những loại rẻ rách như bạn thì chưa đủ tư cách hót phân cho mèo nhà mình chứ đừng nói chuyện mua bán :))

Lần nào mình cho mèo cũng để giá rất cao, lý do chính là để tránh những đứa mồm thì nói yêu mèo mà cái mồm mình còn nuôi chưa nổi như bạn đấy. Nên mỗi khi gặp một đứa như vậy, mình lại thấy như giẫm vào bãi cứt ấy.%-(
- Vấn đề 1: Sao bạn nói chuyện sao giống mấy bà bán mèo ngoài chợ trời vậy? Thường thì mình chỉ thấy những bà đó mới nhảy bổ vào mặt người khác khi họ thắc mắc về giá cả - giống như bạn đang nhảy lên mà thôi. Mình cũng không hiểu 1 người ác mồm ác miệng như bạn thì yêu mèo như thế nào?
- Vấn đề 2: Xin lỗi bạn. Nhiều người "mồm mình còn nuôi chưa nổi" nhưng họ vẫn san sẻ phần cơm của mình để nuôi chó/mèo/... đấy ạ. Và những người đó - những người "mồm mình còn nuôi chưa nổi" họ vẫn "CÓ QUYỀN NUÔI CHÓ/MÈO..." bạn ạ. Và mình khinh thường những ai khinh thường họ!
- Cuối cùng: Nhà mình cũng không quá nhiều pet, nhưng cũng sắp thành sở thú bạn ạ. (Mặc dù mình nghèo!)
 
thực ra theo mình thì đón 1 bé mèo về là việc đơn giản. Nhưng chăm sóc n mới là vấn đề. Lúc bt thì ko sao nhưng còn lúc đau ốm nữa. Mình muốn tìm cho các bé mèo 1 người chủ ko những có thể dánh thời gian chăm sóc, chơi với bé mà còn có thể đưa bé đi bác sĩ nếu chẳng may ốm đau. Mỗi người có một quan điểm nên các bạn đừng tranh luận ở đây nữa. Bản thân mình nuôi nhiều mèo và đã cho rất nhiều lứa mèo con về nhà mới. Với những người đã quen biết và tin tưởng thì tiền vía là tùy. Mình cũng chẳng làm giàu gì từ việc đấy. Chắng những thế mỗi lần cho các con đi cả nhà còn bần thần vì nhớ mất cả tuần. Thế nhưng với những người mình mới chỉ biết qua 1 cuộc điện thoại hay vài cái tin nhắn thì mình chẳng có gì để đảm bảo cả. Vậy nên mình phải để vía như vậy thôi. Mong sao các thiên thần nhà mình sớm tìm được một mái ấm thực sự. Cảm ơn các bạn :)
 
- Vấn đề 1: Sao bạn nói chuyện sao giống mấy bà bán mèo ngoài chợ trời vậy? Thường thì mình chỉ thấy những bà đó mới nhảy bổ vào mặt người khác khi họ thắc mắc về giá cả - giống như bạn đang nhảy lên mà thôi. Mình cũng không hiểu 1 người ác mồm ác miệng như bạn thì yêu mèo như thế nào?
- Vấn đề 2: Xin lỗi bạn. Nhiều người "mồm mình còn nuôi chưa nổi" nhưng họ vẫn san sẻ phần cơm của mình để nuôi chó/mèo/... đấy ạ. Và những người đó - những người "mồm mình còn nuôi chưa nổi" họ vẫn "CÓ QUYỀN NUÔI CHÓ/MÈO..." bạn ạ. Và mình khinh thường những ai khinh thường họ!
- Cuối cùng: Nhà mình cũng không quá nhiều pet, nhưng cũng sắp thành sở thú bạn ạ. (Mặc dù mình nghèo!)
Nói với mày 1 câu đơn giản như này này: tao trả 100 ngàn 1 ngày để mày dọn cứt, cho mèo nhà tao ăn, mày có làm không? Nếu mày nhận thì tao đang có việc phải đi vắng 3 ngày đây, đang rất cần, liên hệ để biết thông tin cụ thể.
 
các chú cãi nhau vui ghê... Đối với bạn Lỗi Thời thì thưa bạn, lý do nhiều người muốn để giá cao là để tránh gặp phải loại lái mèo, xin mèo về đem bán cho các quán tiểu hổ lấy vài trăm ngàn. Còn mèo ta thì mình nói thật là mình gặp nhan nhản, nhiều người cho mà k có ai đón. còn việc nuôi mèo thì ai mà chả nuôi được, nhiều bạn gái nhịn cả tiền mua sắm để mua thức ăn cho mèo là chuyện bt. Đúng là đôi khi người còn chả có mà ăn, toàn dành hết cho mèo. Bạn litterghost gì gì đấy, họ nêu ý kiến cá nhân thôi mà sao phải xoắn hết cả lên, ăn nói kiểu chợ búa thế.... Mình k thù hằn gì bạn, nhưng mà bạn nói người khác rẻ rách thì chỉ nói lên rằng bạn cũng giống như vậy thôi, đó là chưa kể họ bảo là bạn vô học. Ai mà chả có quyền nêu ý kiến... và bạn Lỗi Thời, bạn thích thì có thể ra Trường Chinh mà mua... nếu bạn thấy đắt thì có thể tự đánh giá, so sánh rồi ra đấy mua, hơi đâu mà cãi nhau làm cái gì
 
các chú cãi nhau vui ghê... Đối với bạn Lỗi Thời thì thưa bạn, lý do nhiều người muốn để giá cao là để tránh gặp phải loại lái mèo, xin mèo về đem bán cho các quán tiểu hổ lấy vài trăm ngàn. Còn mèo ta thì mình nói thật là mình gặp nhan nhản, nhiều người cho mà k có ai đón. còn việc nuôi mèo thì ai mà chả nuôi được, nhiều bạn gái nhịn cả tiền mua sắm để mua thức ăn cho mèo là chuyện bt. Đúng là đôi khi người còn chả có mà ăn, toàn dành hết cho mèo. Bạn litterghost gì gì đấy, họ nêu ý kiến cá nhân thôi mà sao phải xoắn hết cả lên, ăn nói kiểu chợ búa thế.... Mình k thù hằn gì bạn, nhưng mà bạn nói người khác rẻ rách thì chỉ nói lên rằng bạn cũng giống như vậy thôi, đó là chưa kể họ bảo là bạn vô học. Ai mà chả có quyền nêu ý kiến... và bạn Lỗi Thời, bạn thích thì có thể ra Trường Chinh mà mua... nếu bạn thấy đắt thì có thể tự đánh giá, so sánh rồi ra đấy mua, hơi đâu mà cãi nhau làm cái gì

Mình nhận xét về giá cả là chuyện bình thường. Hơn nữa mình cũng nói rất văn minh lịch sự. Không hề gay gắt. Khi các bạn post bài có người khen người chê là bình thường. Quan trọng là thái độ, cách ăn nói, cư xử như thế nào mà thôi. Chẳng lẽ cứ nói k đúng ý mình là quay ra cắn người ta?
Vậy mà không hiểu sao trong 4rum văn minh này lại mọc ra những loại người vô học, cãi cùn, ăn nói trước sau không biết suy nghĩ.
Không biết trong 4rum này ad và mod quản lý kiểu gì mà lại để loại chợ búa, vô học nhảy vào đây văng tục, chửi bậy, ăn nói láo toét như thế.
Mình cũng comment cái này là lần cuối ở topic này - cho dù loại vô học kia có nói gì đi nữa. Người thông minh đọc sẽ tự hiểu ai đúng ai sai.
 
Top