kimkwanlee
Member
Hôm nay trốn làm 60p đi kiếm em Dâu với những hy vọng mong manh.
Đột nhiên 1 lái chó gọi có người bán 1 em màu nâu cổ có đeo vòng Inox - Gấp rút chạy tới - và nhanh chóng thất vọng tràn trề.
Đây là 1 em đực
Màu sô cô la
Bốn mắt - mắt nâu nhạt
Khoảng 6 - 8 tháng tuổi (xem răng)
Rất đẹp và rất xinh trai nhưng hok phải chó của mình.
Thế là đi về - nhưng ...
Em chạy tới nhảy vào lòng, vẫy đuôi, liếm tay
thương không chịu được - nghĩ cảnh hôm nay em đang khoẻ mạnh mà để ở đây vài ngày hok biết sẽ ra sao (cầu mong cho Dâu nhà mình hok lâm vào cảnh đó)
Quyết định chuộc em về chăm cái đã
và thông báo ở đây để ai là chủ thật sự của nó có thể đến đón về (do vậy hok chụp hình để chủ thật sự có thể mô tả làm bằng)
Thời hạn sẽ là 30 ngày kể từ 02/06/2008
Quá thời hạn này thì dù là chủ chó thực sự mình cũng hok cho chuộc nữa vì mình tin là trong 1 tháng mình đã là chủ thực sự rồi.
Hiện em nó đang ngồi trong lòng mình rất ung dung xem gõ máy thông tin này.
Đột nhiên 1 lái chó gọi có người bán 1 em màu nâu cổ có đeo vòng Inox - Gấp rút chạy tới - và nhanh chóng thất vọng tràn trề.
Đây là 1 em đực
Màu sô cô la
Bốn mắt - mắt nâu nhạt
Khoảng 6 - 8 tháng tuổi (xem răng)
Rất đẹp và rất xinh trai nhưng hok phải chó của mình.
Thế là đi về - nhưng ...
Em chạy tới nhảy vào lòng, vẫy đuôi, liếm tay
thương không chịu được - nghĩ cảnh hôm nay em đang khoẻ mạnh mà để ở đây vài ngày hok biết sẽ ra sao (cầu mong cho Dâu nhà mình hok lâm vào cảnh đó)
Quyết định chuộc em về chăm cái đã
và thông báo ở đây để ai là chủ thật sự của nó có thể đến đón về (do vậy hok chụp hình để chủ thật sự có thể mô tả làm bằng)
Thời hạn sẽ là 30 ngày kể từ 02/06/2008
Quá thời hạn này thì dù là chủ chó thực sự mình cũng hok cho chuộc nữa vì mình tin là trong 1 tháng mình đã là chủ thực sự rồi.
Hiện em nó đang ngồi trong lòng mình rất ung dung xem gõ máy thông tin này.