• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

[HCM] Cho, tặng 1 nhóc Mèo đáng yêu.

Tử_Thần

New Member
Nói sơ 1 tý để các bạn hiểu tâm tư của mình.
Mình vốn rất thích Mèo, lúc nhỏ có nuôi 1 con, đó là 1 chú mèo mun, lông đen trắng và nghịch hệt Tom. Rất cưng, nhưng khổ nỗi gia đình mình không cho nuôi Mèo, trong 1 lần mình đi học, ở nhà Mama cho con mèo mất tiêu, mình giận và khóc rất nhiều. ( không được cười nhé,đó là lúc bé ).

Hiện h mình đã là sv năm 3, ra ở trọ 1 mình, nên quyết định nuôi mèo cho đỡ bùn :D . Trong một lần lang thang trên mạng, xem đc mẫu tin có con Mèo mẹ đẻ ra 3 con, không ai chăm sóc và muốn cho. Mình lập tức liên hệ và tới nơi nhận mèo, ngta đã bắt 2 con, còn 1 con,nheo nhóc, gầy đến tội.
Mình mang về và bồi dưỡng,h đã hơn 1 tháng và trông khá hơn nhiều. Rất nghịch, tối nào nó cũng ngủ với mình, sáng dậy uýnh nhau với nó, có hôm nó cáu trúng má, 2 vệt liền.

Mấy ngày trước mình nhận dc tin Ba sắp vô HCM công tác và sẽ ở chung với mình. Biết thế nào Ba cũng sẽ không đồng ý cho mình nuôi mèo. Mình chờ Ba vô thuyết phục, năn nỉ xem sao, nhưng h thì thua rồi, Ba mình làm căng quá, mấy hôm nay mất ăn mất ngủ chưa biết tính sao :(
Giờ mình không thể giữ lại dc rồi :( . Mình muốn tìm cho nó 1 ng chủ mới, mong các bạn đón nhận nhé.
Các bạn có thể trách móc mình này nọ, nhưng mình đã cố hết sức rồi. Ba mình nói không tìm dc là Ba tống nó ra đường :nailbitting:
Thông tin về về em nó:
Mèo con 2 tháng tuổi, lông xám, giống đực , rất đáng yêu, thích ăn cá,vệ sinh đúng nơi,...
Mèo của mình không phải mèo lai, mèo quý , mèo độc gì đó,...chú rất bình thường.Nhưng với mình, nó rất tuyệt vời và đáng yêu.
Khó khăn lắm mới chụp hình dc, phải mang lên cây trứng cá trước nhà mới chịu ngồi yên.
Chụp ngố quá, hơn cả chủ nhân.








Sướng cùng nó luôn, 2 tên ngố y nhau.:sleepy:

Mình ở khu vực Tân Sơn Nhì - Tân Phú - HCM.
Yahoo: nhattien.qn01
Đt : 0974.209.254 ( Nhật Tiến )

Mình có thể mang đến tận nơi nếu các bạn không đi đc.
Mong được các bạn đón nhận, nhưng phải là 1 ng yêu mèo.
Cảm ơn đã quan tâm.
Up phụ mình các bạn nhé.
 

renesmee

Member
UP hộ bạn có lòng tốt này . Có thể là mình còn trẻ , nông nỗi và ko biết dùng từ nhưng thật sự là ba bạn " vô duyên " hết sức . Người ta đang vui vẻ yên lành với nhau . Tự nhiên đi công tác rồi đòi vứt đi . Đã không có tình thương lại còn gia trưởng nữa . Thật là ko biết phải dùng từ gì để diễn tả bức xúc cả .
 

moimm

Member
Trộm vía em ý thật xinh và dễ thương. Bạn chăm em ý khéo quá !! Up phụ bạn nhé, chúc chú mèo sớm tìm được chủ mới.
 
Em đã là sinh viên năm thứ ba rồi mà cũng không bảo vệ được một chú mèo con bé nhỏ?Chắc tình yêu của em dành cho nó không đủ lớn nên ....

Cách đây 1 tháng ,chị nhân về nhà một chú cún mình đầy ghẻ cho dì chị nuôi.Nó ở với chị đúng một ngày,hôm say dì của chị qua mang nó về,chị khóc như mưa.Không phải khóc cho chị,không phải khóc vì nhớ nó,mà là chị cảm nhận được nỗi đau của nó khi bị sang tay từ người này sang người khác,chắc là nó buồn lắm.Hôm đó nhìn gương mặt ngơ ngác ,lo lắng,buồn bã của nó mà chị thấy tim mình nhói đau.

Hy vọng bé sẽ tìm đươc một người chủ mới yêu thương nó thật nhiều,và sẽ không bao giờ bỏ rơi nó lần nữa!
 

bobochan

Member
Bạn mình thích mèo,có thể chăm sóc giúp bạn thôi, (mèo nhà bạn mình cũng tầm 3 tháng^^)
Khi nào ba bạn về thì bạn đến nhà bạn mình lấy về nuôi đc không?nếu ok thì bạn liên lạc lại nha,số đt của bạn mình : 0985512939
 

FUMIKO

New Member
Em đã là sinh viên năm thứ ba rồi mà cũng không bảo vệ được một chú mèo con bé nhỏ?Chắc tình yêu của em dành cho nó không đủ lớn nên ....

Cách đây 1 tháng ,chị nhân về nhà một chú cún mình đầy ghẻ cho dì chị nuôi.Nó ở với chị đúng một ngày,hôm say dì của chị qua mang nó về,chị khóc như mưa.Không phải khóc cho chị,không phải khóc vì nhớ nó,mà là chị cảm nhận được nỗi đau của nó khi bị sang tay từ người này sang người khác,chắc là nó buồn lắm.Hôm đó nhìn gương mặt ngơ ngác ,lo lắng,buồn bã của nó mà chị thấy tim mình nhói đau.

Hy vọng bé sẽ tìm đươc một người chủ mới yêu thương nó thật nhiều,và sẽ không bao giờ bỏ rơi nó lần nữa!
Sweet Puppy nói vậy cũng không đúng lắm đâu.
Có những việc không phải mình muốn là muốn ...

Cách đây 3 năm Fumiko lượm ngoài đường 1 chú mèo ốm o chắc cũng khoảng 3 tuần tuổi giữa trưa nắng chang chang gần 12g trưa. Nghịch nghịch kêu thôi, ai dè nó đi theo nên đem về nuôi

Mấy bạn xem hình nè





Yêu nó lắm nhé ! Cưng ơi là cưng... Mình gọi nó là Tom.Nó chỉ là con mèo bình thường thôi, nhưng rất là thông minh, tự biết đi vệ sinh đúng chỗ, không hề làm biếng dẹp loạn giúp mình hết tất tần tật thằn lằn, chuột, gián ... Có nó mình hết ngủ nướng ( cứ 4h sáng là nó kêu dậy rồi còn đâu). Nuôi 1 mình nó thôi là mình lại có thêm cả 4 năm chú mèo khác nữa. Mấy bạn biết sao không, nó rất hiếu khách, cứ mỗi lần đi chơi về lại dắt thêm bạn mèo vô gia cư đến cho ăn chung nên rất là vui.

Nhưng mà mình vẫn phải mang đi gởi chị Trang thôi, tại vì mình dẫu đi làm rồi nhưng vẫn đang ở trọ. Chủ nhà không thích nhiều mèo tới nhà chơi như thế. Xúi quẩy mà, mình ở trọ trúng bà chủ và cả gia đình chẳng yêu động vật tí tẹo nào. Bả ra tối hậu thư : " Một là mèo đi, hai là cháu đi !" Thời buổi này đi kiếm chỗ trọ ở hạp, lại tiện chỗ làm thì đâu có dễ. Thế nên phải chia tay Tom thôi !

Lên nhà chị Trang thăm nó cũng đau lòng lắm, thằng nhóc ốm tong, chắc chỉ còn nửa trọng lượng khi gởi. Nhưng biết làm sao giờ, chị Trang cũng đâu thể giúp gì hơn. Bản thân mình còn không lo cái thân mình xong nữa, để cu Tom có một chỗ che nắng che mưa, có đồ ăn mỗi ngày không sợ chết đói vậy cũng mừng rồi.
Nhiều lúc ráng tự an ủi là mèo chẳng cần gì nhiều hơn ngoài một mái nhà, một bữa cơm ... nhưng mà những lúc vậy sóng mũi vẫn cay cay. Thật ra cái chúng cần nhiều hơn là tình thương yêu.
Nhưng mình tệ quá, cả tình thương dành cho nó giờ cũng chẳng trao ra được....
 

Tử_Thần

New Member
Bạn mình thích mèo,có thể chăm sóc giúp bạn thôi, (mèo nhà bạn mình cũng tầm 3 tháng^^)
Khi nào ba bạn về thì bạn đến nhà bạn mình lấy về nuôi đc không?nếu ok thì bạn liên lạc lại nha,số đt của bạn mình : 0985512939
Cảm ơn bạn, nhưng đã có người nhận nuôi rồi, cảm ơn rất nhiều nhé bạn hiền. >:D<
Em đã là sinh viên năm thứ ba rồi mà cũng không bảo vệ được một chú mèo con bé nhỏ?Chắc tình yêu của em dành cho nó không đủ lớn nên ....

Cách đây 1 tháng ,chị nhân về nhà một chú cún mình đầy ghẻ cho dì chị nuôi.Nó ở với chị đúng một ngày,hôm say dì của chị qua mang nó về,chị khóc như mưa.Không phải khóc cho chị,không phải khóc vì nhớ nó,mà là chị cảm nhận được nỗi đau của nó khi bị sang tay từ người này sang người khác,chắc là nó buồn lắm.Hôm đó nhìn gương mặt ngơ ngác ,lo lắng,buồn bã của nó mà chị thấy tim mình nhói đau.

Hy vọng bé sẽ tìm đươc một người chủ mới yêu thương nó thật nhiều,và sẽ không bao giờ bỏ rơi nó lần nữa!
Không phải đủ lớn, tại Pa em dứt khoát rồi, trước h không cho em nuôi mèo.
UP hộ bạn có lòng tốt này . Có thể là mình còn trẻ , nông nỗi và ko biết dùng từ nhưng thật sự là ba bạn " vô duyên " hết sức . Người ta đang vui vẻ yên lành với nhau . Tự nhiên đi công tác rồi đòi vứt đi . Đã không có tình thương lại còn gia trưởng nữa . Thật là ko biết phải dùng từ gì để diễn tả bức xúc cả .
Bạn hiểu sai vấn đề rồi, không phải đi công tác rồi vứt đi, mà là mình đang ở trọ trong tphcm, nuôi mèo, Ba mình vô tphcm công tác rồi ở chung với mình. Cấm mình nuôi mèo, bảo tìm ng khác đưa về nuôi, mấy hôm nay cha con mình bất đồng quan điểm hoài.
Các bạn thông cảm cho hoàn cảnh của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo với mọi người là ngay ngày hôm sau có 1 chị ở Q2 nhận nuôi chú mèo, mình đã giao, chị đị cùng gia đình, rất thân thiện, mình khá yên tâm cho Mèo con.
Trong mấy ngày nay. có nhiều ng gọi đt và pm mình hỏi xin mèo con, mình rất cảm động, thấy bản thân mình tệ quá.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. cảm ơn nhé.
Rất vui làm quen với các bạn, những người có tình yêu vật nuôi, những tấm lòng tuyệt vời.
nhattien.qn01
 

miumiu520

New Member
nuôi mèo giải tỏa stress tốt lắm,giống như có thêm người bạn để tâm sự,papa bạn khó tính quá :(
 

Tử_Thần

New Member
Mình thông báo mèo có ng nhận rồi, vẫn nhận dc nhiều đt hỏi thăm,xin mèo, mình rất cảm động.
Gia đình cô chủ mới của Mèo tớ rất tốt, rất biết cách chăm Mèo...nhà chị rất nhiều chó mèo , mình ước đc như vậy.
Mèo của mình siêu quậy ở nhà mới, thích nghi và kết bạn rất nhanh :D
Mình rất vui,cảm ơn chị và mọi người.
Hình nhà mới của mèo cưng :D








 
nhìn nhóc này kháu thế....may mắn được vào nhà mới tốt....
bé hoà đồng nhanh...^^ bạn cũng đỡ lo lắng nhỉ ....:D
 

bobochan

Member
lâu lâu qua thăm đi bạn:) nhìn thương ghê,dễ gần nữa,giỡn với mèo trắng vui ghê^^
 
Top