• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

[HCM] Cần cứu mạng 1 em mèo đực!!!!

bobochan

Member
Xin chào mọi người,
Tôi hiện có nuôi 1 con mèo đực , 2 chân sau yếu do ngày trước khi còn bé tí xíu nó bị chủ cũ quẳng ra giữa đường Lê Văn Sĩ, xe cán nó nhưng chưa chết, ngay lúc đó tôi chở 2 con nhỏ chờ đến thấy nó quá thê thảm nên con tôi khăng khăng đòi tôi phải ra tay cứu chú mèo, chúng tôi bế nó về lo thuốc thang từ ngày 25/12/2009 đến nay nó rất xinh ngoan và rất quấn người, 2 chân sau ban đầu không đi được nay đã cố gắng đứng đi tuy rất yếu, hay ngã bổ ngửa ra sau.
Do mẹ con tôi sắp đi ra nước ngoài tôi rất muốn tìm ai yêu thương nó để gởi gấm, tôi thương nó như một thành viên trong nhà, mong các bạn có nhu cầu liên hệ cho tôi.
Chào trân trọng
An 0903-001-273
 
chị bobo ơi, cảm ơn chị đã giúp em cho bé mèo con nhé, đọc topic này em mới biết chị hơn em nhiều tuổi, hì, không ngờ chị cũng gặp phải tình trạng nuôi một bé mèo bị tật, em mong rằng bé sẽ có một mái ấm mới như chị đã làm đối với em:x:x:x
 

bobochan

Member
cần một các bạn có lòng yêu mèo cứu mạng mèo con :( hic...chưa có ai nhận hết.
 
tiếc quá nhà em ở HN không nhận nuôi bé cho chị được...up phụ cho lên trang đầu nào... >"<
 

bobochan

Member
các bạn quen ai có lòng hảo tâm giới thiệu giúp em nó nha,mình biết ơn nhiều lắm.
 

thuan81

Active Member
chúc cho em mèo đáng thương mau có được người chủ tốt!Chị ơi chị chụp cho em ý tấm hình post lên sẽ mau tìm được chủ cho em ấy hơn!
 

bobochan

Member
rất cám ơn các bạn đã giúp đỡ,mình đã nhắn chụp hình rồi,mà hình như cổ đang bận nên chưa có hình nữa.
có 2 bạn nhắn tin nhận nuôi,nhưng không thấy đến lấy,không biết sao nữa :(

chị bobo ơi, cảm ơn chị đã giúp em cho bé mèo con nhé, đọc topic này em mới biết chị hơn em nhiều tuổi, hì, không ngờ chị cũng gặp phải tình trạng nuôi một bé mèo bị tật, em mong rằng bé sẽ có một mái ấm mới như chị đã làm đối với em:x:x:x
mới hỏi lại,số bữa chị cho là số nhà của chị nhận nuôi mèo của em luôn đó,hôm nào rảnh chị em mình đến thăm nó nhé, :)
 

Le To Anh

Member
Mình cũng đã từng sống gần 10 năm trong TPHCM nên rất hiểu tình trạng mèo bị bỏ rơi vứt ra đường. Phần lớn trong Nam có nhiều người quan niệm là mèo mang đến điều xui xẻo nên đối xử với mèo rất tàn nhẫn.
Ngày trước khi trở về Hà nội sau đợt công tác tại HCM, mình đã phải cho Tumi lên máy bay về HN vì không nỡ bỏ nó lại TPHCM.
Tumi là mèo hoang trong khu vực của cơ quan mình, bị người trong công ty đánh đuổi vì cho rằng mang đến vận đen cho công ty. Nhất là bà vợ ông sếp cứ nói ra nói vào. Lúc đó nhiều người trong cơ quan khuyên mình vứt nó ra đường mà người ta gọi theo nghĩa lịch sự là " phóng sinh".
Nhưng mình không chấp nhận và chả có lý do gì để bỏ nó lại HCM, và mình phải chạy xe máy hơn 20 Km mới lấy được cái chứng nhận kiểm dịch cho Tumi - điều kiện cho thú nuôi lên máy bay cùng với mình. Cuối cùng cả chủ và mèo đã trở vể Bắc cùng chuyến bay, trở về nơi nó thật sự có một mái ấm chứ không còn cảnh phải lang thang như trước nữa.
Vì thế, tấm lòng của bạn bobochan là rất đáng quý. Vì mình biết quan niệm của một số người trong Nam ( không phải tất cả vì có những người cũng rất yêu mèo) rất xấu đối với mèo.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
 

bobochan

Member
Xin chào cả nhà!
Cám ơn sự quan tâm chia sẻ từ tất cả mọi người yêu thương thú cưng, tôi vô cùng cảm động khi nhận rất nhiều tin nhắn nhận cưu mang chú mèo thân thương, nay chú đã được một bạn ở Thảo Điền quận 2 (cô chủ người nước ngoài) nhận nuôi, mẹ con tôi có ghé thăm và chú mèo của tôi nhìn có vẻ vô cùng sung sướng, nằm phơi nắng ngoài sân bên cạnh con chó nhìn rất ngầu, nhưng chú mèo này hồi còn ở nhà cũng có 1 anh chó làm vú nuôi, suốt ngày mèo ngủ trong lòng chó, nhìn thương lắm, chó thỉnh thoảng "nắn xương" mèo nhưng chú mèo vẫn cứ lăn vào lòng chó
Nói chắc mọi người không tin chứ tôi đi xa chỉ nhớ mèo và chó, nhớ chúng nó quay quắt, các con tôi cũng yêu thú vật lắm, thú nuôi nhà tôi toàn bộ là trẻ lang thang được con tôi nhặt về chăm sóc, nên đứa cà thọt, đứa mù mắt... nhưng qua thời gian thì đều dễ thương và có phần nhanh nhẹn hơn.
Chúc mọi người có cuộc sống tràn đầy yêu thương
Trân trọng

Một lần nữa rất cám ơn các bạn đã giúp đỡ ....

An
 
Top