• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hai thám tử bốn chân lừng danh

quế anh

Member

Lucky và Flo phát hiện một kho đĩa lậu giấu sau vách ngăn tại Malaysia
Lucky và Flo thuộc giống Labrador là những chú khuyển hiếm hoi trên thế giới đánh hơi được những chiếc CD & DVD giấu trong hành lý hay các kho kín. Chúng được sử dụng để phát hiện những kẻ buôn bán đĩa lậu tại nhiều quốc gia, từng được tặng huy chương và bị bọn mafia treo thưởng, tìm cách giết chết. Những trợ thủ đắc lực
Lucky và Flo thuộc Hiệp hội điện ảnh Mỹ (Motion Picture Association of America - MPAA). Để chống lại nạn sao chép băng đĩa lậu, MPAA đã chi 17.000 USD để mua và huấn luyện chúng. Tuy tốn kém nhưng xem ra chẳng đáng là bao nếu nhìn nhận từ thực tế. Ông D. Glickman - lãnh đạo MPAA nói: Sử dụng chó tìm kiếm hàng lậu sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng con người. Hơn thế nữa, 17.000 USD không thấm là bao nếu biết rằng, hằng năm doanh thu của các hãng sản xuất băng đĩa hình và âm thanh trên thế giới bị mất trên 10 tỷ USD vì nạn làm đĩa lậu.
Lucky và Flo được gửi đến trung tâm huấn luyện chó ở Bắc Ireland, nơi có những chuyên gia chuyên dạy chó tìm kiếm các loại chất nổ. Tại đây, chuyên gia N. Powell cùng các đồng nghiệp huấn luyện Lucky và Flo cách đánh hơi hợp chất carbon, dùng để chế tạo các compact disc (CD). Tất nhiên là hai chú Labrador có thể đánh hơi tìm ra các CD và DVD giấu kín, nhưng chúng không thể phân biệt được đâu là đĩa sao chép lậu và đâu là đĩa sản xuất hợp pháp. Mọi việc sau đó đều do con người đảm nhiệm

Trao tặng huy chương cho hai thám tử bốn chân
Sau khi được huấn luyện, Lucky và Flo đã “biểu diễn” và chúng chỉ cần 3 giây là đã tìm ra các CD, DVD giấu kín trong các đống hàng hóa. Cả hai con chó này ngay lập tức được MPAA đưa đến phối hợp với các lực lượng chức năng tại nhiều nơi nhằm phát hiện các loại CD, DVD sao chép bất hợp pháp.
Trong vòng gần 3 năm qua, hải quan tại nhiều nước đã “đặt hàng” với MPAA để có được sự phục vụ của Lucky và Flo. Hai con chó thám tử này đã làm việc tại các sân bay, bến cảng, chợ trời... ở Mỹ, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Canada, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất -UAE. Kết quả là Lucky và Flo đã phát hiện trên 2 triệu CD, DVD sao chép lậu, trị giá nhiều triệu USD. Hai con chó là những trợ thủ đắc lực cho ngành hải quan và chúng được rất nhiều người yêu mến.
Chiến dịch “Nỗi đau đớn kép”
Malaysia - “thiên đường” của những kẻ sao chép đĩa lậu. Nơi đây có nhiều tổ chức và cá nhân chuyên sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm vi phạm bản quyền. Nhưng vào đầu năm nay khi chính quyền nơi đây cương quyết đấu tranh với loại tội phạm này thì Lucky và Flo được gửi đến để hỗ trợ. Một chiến dịch có mật danh là “Nỗi đau đớn kép” (Double Trouble) đã được tiến hành và thu được kết quả đáng khích lệ.
Vào tháng 3.2007, trong đợt truy quét đầu tiên tại thành phố Johor Bahru, hai thám tử bốn chân phát hiện gần nửa triệu CD, DVD sao chép lậu các trò chơi điện tử và phim với tổng trị giá gần 3 triệu USD. Tiếp đến vào tháng 4, Lucky và Flo lại tìm thấy 150.000 đĩa lậu trị giá 43.000 USD, được giấu trong kho của một cửa hàng ở thủ đô Kuala Lumpur. Nếu tính từ đầu năm đến thời điểm này, Lucky và Flo tìm thấy 1,9 triệu bản CD, DVD lậu, phát hiện 3 cơ sở chuyên sao chép lậu, thu giữ gần 100 thiết bị dùng để sao chép và có 26 người bị tình nghi xâm phạm tác quyền đã bị bắt giữ.

Vì những công trạng của mình, vào tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại Malaysia đã trao tặng huy chương cho Lucky và Flo. Trong buổi lễ này, vị thứ trưởng trang trọng đeo vào cổ hai thám tử bốn chân những tấm huy chương mạ vàng lấp lánh. Trong khi Lucky và Flo được người dân Malaysia biết đến như những anh hùng, thì thủ lĩnh một băng nhóm mafia lại nhìn thấy chúng là mối hiểm họa thực sự. Lo sợ sẽ bị mất đường làm ăn, mafia Malaysia đã treo thưởng 30.000 USD cho ai giết được Lucky và Flo.
Danh tiếng của Lucky và Flo nổi như cồn sau những chiến công của mình. Chính vì thế mà Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc - điện ảnh Đức - GVU đã dự định mời hai thám tử này sang Đức làm việc. GVU tính sẽ đưa Lucky cùng Flo đến các thành phố Philippsreut, Waldsassen gần biên giới Đức - Czech để truy lùng các ổ sản xuất CD, DVD lậu ở đây. Theo thông tin của GVU, tại vùng biên giới này có hàng trăm người chuyên buôn bán đĩa lậu và những bộ phim mới được công chiếu tại rạp cách đây không lâu ngay lập tức được sao chép lại và bán cho người tiêu dùng Đức với giá từ 1 - 3 euro/đĩa. Như vậy, Flo và Lucky sẽ trợ giúp hải quan Đức phối hợp với hải quan Czech để tìm kiếm các CD, DVD lậu. Ông Christian Sommer - Chủ tịch GVU hồ hởi: “Con người phải mất cả ngày để khám xét khu chợ, nhưng Lucky và Flo chỉ làm việc này trong vài phút”.
Tuy nhiên về góc độ pháp luật, không phải ai cũng đồng tình với GVU. Một số nhà làm luật ở Đức đã phê phán GVU “lợi dụng” hai con chó được cả thế giới yêu mến để tiến hành các chiến dịch đáng nghi ngờ. Điều này là có cơ sở vì vào tháng 8.2006, các nhân viên của GVU với sự có mặt của cảnh sát đã khám xét phòng của các nghi phạm. Theo tạp chí C’T thì Bộ Tư pháp Đức đã chỉ thị “không cho phép các nhân viên của GVU tham gia các cuộc khám xét”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lucky và Flo nhiều khả năng sẽ không được tham gia vào việc truy tìm các CD, DVD lậu tại đây.
Ngày 23.8 vừa qua, sau khi kết thúc công việc ở Malaysia, hai thám tử Lucky và Flo (hiện 3 tuổi) đã trở về Mỹ làm việc. Chúng sẽ tiếp tục làm việc cho đến sinh nhật lần thứ 10 của mình và sau đó sẽ nghỉ hưu. Có lẽ sau đó chúng sẽ được chính các huấn luyện viên của mình mang về nhà nuôi dưỡng.
Nguồn:svcvietnam.com
 
Top